Tự Hỏi ....Tự Trả Lời II
#16
(2020-05-14, 11:17 AM)Bee Wrote: Bee chờ tiền lời lên cao và khi anh cưới vợ , Bee trả luôn 1 lúc cho nhiều . Smiling-face-with-halo4 
Nếu anh không cưới vợ coi như Bee qụit tiền của anh  Lol
kệ lâu lâu cũng phải lừa gạt bà con chứ . Wink

NCVB = Never Cưới Vợ, Bee
Grinning-face-with-smiling-eyes4

#17
(2020-05-14, 07:46 AM)Green Grass Wrote: Bee mến,

Chuyện ngày hôm đó ở thớt Tự hỏi...Tự Trả Lời, Cỏ tưởng rằng với sự giải thích rất rõ ràng của nhiều thành viên trong đó có Bee và Cỏ là 2 người bị kéo vào một cách rất là vô duyên, Cỏ nghĩ câu chuyện đã chấm dứt.

Hôm qua câu chuyện lại được tiếp tục nhắc đến 1 cách rất dai dẳng, nhây, và theo từng post sự việc biến thành rất phản cảm qua lời văn và cách viết của người này, Cỏ đã cố gắng làm sự việc nhẹ nhàng hơn qua những câu đùa vui.

Bee chia sẽ những gì Bee nghĩ, Cỏ chia sẽ cùng Bee, tính chất câu chuyện chỉ có thế. Nếu có người suy nghĩ khác đi, cố tình đem sự việc xuyên tạc theo chiều hướng rất là hạ cấp vì bản chất họ là như thế thì không liên quan gì đến Bee và Cỏ hết.

Bee không cần nói lời xin lổi tới Cỏ vì Cỏ nghĩ lời xin lổi đó thật sự rất là không cần thiết. Bee không làm gì sai hay có lổi với Cỏ để phải xin lổi.  Cỏ xin lổi Bee vì người bạn của Cỏ đã bị kéo vào rất là oan. Chuyện xảy ra mấy ngày qua nên chấm dứt vì ngay từ đầu nó đã không nên xảy ra.

Bee có 1 ngày an lành nha Bee. Nhận nơi Cỏ Hug và :kiss: thân mến tới người bạn Bee dễ thương và rất đáng yêu. Tulip4 Heavy-black-heart4

Hug sis GG ,
wow viết rõ ràng dễ hiểu , đầy tình cảm . Thumbs-up4
sis GG cứ giỡn với Bee thoải mái như 1 người bạn nha cho thấy thân thiện , Bee không có khó tính đâu rất dễ nữa là đàng khác .

Hug Cám ơn sis GG , Bee cũng chúc sis mọi điều an vui , khoẻ manh trẻ đẹp mãi nè . Hug  Bee cám on sis GG  Innocent

Bee quý lắm những người bạn đến với nhau bằng cả tấm lòng . Hug

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#18
(2020-05-14, 11:19 AM)BaEch Wrote: NCVB = Never Cưới Vợ, Bee
Grinning-face-with-smiling-eyes4

anh BaEch,
Bee phát hiện ra anh rất là khôi hài , luôn chọc và đem lại nụ cười cho người khác . Thumbs-up4
Vậy mà cũng nghĩ ra được , hay thiệt  Lol siêu luôn

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#19
(2020-05-14, 11:23 AM)Bee Wrote: anh BaEch,
Bee phát hiện ra anh rất là khôi hài , luôn chọc và đem lại nụ cười cho người khác . Thumbs-up4
Vậy mà cũng nghĩ ra được , hay thiệt  Lol siêu luôn

Hình như Bee phát hiện ra quá muộn màng, vậy mà cũng tự nhận Bee là bạn Crying-face4

Rollin

#20
(2020-05-14, 11:28 AM)BaEch Wrote: Hình như Bee phát hiện ra quá muộn màng, vậy mà cũng tự nhận Bee là bạn  Crying-face4

Rollin

Tại Bee lo đi hút mật đâu có rảnh để ý mấy anh ra mần răng .
để ý kỷ quá không tốt ,  Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#21
Hạnh phúc là gì ?

[Image: 01-1489989079449.jpg]

Hạnh phúc là cảm giác đến từ trái tim, chứ không phải nhận định của người khác (st)

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#22
[Image: hanh-phuc-la-gi-cau-noi-hay-ve-hanh-phuc2.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#23
[Image: hanh-phuc-la-gi-cau-noi-hay-ve-hanh-phuc3.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#24
[Image: hanh-phuc-la-gi-cau-noi-hay-ve-hanh-phuc4.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#25
[Image: hanh-phuc-la-gi-cau-noi-hay-ve-hanh-phuc5.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#26
[Image: hanh-phuc-la-gi-cau-noi-hay-ve-hanh-phuc7.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#27
[Image: hanh-phuc-la-gi-cau-noi-hay-ve-hanh-phuc17.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#28
Yêu !

Có nhiều người dễ dàng rớt vào hố tình yêu 1 cách mù quáng phải chăng đó gọi là tiếng sét ái tình ?Yêu ở cái phút đầu tiên gặp mặt . có người chỉ cần đọc 1 bài thơ lãng mạng du dương tình cảm là họ có thể đêm nhớ ngày mong đến tác giả bài thơ đó cho dù chẳng biết tác giả là trai hay gái mới đáng sợ .

Phải chăng cái gì đến vội thì đi cũng nhẹ nhàng ? có những chuyện tình khóc sướt vì hoàn cảnh đẩy đưa đôi tình nhân vào ngõ cụt như vì gia đình hoặc gia đạo hoặc 2 bên cha mẹ không hạp khẩu . Để rồi hẹn thề sống chết có bên nhau nhưng khi họ được thoát ra khỏi cái vòng luân lý đạo gia thì họ lại dễ dàng chán nhau và rời xa nhau . Ngày xưa ông bà chúng ta lấy nhau về còn không biết mặt nhau cho đến đêm động phòng ấy vậy mà cái tình cảm đó họ lại sống bền vững với nhau cả đời . tình nghĩa keo sơn gắn bó không phai mờ . Ngày nay tự do lựa chọn lại khiến cho con người ta đi đến li dị li hôn 1 cách quá dễ dàng , Vì sao ? Lý do gì ? vì chúng ta chọn lầm hay quyết định sai chăng ? Không , hẵn không phải như thế , nhưng vì con người khi có quá nhiều chọn lựa , có quá nhiều điều kiện thì con người trở nên dễ dàng bỏ qua đi những gì họ có . Hay nói cách khác là có qua nhiều núi cho bạn chọn thì bạn sẽ rơi vào tình trạng đứng ngồi không yên . đứng núi này trông ngóng núi nọ . Con số li dị ở Mỹ đã trở nên 1 con số đáng để ý . cao rất cao so với các nước khác  . Càng văn minh thì con người lại càng đòi hỏi cao hơn trong đời sống . đó là lý do .

Innocent nhìn thấy nhiều Chuyện bất đắc dĩ xảy ra và chợt có vài dòng suy nghĩ . Tulip4 Shy

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#29
Tâm sự buồn 

Hôm nay tôi đi thăm 1 cặp vợ chồng , Nancy và Mike  , họ cưới nhau chưa đầy 1 năm mà họ lại có vấn đề và muốn li dị . đay là cuộc hôn nhân thứ 2 của N , cô quen anh này trên một web dating nào đó và họ đến với nhau rất vội vàng , ngồi nghe N tâm sự và ý định muốn li hôn của cô tôi không biết phải nói làm sao , tôi biết nếu tôi nói ra điều mà tôi suy nghĩ thì chắc chắn tôi sẽ mất đi 1 người bạn tốt mà không nói ra thì tôi thật khó chịu khi thấy bạn mình đi sai đường mà mình thì cố gắng giải thích bằng cách hoà giải mà bạn mình lại nghĩ khác . càng ngày tôi lại càng cảm thấy hôn nhân là 1 là 1 cái gì đó không còn thiêng liêng cao quý nữa nhất là ở đất nước này .

mong rằng ngày mai tôi sẽ sáng sưốt hơn để có những lời dành riêng cho bạn của mình . Smiling-face-with-halo4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#30
(2020-05-20, 01:45 PM)Bee Wrote: Yêu !

Có nhiều người dễ dàng rớt vào hố tình yêu 1 cách mù quáng phải chăng đó gọi là tiếng sét ái tình ?Yêu ở cái phút đầu tiên gặp mặt . có người chỉ cần đọc 1 bài thơ lãng mạng du dương tình cảm là họ có thể đêm nhớ ngày mong đến tác giả bài thơ đó cho dù chẳng biết tác giả là trai hay gái mới đáng sợ .

Phải chăng cái gì đến vội thì đi cũng nhẹ nhàng ? có những chuyện tình khóc sướt vì hoàn cảnh đẩy đưa đôi tình nhân vào ngõ cụt như vì gia đình hoặc gia đạo hoặc 2 bên cha mẹ không hạp khẩu . Để rồi hẹn thề sống chết có bên nhau nhưng khi họ được thoát ra khỏi cái vòng luân lý đạo gia thì họ lại dễ dàng chán nhau và rời xa nhau . Ngày xưa ông bà chúng ta lấy nhau về còn không biết mặt nhau cho đến đêm động phòng ấy vậy mà cái tình cảm đó họ lại sống bền vững với nhau cả đời . tình nghĩa keo sơn gắn bó không phai mờ . Ngày nay tự do lựa chọn lại khiến cho con người ta đi đến li dị li hôn 1 cách quá dễ dàng , Vì sao ? Lý do gì ? vì chúng ta chọn lầm hay quyết định sai chăng ? Không , hẵn không phải như thế , nhưng vì con người khi có quá nhiều chọn lựa , có quá nhiều điều kiện thì con người trở nên dễ dàng bỏ qua đi những gì họ có . Hay nói cách khác là có qua nhiều núi cho bạn chọn thì bạn sẽ rơi vào tình trạng đứng ngồi không yên . đứng núi này trông ngóng núi nọ . Con số li dị ở Mỹ đã trở nên 1 con số đáng để ý . cao rất cao so với các nước khác  . Càng văn minh thì con người lại càng đòi hỏi cao hơn trong đời sống . đó là lý do .

Innocent nhìn thấy nhiều Chuyện bất đắc dĩ xảy ra và chợt có vài dòng suy nghĩ . Tulip4 Shy

Bee suy ngẫm chuyện nầy rất hợp với ý chị.
Hồi xưa ông bà cha mẹ chúng ta lấy nhau do mai mối chứ không có tự do chọn lựa, mà sống với nhau cả đời;còn những cặp hôn nhân ngày nay có nhiều lựa chọn thì lại dễ dàng tan vỡ.
Cậu mợ chị là một ví dụ,họ không quen biết nhau trước mà sống với nhau cả chục mặt con và cho đến khi mợ chị qua đời cậu vẫn ở vậy một mình.