Bếp giản dị...
Nàng đi chơi vui vẻ, lái xe bình an hỉ.   Hug 

Mình còn nợ nhau a coffee date.  😅

Brunch in London, fresh fig w/ honey drizzle.  Heavy-black-heart4

[Image: IMG-5619.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 3 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • dulan, JayM, TanThu
Reply
(2024-04-01, 08:00 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Nàng đi chơi vui vẻ, lái xe bình an hỉ.   Hug 

Mình còn nợ nhau a coffee date.  😅

Brunch in London, fresh fig w/ honey drizzle.  Heavy-black-heart4

[Image: IMG-5619.jpg]

Cám ơn nàng.  Đồ ăn nhìn đẹp quá.   Heavy-black-heart4

Đúng rồi, mình còn nợ nhau a coffee date.  Đâù tháng năm, Jay sẽ có mặt ở Plano mấy ngày.  Chắc lúc đó, nàng đang bên kia bờ Đãi Tây Dương.   Heavy-black-heart4

Jay về nhà rồi, đang phải làm bù.
[-] The following 2 users Like JayM's post:
  • dulan, Lục Tuyết Kỳ
Reply
(2024-04-01, 10:17 PM)JayM Wrote: Cám ơn nàng.  Đồ ăn nhìn đẹp quá.   Heavy-black-heart4

Đúng rồi, mình còn nợ nhau a coffee date.  Đâù tháng năm, Jay sẽ có mặt ở Plano mấy ngày.  Chắc lúc đó, nàng đang bên kia bờ Đãi Tây Dương.   Heavy-black-heart4

Jay về nhà rồi, đang phải làm bù.

Đồ ăn tiệm á nàng, đi dạo phố nên ghé vào.  😁

Để Kỳ xem đầu tháng 6 có về kg sẽ báo nàng biết, số như cũ hỉ.   Heavy-black-heart4  

Nhỡ hụt tháng 6 thì mình uống cafe trên núi ngắm sao trời cũng được.  😉😄

Nhớ nghỉ ngơi nhe, don’t stretch yourself too thin.  The work will still be there when you come back from a break.  Hug

Ở đây trời đang mưa, khi chiều Kỳ nấu cháo ếch Singapore ăn cho ấm bụng để hát hò, nàng và cả nhà ăn ngó cho vui hỉ, ớt để nhìn cho đẹp thôi chứ thật ra là loại kg có cay.  🤣😂

[Image: IMG-5625.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 4 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • dulan, JayM, TanThu, TTTT
Reply
(2024-04-02, 02:02 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Đồ ăn tiệm á nàng, đi dạo phố nên ghé vào.  😁

Để Kỳ xem đầu tháng 6 có về kg sẽ báo nàng biết, số như cũ hỉ.   Heavy-black-heart4  

Nhỡ hụt tháng 6 thì mình uống cafe trên núi ngắm sao trời cũng được.  😉😄

Nhớ nghỉ ngơi nhe, don’t stretch yourself too thin.  The work will still be there when you come back from a break.  Hug

Ở đây trời đang mưa, khi chiều Kỳ nấu cháo ếch Singapore ăn cho ấm bụng để hát hò, nàng và cả nhà ăn ngó cho vui hỉ, ớt để nhìn cho đẹp thôi chứ thật ra là loại kg có cay.  🤣😂

[Image: IMG-5625.jpg]

Đầu tháng 5 Kỳ ơi.  Vẫn số cũ á nàng.  Nếu mình lỡ chưa gặp được, lúc nào uống cafe nghĩ tới nhau cũng vui rồi á.  Heavy-black-heart4.  Cháo là món Jay thích, cám ơn nàng.  love
[-] The following 2 users Like JayM's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, TTTT
Reply
(2024-04-04, 08:00 PM)JayM Wrote: Đầu tháng 5 Kỳ ơi.  Vẫn số cũ á nàng.  Nếu mình lỡ chưa gặp được, lúc nào uống cafe nghĩ tới nhau cũng vui rồi á.  Heavy-black-heart4.  Cháo là món Jay thích, cám ơn nàng.  love


Oopsie, Kỳ lại đọc xớn xác ra tháng 6.  Lol 

Nghĩ đến nhau là vui rồi, tuy rằng sau này Kỳ sẽ ít về Mỹ hơn nhưng mỗi khi lái xe qua những con đường thanh vắng, ngắm những khóm hoa dại ven đường, Kỳ vẫn luôn nhớ nàng lắm.   Hug

Sáng nay dậy sớm làm bữa sáng, nàng và mọi người ăn ngó cho vui hỉ.   Tulip4 Heavy-black-heart4

[Image: IMG-5856.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 5 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • dulan, JayM, LýMạcSầu, TanThu, TTTT
Reply
(2024-04-07, 11:56 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Oopsie, Kỳ lại đọc xớn xác ra tháng 6.  Lol 

Nghĩ đến nhau là vui rồi, tuy rằng sau này Kỳ sẽ ít về Mỹ hơn nhưng mỗi khi lái xe qua những con đường thanh vắng, ngắm những khóm hoa dại ven đường, Kỳ vẫn luôn nhớ nàng lắm.   Hug

Sáng nay dậy sớm làm bữa sáng, nàng và mọi người ăn ngó cho vui hỉ.   Tulip4 Heavy-black-heart4

[Image: IMG-5856.jpg]

Waffle Kỳ làm ra nhìn đẹp quá.  Cám ơn nàng. love Yummy berries.

Hôm nào Jay có nấu món mới, chè blue berried với khoai lang trắng  Rolling-on-the-floor-laughing4
[-] The following 2 users Like JayM's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, TTTT
Reply
(2024-04-08, 08:15 PM)JayM Wrote: Waffle Kỳ làm ra nhìn đẹp quá.  Cám ơn nàng. love Yummy berries.

Hôm nào Jay có nấu món mới, chè blue berried với khoai lang trắng  Rolling-on-the-floor-laughing4

Tiểu công chúa muốn đổi món cho breakfast nên Kỳ nghịch ngợm với mini waffle maker đó mà.   Heavy-black-heart4

Nàng nấu chè bằng đường gì?  😍😍
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM
Reply
Mỗi lần anh em về thăm, không thể thiếu món bột chiên củ cải này. Thường Sầu phải làm trước 1 ngày, vì phải hấp bột, để nguội. Hùn với bếp.

[Image: 20240417-193230.jpg]

[Image: 20240417-192508.jpg]
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 6 users Like LýMạcSầu's post:
  • Dewdrop, dulan, Ech, JayM, TanThu, TTTT
Reply
(2024-04-17, 10:50 PM)LýMạcSầu Wrote: Mỗi lần anh em về thăm, không thể thiếu món bột chiên củ cải này. Thường Sầu phải làm trước 1 ngày, vì phải hấp bột, để nguội. Hùn với bếp.

[Image: 20240417-193230.jpg]

[Image: 20240417-192508.jpg]
Nhìn ngon quá đi.  Themdoan Nhìn giản dị, chắc Jay không ngại nấu.  Khi nào tiện, Sầu chỉ dùm cách nấu nhá, cám on Sầu.  Jay mỗi lần thăm mấy chị em, cũng đươc ăn nhiều đồ ăn ngon.   Dancer_4
[-] The following 3 users Like JayM's post:
  • LýMạcSầu, TanThu, TTTT
Reply
(Yesterday, 10:50 AM)JayM Wrote: Nhìn ngon quá đi.  Themdoan  Nhìn giản dị, chắc Jay không ngại nấu.  Khi nào tiện, Sầu chỉ dùm cách nấu nhá, cám on Sầu.  Jay mỗi lần thăm mấy chị em, cũng đươc ăn nhiều đồ ăn ngon.   Dancer_4

Cám ơn Jay, món bột chiên này giòn chứ không mềm nhe Jay. Nếu Jay muốn ăn giòn thì làm theo cách Sầu làm.

2 bịt bột gạo tẻ
2-2 1/2 lít nước (tùy củ cải tươi nhiều nước hay ít nước)
1 m. canh bột bắp hay bột năng
1/2 m. caphe muối
1m. canh dầu ăn
1 củ cải trắng bào sợi, Sầu dùng máy bào củ cải cho nhanh.
Trộn đều bột, muối, nước, dầu và sau cùng là củ cải.
Bắt lên lò quậy cho bột chín, sau đó đổ vào khuôn, bỏ vô nồi hấp sẽ nhanh hơn (khoảng 15 phút)
Nếu Jay không quậy chín bột trước, hấp cũng ok, thời gian hấp hơi lâu.
Hấp xong để nguội, sau đó để vào tủ lạnh. Khi nào ăn thì cắt miếng dày mỏng, theo ý thích, bỏ nhiều dầu tí khi chiên sẽ vàng đều. Khi 2 bên mặt vàng rồi, nếu còn dầu thì đổ hết dầu ra, đổ trứng đã đánh tan và hành lá xắt nhuyễn vào, chiên chín trứng 2 mặt là xong.
Pha nước tương (loại light), dấm đỏ, đường, tí nước, ớt, nêm nếm theo khẩu vị, chan lên bột chiên khi ăn. Có người ăn với đồ chua, nhưng nhà Sầu chỉ ăn như vậy.
Món này ăn ngon miệng nhưng vì chiên nhiều dầu nên không healthy cho lắm  Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • JayM
Reply
(Yesterday, 06:10 PM)LýMạcSầu Wrote: Cám ơn Jay, món bột chiên này giòn chứ không mềm nhe Jay. Nếu Jay muốn ăn giòn thì làm theo cách Sầu làm.

...
Món này ăn ngon miệng nhưng vì chiên nhiều dầu nên không healthy cho lắm  Shy

Có giống như bột chiên ngày xưa họ bán trước cổng trường không Sầu?
Ngày xưa ăn thấy ngon gì đâu nhưng bên gần nhà anh phai có một tiệm bán lần đầu tiên nhìn thấy thích quá mua ăn thử thì ... dở òm không như những dĩa bột chiên thơm mùi dĩ vãng.

.

Hôm nay có món giản tiện này nên bưng vô đây cho vui.
Tự nhiên thèm xôi mặn, nấu xong nảy ra ý tưởng cuốn giấy sushi đem ra computer vừa ăn vừa xem phing cho tiện  Wink

[Image: 20240419-171618.jpg]

[Image: 20240419-201012.jpg]
[-] The following 4 users Like phai's post:
  • Dewdrop, JayM, LýMạcSầu, TNNA
Reply
(Yesterday, 08:08 PM)phai Wrote: Có giống như bột chiên ngày xưa họ bán trước cổng trường không Sầu?
Ngày xưa ăn thấy ngon gì đâu nhưng bên gần nhà anh phai có một tiệm bán lần đầu tiên nhìn thấy thích quá mua ăn thử thì ... dở òm không như những dĩa bột chiên thơm mùi dĩ vãng.

.

Hôm nay có món giản tiện này nên bưng vô đây cho vui.
Tự nhiên thèm xôi mặn, nấu xong nảy ra ý tưởng cuốn giấy sushi đem ra computer vừa ăn vừa xem phing cho tiện  Wink

[Image: 20240419-171618.jpg]

[Image: 20240419-201012.jpg]

Good idea anh Phai. Sầu thích xôi mặn, lâu lâu không biết nấu gì thì làm món xôi này nhanh gọn.
Bột chiên trước cổng trường là loại mềm, họ để hắc xì dầu cho có màu thì phải. Cũng là bột chiên nhưng không giống nhau.
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 2 users Like LýMạcSầu's post:
  • JayM, phai
Reply