Chuyện Cười Đạo
#1
Ơn Cứu Độ

Tèo hớn hở về xin ba: "Ba ơi con muốn cưới vợ"
Ông bố nghe xong muốn xỉu:
"Mày mới 18 tuổi hỉ mũi chưa sạch mà cưới vợ hả con?"
Tèo gải đầu:
" Sao ...sao con nghe nói vợ là thập giá";
mà Chúa nói: ''Không có thập giá là không có ơn cứu độ"....???

Face-with-rolling-eyes4  Face-with-rolling-eyes4  Face-with-rolling-eyes4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#2
Cây Thánh Giá

Cha xứ kể, có ông già gân đến than thở với Chúa rằng:
"Chúa ơi! sao con vác thánh giá nặng quá, khổ quá con chịu hết nổi rồi";
Chúa chỉ tay bảo:
"Thánh giá có cả một kho, con cứ tự do lựa chọn"
ông già gân hí hửng chọn 1 cây thánh giá nhẹ nhất, đẹp nhất, ăn ý nhất, tuyệt vời nhất và ông ôm hôn thấm thiết mang ra khoe với Chúa.
Ngay lúc đó ông giật mình tỉnh giấc, nghe bà vợ la lên: "Sao ông ôm hôn tôi mãi vậy, làm ngủ không được"

Rollin Rollin Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#3
Đệ Nhất Tiếp Thị

Có một anh chàng thanh niên kia nổi tiếng là ăn chơi, khi đọc dòng chữ ghi trên tấm bảng trước cửa thiên đàng:

"Nơi đây là cõi phúc, chỉ lo đọc kinh, cầu nguyện và ca tụng Chúa." và anh chàng nhìn xuống dưới cửa hỏa ngục thấy ghi dòng chữ:

"Nơi đây là đệ nhất ăn chơi, nhậu bia ôm, mássage, nhảy đầm thâu đêm, phục vụ 24/24 tất cả đều không trả tiền".

Anh chàng thấy thích quá, bèn xuống mở cửa đi vào bên trong.

Ôi ! chẳng thấy gì hết, chỉ toàn là quỉ dữ và dầu xôi lửa bỏng.

Anh chàng liền hỏi con quỉ chúa: "Sao không thấy ăn nhậu gì hết vậy?"

Con quỉ chúa cười khoái trá và nói: " Đó chỉ là quảng cáo tiếp thị thôi cha nội."

Rollin Rollin Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#4
Trúng Vé Số

Chuyện kể rằng, có một anh chàng thanh niên kia đứng dưới chân tượng Thánh Cả Giuse và cứ lẩm bẩm rằng:

"Xin cho con được trúng số độc đắc dù chỉ một lần thôi"

Thánh Cả mỉm cười cúi xuống vỗ nhẹ vào vai chàng thanh niên:

"Nè, con có bao giờ mua vé số đâu mà trúng"

Lol
Giống như anh kia xin Chúa cho con 1 cô vợ đẹp ngoan hiền ....mà anh chàng nhát chẳng bao giờ dám tán tỉnh con gái cả ....

Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#5
Tủi Thân Cho Em

Tờ 100, tờ 50 và tờ 1 đô la tình cờ hội ngộ trong bóp của bà trùm ở xứ đạo Việt Nam.

Tờ 100 đô lên tiếng trước.

Các cậu biết không? Tớ đã đi gần khắp thế gian rồi nhé. Sang cả Úc Châu, Âu Châu, Phi Châu rồi nhá.

Tờ 50 đô phụ họa.

Em cũng được đến nhiều nơi lắm rồi anh ạ. Sài Gòn, vũng tàu, Phú quốc, Hàn Quốc và nhất là các cửa tiệm thời trang ở Hoa Kỳ là em đi hết cả rồi. ...Thế gian thật nhiều chỗ ngoạn mục.

Tờ 1 đô la bổng oà lên khóc nức nở.

Tủi thân cho em quá, tuần nào em cũng chỉ được đi tới nhà thờ thôi các anh chị.

Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#6
Ông Tổ Của Vị Chủ Tịch

Có một vị chủ tịch của một xã nọ thuộc miền quê ở Việt Nam, trong một buổi họp chính trị tư tưởng với đồng bào của xã, vị chủ tịch lớn tiếng hỏi rằng: "Đồng bào có biết con người từ đâu ra không?"
Sau một hồi im lặng, có một cụ già công giáo giơ tay lên trả lời:

"Dạ thưa chủ tịch, từ bao nhiêu ngàn năm trước ai mà không biết là con người do Thiên Chúa tạo dựng ra.

Vị chủ tịch tỏ vẻ bực tức, anh ta đập tay lên bàn thật mạnh :

"Từ nay cụ phải nói là con người do khỉ mà ra rõ chưa?"

Cụ già mỉm cười tỏ vẻ tha thứ cho sự hỗn xược và cụ hỏi lại vị chủ tịch:

"Con người do khỉ mà ra, vậy có bao giờ chủ tịch kêu con khỉ bằng ông nội, ông cố, hay là ông sơ chưa?"...?

Astonished-face4 Shy
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#7
(2020-08-03, 08:59 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Trúng Vé Số

Chuyện kể rằng, có một anh chàng thanh niên kia đứng dưới chân tượng Thánh Cả Giuse và cứ lẩm bẩm rằng:

"Xin cho con được trúng số độc đắc dù chỉ một lần thôi"

Thánh Cả mỉm cười cúi xuống vỗ nhẹ vào vai chàng thanh niên:

"Nè, con có bao giờ mua vé số đâu mà trúng"

Lol
Giống như anh kia xin Chúa cho con 1 cô vợ đẹp ngoan hiền ....mà anh chàng nhát chẳng bao giờ dám tán tỉnh con gái cả ....

Lol

Vậy là xúi người ta đi tán gái hả cô nương?  Lol
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#8
(2020-08-03, 09:03 PM)lãng Wrote: Vậy là xúi người ta đi tán gái hả cô nương?  Lol

Lol Lol Lol  ...

trước khi đi tán gái anh nên đọc câu chuyện số 1 và số 2  . Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#9
Điều Răn Thứ 2

Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều biết là ở Việt Nam của mình cúp điện là chuyện xảy ra hàng ngày như cơm bữa phải không qúy vị?

Vào một buổi tối cúp điện trời tối đen như mực, trong nhà thờ chỉ có một vài cây đèn dầu, có một cô bé đi dâng thánh lễ, vì không thấy rõ lối đi nên vấp phải chân ghế trong nhà thờ té ngã và cô bé la lên:

" Mô Phật "

Ngay lúc đó, có một cụ già đến đỡ cô bé đứng lên và hỏi:

"Sao con lại kêu Mô Phật trong nhà thờ."

Cô bé cám ơn cụ già và tỉnh bơ trả lời một cách vô tội vạ :

"Dạ dạ... nếu con kêu lạy Chúa tôi thì con lỗi phạm đến điều răn thứ hai là kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ ạ....!"

Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#10
Trong xóm VB chị Khờ nổi tiếng là ngoan đạo, một hôm Cha xứ đến thăm gia đình chị, thấy chị lúi húi sau hè chiên bánh cam, Cha nói lớn

-Chị Khờ ơi, Chị Khờ, Chị đang làm gì đấy? 

Chị Khờ ra dấu nói Cha im lặng
 
-Suỵt.... 

Cha hỏi nhỏ tiếp

-Chị đang chiên bánh cam àh?

-Suỵt... Cha nói bé bé tí chứ

-Vậy à? sao phải nói bé vậy chị?

-Cha có nghe Chúa nói không?

-Chúa nói? Ở đâu? 

-Đấy Chúa đang nói đấy

-Chúa nói gì? 

-Không phải tuần rồi Cha oang oang giảng ở nhà thờ là con chiên Ta thì nghe tiếng ta hay sao mà Cha còn hỏi? đấy Chúa đang nói xì xì xì xèo xèo.. 

Biggrin Biggrin Biggrin Biggrin Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#11
(2020-08-03, 08:55 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Ơn Cứu Độ

Tèo hớn hở về xin ba: "Ba ơi con muốn cưới vợ"
Ông bố nghe xong muốn xỉu:
"Mày mới 18 tuổi hỉ mũi chưa sạch mà cưới vợ hả con?"
Tèo gải đầu:
" Sao ...sao con nghe nói vợ là thập giá";
mà Chúa nói: ''Không có thập giá là không có ơn cứu độ"....???

Face-with-rolling-eyes4  Face-with-rolling-eyes4  Face-with-rolling-eyes4

Thập giá là gì ?
Thập giá của Chúa Giê Su là cây thập tự Chúa phải vác qua 14 chằng đường thánh giá để đi đến bị giết chết  và chết trên Thập giá để cứu chuộc tội lỗi cho nhân loại .(ứng nghiệm lời tiên tri đã ghi chép vào nhiều năm trước về cái chết của Chúa )

Thập giá tượng trưng cho cái gì ? 
Thập giá tượng trưng cho sự thương khó mà Chúa đã phải trải qua để cứu rỗi nhân loại , Thập giá là tượng trưng cho sự Chết của Chúa chứng minh tình yêu của Chúa hy sinh vì nhân loại . Thập giá chính là cái cột đã treo Chúa lên và Chúa bị giết trên cây cột đó .

Vậy ...Khi Chúa nói : hãy vác thập giá mà theo ta ....Chúa có bảo chúng ta cũng làm 1 cái cây thập giá và vác đi ngoài đường mỗi ngày không ?? hay Chúa ngụ ý gì ? Đừng có đọc câu kinh thánh đó xong thì vác 2 cái cây to ra đóng thành thập giá rồi vác đi ngoài phố nha .....please don't do that ......

Thập giá của mỗi người đó là những gì xảy ra hàng ngày ....vui buồn lẫn lộn , sống với những vui buồn xung quanh đó và chấp nhận vui buồn đó như là 1 thâp giá và vui vẻ sống với nó ....chấp nhận nó ...

chẳng hạn khi Khờ vào đây ....nói gì hoặc làm gì bị người khác xỉ vả rủa xả đó là thập giá của Khờ ...Khờ sẵn sàng vui vẻ chấp nhận và làm tốt nhất có thể về phần mình ....

Vậy đời sống hôn nhân .....thập giá của đôi uyên ương trong hôn nhân chính là cái nữa của mình ....thấp giá đó có đẹp  ...có nhẹ nhàng ...tuỳ vào cả 2 .....vì thế nếu người vợ hoặc chồng quá khó ưa ...khiến người kia quá khó thở ...thì đó cũng chính là thập giá phải vác cho nhau ...với nhau ..và cùng nhau mà vác ....

Nếu người vợ hoặc chồng mắc bịnh hoặc ốm yếu ...cần người kia chăm sóc ....vì lời hứa trong bí tích hôn nhân ....cho dù ốm hay manh khoẻ đều phải yêu thương nhau ...tôn trọng nhau...sống trọn đời bên nhau ...chăm sóc cho nhau khi đau ốm ....tuổi già ...đó cũng là thập giá ...


Vì vậy khi nói đến cậu bé muốn lấy vợ ...và gọi vợ là thập giá thì chẳng có gì sai cả .....

Chuyện cười nếu không thể cười ...cũng có thể rút ra được bài học cho bản thân ...tự sám hối xét mình ...coi mình có vô tình trở thành 1 thập giá cho người khác không ???và thập giá mà mình đem đến cho người khác ....nặng hay nhẹ ???

Innocent người thông minh sẽ hiểu Khờ nói gì .....

Amen !
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#12
(2020-08-03, 09:06 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Điều Răn Thứ 2

Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều biết là ở Việt Nam của mình cúp điện là chuyện xảy ra hàng ngày như cơm bữa phải không qúy vị?

Vào một buổi tối cúp điện trời tối đen như mực, trong nhà thờ chỉ có một vài cây đèn dầu, có một cô bé đi dâng thánh lễ, vì không thấy rõ lối đi nên vấp phải chân ghế trong nhà thờ té ngã và cô bé la lên:

" Mô Phật "

Ngay lúc đó, có một cụ già đến đỡ cô bé đứng lên và hỏi:

"Sao con lại kêu Mô Phật trong nhà thờ."

Cô bé cám ơn cụ già và tỉnh bơ trả lời một cách vô tội vạ :

"Dạ dạ... nếu con kêu lạy Chúa tôi thì con lỗi phạm đến điều răn thứ hai là kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ ạ....!"

Lol

Nói đến Đức Phật ...chúng ta ai cũng nghĩ ngay đến sự dạy dỗ từ bi và hỷ xả ...

Vì thế khi 1 em bé gái gặp nguy hiểm em nói Mô Phật chẳng có gì sai cả ...ngay cả khi em là người tin Chúa ....Khi gặp nguy hiểm thốt ra Mô Phật ...mong Phật phù độ thì có gì sai ??

Và nếu có sai vì em là người công giáo ....thì Tôi tin rằng Đức Phật từ bi nên không chấp nhất lời nói 1 bé gái ...vì Đức Phật có lòng hỷ xả tha thứ mọi lỗi lầm .....

Nếu mình dùng tâm của mình ....cũng từ bi hỷ xả ...thì không ai chấp nhất chỉ vì gọi Mô Phật ...
đừng hẹp hòi với người ...thì người không hẹp hòi với mình ....

Dùng lòng bao dung rộng lượng để nhìn và đón nhận mọi người thì mọi người sẽ đáp trả ...
dùng lòng vị tha ...và mở rộng vòng tay mời gọi ...thì người ta sẽ đến và mở lòng lại với mình ...
dùng lòng hẹp hòi thì đổi lại sự hẹp hòi ....

đó là nghiệp của kiếp này .....

Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#13
....Cái Bao ....


Chuyện kể rằng, có một vị linh mục già ở giáo xứ nọ chết đã lâu nhưng chưa được vào cửa thiên đàng vì ông thánh Phêrô bắt đứng đợi ở cửa để chờ đến lượt.

Một ngày kia thì bà sơ giúp việc ngày trước của vị linh mục cũng chết và khi đến cửa thiên đàng , bà sơ gặp lại vị linh mục và hỏi:

"Ủa, cha chết lâu rồi sao còn đứng ở đây?"

Vị linh mục trả lời :

"Ông thánh Phêrô bảo phải đợi".

Bà sơ liền dẫn vị linh mục ra ngoài đưa cho "cái bao" và nói với vị linh mục:

"gặp những chuyện rắc rối như vầy thì cha phải gặp các sơ."

Thôi bây giờ cha cứ cầm cái bao này đi vào và nếu ông thánh Phêrô có chận lại thì cha cứ việc biếu tặng cái bao này cho ông thánh Phêrô."

Nghe theo lời của sơ, vị linh mục già đi vô thì ông thánh Phêrô chận lại hỏi, vị linh mục già liền mở cái bao đưa cho ông thánh Phêrô, ngay lập tức ông thánh Phêrô niềm nở cầm tay vị linh mục kéo vô trong cửa thiên đàng và nói: " Cha vào nhanh đi, đứng ở đây hoài thì thật là phiền cho con."

Khi vào bên trong cửa thiên đàng, vị linh mục già mới hỏi bà sơ:

" Cái gì ở trong bao mà linh thiêng vậy?"

Bà sơ cười cười và nói nhỏ vào tai vị linh mục già khả kính: "Dạ ...dạ, con gà cồ."

mấy sơ cũng biết hối lộ nhé ... Lol Lol Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#14
Xương Chúa

Có một anh chàng thanh niên ở một giáo xứ nhỏ , anh ta nổi tiếng là bê bối, rượu chè say sưa từ ngày này qua ngày kia nên người đời gọi anh ta là "Con sâu rượu".

Vào một ngày Chúa Nhật đẹp trời, anh chàng thanh niên đi tham dự thánh lễ Chúa Nhật và đi lên rước mình máu Chúa trong lúc anh ta đang say rượu.

Khi vị linh mục thấy anh ta, thì rất là lúng túng vì biết rằng không thể cho kẻ say rượu rước mình máu Chúa.

Nhờ ơn Chúa sáng soi, ngay lúc đó, vị linh mục nhớ là mình có một hột nút áo dòng bị đứt đang nằm trong túi, Ngài liền lấy ra và đút vào miệng anh chàng thanh niên.

Sau khi rước mình máu Chúa, anh chàng thanh niên cảm thấy sao mình máu Chúa hôm nay cứng quá, anh ta nghĩ thầm:

" Chắc là hôm nay ta bị sui nên nhận lãnh trúng xương của Chúa."
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#15
Bạn Khờ có bao giờ đọc hay nghe kể truyện Quan Âm Thị Kính không? 

Lúc xưa mình đọc mình chỉ biết đọc rồi thôi
Đến 1 lứa tuổi đọc rồi biết suy nghĩ 1 tí xíu
Đến 1 thời gian thì quên đi
Đến 1 thời điểm thì tìm đọc lại cho biết
Lại suy nghĩ
Con người ta có khả năng đạt được đỉnh cao tu trì như vậy không? 
Có.. khi tới 1 thời điểm gọi là.. tới đỉnh của sự chán ngấy.. không màng ai nghĩ gì.. nói gì.. và làm gì nữa.. 

Sharing with you my today's thought. Lot of Love!!!!!!  Heavy-black-heart4
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply