Tự Thắc Mắc _ Tự Thay Đổi .
#1
Mạng Xã Hội có tác hại gì ?

Có những tác hại ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của bạn mà bạn vô tình không để ý :
chẳng hạn như :

Giảm đi sự quan tâm của con người thật với nhau .Nghiện mạng xã hội không chỉ khiến bạn dành ít thời gian cho người thật việc thật ở quanh mình, mà còn khiến họ buồn phiền khi bạn coi trọng bạn bè “ảo” hơn những gì ở trước mắt. Dần dần, các mối quan hệ sẽ bị rạn nứt ở đời thật của bạn nếu bạn không khéo léo cư xử .

Sự quan tâm không cần thiết .

Quá chú tâm vào mạng xã hội dễ dàng làm người ta quên đi mục tiêu thực sự của cuộc sống. Thay vì chú tâm tìm kiếm công việc trong tương lai bằng cách học hỏi những kĩ năng cần thiết, các bạn trẻ lại chỉ chăm chú để trở thành “anh hùng bàn phím” và nổi tiếng trên mạng. Mạng xã hội cũng góp phần tăng sự ganh đua, sự cạnh tranh không ngừng nghỉ để tìm like và notification sẽ cướp đi đáng kể quỹ thời gian của bạn.

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#2
Các nghiên cứu gần đây cho thấy những ai sử dụng mạng xã hội càng nhiều thì càng cảm thấy tiêu cực hơn, thậm chí có thể dẫn đến trầm cảm.
Điều này đặc biệt nguy hiểm với những ai đã được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm từ trước. Vì thế, nếu bạn phát hiện mình thường xuyên cảm thấy mất tinh thần, có lẽ đã đến lúc giới hạn thời gian sử dụng mạng xã hội rồi đấy!

Khi đang yêu thì cả 2 người có nên vào trang mạng để hâm nóng tình yêu không ? Không .

Ghen tuông hay rình mò trên mạng không bao giờ mang đến kết quả tốt đẹp cho các đôi lứa đang yêu. Mạng xã hội tưởng chừng là công cụ hiệu quả để “hâm nóng tình cảm”.

Nhưng thực tế là lợi thì ít mà hại thì nhiều. Theo nghiên cứu, những ai sử dụng mạng xã hội càng nhiều thì họ càng có “tật” theo dõi mọi hành động của người ấy, dễ dẫn đến cãi vã và chia tay.

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#3
Một chủ đề hay. Cảm ơn cô Bee đưa ra.  Tulip4

Theo tôi thì mạng xã hội cũng có những mặt tốt của nó. Mong cô cho biết thêm nếu đồng ý với khía cạnh thứ hai của nó. Còn nếu không đồng ý thì cho tôi xin lỗi vì nhiều chuyện vậy.  Smiling-face-with-halo4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#4
(2020-06-23, 12:34 PM)Ngại đạn. Wrote: Một chủ đề hay. Cảm ơn cô Bee đưa ra.  Tulip4

Theo tôi thì mạng xã hội cũng có những mặt tốt của nó. Mong cô cho biết thêm nếu đồng ý với khía cạnh thứ hai của nó. Còn nếu không đồng ý thì cho tôi xin lỗi vì nhiều chuyện vậy.  Smiling-face-with-halo4

chào anh Ngại Đạn ,

Bee có viết về những cái tốt của  mạng xã hội rồi . để Bee sẽ post lại . cám ơn anh .

Smiling-face-with-halo4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#5
Bản Thân Bee có bị ảnh hưởng không ? Có .

Dù bạn cảm thấy mình chỉ dành rất ít thời gian cho mạng xã hội mỗi lần song hãy thử nhớ lại xem mình đã làm những cái “ít thời gian” đó nhiều đến mức nào trong một ngày. Hẳn bạn sẽ nhận ra rằng khoảng thời gian eo hẹp mà mình có mỗi ngày vốn để thư giãn, nghỉ ngơi, giải trí, làm việc giờ đây chỉ dành cho mạng xã hội. Điều này sẽ ảnh hưởng gián tiếp một cách không nhỏ tới tâm tư, tính cách và thậm chí là chất lượng công việc, chất lượng cuộc sống hằng ngày của bạn. Từ lúc nào đó, bạn đã đối mặt với nguy cơ trở thành một người “nghiện” mạng xã hội mà không hề hay biết.

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#6
Những điều tốt đẹp học được từ mạng xã hội là gì ?

[Image: lotus-san-choi-moi-cho-nguoi-dung-mang-x...-nam-1.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#7
Ngày nay, việc sử dụng các trang mạng xã hội (MXH) trên internet đã trở nên thông dụng ở nhiều độ tuổi, giới tính, nhất là ở giới trẻ. Không gian MXH mang lại nhiều giá trị tích cực ở nhiều lĩnh vực, vấn đề trong cuộc sống nhưng cũng để lại nhiều hệ lụy đối với không ít người sử dụng. Sử dụng MXH thế nào để hữu ích cho bản thân, tạo lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội vẫn là vấn đề đặt ra nhiều thách thức trong bối cảnh xã hội ngày nay.

5 cách để sử dụng mạng xã hội tốt hơn cho chính bản thân mình

Hãy kiểm tra lại bản thân và tự hỏi về cách bạn đang cảm thấy thế nào khi nhìn vào bảng tin, dòng thời gian, những còm của mọi người... Nếu có sự đố kị, lo lắng hoặc tự ti, có thể bạn cần phải nghĩ lại về tác dụng của mạng xã hội.

Hãy tham khảo những cách dưới đây để sử dụng mạng xã hội thông minh hơn.

Tạo một khoảng thời gian thoát khỏi mạng xã hội

Nếu việc thực hiện đột ngột làm bạn sợ hãi, hãy bắt đầu từng chút một và tăng dần thời gian đó lên. Tắt thông báo. Đặt hẹn giờ và tắt phần mềm khi bạn chạm đến giới hạn của mình. Đừng đăng nhập vào khi bạn đang cảm thấy có thể bị tổn thương.

Kiểm tra bộ lọc của bạn

Đôi khi, khi chúng ra nhìn vào các tài khoản mạng xã hội, chúng ta vẽ ra những sự so sánh. Chúng ra nhìn thấy những sự tích cực trong bài đăng của một số người và so sánh chúng với những điều tiêu cực trong cuộc sống của chúng ta. Tâm trí chúng ta lọc bỏ những điều tốt đẹp của bản thân và chỉ tập trung vào những gì khiến chúng ta tức giận. Hãy trân trọng những thành công của bạn và tập trung vào những gì bạn đã hoàn thành.

Theo dõi những tài khoản truyền cảm hứng

Hãy tìm kiếm những người có ảnh hưởng thúc đẩy bản thân một cách tích cực. Có hàng trăm tài khoản bạn có thể tìm thấy trên mạng! Hãy theo dõi những tài khoản giúp bạn tập trung vào cách làm thế nào để đạt được thành công trong sự nghiệp hoặc xây dựng tình bạn tốt hơn. Hãy xây dựng hình ảnh tích cực của bản thân thông qua giá trị của trí tuệ.

Sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm những nhóm cho bản thân

Các mối quan hệ tốt đẹp rất quan trọng đối với sức khỏe tinh thần của chúng ta. Bạn có thể sử dụng mạng xã hội để tìm những người chia sẻ sở thích của bạn và kết nối trong đời sống thực. Tham gia vào những điều bạn quan tâm thông qua các sự kiện trên facebook.

Đăng những điều tích cựckhông tiêu cực

Trước khi bạn đăng bài, hãy tự hỏi bản thân: Nó có đúng không? Nó có quan trọng không? Nó có tốt không? Giá trị gì mà những người khác sẽ nhận được từ những bài đăng trên mạng xã hội của bạn? Hãy đăng những điều tốt đẹp lên đó và những điều tốt đẹp sẽ quay lại với bạn.

Phụ nữ cần thay đổi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu họ. Khi nhìn vào gương, hãy tập trung vào những phần cơ thể khiến bạn tự hào. Đúng vậy, có lẽ đùi bạn to hơn trong những bức ảnh của những người bạn của bạn. Nhưng chúng giúp bạn vượt qua lần chạy maratong mới đây. Hãy thay thế những điều tiêu cực bằng những điều tích cực nhắc nhở bạn những gì cơ thể bạn có thể làm, không chỉ là trông nó như thế nào.

Hãy đối xử tốt với bản thân bạn. Sau tất cả, mọi người đều có một câu chuyện đáng để kể và hãy kể những điều đó, thay vì than phiền, so sánh, buồn chán.

ST

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#8
Ngày xưa bị chửi tức điên
Bây giờ ai chửi , Ngồi Thiền tịnh tâm .

Mạng xã hội là nơi bạn có thể kết nối bạn bè toàn cầu . Nhưng nếu xử dụng mạng xã hội không đúng bạn sẽ trở thành nạn nhân của các căn bịnh ảnh hưởng đến đời sống thường ngày và hại đến tinh thần sức khoẻ của chính bạn mà hiện nay nhiều người mắc phải . Có nhiều người chơi trên mạng xã hội học hỏi được những điều hay từ những người bạn tốt khác và ngược lại cũng có nhiều người bị xa đà theo chiếu hướng xấu và hành xử rất xấu . Tệ hại hơn nữa là họ đã lầm tưởng rằng họ có thể hại người khác bằng những lời lẽ thô tục để chà đạp nhân phẩm người khác nhưng vô tình họ chính là nạn nhân đánh mất nhân phẩm của chính mình . Bạn hả dạ hả hê khi bạn có thể làm điều bạn muốn nhưng liệu rằng bạn có lột được cái mặt nạ hay cái vỏ bọc che đậy bên ngoài của bạn được chăng ? Hay bạn vô tình nuôi cái tính ích kỷ , ghen tị , hiềm khích , tự ti mặc cảm và thậm chí nuôi dưỡng tính hận thù sân si và khiến cho chúng sanh sôi nảy nở ngay chính trong con người của mình ?

Đôi khi tôi tự hỏi mình , Tôi làm gì được có ích khi tôi lên mạng xã hội chưa ? hình như tôi còn rất mù mờ cho câu trả lời của chính mình nhưng tôi tự nhủ sẽ tập và sẽ học làm sao có thể nhắm 1 con mắt mở 1 con mắt để làm những điều tốt hơn cho chính bản thân mình , nghe có vẻ ích kỷ và chỉ biết cho bản thân mình nhưng đôi khi cuộc sống cần sự ích kỷ và phải học cách tự biết yêu quý chính bản thân mình bằng cách rèn luyện chính bản thân mình thành 1 con người có ích và có lợi cho xã hội thay vì tự mình đánh mất chính mình . phải không bạn ?

Bee Shy

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#9
Em lên mạng trơi vì em muốn trở thành ai-đồ(idol)
Reply
#10
(2020-08-18, 03:31 PM)Saolấplánh Wrote: Em lên mạng trơi vì em muốn trở thành ai-đồ(idol)

Becuoi Becuoi Becuoi

làm Idol cho ai ? Becuoi
Bee lên mạng chơi tại Bee chán quá không biết làm gì . Becuoi 
chọc người trên mạng họ có tức cũng đập bể máy của họ
chọc người thật ngoài đời Bee sợ mắt xưng không thấy đường lượm răng  Rollin

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#11
Bee,

Nói thật ra lên trên mạng, chị em mình mới biết đến nhao.  :kiss:
Reply
#12
(2020-08-18, 03:43 PM)Saolấplánh Wrote: Bee,

Nói thật ra lên trên mạng, chị em mình mới biết đến nhao.  :kiss:

Sao Lấp Lánh , 

tự nhiên mỗi khi thấy nick của SLL , Bee liên tưởng đến trái châu trong đêm khiêu vũ quá . Lol jk

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#13
(2020-08-18, 03:53 PM)Bee Wrote: Sao Lấp Lánh , 

tự nhiên mỗi khi thấy nick của SLL , Bee liên tưởng đến trái châu trong đêm khiêu vũ quá . Lol jk

Em đã gây nhiều ấn tượng đến với chị. Lên mạng chơi như vầy là tốt rồi, chị hả?
Reply
#14
(2020-08-18, 04:02 PM)Saolấplánh Wrote: Em đã gây nhiều ấn tượng đến với chị. Lên mạng chơi như vầy là tốt rồi, chị hả?

(yes Sir , bạn bè chọc ghẹo nhau vui vẻ như vậy là quý hoá lắm rồi )

cho Bee hỏi 1 câu ngớ ngẩn được không ? nếu không quá nhiều phiền phức thì không cần trả lời .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#15
Chị quên thêm câu hỏi, trả lời thật hay dối nữa!

😁
Reply