To : Hope
#16
(2020-07-10, 08:11 PM)Hope Wrote: Hay là em chạy qua bển em hỏi họ thẳng ?????  :cool: Biggrin

Ai mà thèm trả lời em mà hỏi Lol

Reply
#17
(2020-07-10, 08:10 PM)Soi Da Wrote: Tui không phải là thầm thì gì đó đâu nheng .

ủa không phải hả? sao nói chuyện về tình yêu giống nhau quá vậy? cái này tui hỏi thiệt.. tui không giỡn nữa
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#18
(2020-07-10, 08:12 PM)Ba Ech Wrote: Ai mà thèm trả lời em mà hỏi  Lol

Nhiều khi ghi bên đây sợ họ không thấy.. muốn chắc ăn nên thử không ta?  Biggrin :cool:
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#19
(2020-07-10, 08:12 PM)Hope Wrote: ủa không phải hả? sao nói chuyện về tình yêu giống nhau quá vậy? cái này tui hỏi thiệt.. tui không giỡn nữa

không phải . 
tui chưa tìm ra người đàn ông khiến cho tui động lòng
Sỏi Đá  
Reply
#20
(2020-07-10, 12:56 PM)Ba Ech Wrote: Cho anh tặng thêm cho Khờ Tulip4 , đừng từ chối nha. Ba anh luôn đứng bên cạnh Khờ.


Khờ, má anh cũng luôn đứng bên cạnh Khờ

Tulip4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#21
(2020-07-10, 08:11 PM)Hope Wrote: Hay là em chạy qua bển em hỏi họ thẳng ?????  :cool: Biggrin

Chị Hope này đi thì cũng chỉ chửi lộn thôi chứ không thèm giải quyết gì đâu

Smiling-face-with-halo4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#22
(2020-07-10, 08:14 PM)Soi Da Wrote: không phải . 
tui chưa tìm ra người đàn ông khiến cho tui động lòng

Tui có việc phải ra ngoài mới về đến nhà, xin lỗi tui không trả lời nhanh lại được, nói thiệt bữa giờ tui tưởng là chị viết thơ tình tâm sự với ai đó.. 

Không ngờ người giống người quá ha.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#23
(2020-07-10, 08:18 PM)RungHoang Wrote: Chị Hope này đi thì cũng chỉ chửi lộn thôi chứ không thèm giải quyết gì đâu

Smiling-face-with-halo4

hahahaha...  Becuoi Becuoi Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#24
(2020-07-10, 08:14 PM)Soi Da Wrote: không phải . 
tui chưa tìm ra người đàn ông khiến cho tui động lòng

Bữa nay tui tâm sự thiệt với chị Sỏi đá heng.. tui có biết 1 cặp quen nhau trên mạng.. họ đã lấy nhau thật ở ngoài đời.. anh này thương chị này ở tính thật thà, hiền lành,... tui nghĩ rằng tình yêu được hình thành bắt đầu ở sự chân thật.. nên chị đừng nản lòng chị nhé.. mỗi người chúng ta đều có nhiều duyên nợ gặp gỡ khác nhau.. nhiều khi trường hợp của chị sẽ gặp người yêu trên mạng.. hồi xưa tui khó tánh lắm, nhưng chơi với Khờ nhiều tui nhận ra tui cà rởn rất nhiều... tui khó tính trên đây, có lúc tui thấy tui khó ưa vô cùng, ngột ngạt khủng khiếp.. nhưng đối với chồng tui thì tui dễ tánh, dễ chịu hơn.. tui luôn xây giữa tui và những người khác 1 bức tường khó vượt qua lắm, nhưng 1 khi tui thấy có thể tin tưởng được thì tui khá gần gũi, chia sẻ như chính mình trong hoàn cảnh vậy vậy.. Xét lòng thì bữa giờ tui có nhiều lời lẽ không được hay với chị Sỏi đá.. Tui xin lỗi chị nhé. Bản tính tui hay nghi ngờ dẫn đến khó gần với người khác. Chị viết thư tình tiếp đi. Tui sẽ tìm đọc. Có thể tui vô chọc ghẹo chị nhưng với 1 tâm tư khác.. vui vẻ hơn, dễ thương hơn, nhí nhảnh hơn.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#25
(2020-07-10, 12:53 PM)lãng Wrote: Chỉ muốn tặng Khờ  Tulip4 hy vọng Khờ không từ chối.

Tulip4 cám ơn anh
(2020-07-10, 12:56 PM)Ba Ech Wrote: Cho anh tặng thêm cho Khờ Tulip4 , đừng từ chối nha. Ba anh luôn đứng bên cạnh Khờ.

Tulip4
cám ơn anh
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#26
(2020-07-10, 12:42 PM)SugarBabe Wrote: Sis khờ,


Nhiều khi bị đỗ oan hoài cũng buồn lắm sis , dù chỉ là online


Hy vọng sau này là sẽ không bị hiểu lầm cho những chuyện mình không có làm

SugarBabe ,

Ít nhiều Khờ biết được tính tình của sis . Hug vui lên nha , sis rất dễ thương và chân thật .( Khờ nói thật lòng đó , rất kính nể sis )
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#27
(2020-07-10, 01:01 PM)RungHoang Wrote: Quit vẫn bên Khờ 

Mang cái nét kiêu sa ra, xem thường mọi thứ 

Hug

Là con gái em mang nhiều phiền toái
Nét kiêu sa đanh đá em có thừa .

Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#28
(2020-07-10, 07:17 PM)Hope Wrote: Chị Khờ ơi, Chị Khờ ôi,

hu hu hu.. hu hu hu... người ta bẩu không có sai "Rảnh rỗi sinh tội lỗi" chị âu... bữa rảnh rỗi em chả biết nàm gì em chung vô đây không thấy chị em đi chêu người khác, ai dè người ấy na nên bẩu em nà con lũng, quá ngây thơ, khùng khí chuột, tau ghét .. em suy nghĩ ai mà hay quá ta, biết em hết chơn hết chụi... bít em mất chinh rồi mà vẫn còn ngây thơ chong sáng, cái này là bí mật mà sao người ấy cũng bít hay dị ta??????  em không hiểu cái chữ khùng khí chuột nên em passed chắc tiếng Tây ban nha nhưng em hiểu tau ghét.. quớ chời lất ơi, sao mà tình cảm quá dị chời.. mai mốt em có bạn cãi nhau rồi chị Khờ âu... hu hu hu.. 

Cảnh đẹp, Xe đẹp, Hoa đẹp, Cá đẹp, Pháo bông đẹp, cắm ơn chị đã san sẻ niềm vui.. love Clap

Đứa nào ghét thì kệ nó mắc chi buồn chi vậy chời ? Becuoi nó ghét mình , mình thương nó cho nó tức ói máu coi chết đứa nào biết liền . Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#29
(2020-07-10, 07:37 PM)Hope Wrote: Mừ năm không chạt tưởng rằng đã hết.. thì ngừ ta không nhớ ngừ ta làm gì mà mình giận dữ với họ thì cũng cho họ biết nguyên căn cội nguồn, chứ để im thì chắc ngừ ta cứ nghĩ mình kiếm chuyện với họ thôi.. thôi thì 1 lần cho xong, để rồi không ai nợ ai..

Hum bữa em cũng điên tiết khi nghe họ nói em có nhiều nicks, ui chao sao mà tức chi mà tức.. nói em là Anh Ba Khía.. wớ chòi hố hàng em hạ giá xuống nói là em có 1 1/2 nicks xong em đố nick rưỡi kia tên gì  nói nghe chơi.. thì họ hông nói gì.. lạ thiệt heng ..  

xong hôm kia em chêu chị Thầm thì thì có mịa nào bẩu em là Thầm thì.. Thầm thì cũng là em.. chị Thầm thì là Sỏi đá.. xong bên xóm Tào lao thì nói chị  Khờ  là Sỏi đá.. hổng lẽ chị với em là 1 seo chời??????? đề nghị cái bác nào check IP bên xóm Tào lao check dùm 3 nicks Soi đá Hope và YADK coi có là 1 số không mà sao ăn chắc như bắp rang DNA... 

Cái chuyện tình 3 người gì mà cuối cùng tính ra là 4 người? em chả biết em đóng vai chính hay vai phụ nũa.. kêu em là tình địch.. tình địch của ai? hu hu hu..  Biggrin

người ta nghĩ chị Khờ là ai không quan trọng .....quan trọng là chị Khờ biết mình là ai hay không thôi ..... Becuoi
họ coi trọng chị Khờ họ cũng đâu mời chị Khờ ăn uống bữa nào đâu nà ....chị Khờ biết mình là ai thì đủ rồi ....
hông thấy chị Khờ hay tự hỏi mình .....Khờ là ai sao ????
Khờ là ai mà hột xoàn đeo lủng lẳng ..... Becuoi ....... sắc đẹp thì chim thẹn cá hờn ....thấy đâu nó chạy đó là được rồi ..... Becuoi
Khờ khùng Khờ bịnh hoạn mà nó còn ghen tị tới vậy .....hiếm chi mấy người bình thường đối với tụi nó cả là 1 bầu trời u tối .....mây đen .....

sống mà cứ bực bội vậy sống chi vậy chời ? Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#30
(2020-07-10, 11:06 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Đứa nào ghét thì kệ nó mắc chi buồn chi vậy chời ? Becuoi nó ghét mình , mình thương nó cho nó tức ói máu coi chết đứa nào biết liền . Rollin

Không gặp được chị em đi chêu chọc lung tung, làm tình làm tội ngừ khác khó ở với emmmmm.... hu hu hu... xong cái thế là nguyên băng VB được đi qua xóm Tào Lao chơi chong đó có chị... em nghe họ nói chị có 10% khẩu phần sao mà ít quá đi, chắc họ muốn chị có khoảng 50% mới phái 

Biggrin Biggrin Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply