Happy Valentine ' s Day !
#46
Sis TanThu ơi,
Sis SB có mở thd mời TanThu qua nhà bếp chơi đó... Hello

Reply
#47
Valentine's nó qua lâu rồi mà sao ai móc cái thớt này lên vậy?  Nghĩ tới là nổi da gà: vừa làm nội trợ, vừa mua hoa, mua quà. Rồi đêm về phải trả bài nữa.  Tội cái thân trai mười hai bến nước.
Reply
#48
(2018-03-06, 12:19 PM)Cuden Wrote: Valentine's nó qua lâu rồi mà sao ai móc cái thớt này lên vậy?  Nghĩ tới là nổi da gà: vừa làm nội trợ, vừa mua hoa, mua quà. Rồi đêm về phải trả bài nữa.  Tội cái thân trai mười hai bến nước.

Một năm 365 ngày thân trai bị đì có 1 ngày mà than cái nổi gì.... :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4:

Còn thân phụ nữ làm nô lệ hết 364 ngày rùi, có than cũng đâu ai nghe... Disappointed-face4

Mm đem lên để mời sis TThu qua nhà bếp chơi thôi. Wink

Reply
#49
(2018-03-06, 12:12 PM)Mimo Wrote: Sis TanThu ơi,
Sis SB có mở thd mời TanThu qua nhà bếp chơi đó... Hello

Cám ơn Mimo và các bạn , Thu sẽ qua ngay :rose4:
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#50
(2018-03-06, 01:00 PM)TanThu Wrote: Cám ơn Mimo và các bạn , Thu sẽ qua ngay :rose4:

Thu phải ghi tên thi hát nha Tulip4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#51
(2018-03-06, 12:43 PM).....Mimo Wrote: Một năm 365 ngày thân trai bị đì có 1 ngày mà than cái nổi gì.... :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4:

Còn thân phụ nữ làm nô lệ hết 364 ngày rùi, có than cũng đâu ai nghe... Disappointed-face4

Mm đem lên để mời sis TThu qua nhà bếp chơi thôi. Wink



Hmm....   Nghĩ lại sai rồ, trật rồi....   Người ta cố ý nóii....  1 năm có 365 ngày.....    chỉ được có 1 ngày là yên thân thôi...   vì ngày đó mấy bà thì....   I L U... rồi hôn hít, và được chiều....     Sau đó 364 ngày kia thì mấy bà hay nói.....   "Hà nì đu (aka Honey Do... )"......  Tạm dịch là....   mình ơi làm cho cái này....  làm cho cái kia....   Còn không thì... cầu tiêu hư chừng nào sửa......  Cái ống nước rò rỉ chừng nào ông mới đụng tay vào làm.....     vậy mà mấy bà còn than thở cái gì nữa....   Until then....   Good Luck... :thayghet: vahidrk1
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#52
(2018-03-06, 05:30 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Nghĩ lại sai rồ, trật rồi....   Người ta cố ý nóii....  1 năm có 365 ngày.....    chỉ được có 1 ngày là yên thân thôi...   vì ngày đó mấy bà thì....   I L U... rồi hôn hít, và được chiều....     Sau đó 364 ngày kia thì mấy bà hay nói.....   "Hà nì đu (aka Honey Do... )"......  Tạm dịch là....   mình ơi làm cho cái này....  làm cho cái kia....   Còn không thì... cầu tiêu hư chừng nào sửa......  Cái ống nước rò rỉ chừng nào ông mới đụng tay vào làm.....     vậy mà mấy bà còn than thở cái gì nữa....   Until then....   Good Luck... :thayghet: vahidrk1

Đàn ông ở Mỹ làm nội trợ đâu thua gì phụ nữ.
Rollin
Reply
#53
(2018-03-06, 05:00 PM)guest1221 Wrote: Thu phải ghi tên thi hát nha Tulip4

Thu ghi tên rồi ! tới ngày đăng bài , anh Khoa ráng nghe Thu hét nha :rose4:
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#54
[Image: 01e7a84f.gif]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#55
[Image: 2f3b73ac.gif]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#56
[Image: 4.gif]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#57
[Image: 4Tx1.gif]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#58
[Image: 5d3cef45.gif]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#59
[Image: 6e2332fa28cbf5c3cb8729179825e50b.gif]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#60
[Image: 07b69458-1.gif]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply