Mỗi Ngày Là Một Ngày Mới
#1
Mỗi ngày thức dậy ......thầm cãm ơn Thượng Đế đã cho ta 1 đêm bình an ...1 giấc ngũ ngon và nhiều giấc mơ đẹp .....
Và Một ngày mới là 1 trang giấy mới .....Hãy đễ chuyện cũa hôm qua chìm vào giấc ngũ đã qua ....





Heavy-black-heart4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#2
Đêm qua ...
Nằm xuống  và chìm vào giấc ngũ ...đã ngũ 1 giấc thật ngon ....mấy đêm trước ....có đôi khi  giật mình vì 1 tiếng động cũa tiếng gió reo....có lúc giựt mình tĩnh giấc vì 1 cơn mưa ....nhưng đêm qua đã ngũ 1 giấc thẵng và mơ màng rất nhiều mộng đẹp .....Khi con người ta cãm thấy nhẹ nhõm trong lòng thì có lẽ trí óc được nhẹ nhàng nên ngũ được ngon hơn .....nhất định hôm nay sẽ là 1 ngày đẹp thật đẹp.....làm việc sẽ trôi chãy và thành công hơn ngày hôm qua ......Tôi tin là như thế .

Tulip4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#3
Điêù Giãn Dị





Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
Đôi môi em gọi bao khát khao
mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không nguôi

* Người yêu ơi dù mai này cách xa
Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em

** Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
Hay đêm mịt mù đăm đắm trời cao
Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
Nếu không có người mặt đất quá hoang vu


Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#4
Có mới hong Khờ ?

Thấy giống vậy mà. nhưng hơi khác hơn xưa

Dạo này khoẻ huh ?

Tulip4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#5
(2020-05-08, 10:27 PM)RungHoang Wrote: Có mới hong Khờ ?

Thấy giống vậy mà. nhưng hơi khác hơn xưa

Dạo này khoẻ huh ?

Tulip4

Thời Gian cũng thay đỗi ....Mỗi ngày cũng có con số khác nhau mỗi ngày ....Thì em khác mỗi ngày cũng là chuyện thường phãi không anh ?

con số hàng năm còn thay đỗi hiếm chi em . Lol ( ý em là em già đi mỗi ngày đó ) Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#6
Mỗi Ngày ....

Vào 3 Giờ là giờ Chúa chịu chết ...Giờ đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa ...Thì tự nhiên bị đánh thức .....
Có lẽ thức dậy làm một vài việc rồi đi ngũ tiếp .....
Mỗi ngày như mọi ngày ....Tạ ơn bề trên đã cho con thêm 1 ngày đẹp mới đễ vui đễ nhìn đời và đễ yêu đời ...và yêu người ..yêu cõ cây yêu tất cã mọi thứ ....

Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#7
Thêm một ngày mới
Trọn vẹn nỗi vui
Và những nụ cười
Về ướp ngọt bùi


Tulip4 Khờ
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#8
(2020-05-09, 05:07 AM)lãng Wrote: Thêm một ngày mới
Trọn vẹn nỗi vui
Và những nụ cười
Về ướp ngọt bùi


Tulip4 Khờ

Hello anh Lãng ,
khoẻ hã anh ? hôm nay cuối tuần anh Lãng có đi xập xình xập xình hay đi đâu chơi không ?

Ngày qua ngày mới
Niềm vui phơi phới 
Gọi nhau í ới
Khờ ơi vào chơi .....

Chơi gì chơi gì ?
Chơi quánh tù tì
Ai thua quỳ gối
Phạt 100 hèo .... Lol

anh tặng Khờ hoa đó hã ? Khờ nhận ha , cám ơn anh ! Shy
tặng lại anh nụ cười ....mong anh vui vẽ và an lành . Grinning-face-with-smiling-eyes4 Smiling-face-with-halo4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#9
Tình Cờ .... banana-skipping-rope-smiley-emoticon





banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#10
Ca sĩ Phương Thanh , Hình này nhìn cái môi Phương Thanh có duyên chắc là do cái nốt ruồi . 

[Image: 149-Phuong-Thanh-Ke-pha-phach-6786-4352-1506335057.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#11
Có lần chị Tâm sư

[Image: phuong-thanh-001-3258-14739647-1883-2978-1505828688.jpg]

Dành nhiều năm tìm hiểu về đạo Phật, ăn chay, đọc kinh, chị ngộ ra nhiều điều sau những biến cố cuộc đời. Phương Thanh khẳng định trở lại với âm nhạc mạnh mẽ hơn khi bước qua tuổi 40.

Giữa tháng 9 năm ngoái, ca sĩ khiến nhiều người ngạc nhiên với hình ảnh cạo đầu, mặc trang phục của người tu. Chị cho biết vừa có chuyến đi đến Ấn Độ để tham gia khóa học tu kéo dài hai tuần. Khi đăng hình ảnh mới trên trang cá nhân, chị nhận được nhiều lời chia sẻ, đồng cảm từ khán giả.

st
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#12
Tôi Vẫn Cô Đơn - Đan Nguyên

Smiling-face-with-halo4





Nhìn mặt anh Đan Nguyên đau khỗ quá
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#13
Cuộc sống hiện tại của ca sĩ Đan Nguyên trên đất Mỹ

[Image: photo-0-1554381907150236364450.jpg]

Điệu Trai 

[Image: photo-9-1554381907179105999268.jpg]

[Image: photo-10-1554381907181942726697.jpg]

[Image: photo-12-1554381907184683476205.jpg]

[Image: photo-20-15543819071961054114801.jpg]

[Image: photo-21-15543819071971416588539.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#14
Cũng là trăm năm - Nguyên Khang





Umbrella
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#15
Năm 2008 .

[Image: 2402200820224231812.jpg]

Nguyên Khang tự tử nhưng thoát chết. Đôi nét về “kẻ lãng tử trong làng ca nhạc”

(Cali Today News)  – Sau bản tin của Cali Today ngày hôm qua liên quan đến việc nam ca sĩ Nguyên Khang uống thuốc tự vẫn, nhiều người đã tỏ ra quan tâm đến người ca sĩ nổi tiếng này.

Tin mới nhất ngày hôm nay cho biết Nguyên Khang đã được cứu kịp thời, và hiện đã được cho về nhà tĩnh dưỡng.

Ngày hôm qua và hôm nay rất nhiều anh chị em nghệ sĩ đã kéo đến nhà Nguyên Khang để thăm viếng, an ủi và khuyên can, anh cũng đã tiếp xúc được với một số bạn bè qua điện thoại mặc dù vẫn còn rất yếu.

Những câu hỏi tại sao anh làm như vậy vẫn không được trả lời, anh chỉ nở một nụ cười buồn và nói rằng đó là một quyết định dại dột trong một phút chán chường.

Nguồn tin cho hay Nguyên Khang buồn vì chuyện gia đình hơn là vì chuyện tình cảm. Anh đã uống thuốc quá liều và nằm trong phòng khóa cửa lại, may mắn là gia đình phát giác kịp thời và phá cửa vào trong rồi gọi 911. Cảnh sát và nhân viên cấp cứu tới nơi đã làm CPR cho anh để hồi sinh và đưa ngay vào bệnh viện để rửa ruột.

Sau khi hoàn tất việc phục hồi lại cho anh, Nguyên Khang được đưa về nhà để tĩnh dưỡng.

Về việc tình cảm, Nguyên Khang trước đây đã có một đứa con trai với người vợ cũ, nhưng hai người sau đó chia tay nhau, và anh vẫn thường xuyên chăm sóc đứa con giống anh như đúc. Anh cũng có quan hệ tình cảm với nhiều người khác, nếu không muốn nói là đã từng làm cho nhiều trái tim tan vỡ.

Nguyên Khang bận rộn với những show khắp nơi, nhưng đời sống tình cảm vẫn rất khép kín và anh thường không chia sẻ những chuyện vui buồn với bạn bè. Trong những lúc nói chuyện, người ta thường thấy anh rất yêu đời và luôn luôn đùa giỡn, nhưng bên trong tâm hồn của anh không ngờ lại có những phút yếu đuối, đưa đến việc anh đã uống thuốc tự vẫn như vừa qua.

Cali Today mong Nguyên Khang sớm bình phục và trở lại phục vụ khán giả, và cố quên đi những chuyện đau buồn và nhất là đừng có những quyết định dại dột kết liễu cuộc đời của chính mình.
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply