Hi Bee
#1
Bee có thắc mắc nào về Kinh thánh , thì Bee đem vào đây 


Vân xem mình có thể trả lời câu hỏi của Bee không , thì Vân trả lời nhá ... rồi mình cùng nhau thảo luận  Hello


https://bibleproject.com/blog/why-did-go...of-joshua/
#2
Vân thấy câu hỏi này rất hay , nên Vân rinh về đây nói chuyện với Bee


(2020-05-26, 10:55 PM)Bee Wrote: chú Tuỳ Duyên, 

Bee đã từng đặt rất nhiều câu hỏi về Đạo Công Giáo . Vì sao lại có những cuộc chiến tranh đẫm máu xảy ra trước đây ? và rồi những linh hồn của người lính sẽ về đâu ? 

Người lính đi lính ra biên cương bảo vệ đất nước , nhưng theo kinh thánh dạy Cựu Ước cũng như Tân Ước đều cấm việc giết người cho dù dưới hình thức nào . vậy người lính vì bảo vệ sự bình an cho người khác mà hy sinh tính mạng của mình và đồng thời họ cũng phải cầm súng giết người để bảo vệ chính họ . 

nếu linh hồn họ xuống địa ngục thì tội cho họ quá . ra tới biên cương mình không giết nó thì nó giết mình .
Bee lại tự hỏi là Chúa ơi , nếu là như vậy tại sao lại có chiến tranh xảy ra ? Innocent 

Thưa chú , đối với Bee Kinh Thánh có viết sai dịch sai chắc cũng là có sự an bài của Thiên Chúa mà chúng ta chưa hiểu được Ý Chúa nghĩ gì , muốn gì nơi loài người chúng ta .( như chú từng đặt câu hỏi ra là có ai biết Chúa nghĩ gì ?)
#3
Vân giải thích như thế này ... nếu Bee có câu hỏi gì .. hay có thắc mắc gì về câu giãi thích của Vân .. thì cứ tự nhiên đưa ra , rồi mình sẽ bàn luận sâu hơn vào vấn đề nhá 



Bee nói đúng 

- Trong 10 điều răn của Chúa ... có điều răn ... Cấm giết người  Thumbs-up4



Như vậy , thì giết trong chiến trường ... người lính có phạm tội không ???


Câu trả lời là không 


Vì sao ??? thì Bee phải hiểu như thế này ....



i. con người đang sống trong a fallen world ... vợ chồng ly dị ... con người chiến tranh ... con người không còn tin tưỡng nhau ... đó là vì mình đang sống trong a fallen world  Thumbs-up4



ii. công việc của người lính là phải "giết" người ngoài chiến trường

nhưng nếu mình coi Kinh thánh , từ Cựu ước cho tới Tân ước , không có 1 người lính nào bị lên án ... À ANH ĐI LÍNH , CÔNG VIỆC CUẢ ANH LÀ ĐI GIẾT NGƯỜI NGOÀI CHIẾN TRƯỜNG

(ngoại trừ Vua David .. vì cuộc đời ông tham gia nhiều cuộc chiến quá , nên Chúa không cho ông xây đền của Ngài , mà con của ông là vua Solomon xây đền của Ngài)



iii. bao nhiêu người lính tới John the baptist để được làm phép báp têm ... nhưng không có 1 người lính nào .... bị John nói "ông ra chiến trường , không được bắn người ta nữa à nha" ... no

hay cũng có những người lính tới tìm Chúa Jesus ... cũng không có 1 người lính nào ..... Chúa Jesus nói 'ra chiến trường , ông đừng có giết ai nha"



iv. ngay cả hình ảnh Đức Thánh Linh dùng ... Ngài cũng dùng hình ảnh 1 người lính ... vậy nếu người lính là phạm tội vì công việc của họ , thì tại sao Đức Thánh Linh lại dùng hình ảnh của người lính ????


[Image: aff7bb3e763d8e77faca30231fa94d88.jpg]




vậy mình hiểu như thế này nhá Bee 

ĐÚNG , GIẾT NGƯỜI LÀ PHẠM TỘI

NHƯNG ... GIẾT NGƯỜI NGOÀI CHIẾN TRƯỜNG , KHI NGƯỜI KIA CŨNG VŨ KHÍ , MÌNH CŨNG VŨ KHÍ , THÌ LẠI KHÔNG LÀ TỘI

DOES IT MAKE SENSE TO YOU ???   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
#4
Ê phê sô 6:10-20 ... đây là hình ảnh 1 người lính tham gia ngoài chiến trận 


10 Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài.
11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Ðức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ.
12 chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.
13 Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Ðức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng.
14 Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình,
15 dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép.
16 Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ.
17 Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Ðức Thánh Linh, là lời Ðức Chúa Trời.
18 Hãy nhờ Ðức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
19 Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo Tin Lành,
20 mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách dạn dĩ như tôi phải nói.
#5
riêng về Chúa 


Bee hiểu là ... Chúa không bao giờ kêu mình/cám dỗ mình phạm tội chứ gì ... và Chúa cũng không bao giờ tự mâu thuẫn chính Ngài chứ gì ??



nhưng nhiều lần ... Chúa sai quân đội Isreaelites giết sạch những người , mà họ chiếm được đất trong chiến tranh ... 



vậy thì Bee suy nghĩ sao ??


i. Chúa kêu họ phạm tội ??

ii. Chúa cám dỗ họ phạm tội ??

iii. Chúa tự mâu thuẫn chính Ngài ???

iv. Chuyện giết người trong chiến trường ... không bị xếp vào hạng phạm tội ??



Bee suy nghĩ đi 
#6
và Bee biết không ???



thiên đàng , Chúa có đoàn thiên binh của Ngài


sẻ có cuộc chiến giữa Ngài và Satan ... Armageddon war


sẻ có .. giết trong cuộc chiến


thì Bee nghĩ ... giết trong trường hợp này có tội không ??

nếu có ... thì chính Chúa cũng có tội sao ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
#7
tóm lại ... Giết người thì có tội




nhưng không apply cho .. chiến tranh  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

giết người trong chiến tranh ... là không có tội

vì sẻ có cuộc chiến ở trần gian

và sẻ có cuộc chiến giữa đoàn quân của Chúa và Satan nữa

sẻ có nhiều người đổ máu

không có nghĩa là ... Chúa có tội  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
#8
nếu hỏi tại sao ... thì Vân nghĩ ... Vân nghỉ thôi nhá 




i. khi mình cố tình giết ai , hại ai ... thì cái đó là tội rồi



ii. nhưng bây giờ , tỉ dụ mình ra đường , tai nạn xảy ra , mình đụng ai đó chết ... cái đó cũng là  giết ... vậy thì ... có tội không ??


iii. hay ai tấn công mình , mình tự vệ , lở tay .. người đó chết .. vậy thì .. có tội không ???



iv. hay khi ra chiến trường , bên này bắn qua , bên kia bắn lại , cũng không biết người mình bắn là ai .. vậy thì ... có tội không ???


v. hay bác sĩ mỗ bịnh nhân trên bàn mỗ , bịnh nhân chết .. vậy thì ... có tội không ??



Bee suy nghĩ .. thì sẻ thấy trường hợp 1 , khác với trường hợp 2 -5 , mặc dù nó cũng là ... GIẾT
#9
HI TT 


vào nhà bên kia , nhưng TT quote câu Vân nói , nên Vân rinh về bên này ... trả lời theo những gì Vân hiểu nhá

nếu có câu hỏi gì , thỉ bạn cứ việc tự nhiên vào đây .. Tìm hiểu tôn giáo ...câu nào Vân biết , thì Vân sẽ trả lời .. rồi tụi mình thảo luận thêm nha  Cheer



yeah , long time no see  Hello


(2020-05-27, 07:59 AM)Thuctinh Wrote: Trước tiên xin lỗi chủ nhà và cũng gởi lời chúc chủ nhà cùng gia đình vui vẻ may mắn.

Thăc mắc hỏi, trước khi Thiên Chúa tôn giáo thành lập bởi vì Chúa Jesu, và con người trên quả cầu thời nay phần trăm không tin hay không theo (xấu có tốt có) họ sẽ về đâu sau khi chết? Có bao nhiêu Thiên Đàng? Nói sao giống như ai theo Đảng ông HCM thì được hưởng Đảng lợi.

Trong chúng ta ai cũng có sự nhu cầu, cầu xin này xin nọ, giống như có cây dù che bóng mát thêm dưới bóng cây to vậy. Nhất là lúc hoảng nạn hay gặp gian nan khốn khổ thì người ta hay cầu nguyện xin, vậy ai được ai không? Như bịnh dịch trên thế giới hiện nay, hay giao cho số phận mỗi riêng con người?

Cầu cho mỗi người đều bình an và đạt được xin cầu. Sẽ sớm có phép màu vô biên từ bi đến nhân loại hôm nay.



để Vân rephrase lại những gì Vân hiểu trong câu hỏi của TT nhá ... nếu không đúng , thì TT có thể chĩnh sửa , trước khi Vân trả lời


i. Đại khái , trong thời Cựu ước khi Chúa Jesus chưa tới , và trong thời Tân ước khi Chúa Jesus đả tới rồi ... Unbelievers (dù tốt dù xấu) đi về đâu sau khi chết ??

ii. có bao nhiêu thiên đàng ??

iii. Unbelievers cầu xin có được như ý không ??


đai khái phải như vậy không ??

nếu TT confirm .. thì Vân sẻ trả lời từng câu một theo sự hiểu biết của Vân  Clinking-beer-mugs4
#10
để trả lời về Unbelievers có được vào thiên đàng không ???


chắc TT không phải là người có đạo , nên Vân không trả lời dài dòng cho TT khó hiểu ... Vân chỉ trả lời ngắn gọn thôi ... theo cách mà TT có thễ dễ hiểu hơn nhá 



- thiên đàng là nước thuộc về Chúa ... cũng giống như Canada thuộc về chính phũ Canada .. hay Mỹ thuộc về chính phủ Mỹ

- thì ai muốn vào đất nước nào .. thì phải theo đòi hỏi của chính phũ nước đó

- muốn vào Canada , thì phải theo đúng đòi hỏi của chính phũ Canada 

- muốn vào Mỹ , thì cũng phải theo đúng đòi hỏi của chính phủ Mỹ 


right ??



- thì thiên đàng là nước thuộc về Chúa 

- CHUÁ ĐÒI HỎI .... ANH PHẢI LÀ BELIEVERS .. TIN VÀO CHUÁ JESUS .. THÌ MỚI ĐƯỢC VÀO THIÊN ĐÀNG .. KHÔNG CẦN BIẾT ANH GIÀU , NGHÈO , NỔI TIẾNG , BÌNH THƯỜNG 

- ĐÓ LÀ ĐÒI HỎI CUẢ CHUÁ .... CHO NHỮNG AI MUỐN VÀO THIÊN ĐÀNG 

- thì trong Cưu ước (khi Chúa Jesus chưa tới) ... ai tin vào Đức Chúa Trời (ngôi thứ nhất) .. thì cũng vẩn vào thiên đàng 

- trong Tân ước (sau khi Chúa Jesus tới) ... ai tin vào Chúa Jesus (ngôi thứ hai) .. thì được vào thiên đàng 


VÀ ĐÓ LÀ ĐIỀU LUẬT CUẢ CHUÁ .. CHO NHỮNG AI MUỐN VÀO NƯỚC NGÀI .. ĐỜI ĐỜI ... THÌ HỌ PHẢI LÀ BELIEVERS  Thumbs-up4
#11
để trả lời về .. Có bao nhiêu thiên đàng ??



thì có vài điểm mà Vân muốn nói rỏ ở đây 



- nhiều người cho rằng ... đang sống trên trần gian này ... hể cái gì sung sướng quá , thì họ cho là thiên đàng ... hay cái gì thống khổ quá , thì họ cho là địa ngục

- cái này , chỉ là cách họ diễn tả ...về cái sướng hay cái khổ ... chứ thiệt ra , những gì họ nói ... không hề là .. thiên đàng hay địa ngục  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c





***


KHI NGÀY PHÁN XÉT CHƯA TỚI ...


- believers chết rồi , thì vào 1 nơi tạm thời .. để chờ ngày phán xét .. nơi này được gọi là ... PARADISE .. (chưa phải thiên đàng đâu nhá)

- unbelievers chết rồi , thì cũng vào 1 nơi tạm thời .. để chờ ngày phán xét .. nơi này được gọi là ... TORMENT ... (chưa phải địa ngục đâu nhá)


những nơi này chưa phải là thiên đàng hay địa ngục ... nhưng nó cũng có những cái cảm giác gần giống giống thiên đàng hay địa ngục vậy 

đây chỉ là ... NHỮNG NƠI TẠM THỜI , ĐỂ CHỜ TỚI NGÀY PHÁN XÉT 




***



KHI NGÀY PHÁN XÉT TỚI ...


tàng tang tang tang 


now you're talking 


bây giờ mới nói tới .. Thiên đàng , Địa ngục ... Đời đời 


- believers .. thì vào thiên đàng ... đời đời ... và được thưỡng tuỳ theo công việc của họ làm ... còn nếu công việc của họ bị cháy hết , thì họ vào với bàn tay không  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- unbelievers ... thì vào địa ngục ... đời đời ... và bị xữ tuỳ theo công việc của họ làm 



tại sao Vân dùng chử .. Believers hay Unbelievers ở đây ??

Vì đòi hỏi của Chúa .... khi ai muốn vào nước Ngài .. thì người đó phải là .. Believers   Thumbs-up4
#12
Unbelievers cầu xin như ý không ??



- cái này , thì chỉ có Chúa mới quyết định thôi


NGÀI LÀ ĐẤNG BAN CHO CẢ UNBELIEVERS VÀ BELIEVERS CÓ ĐƯỢC

- THỨC ĂN ĐỂ ĂN

- THỨC UỐNG ĐỂ UỐNG 

- MẶT TRỜI MỌC LÊN CHO CẢ BELIEVERS VÀ UNBELIEVERS 





không phải .. anh phải là believers .. anh mới có đồ ăn , mới có nước uống , mới có mặt trời mọc

còn anh không phải là believers .. thì anh mất những cái này


NO , NO , ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ CHUÁ



- Unbelievers cầu xin Chúa ... Chúa cũng ban chọ họ .. tuỳ theo Ngài thương xót

- nhưng chuyện họ có vào thiên đàng "đời đời" hay không ... that's a different story 
#13
sẳn đây , cũng cho TT biết thêm 1 chuyện


tại sao , chưa tới Ngày phán xét , thì chưa có thiên đàng ??



VÌ THIÊN ĐÀNG .. CHÍNH LÀ THE NEW EARTH ... không còn tội lỗi , không còn nước mắt , không còn đau thương



**


bây giờ chưa tới ngày phán xét

- mình đang sống ở the old earth

- 1 earth đầy tội lỗi , đầy sự hư mất , đầy sanh lảo bịnh tữ , đầy đau thương 

- đó là the old earth mà mình đang sống 




***



sau ngày phán xét 

- the old earth and old sky sẽ biến mất

- lúc đó sẻ có .. the new earth và new sky

- đền Jerusalem sẻ hạ xuống chói ngời ... nếu nói cho dễ hiểu ... đây là capital  của the new earth (heaven) ... 

- sách Khải huyền diễn tả rất rỏ cái đẹp của the new Jerusalem như thế nào , toàn vàng rồng với đá quý .. đẹp không thể nào diễn tả nỗi 

- believers sẻ sống trên the new earth .. ai lãnh phần thưởng thì sẻ có những phần thưởng cho họ ... ai không có phần thưởng nào , thì làm "thường dân" 

- thú vật sẻ yêu thương nhau , không hề  giết hại lẫn nhau 


đại khái đây là những điểm chánh mình nên nắm



[Image: unnamed-16.jpg]
#14
1 điểm mình cũng nên nhớ


KINH THÁNH BẮT ĐẦU BẰNG ... VƯỜN ĐỊA ĐÀNG , THIÊN ĐÀNG TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY




(tội lỗi đả xảy ra , khiến trái đất này bị nguyền rủa)






KINH THÁNH CŨNG KẾT THÚC BẰNG ... THE NEW EARTH , THIÊN ĐÀNG "ĐỜI ĐỜI" TRÊN THE NEW EARTH NÀY



KINH THÁNH LÀ CUỐN SÁCH BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC GIỐNG NHAU .. HAPPY ENDING ... BAN ĐẦU LÀ CÓ VƯỜN ĐỊA ĐÀNG , KẾT THÚC LÀ 1 THIÊN ĐÀNG ĐỜI ĐỜI
#15
Vân ,

Người lính là thuộc thế gian , bảo vệ thân xác 
Tâm hồn là thuộc nước Thiên Đàng .

Giết người phạm vào tội tước quyền của Thiên Chúa , lấy đi mạng sống của con người khác phạm vào tội giết người cả Cựu Ước và Tân Ước đều cấm . ngay cả việc người Kito Hữu mà tự mình lấy đi mạng sống của mình (tự tử ) cũng có tội hiếm chi là mình lấy đi mạng sống của người khác .

Ngay cả khi Chúa còn tại thế 33 năm , Chúa hình như chưa bao giờ dùng quyền năng của mình để giết hại bất cứ ai . ngay cả những người chống lại và coi Chúa như kẻ thù .

không thể giải thích như Vân được , đương nhiên Bee cũng không có quyền kết tội của họ , chỉ là đưa ra ví dụ để nhìn thấy sự mâu thuẫn trong trần gian .

Innocent cám ơn Vân . Tulip4 Heavy-black-heart4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent