Đuổi kiến .....
#16
(2020-06-04, 01:17 PM)NCVB Wrote:  Vậy bé 3 đeo kiếng mát vô... Mình hỏng thấy nó, thì hỏng cần làm gì hết.....

Please Please Please



Becuoi Becuoi Becuoi

Reply
#17
(2020-06-04, 01:21 PM)TeaOla Wrote: Vậy nên làm cái ổ ngoài cho kiến hay ko?
xịt mấy chai chemical bay tùm lum có ngày mình đi theo kiến  Rollin



Chỉ có xit vô cái line nó đi... nhưng cũng phải move food đi chỗ khác

Thiet heng, không biết ai kill ai... Lol

Reply
#18
qx cũng có tìm hiểu chút xíu về loài kiến. Vì ở dưới quê , mình buồn buồn cũng lấy kiến làm bạn và chơi với kiến.
 
Sau đây xin kể một vài kinh nghiệm níu bạn không thích chơi với kiến. 
 
Ở Mỹ, kiến thường dọn ổ và xin vào tá túc ở trong nhà mình mỗi năm hai lần, một lần vào mùa đông, kiến thích vào để trốn cái lạnh. Nhưng thường trốn dưới nền nhà hay sau góc nhà, ở trong tường nên mình ít khi biết, trừ một đôi khi nó bò ra đi tìm thức ăn.  Vào mùa hè, kiến cũng thường dọn vào nhà lần thứ hai để tìm nước uống, hoặc tránh nóng, và tiện thể, thức ăn nếu có.
 
Muốn đuổi kiến , thật ra cũng không khó lắm.  Vì trước khi kiến muốn vào nhà, trước hết, nó sẽ gửi vài con kiến scout, kiến hướng đạo, đi trinh sát vào nhà trước. Chỉ là vài ba con kiến đơn độc đi lang thang dọ thám, tìm nước hay tìm thức ăn. Khi mình thấy những con kiến đi lang thang, đừng xem thường, vì nó sẽ chạy về báo cáo và dắt cả đàn kiến vào nếu như tìm thấy nước hay thức ăn. qx thường nghịch phá chúng và đồng thời ngăn ngừa bằng cách lấy nước HOCL (cái này Tea có,) hoặc dakins solution (nước bleach loãng để rửa vết thuơng) và xịt mấy con kiến này, chúng sẽ không chết nhưng rất khó chịu, và sau đó chay về ổ luôn , không trở lại nữa. Chúng đồng thời báo cho cả đàn kiến biết là đừng vào đó, vì có thằng nó phá phách lắm, nó xịch cái thứ nước gì hôi rình.

Nếu kiến đã vào nhà và đi thành hàng, mình chỉ cần truy về tận đầu cái hàng để xem kiến chui vào nhà bằng lối nào, sau đó mình chỉ việc chặng cái lổ hổng chổ kiến chui vào. Bạn có thể dùng HOCL, Bleach loãng, thuốc xịt kiến, borax, hoặc hỏi mua loại phấn bột giết kiến ở các chợ VN, loại này rất hữu hiệu, chỉ cần rắc một chút xíu ở chổ kiến chui vào là xong. Thông thường, kiến sẽ vào nhà bằng 2, 3 lối. Khi tất cả các lối này bị chặn, kiến sẽ bỏ xứ và dọn đi tìm chổ khác hay nhà khác làm ăn sinh sống dễ dàng hơn.   Rollin
Reply
#19
Trong sở làm bò lên tường lóm đóm , thì mình để chén giấm dưới đất thì từ từ hỏng thấy nửa
Be Vegan, make peace.
Reply
#20
Bé Tea
Chụp hình đưa lên xem thử mấy con kiến loại nào?
Thì mới biết cách trị :)
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Reply
#21
(2020-06-06, 11:54 AM)Heart Wrote: Bé Tea
Chụp hình đưa lên xem thử mấy con kiến loại nào?
Thì mới biết cách trị :)

Đúng rồi, qx cũng thắc mắc, ... ?? Loại nào thì trị làm sao?  Winking-face4
Reply
#22
(2020-06-06, 11:52 AM)Chân Nguyệt Wrote: Trong sở làm bò lên tường lóm đóm , thì mình để chén giấm dưới đất thì từ từ hỏng thấy nửa

Đây cũng là một ý kiến hay nhưng cần thử mới biết. Có thể lấy giấm hay giấm pha 1/2 nước và bỏ vào chai xịt thử xem kiến có sợ không?  Wink
Reply
#23
Anh BV, đốt nhang cúng kiến cũng là ý kiến hay, nhớ phải thành tâm khấn vái thì kiến thần sẽ nghe lời. Thấy người ta cũng hung khói cho ong nó đi đó lấy mấy cây nhang hun khói thổi vù vù không chừng kiến cũng đi. Chỉ sợ đôi khi khói nhiều quá kiến chưa kịp đi mà mình đã đi trước rồi vì sặc khói....  Becuoi
Reply
#24
Hôm nay coi lại thì kiến nghe mình hù nên chạy mất tiêu hết rồi Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4

Đợi vài bữa nữa nóng chắc sẽ bò vào tiếp, lúc đó chạy theo selfie chung cũng chưa muộn Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#25
Rảnh quá người ta đang  lấy kiến ra nói xấu há,  Rollin, chỗ người ta kiếm ăn từng hạt cát , từng hạt chocolade,... Đuổi chi dzợ  Rollin   ...  Hôm qua mình lấy bả cafe rải dài dài trên đường kiến đang đi chúng đánh mùi nồng chạy tán lạn nhưng hỏng bỏ mấy hạt đường , bu tiếp,còn chỗ nào kiến đi mà không có thức ăn thì để cafe thì chúng bỏ đi chỗ khác liền 

Để mình thử cái khác , rồi cho mọi người nghe chơi
Be Vegan, make peace.
Reply
#26
(2020-06-10, 11:29 AM)Chân Nguyệt Wrote: Rảnh quá người ta đang  lấy kiến ra nói xấu há,  Rollin, chỗ người ta kiếm ăn từng hạt cát , từng hạt chocolade,... Đuổi chi dzợ  Rollin   ...  Hôm qua mình lấy bả cafe rải dài dài trên đường kiến đang đi chúng đánh mùi nồng chạy tán lạn nhưng hỏng bỏ mấy hạt đường , bu tiếp,còn chỗ nào kiến đi mà không có thức ăn thì để cafe thì chúng bỏ đi chỗ khác liền 

Để mình thử cái khác , rồi cho mọi người nghe chơi

Chủ yếu em không muốn xịt thuốc, hay giết mấy con kiến bò vào nhà, em chỉ muốn làm cách nào ngăn ngừa đừng bò vào thôi, trời bên em nóng & khô nên kiến cần nơi ở, em bắt đầu tưới cỏ 2x 1 ngày, giữ độ ẩm ở ngoài.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#27
(2020-06-11, 06:54 PM)TeaOla Wrote: Chủ yếu em không muốn xịt thuốc, hay giết mấy con kiến bò vào nhà, em chỉ muốn làm cách nào ngăn ngừa đừng bò vào thôi, trời bên em nóng & khô nên kiến cần nơi ở, em bắt đầu tưới cỏ 2x 1 ngày, giữ độ ẩm ở ngoài.

Nói chơi mà, ... 

trong sở mình củng gảy đầu với đám kiến , bò khắp nơi lai rai ... ( mấy bác ăn rớt xuống đất, sau buổi ăn là quét liền )  củng đỡ chút chút )
Be Vegan, make peace.
Reply