Fan có tâm sự Fan yêu thầm 1 người
#31
(2020-06-12, 07:04 PM)Anamit Wrote: Có nghiên cú thì nghiên cho kĩ nha Ếch, kẻo thả dế ra, nó chạy mất thì đành đời cô Lụ nha mại.. Rollin 
Ờ, mà Mít dự nà với cái vòng 2 của Ếch toa thế  Biggrin Admire  thì dế nó tỉ nệ nghịch ấy, chớ thả za làm mịa giề ...nhỡ gà nó tưởng giun, nó mổ mất  Biggrin vahidrk1 Please Becuoi

Like mạnh cho nhận xét này.  Becuoi

Đây là điều mình ấm ức về nó nhất, bao nhiêu lần tính nói như thế mà ngại không dám nói ra, sợ nó chửi, giờ may mắn có người vào nói hộ.  Rollin

Canh đứng xa xa mấy con gà nha Ếch.  Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#32
(2020-06-12, 07:08 PM)Ngại đạn. Wrote: Like mạnh cho nhận xét này.  Becuoi

Đây là điều mình ấm ức về nó nhất, bao nhiêu lần tính nói như thế mà ngại không dám nói ra, sợ nó chửi, giờ may mắn có người vào nói hộ.  Rollin

Canh đứng xa xa mấy con gà nha Ếch.  Becuoi

Không sao, gà nó không tìm thấy đâu, tại còn nhỏ hơn giun Rollin

Reply
#33
(2020-06-12, 07:02 PM)Ngại đạn. Wrote: Hông phởi, chạy luôn không dám ngoái cổ lại nhìn.  Becuoi


Lời khuyên chân thành nhất dành cho bạn Mít, đừng kiu nó gởi giò, cẳng mất công, ốm nhom ốm nhách, da bọc xương không thôi. Nếu muốn lấy giò cẳng nó hầm lước lèo phải tốn nhiều nưỡi nam lắm, nông không là nông.  Becuoi

Úi...mấy anh ốm nhách thế mà cẳng trời ban cho thường khí thế lắm anh ợ.. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ..nông thì nhằm nhò chi...có thứ lày trừ tiệt chơn náng cứ như phi trường chờ máy bay thoai.... Biggrin Becuoi Becuoi

[Image: Waxed.jpg]
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply