Tự Hỏi ....Tự Trả Lời II
#46
Hạnh phúc là gì ?

Hạnh phúc là cảm giác phúc lạc, an lạc trong tâm hồn và mãn nguyện với đời sống . Có nhiều người lầm lẫn giữa hạnh phúc và lạc thú . lạc thú là khi mình tận hưởng lạc thú , thú vui tiêu khiển của trần gian . Hạnh phúc là cảm giác hay cảm nhận mình nhận được của riêng mình và khi đó ta thoả mãn với đời sống của mình thì đó là hạnh phúc . đi tìm và khám phá giá trị của hạnh phúc, cứ ngỡ rằng hạnh phúc là một cái gì đó cao siêu mà không nhận ra rằng hạnh phúc có ở quanh ta. Hạnh phục không phải trên trời rơi xuống hay được ai ban phát mà nó nằm ngay trong cảm nhận, suy nghĩ và hành động của mỗi người .

Innocent

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#47
[Image: hanh-phuc-la-gi-cau-noi-hay-ve-hanh-phuc6.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#48
Không biết chủ đề ,

Có đôi lúc tôi tự hỏi mình thế giới này bao lớn ? Quả thật thế giới này rộng lớn lắm , và so ra thì tôi rất nhỏ bé trong cái thế giới bao la rộng lớn này , điều tôi biết chỉ là không bằng 1 hạt cát nhỏ , còn biết bao điều ngoài kia mới lạ , biết bao người hiểu rộng nhìn xa mà tôi cần học hỏi , Thế gian này có biết bao nhiêu chuyện cần 1 bàn tay nâng đỡ 1 bàn tay , vậy mà cảnh người người chém giết nhau tranh dành nhau từng lời nói miếng ăn vẫn xảy ra hàng ngày và mọi nơi trên quả đất này . Chúng ta đều là những người hít thở cùng 1 bầu không khí , hưởng thụ chung 1 bầu trời và chia sẻ nhau cùng 1 ánh mặt trời hay sao ? Hoà bình , 2 tiếng hoà bình nghe dễ chịu làm sao , thân thương làm sao nhưng lại xa lạ làm sao . Trải qua bao nhiêu thế kỷ , hàng ngàn năm nhưng loài người chưa bao giờ được có được 1 bầu không khí hoà bình thật sự , không chiến tranh nơi này thì nơi khác , không bất hoà này đến bất hoà nọ cũng tự con người gây ra . Hoà Bình và sự bình an của tâm hồn chỉ thật sự đến cho những ai biết chịu đựng và khiêm nhường . Thật vậy , sự bình an trong tâm hồn  chỉ đến với những ai bé nhỏ và khiêm nhường .

Innocent

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#49
Điều gì làm cho bạn hạnh phúc nhất ?

Có người hạnh phúc khi được người khác yêu thương chiều chuộng , có người hạnh phúc khi được chiều chuộng yêu thương người khác . hạnh phúc khi mình thoả mãn với những gì mình có . hạnh phúc với những điều đang xảy ra trong công việc , hạnh phúc khi bạn có sức khoẻ và tình thương , hạnh phúc khi bạn thấy cuộc sống của bạn đầy đủ và nói chung ai đó biết mãn nguyện với điều mình có thì đều cảm thấy hạnh phúc . hanh phúc khi được yêu hoặc đang yêu , hanh phúc khi cho đi và nhận lại . Vậy hạnh phúc khi bạn cho đi hoặc nhận lại cả về tinh thần lẫn vật chất thì cái hạnh phúc nào lớn hơn ? thường thì nhận lại là hạnh phúc hơn đúng không nào ? vì trên đời ai chẳng muốn nhận về nhiều hơn . đó là điều dĩ nhiên chẳng có gì là xấu cả . Nhưng có những con người thật vĩ đại mà Tôi muốn nói đến đó là những con người dám cho đi nhiều hơn nhận lại chẳng hạn những người lính hy sinh vì dân tộc , những vị anh hùng dám hy sinh vì tổ quốc , những người lính hy sinh cả hạnh phúc riêng của mình để bảo vệ non sông đất nước , Những người hy sinh thời gian cả đời để tìm tòi phát minh ra những điều lý thú cho nhân loại , những phi hành gia hy sinh những sinh hoạt hàng ngày để sống 1 cuộc sống đơn côi trên vũ trụ để cho chúng ta có những nhu cầu tốt hơn cho cuộc sống  vv và vv . Biết bao nhiêu sự hy sinh xung quanh chúng ta hàng ngày mà vô tình chúng ta không để ý và lãng quên , đôi khi chúng ta còn nghĩ rằng đó là nhiệm vụ của họ . có những sự hy sinh không thể cân đo bằng tiền . có những sự hy sinh mà không ai lấy gì để trả nổi . Có những người hy sinh vì người họ yêu , hy sinh việc nhỏ đến việc lớn , có đôi khi họ chỉ hy sinh những cái suy nghĩ nhỏ nhoi nhất cử chỉ hành động nhỏ nhoi nhất nhưng lại đem lại sự bình an cho người họ yêu , họ hy sinh lặng lẽ âm thầm , hy sinh 1 cách kín đáo và chân thật , Bạn có cảm nhận được hy sinh đó từ người yêu bạn không ? với tôi thì có lúc có có lúc không . nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn ai đó đã hy sinh vì tôi . Và rất hạnh phúc khi biết rằng họ đã vì mình mà làm điều cao cả đó dù chỉ là 1 việc tầm thường với họ nhưng với tôi đó là 1 niềm hanh phúc và 1 sự cao cả mà đôi khi tiền không thể mua được .

Innocent cảm ơn ai . Heavy-black-heart4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#50
Đúng là có những thứ tiền không thể mua được đó Bee.  Thumbs-up4
#51
(2020-06-01, 06:39 AM)Believe Wrote: Đúng là có những thứ tiền không thể mua được đó Bee.  Thumbs-up4

chị Believe ,
Bee nhớ có bài thờ vui hài đại khái có đoạn như sau :

Tiền là tiên là phật
Là sức bật lò xo
Là thước đo lòng người
Là nụ cười tuổi trẻ
Là sức khỏe ông già  Lol
Là bước đà hy vọng
Là cái lọng che thân
Là cán cân công lý
Này hỡi các đồng chí
Có tiền là hết ý........... Lol
Ra sức hối lộ đi ..... Lol

( Bee đọc trên mạng )

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#52
Trên đời có thật sự có chữ Duyên ?( nói về Ngoài đời không phải online )

Duyên nợ là do trời ban , gặp nhau làm bạn bè cũng là duyên nợ . người cổ xưa có câu :  hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng , đôi khi trên đường đời mình gặp nhau bước ngang qua đời nhau nhưng không có cơ hội nói 1 câu chào hỏi , đôi khi người ở xa tận chân trời cách xa nhau ngàn dặm thì lại gặp nhau làm bạn rồi trở nên thân thiết . Có những người nói vài câu lại muốn nói thêm vài câu . nói hoài hàng giờ vẫn thấy sự thu hút và hấp dẫn , ở nơi họ có 1 cái gì đó làm cho mình cảm nhận được sự chân thành dễ mến , có vài người lại nói chỉ vài câu đã trở nên 1 không khí ngột ngạt xung đột như khắc khẩu . chỉ sợ nói càng nhiều thì mình lại đem đến cho họ sự phiền muộn thay vì sự vui vẻ và điều đó thật sự không nên . Làm bạn cũng nên chọn bạn nào biết thông cảm cho những khuyết điểm của mình để họ dễ chấp nhận và cảm thông . đôi khi mình không cố tình nhưng vô tình làm người khác buồn thì không nên . Làm người đôi khi phải thận trọng để tránh những gì ngoài ý muốn xảy ra , phải không nào ?

Innocent  Đôi dòng suy tư .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#53
Thế nào là người đàn ông lý tưởng ? sự khác biệt giữa người đàn ông và người phụ nữ gãy gánh .

đàn ông lý tưởng tuyệt chủng hết rồi . Lol Lol Lol  đàn bà lý tưởng bạn chỉ có thể gặp trước khi cưới  Lol  ( câu nói của Bee )

đàn ông trải nhiều mối tình, nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ thì được coi là từng trải, dày dặn gió sương. Còn phụ nữ chỉ cần qua một lần đò là bao nhiêu kỳ thị, ánh nhìn và định kiến. Nên nếu chọn ai đó để gửi cả cuộc đời thì nhất định phải thông minh mà chọn người đúng đắn. Đàn ông đẹp nhất không phải khi mũi cao, mắt một mí, mặt như Antonio Banderas hay ‎Channing Tatum mà đàn ông đẹp nhất khi ý chí vững vàng, sẵn sàng gánh vác gia đình, lấy thân mình làm chỗ dựa cho người con gái họ yêu thương.

Smiling-face-with-halo4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#54
(2020-06-08, 10:38 PM)Bee Wrote: Thế nào là người đàn ông lý tưởng ? sự khác biệt giữa người đàn ông và người phụ nữ gãy gánh .

đàn ông lý tưởng tuyệt chủng hết rồi . Lol Lol Lol  đàn bà lý tưởng bạn chỉ có thể gặp trước khi cưới  Lol  ( câu nói của Bee )

đàn ông trải nhiều mối tình, nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ thì được coi là từng trải, dày dặn gió sương. Còn phụ nữ chỉ cần qua một lần đò là bao nhiêu kỳ thị, ánh nhìn và định kiến. Nên nếu chọn ai đó để gửi cả cuộc đời thì nhất định phải thông minh mà chọn người đúng đắn. Đàn ông đẹp nhất không phải khi mũi cao, mắt một mí, mặt như Antonio Banderas hay ‎Channing Tatum mà đàn ông đẹp nhất khi ý chí vững vàng, sẵn sàng gánh vác gia đình, lấy thân mình làm chỗ dựa cho người con gái họ yêu thương.

Smiling-face-with-halo4

Em Bee đang nói đến anh hai phải hôn? Hì hì...hì hì... Đây là kinh nghiệm của anh hai nè...hì hì...hì hì...  Chị hai tỏ ý muốn mặt trăng để soi mặt chị hai đẹp cỡ nào.  Anh hai đem về mặt trời cho chị hai thấy cả người của chị hai đẹp Lộng lẫy mê ly luôn...hì hì...hì hì....
#55
(2020-06-09, 12:29 AM)Hai hòn Wrote: Em Bee đang nói đến anh hai phải hôn? Hì hì...hì hì... Đây là kinh nghiệm của anh hai nè...hì hì...hì hì...  Chị hai tỏ ý muốn mặt trăng để soi mặt chị hai đẹp cỡ nào.  Anh hai đem về mặt trời cho chị hai thấy cả người của chị hai đẹp Lộng lẫy mê ly luôn...hì hì...hì hì....

Bee xin xấp mình chào anh Hai Hòn !
Well ,

Bee nói cho anh vui thì Bee hỗng được vui vì Bee không thích lời nói xạo . mà nói thật lòng thì anh hỗng vui , làm người đôi khi khó lắm đó anh Hai Hòn .
vậy trước khi trả lời câu hỏi của anh , Bee cho anh chọn lựa anh muốn anh được vui hay anh muốn Bee được vui ?

Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#56
Bạn có muốn được tôn trọng không ?

Làm người ai ai cũng muốn được người khác tôn trọng mình , vậy muốn người khác tôn trọng mình trước tiên mình phải biết tôn trọng chính bản thân mình , SAU tôn trọng người đối diện thì tự nhiên người ta sẽ tôn trọng mình .

Ngoài xã hội cũng thế , trong làm ăn và đời sống mình có tôn trọng kẻ khác thì kẻ khác mới kính nể và tôn trọng mình , Tôn trong được thể hiện qua hành động và lời nói cử chỉ . Lời nói và hành động của mình biểu hiện con người của mình để người khác nhìn vào đánh giá cái giá trị con người của mình để họ có thể đặt niềm tin và trách nhiệm cho mình gánh vác công việc hay không vì vậy lời nói và hành động rất quan trọng .

Bạn có thành công hay không đều nhờ vào sự nổ lực của bản thân và cách thức bạn đối nhân xử thế .

Smiling-face-with-halo4 Shy

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#57
Nếu TT Trump không đắc cử vào nhiệm kỳ tới đất nước này sẽ về đâu ?

Sự khủng hoảng kinh tế và nạn biểu tình đang xảy ra rầm rộ , cứ mỗi năm vào năm bầu cử thì đất nước này lại xảy ra quá nhiều chuyện , nếu TT Trump đắc cử thì sau ngày bầu cử cả nước sẽ trở lại bình thường . Nhưng nếu ông không đắc cử thì sẽ có nhiều chuyện xấu xảy ra với Nước Mỹ . có lẽ sẽ có những chuyện vô cùng đáng sợ . liệu đất nước này còn được an ninh  nữa hay không ? tất nhiên là không vì người da màu sẽ nổi loạn và họ sẽ tác quái . Rồi đây nền an ninh quốc gia sẽ xuống cấp . Khi người da màu hiên ngang đi cướp bóc bạn gọi 911 sẽ chẳng còn ai đến để giúp . they take over Seatle now .Now unless có giết người hoặc chuyện gì  nghiêm trọng nếu không như hãm hiếp hoặc cướp bóc sẽ không có ai can thiệp .
Danh hiệu Cafe Starbuck rồi đây sẽ ra sao khi họ đã chính thức cho công nhân mặc áo có logo Black Lives matter ? Người gì tiêu thụ sản phẩm của họ nhiều nhất ? là người da trắng . Sau những chuyện xảy ra rồi đây sự hận thù và mức kỳ thị lại càng gia tăng có lẽ sẽ ngắm ngầm ăn sâu vào trong tâm trí của người da trắng .

Liệu Nước Mỹ có xảy ra chiến tranh thêm 1 lần nữa vì chuyện kỳ thị màu da không ?

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#58
(2020-06-12, 12:28 PM)Bee Wrote: Bee xin xấp mình chào anh Hai Hòn !
Well ,

Bee nói cho anh vui thì Bee hỗng được vui vì Bee không thích lời nói xạo . mà nói thật lòng thì anh hỗng vui , làm người đôi khi khó lắm đó anh Hai Hòn .
vậy trước khi trả lời câu hỏi của anh , Bee cho anh chọn lựa anh muốn anh được vui hay anh muốn Bee được vui ?

Lol

Em Bee nói đi anh hai không bao giờ buồn.  Người Mỹ có câu: “Stick and stone may break my bones, but words never hurt me.” Hì hì...hì hì... Vã lại anh hai luôn muốn học hỏi cho đến khi chết thôi.  Hì hì...hì hì...
#59
(2020-06-13, 07:37 PM)Hai hòn Wrote: Em Bee nói đi anh hai không bao giờ buồn.  Người Mỹ có câu: “Stick and stone may break my bones, but words never hurt me.” Hì hì...hì hì... Vã lại anh hai luôn muốn học hỏi cho đến khi chết thôi.  Hì hì...hì hì...

Bee chào anh 2 ,( bỏ bớt chữ sau) Lol

Anh 2 ơi , Bee thấy anh 2 là người đàn ông biết thương yêu vợ thì Bee đây ngưỡng mộ anh lắm , anh làm cho Bee nhớ đến Tía mỗi khi nói chuyện với anh vì nơi anh có cái gì đó giống Tía của Bee lắm ( Bee nói tính tình và cách nói chuyện thôi , hông phải age)

anh hay nhắc đến chị mỗi khi anh nói chuyện với ai ( điều này giống Tía của Bee lắm ) anh thích nói về Kinh Thánh ( điều này lại càng giống Tía của Bee ) 

Nếu trong câu chuyện trên kia anh nói rằng : đang giữa sa mạc mà chị muốn có 2 cái hồ 1 để ngâm chân vì đi trong sa mạc chị mỏi chân, 1 để chị ngắm nhìn mình dưới mặt nước long lanh thì anh sẽ băng đồi vượt sa mạc để gánh nước làm thành 2 cái hồ cho chị vui ,  anh cũng sẵn sàng , Thì Bee sẽ trầm trồ khen anh rằng chị thật có phước và tu bao nhiêu NGÀN kiếp mới có được anh . 

nhưng anh nói anh đi hái trăng hái sao hái cả mặt trời cho chị soi mặt thì Bee thấy anh Xạo bà cố .

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi ...mặt trời rực lửa làm sao soi mặt ? mặt trăng toàn tro và đất đá làm sao soi mặt chứ hả ? Becuoi

Bee mà khen anh thì đúng Bee là Ba xạo . xin lỗi anh 2 , mất lòng trước hơn đặng lòng sau ( anh nói không buồn nên Bee đùa với anh , không giận nha anh trai )

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#60
Câu chuyện thật mới xảy ra ,

Một nhà hàng Wendy ở thành phố Atlanta , tiểu bang GA , 1 anh Mỹ gốc Phi Châu say rượu và lái xe vào chỗ drive-thru , takeout đồ ăn , ngay chính giữa đường anh ta đã bị ngất đi và ngủ quên vì quá say rượu . Cảnh sát đến bắt anh ta thử độ cồn trong người và anh ta chống cự lại . sau đó cảnh sát muốn bắt dữ không cho anh ta  lái xe vì quá say ruợu , trong khi dằng co với cảnh sát anh ta đã lấy đi 1 khẩu súng tia điện của cảnh sát và chạy , khi cảnh sát truy lùng và rượt theo anh ta đã rút súng ra chống trả , Cảnh sát đành phải nổ súng và bắn chết anh ta . 

Sau đó , Người dân Mỹ gốc Phi Châu đã đến và đốt thiêu rụi cái nhà hàng Wendy đã gọi và báo cảnh sát .

Luật lệ của nước Mỹ và tương lai người dân rồi đây sẽ ra sao ? 

Innocent

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent