Tự Hỏi ....Tự Trả Lời II
#31
(2020-05-21, 02:50 AM)Believe Wrote: Bee suy ngẫm chuyện nầy rất hợp với ý chị.
Hồi xưa ông bà cha mẹ chúng ta lấy nhau do mai mối chứ không có tự do chọn lựa, mà sống với nhau cả đời;còn những cặp hôn nhân ngày nay có nhiều lựa chọn thì lại dễ dàng tan vỡ.
Cậu mợ chị là một ví dụ,họ không quen biết nhau trước mà sống với nhau cả chục mặt con và cho đến khi mợ chị qua đời cậu vẫn ở vậy một mình.

chào chị Believe,
Cám ơn chị ghé thăm Bee , nhà Bee vắng khách ghé thăm nên thấy ai vào Bee mừng lắm mời chị ly nước mưa nha . Cheer
chị nói đúng , thời ông bà cha mẹ của mình rất là cổ hủ và cha mẹ đặt đâu con ngồi đó và rồi có rất nhiều tiếng than van là không được chọn lựa , ấy nhưng họ lại sống với nhau chăm sóc nhau đến lúc cuối đời . Đến đời của mình có quá nhiều tự do lựa chọn lại làm cho mình không còn quý cái tự do đó nữa nên sống cởi mở hơn .
Nhất là đất nước tự do này , người Việt mình tuy vậy cũng vẫn giữ được cái nét thuỷ chung , còn người Mỹ họ quá hời hợt , tự điển của họ hình như sắp xoá mất chữ thuỷ chung rồi ,không còn nhắc đến thường như trước .
Bee biết 1 người làm chung , she có 5 đời chồng rồi , Bee hay đùa hỏi bà ta : bộ bà không sợ bị bể tim hả ?  Lol Broken heart

Cám ơn Chúa gia đình Bee chưa có ai lâm vào cảnh li dị . nếu không chắc Bee sẽ buồn lắm .
Bee thấy 2 chị em mình hình như có nhiều điểm tâm đầu ý hợp lắm . Mê Chúa là 1 , mê cái cổ hủ phong kiến trong hôn nhân là 2 .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#32
Hi Bee,
Hihi,chị thấy mình có chút duyên sao đó. Khi đọc Bee viết và chia sẽ lời Chúa, chị thấy tâm tình mình như nhẹ nhàng đi.
Những bài viết của Bee khi chị đọc chị cũng thích lắm.
Innocent
#33
(2020-05-22, 12:13 AM)Believe Wrote: Hi Bee,
Hihi,chị thấy mình có chút duyên sao đó. Khi đọc Bee viết và chia sẽ lời Chúa, chị thấy tâm tình mình như nhẹ nhàng đi.
Những bài viết của Bee khi chị đọc chị cũng thích lắm.
Innocent

chào chị Believe ,

Bee viết dở lắm , có khúc được khúc không Bee cũng không biết tại sao lúc thì Bee viết trôi chảy lúc thì luộm thuộm không đầu chẳng đưôi .  Lol cám ơn chị chịu khó đọc .
Bee tin rằng mỗi một con người chúng ta gặp nhau trò chuyện đều là do duyên . 1 nhịp cầu nối kết tình bạn , tình con người và người , chia sẻ nỗi vui và nỗi buồn và học hỏi lẫn nhau  . phải không chị ? Hug
Bee thấy chị ít nói , chắc là chị hiền lắm không bù cho Bee nói liên thiên không ngừng . Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#34
Hihi, nhiều khi chị cũng có vẽ rất khờ và hơi hiền,nhưng có một nửa kia của chị cũng phá và không có hiền a Bee.(thôi, không hù làm Bee sợ không chơi với chị Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c)
#35
(2020-05-22, 10:19 PM)Believe Wrote: Hihi, nhiều khi chị cũng có vẽ rất khờ và hơi hiền,nhưng có một nửa kia của chị cũng phá và không có hiền a Bee.(thôi, không hù làm Bee sợ không chơi với chị Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c)

chị Believe ,

Bee thấy chị hiền thì có chứ không có khờ đâu . chị Believe cũng có cái nửa phá phách dấu bên trong hả ? không lẽ Bee tự thú với chị chứ thật ra Bee phá lắm .  Becuoi
chị mà hù được Bee là chị phải là sự phụ của sư phụ phá đó .  Lol
( đâu chị thử hù Bee 1 lần xem nào coi có giống Bee lúc tuổi gần 30 không )

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#36
chị Believe ,

đọc chuyện cười với Bee nha , lúc Bee cần nụ cười Bee hay tìm chuyện cười để đọc ( chuyện cười về đạo )

Hôn Nhân Cõi Trời

Một ngày kia, có một cặp trai gái Công Giáo trẻ lái xe trên xa lộ, lòng hân hoan phơi phới vì ngày mai hai người sẽ đến Nhà thờ kết hôn thành vợ chồng. Chẳng may họ bị tông xe và chết ngay tại chỗ. Cũng may, nhờ sống đạo đức nên cả hai người được lên thẳng Thiên đàng.

Tại cửa Thiên đàng, hai người gặp Thánh Phêrô, họ yêu cầu: "Thưa Thánh Phêrô, xin giúp chúng con với! Đáng lẽ ngày mai chúng con kết hôn với nhau mà không may bị tai nạn. Vậy Thánh Phêrô có thể giúp chúng con làm đám cưới trên Thiên đàng được không?"

Thánh Phêrô trả lời: "Ta chưa hề thấy có một đám cưới nào tổ chức trên Thiên đàng cả! Để ta suy nghĩ xem sao!"

Một lúc sau, Thánh Phêrô bảo hai người: "Cũng được, nhưng phải chờ 5 năm nữa trở lại, ta sẽ giúp cho. Giờ các con đã được chia nhà ở trên Thiên đàng rồi, cứ việc về nhà mình mà ở, đừng có chạy đi chạy lại lộn xộn."

Thế là hai anh chị ra về, lòng mừng rỡ hân hoan.

Năm năm sau, hai người lại đến gặp Thánh Phêrô với tình yêu của cả hai đối với nhau thắm thiết hơn bao giờ hết. Họ khấn nài với Thánh Phêrô cho họ được kết hôn với nhau. Thánh Phêrô ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: "Thôi các con chịu khó chờ 5 năm nữa rồi trở lại đây, ta sẽ giải quyết cho!"

Năm năm sau, hai người lại đến gặp Thánh Phêrô. Lần này, không chờ cho hai người lên tiếng xin xỏ, Thánh Phêrô tươi cười nói ngay: "Được, lần này các con được phép kết hôn với nhau rồi!"

Thế là một đám cưới thật linh đình được tổ chức trên Thiên đàng, có linh mục đứng ra chủ sự lễ cưới, và có cả tiệc cưới theo sau với nhiều thức ăn ngon, vật lạ. Ai cũng mừng cho đôi tân hôn trẻ.

Chỉ hai năm sau, hai người lại đến gặp Thánh Phêrô vì cuộc sống gia đình của họ cứ lục đục mãi. Mặc dầu cả hai đều cố gắng nhưng cuối cùng quyết định chia tay nhau bằng cách ly dị.

Mới nghe xong ý định của hai vợ chồng, Thánh Phêrô giận dữ quát lên: "Tụi bay đòi ly dị sao? Không thể được! Ta phải mất 10 năm mới kiếm được một linh mục ở Thiên đàng để đứng ra chủ sự lễ cưới. Các ngươi có biết ta phải mất bao nhiêu năm mới kiếm ra được một luật sư ở đây hay không?"

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#37
Hihi...
#38
Bee lúc còn quậy  ,  Lol con gái mà đi đua xe không thua cho con trai .

Lol Lol  chị Believe chắc là hiền thật rồi ,

các bạn cho phép Bee xoá nha  Innocent

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#39
(2020-05-23, 02:38 PM)Bee Wrote: Bee lúc còn quậy  ,  Lol con gái mà đi đua xe không thua cho con trai .

Lol Lol  chị Believe chắc là hiền thật rồi ,

Bee chắc bên trái ? Hồi trước có quen cô kia, tưởng hiền nhưng sau she cho biết từng đua xe ... hơi đã được độ.  Biggrin
#40
(2020-05-23, 02:50 PM)duoctue Wrote: Bee chắc bên trái ? Hồi trước có quen cô kia, tưởng hiền nhưng sau she cho biết từng đua xe ... hơi đã được độ.  Biggrin

Lol Lol Lol

Vậy Bee giỏi thiệt a.
#41
Bee ở giửa Grinning-face-with-smiling-eyes4

#42
Tôi theo anh đys đặt tụ bên trái  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
#43
Wow Bee ngầu quá


Clap Kaos-1

#44
thanks Sugar
anh Lãng và anh Duoctue đoán hay  Thumbs-up4 Bee có lỗ mũi đẹp nên nhận ra phải hông ? JK Bee chỉ đùa 
chị Believe ,  Lol Bee có làm chị sợ không ? chị sợ không chịu làm bạn với Bee là Bee sẽ khóc . Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#45
(2020-05-23, 10:38 PM)Bee Wrote: thanks Sugar
anh Lãng và anh Duoctue đoán hay  Thumbs-up4 Bee có lỗ mũi đẹp nên nhận ra phải hông ? JK Bee chỉ đùa 
chị Believe ,  Lol Bee có làm chị sợ không ? chị sợ không chịu làm bạn với Bee là Bee sẽ khóc . Lol

Bee ngầu Shy Thumbs-up4