Cây gì đây? ......
#31
(2020-07-27, 05:49 PM)lãng Wrote: Anh chôm ở bờ hồ  Grinning-face-with-smiling-eyes4 nói chứ anh mua ở dollar store mà anh không thích màu đen.

Cây đó cao quá em nhờ "ảnh" cắt bớt ngọn đi.

Có gì em đi kiếm dollar store, thật ra màu đen rất đẹp như bức ảnh này :)

[Image: BBBB72-B2-96-CE-49-E9-943-D-C74486602-A4-A.jpg]

Đâu cần ảnh em làm vẫn được.
Chết cây anh chịu trách nhiệmLol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#32
(2020-07-27, 06:08 PM)guest1221 Wrote: chiều nay tôi đuợc nhìn áo vàng
chiếc áo xinh xinh nắng mơ màng
gió ơi xin nhắn giùm tôi nhé
tà áo tung bay , em cứ mang


lai láng gì trời o*i Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tulip4 Tulip4 Clap

Ít nhất của phải 10câu như người viết văn như anh  Kaos-1 LOL-4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#33
(2020-07-27, 05:32 PM)lãng Wrote: Thấy ghéttt quá hà  Dancer_4


Thiệt là hết biết. Chịu thua luôn. 2leluoi 

Biggrin Biggrin
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#34
(2020-07-27, 06:10 PM)TeaOla Wrote: Có gì em đi kiếm dollar store, thật ra màu đen rất đẹp như bức ảnh này :)

Đâu cần ảnh em làm vẫn được.
Chết cây anh chịu trách nhiệmLol

Anh chỉ thích màu sáng thôi nên nhìn những màu tối tối cũng thấy đẹp nhưng bảo mua thì không mua.

Giỏi vậy Thumbs-up4 , nếu vậy em cắt bớt ngọn đi cây này khó chết lắm.
Nhưng nếu nó chết anh lấy mạng thế Rollin

[Image: IMG-20200728-104739.jpg]

Anh cũng làm hai chậu bonsai nhỏ bằng ficus, quên tưới hoài nhiều lúc ngó lại thấy lá vàng hết mới lật đật tưới thì nó xanh tươi lại.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#35
(2020-07-28, 10:03 AM)lãng Wrote: Anh chỉ thích màu sáng thôi nên nhìn những màu tối tối cũng thấy đẹp nhưng bảo mua thì không mua.

Giỏi vậy  Thumbs-up4 , nếu vậy em cắt bớt ngọn đi cây này khó chết lắm.
Nhưng nếu nó chết anh lấy mạng thế  Rollin

[Image: IMG-20200728-104739.jpg]

Anh cũng làm hai chậu bonsai nhỏ bằng ficus, quên tưới hoài nhiều lúc ngó lại thấy lá vàng hết mới lật đật tưới thì nó xanh tươi lại.

Hôm qua em có ghé Home Depot & WM, chỉ tìm được 2 loại đá này. Ngoài vườn nhà cũng rãi đá, nhưng kiểu cọ thỉ chắc phải kiếm mới có.

[Image: 9-E0-A34-A3-962-F-408-C-AAFE-EE50694639-E8.jpg]

Em để ở ngoài tới tháng 11 xem sao. 2 cây đó anh phải chiết (bọc đất cho nhánh mọc rễ trước) rồi anh mới chặt chổ đó cho vào chậu nhỏ hay sao?
Hay anh làm cách nào?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#36
Hôm bữa anh mua được 1 chậu như vầy:

[Image: IMG-20200728-124651.jpg]

dưới gốc nó có thật nhiều những gốc nhỏ nên anh kiếm những gốc nhỏ có chút rễ tách ra và trồng.
Anh nghĩ em chiết cũng được. Cây của em cao quá thay vì cắt cụt khúc đó em chiết thử coi nếu biết cách làm.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#37
(2020-07-28, 12:03 PM)lãng Wrote: Hôm bữa anh mua được 1 chậu như vầy:

[Image: IMG-20200728-124651.jpg]

dưới gốc nó có thật nhiều những gốc nhỏ nên anh kiếm những gốc nhỏ có chút rễ tách ra và trồng.
Anh nghĩ em chiết cũng được. Cây của em cao quá thay vì cắt cụt khúc đó em chiết thử coi nếu biết cách làm.

Buồn thiệt cây nhà em chỉ có một cây một gốc, chiết không được.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#38
Thầy mới mua 1 cây ficus bonsai

[Image: IMG-20201028-132903.jpg]

nhà có chút nị mà nhiều cây quá chừng rồi nhưng hễ đi đâu thấy cây đẹp lại cầm lòng không được phải mua.
Mua cây này vì thấy bộ rễ quá đẹp.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#39
(2020-10-28, 12:44 PM)lãng Wrote: Thầy mới mua 1 cây ficus bonsai

[Image: IMG-20201028-132903.jpg]

nhà có chút nị mà nhiều cây quá chừng rồi nhưng hễ đi đâu thấy cây đẹp lại cầm lòng không được phải mua.
Mua cây này vì thấy bộ rễ quá đẹp.

Vậy cây thầy mới mua, cây có trước kia, và cái cây cao tòng ngòng nhà em cùng là ficus hả anh?
Em thấy lá & rể điều khác nhau.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#40
(2020-10-29, 02:10 AM)TeaOla Wrote: Vậy cây thầy mới mua, cây có trước kia, và cái cây cao tòng ngòng nhà em cùng là ficus hả anh?
Em thấy lá & rể điều khác nhau.

Morning em, Tulip4
Họ ghi là ficus thi thầy biết vậy thôi. Chắc ficus có nhiều loại khác nhau.

From wikipedia: Ficus (/ˈfaɪkəs/[1] or /ˈfiːkəs/[2][3]) is a genus of about 850 species of woody trees, shrubs, vines, epiphytes and hemiepiphytes in the family Moraceae. Collectively known as fig trees or figs, they are native throughout the tropics with a few species extending into the semi-warm temperate zone.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#41
(2020-10-29, 05:18 AM)lãng Wrote: Morning em, Tulip4
Họ ghi là ficus thi thầy biết vậy thôi. Chắc ficus có nhiều loại khác nhau.

From wikipedia: Ficus (/ˈfaɪkəs/[1] or /ˈfiːkəs/[2][3]) is a genus of about 850 species of woody trees, shrubs, vines, epiphytes and hemiepiphytes in the family Moraceae. Collectively known as fig trees or figs, they are native throughout the tropics with a few species extending into the semi-warm temperate zone.

Good morning🌼

Thì ra có người thích vòng 3 lớn, ý lộn bộ rể lớn nên mới mua chậu đó Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nhìn chắc cây này trên 10 năm hổng chừng, mà cái chậu nhỏ xíu hà người ta trồng cây vẫn sống hay thiệt Clap
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#42
À quên nữa.
Em đem cây ficus cao nghệu vào nhà chưa, như là đêm phố núi bắt đầu lạnh rồi đó để ngoài không được nữa đâu.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#43
(2020-10-29, 06:40 AM)lãng Wrote: À quên nữa.
Em đem cây ficus cao nghệu vào nhà chưa, như là đêm phố núi bắt đầu lạnh rồi đó để ngoài không được nữa đâu.

Em đem vào rồi, chắc năm sau ngọn cây đụng celing luôn quá, cây tươi tốt quá, chặt đầu tĩa ngọn lại không nở.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#44
(2020-10-29, 06:39 AM)TeaOla Wrote: Good morning🌼

Thì ra có người thích vòng 3 lớn, ý lộn bộ rể lớn nên mới mua chậu đó Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nhìn chắc cây này trên 10 năm hổng chừng, mà cái chậu nhỏ xíu hà người ta trồng cây vẫn sống hay thiệt Clap

Sáng sớm đã phá thầy rồi  Wink

Anh không nghĩ là họ cần 10 năm để trồng 1 cây như vậy và bán có 20 tì CAD ( 15USD ) chắc họ phải có cách gì khác như chiết từ 1 cây thật lớn nào đó.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#45
(2020-10-29, 06:54 AM)lãng Wrote: Sáng sớm đã phá thầy rồi  Wink

Anh không nghĩ là họ cần 10 năm để trồng 1 cây như vậy và bán có 20 tì CAD ( 15USD ) chắc họ phải có cách gì khác như chiết từ 1 cây thật lớn nào đó.

Wow, vậy là quá rẽ Innocent mấy chậu như vậy bên Cali họ bán từ $30-$50 đó. 

Tính hỏi nếu mấy chậu Lan chỉ có lá, stems bị cắt ngắn hết rồi, nhưng lá rất tốt, có cách nào để stems mọc ra không?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply