Tự Tình
#16
(2020-08-02, 07:24 PM)Hai hòn Wrote: Mặc ai nói ngã nói nghiên
Lòng anh hai vững như kiềng ba chân. 
Hì hì...hì hì.  Lâu lâu anh hai xuất mã thành cóc nhái nhảy tùm lum Làm em Khờ sợ hén.   Lol Rollin

anh Hai xuất mã = lấy ngựa ra khỏi chưồng ....cưỡi ngựa  đi đánh giặc hả ?
xuất mã mà Khờ hiểu lầm thầnh trổ mã .....đang tính dụ ngọt anh Hai cho coi hình trổ mã của trai mới nhớn nó mần răng ?

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#17
Thằng con út của anh hai hổm rày ở nhà không biết làm gì, nó mới dựng lên một cái mini gym, bắt anh hai tập với nó.  Hì hì...hì hì.  Oải luôn.  
[Image: 2-CC1855-A-650-F-47-D7-8-B78-CB0-F0162-DA5-B.jpg]

[Image: F34-DAA7-F-530-E-4-FA2-B32-A-D1802833-E29-B.jpg]

Reply
#18
(2020-08-02, 07:36 PM)Hai hòn Wrote: Thằng con út của anh hai hổm rày ở nhà không biết làm gì, nó mới dựng lên một cái mini gym, bắt anh hai tập với nó.  Hì hì...hì hì.  Oải luôn.  

wow anh Hai có con lớn quá rồi ha ...được nhờ rồi .....đẹp trai nhìn sáng sủa quá ...cháu đi đại học chưa anh Hai hay vẫn hs ?

Please Please Please
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#19
Tự nhiên lớn rồi nhưng khi ăn kẹo cotton candy ....lại cảm thấy mình nhỏ lại ....nhớ lại thời hs ....đi chơi Carnival ...hay bắt bạn mua cho ăn ....lúc đó con nít nên thấy vui hồn nhiên vô tư ...
Hộm rồi ghé vào đổ xăng và mua lại kẹo này ăn ....tự nhiên nhớ thời đi học dễ sợ luôn ...nhớ lại mấy thằng cu ngày xưa đeo theo cua mình .....tặng kẹo ....hông biết bây giờ tụi nó sao rồi ?? con cái vợ con chắc đùm đề ....

[Image: A616-FCF7-AEC7-4308-BD05-C4-FA3029-EB75.jpg]

[Image: A94555-A7-2133-415-C-BD82-94-EFF978-ADBD.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#20
Cảm ơn em Khờ nha. Thằng út của anh hai học ĐH vừa xong năm thứ hai.  Còn thằng anh nó vừa xong BS, sẽ học thêm.  Hì hì...hì hì.  Anh hai có phước đứa nào cũng ham học ham làm.  Hì hì.  Hì hì.  

Thằng anh 2018. 
[Image: 1888-D99-A-AABB-4-CD2-9-F81-04476-EB9-E31-F.jpg]

[Image: 70592-DE5-979-B-4315-AC74-1-F41049-B51-BC.jpg]

Reply
#21
(2020-08-02, 07:50 PM)Hai hòn Wrote: Cảm ơn em Khờ nha.  Thằng út của anh hai học ĐH vừa xong năm thứ hai.  Còn thằng anh nó vừa xong BS, sẽ học thêm.  Hì hì...hì hì.  Anh hai có phước đứa nào cũng ham học ham làm.  Hì hì.  Hì hì.  

Thằng anh 2018. 

wow ...chơi lìft weight nữa hả anh Hai ?
cháu có nụ cười tươi quá .....

người ta nói con trai giỏi nhờ Mẹ ... anh Hai không có cô công chúa nào hả ? Tulip4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#22
Chúa chúc phước cho anh chị đến năm đứa. Hì hì...hì hì.  Ba chị lớn của hai đứa này có đôi cặp ở xa anh hai.  Hì hì...hì hì.  Lâu lâu hai vợ chồng già ghé mỗi chổ thăm cũng dui dui.  Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc ghê mà sao anh hai thấy bây giờ các em trẻ không chịu lập gia đình nhỉ?

Thôi anh hai sửa soạn đi dự thánh Lễ Chúa Nhật ngoài trời. Em Khờ ở lại chơi vui nha.

Reply
#23
(2020-08-02, 08:11 PM)Hai hòn Wrote: Chúa chúc phước cho anh chị đến năm đứa. Hì hì...hì hì.  Ba chị lớn của hai đứa này có đôi cặp ở xa anh hai.  Hì hì...hì hì.  Lâu lâu hai vợ chồng già ghé mỗi chổ thăm cũng dui dui.  Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc ghê mà sao anh hai thấy bây giờ các em trẻ không chịu lập gia đình nhỉ?

Thôi anh hai sửa soạn đi dự thánh Lễ Chúa Nhật ngoài trời. Em Khờ ở lại chơi vui nha.

chúc anh chị 2 có 1 ngày Chúa Nhật an lành và mạnh khoẻ hạnh phúc ...

Smiling-face-with-halo4

Em Khờ vừa làm việc vừa nghe nhạc ...lâu lâu buồn ngủ phá 1 chút cho tỉnh ngủ ......xin lỗi nếu có làm phiền  Lol Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#24
Nghe nhạc tiếp nha .....

Chơi liên khúc .....nghe hết clip này là làm việc xong .....


Please Please Please





banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#25
(2020-08-02, 05:20 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Ai ơi .....

Trong đời có ai mà không gặp những nỗi vui buồn phải không  ? Có lúc buồn mình mới biết thế nào là vui .....có vui mình mới biết buồn ...cuộc đời chẳng ai được mọi sự đều theo ý mình .....gặp những khó khăn giúp cho mình rút ra những bài học quý giá cho những ngày sắp tới ....mình sẽ biết làm sao đối diện với khó khăn .... Đừng vì 1 chút khó khăn mà bỏ cả khu rừng .....đừng vì 1 người xấu mà đánh mất niềm tin  ........đừng vì 1 lời nói không xuông tai mà bỏ đi những ngày tháng vui vẻ ....đừng vì 1 cái gì đó không được theo ý mình mà làm lạc hướng đi ....đánh mất những gì còn quý giá hơn gắp trăm ngàn lần .... Nói nhiều chưa chắc ai đó sẽ hiểu thôi thì tóm gọn lại là ...chuyện gì qua coi như đã qua ...không thể thay đổi cũng không thể làm lại ...không níu kéo lại được nhưng không làm mình chùn bước chân trên giang hồ  ...

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Hug :kiss: Cheer love
Hôm nay nhiều tâm sự quá nhỉ.. heheheheheheehe Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#26
(2020-08-02, 05:38 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Hãy Cho Tôi ...

Innocent Innocent Innocent Heavy-black-heart4



Trai cỡ mấy anh này ....nếu có 1 anh để làm bạn trai ...chắc tối ngày lo đi canh mấy anh cũng hết ngày và mệt mỏi vì đánh ghen ....nên mấy anh mà đẹp trai quá mình không ham đâu nha .....

Becuoi Becuoi Becuoi ....kệ ...lỡ nổ ...nổ cho hoành tráng .....cho đáng tội nổ .... Becuoi

Tau thì nhà quê thí mạ... tau không mê ca nhạc, ca sĩ gì hết 

Nổ hơn mài tí.. oh là la...  Becuoi Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#27
(2020-08-02, 10:12 PM)Hope Wrote: Hôm nay nhiều tâm sự quá nhỉ.. heheheheheheehe Becuoi

Ê....hôm nay mình làm người mang tâm sự buồn đó ...ehhehehehe

Becuoi Becuoi Becuoi  cho mình làm người đạo đức giả nha ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#28
(2020-08-02, 10:22 PM)Hope Wrote: Tau thì nhà quê thí mạ... tau không mê ca nhạc, ca sĩ gì hết 

Nổ hơn mài tí.. oh là la...  Becuoi Becuoi

Đôi khi mình nghĩ ...mình có nên khoe là mình cũng có trai đẹp lắm ngoài đời theo mình mà mình ỏng ẹo chưa chịu hông ? hay bị chửi là nổ ta ? khùng cỡ con Khờ mà có người thích tau không tin ...tau không tin ehhehehe

Becuoi Becuoi Becuoi  thấy con Khờ mê trai online lắm .....

cho tau nổ nha ...chứ sống không cho nổ tau nổ bụng ..... Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#29
Hope ráng chọc cho Khờ tức ....tức lên Khờ đi lấy chồng cho người ta nhờ ....


Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

làm việc sắp xong rồi ......
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#30
(2020-08-02, 07:13 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Tự Tình ....

Nói chớ mỗi ngày vào đây đọc mấy bài viết hình ảnh về quê hương đất nước ...những bài hát cho nhau nghe ở xóm hét .. các ca sĩ cây nhà lá vườn ....những hình ảnh hoa lá cành cay nhà lá vườn ....thấy lòng vui vui chi lạ .....mà vào thấy bà con chửi đàn ông tồi ....đàn bà mất nết ....tự nhiên thấy lòng buồn rười rượi ... ....cái lẩm nhẩm ....rồi bà nhập lúc nào không hay ...hông biết họ nói ai ...cho dù nói ai hay nói mình tự nhiên cũng thấy buồn lắm ....

không biết có ai bị bịnh buồn bất chợt ....có cảm giác giống Khờ không ?

Smiling-face-with-halo4 Smiling-face-with-halo4 Smiling-face-with-halo4  ..... Yêu nhau rồi xa nhau ...yêu nhau rồi cãi nhau ....rồi đem nhau ra đấu tố sao thấy nó buồn chi lạ ..... Crying-face4

không yêu đấu tố đã thấy buồn ....yêu nhau xong rồi đấu tố lại càng buồn hơn ..... Heavy-black-heart4

Sao mài nhạy cảm quá vậy hả? Chuyện của người ta mài biết được bao nhiêu mà buồn? không lẽ tau lạnh lùng đến độ hết cảm giác luôn rồi sao ta?  Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply