Vườn rau nhà mình
Cây na dể thương nha ...vài năm nửa bẻ trái ăn tại gốc cây là hết chê..

Lâu lâu chụp tiếp nha Tea ..
Be Vegan, make peace.
Reply
Chị củng vậy thôi cô Ba Trà Vinh... Bận gì mà bận chuyện ai đâu bận hoài ...cô ba TV thì có anh nào dẩn đi chơi , đải ăn uống hoài sướng nha hihihi  Rollin

Giờ rảnh gỏ lốc cốc cho Tea đọc mệt nghỉ, Mới ương lại mớ cọng rau tần ô, rau mồng tươi, rau muống ...rau tần ô thì có hy vọng mộc ra mầm non, còn lại thì ngồi ngỗng hên xui.hihihi tàn ô 10 euro / kilo giờ hạ xuống 7,50 euro  

 Vườn mình ương cái gì vừa lú lên củng bị sên ăn hết, Tía tô thì năm nào củng má hoặc em út ương cho  vài chậu  cao khoản 10 cm thì sên hỏng đụng đến là sao ta ?
[Image: 20220528-144629.jpg]

Cho Tea coi nấm lâu lâu. le que vài cộng thôi , chắc chổ nầy hỏng có sên nên nấm mọc  lên yên ổn. Gặp hạn nó khô queo luôn. Thường mổi lần rửa nấm thì CN lấy nước rửa nấm đó tưới vườn, 4-6 tháng  sau là nó lên thôi. Thường thấy nó mọc lên chổ nào mà có nhiều bả cafe. Mọc lên coi chơi chớ chưa có bẻ lần nào, nấm oesterzwam dể chịu nhất , mưa Hoặc hạn thường thấy nó lú lên đó đây. Mưa nhiều , thường xuyên thì mới thấy nấm kim chi mọc lên từng bụi nhỏ lon con.

Củng mới phát hiện chuyện này nha, thường mình chôn củ loại dưới nước vào mùa thu , mùa xuân, năm sau im ru hết ..tình cờ mình thấy được con chuột đào nhửng nơi mà mình vừa chôn các loại củ mà nó ăn được ...tới chừng mình check lại mấy chậu thì mấy củ biến mất hết , rải bả cafe củng không work...
Kế tuần rồi mình ương đậu ván , ương hạt lijnaad của bông hoa, mổi ngày phải check, thì còn nguyên. Là sao ta ,???

Nghỉ hoài mới sực nhớ là mình đào nhửng nơi mà chó thường xuyên đái còn ẩm ướt, còn khai mùi nước tiểu đấp lên hạt giống, củ bông mới rải ...nhờ vậy hạt giống còn nguyên trong chậu

Không nhửng chuột đào thôi, chim củng hay ăn hạt giống mới gieo nửa

Mây cây con nhỏ thì đừng đấp lên  đất có nước tiểu , có phân của chó , cây từ từ chết hết, tốt hơn để chậu riêng vài tuần cho phân bớt chất nitrat.
Be Vegan, make peace.
Reply
[Image: 20220602-143314.jpg]
[Image: 20220603-144629.jpg]

Khi mua hoa mười giờ chỉ có màu đỏ và màu vàng ...không ngờ 2 chậu tặng cho mình thêm 2màu trắng và màu pink


[Image: 20220602-141958.jpg]

Rất mừng thời nay chợ vườn có bán rau Á Châu, 

Hôm nay giảm giá 20 % mua một mớ rau quế về trồng ...( mình ương hột hoài không lên, còn mua rau về ương ra rể thì lâu quá xá , thời tiết không đủ ấm thì ngóng ra rể mệt nghỉ 
....
[Image: 20220531-181311.jpg]


Mới mua thêm một chậu rau cần nước mà gần 6-10  năm nay kiếm mà  không có bán.

Chậu cây suculents 3 tháng hạn màu  đỏ bordeaux, mới mưa 1 tuần thì trở màu xanh non và mọc dài ra liền , lẹ nhâp nháy. Loại dể chịu chỉ cần đọt hoặc lá rụng rải rác trong vườn thì quét dọn dồn vô một chậu, không ngó ngàng gì hết, mưa, tuyết lai rai là vài tháng sau có mọc đầy hết chậu mới.

Sẳn ôm thêm 2 loại Hoa lan đất chịu lạnh được

[Image: 20220531-164021.jpg]


[Image: 20220531-164029.jpg]

Từ hoa dại biến thành hoa mới, bông chuông bự hơn gấp 4 -6 lần.


Cho mọi người ngấm chơi.
Be Vegan, make peace.
Reply
(2022-05-28, 09:38 AM)oChân Nguyệt Wrote: Chị củng vậy thôi cô Ba Trà Vinh... Bận gì mà bận chuyện ai đâu bận hoài ...cô ba TV thì có anh nào dẩn đi chơi , đải ăn uống hoài sướng nha hihihi 

Giờ rảnh gỏ lốc cốc cho Tea đọc mệt nghỉ, Mới ương lại mớ cọng rau tần ô, rau mồng tươi, rau muống ...rau tần ô thì có hy vọng mộc ra mầm non, còn lại thì ngồi ngỗng hên xui.hihihi tàn ô 10 euro / kilo giờ hạ xuống 7,50 euro  

 Vườn mình ương cái gì vừa lú lên củng bị sên ăn hết, Tía tô thì năm nào củng má hoặc em út ương cho  vài chậu  cao khoản 10 cm thì sên hỏng đụng đến là sao ta ?

Cho Tea coi nấm lâu lâu. le que vài cộng thôi , chắc chổ nầy hỏng có sên nên nấm mọc  lên yên ổn. Gặp hạn nó khô queo luôn. Thường mổi lần rửa nấm thì CN lấy nước rửa nấm đó tưới vườn, 4-6 tháng  sau là nó lên thôi. Thường thấy nó mọc lên chổ nào mà có nhiều bả cafe. Mọc lên coi chơi chớ chưa có bẻ lần nào, nấm oesterzwam dể chịu nhất , mưa Hoặc hạn thường thấy nó lú lên đó đây. Mưa nhiều , thường xuyên thì mới thấy nấm kim chi mọc lên từng bụi nhỏ lon con.

Củng mới phát hiện chuyện này nha, thường mình chôn củ loại dưới nước vào mùa thu , mùa xuân, năm sau im ru hết ..tình cờ mình thấy được con chuột đào nhửng nơi mà mình vừa chôn các loại củ mà nó ăn được ...tới chừng mình check lại mấy chậu thì mấy củ biến mất hết , rải bả cafe củng không work...
Kế tuần rồi mình ương đậu ván , ương hạt lijnaad của bông hoa, mổi ngày phải check, thì còn nguyên. Là sao ta ,???

Nghỉ hoài mới sực nhớ là mình đào nhửng nơi mà chó thường xuyên đái còn ẩm ướt, còn khai mùi nước tiểu đấp lên hạt giống, củ bông mới rải ...nhờ vậy hạt giống còn nguyên trong chậu

Không nhửng chuột đào thôi, chim củng hay ăn hạt giống mới gieo nửa

Mây cây con nhỏ thì đừng đấp lên  đất có nước tiểu , có phân của chó , cây từ từ chết hết, tốt hơn để chậu riêng vài tuần cho phân bớt chất nitrat.

Cuối tuần này em đi làm mà vắng quá lên đây tán dóc với chị  Lol, em đang tranh thủ đi chơi, vài tháng nữa là ở nhà luôn rồi. 

Mấy cây nấm đó mình ăn được không? em thấy nhiều người tự trồng nấm, mua cái cục rồi cứ tưới nước hoài cho nấm mọc lên, thấy dễ mà chắc qua tay em nấm sống nỗi không nữa Rollin

Mùa hè ai cũng bận rộn trồng cây này cây nọ, chị trồng ở nhà vậy khỏi ra ngoài mua, mau  giàu lắm nha chị CN Rollin. Em nghĩ chổ nào ẩm ướt thì mới có sên, sao chị không chia khuôn trồng cho dễ theo dõi?

Gởi chị mấy tấm hình hoa tulips khu nông trại gần nhà em, mùa này hoa nở đẹp quá luôn <3

[Image: CF885-E80-CEEB-4-C1-F-B44-E-C641184-FBCB5.jpg]

[Image: 86-A366-CF-4-A53-4171-91-A0-48-EACE9-F2336.jpg]

[Image: B60-C2803-9-E60-403-F-843-A-DC96-D69-B6848.jpg]

[Image: 141-E562-D-E7-D1-426-F-AF11-3-D714-BFC29-C7.jpg]

[Image: 1-C8-C9-A28-3-D9-F-4541-A14-D-4-A3-C515-F66-AA.jpg]

[Image: 4-B555790-C5-FF-43-CF-9-B6-C-62114-FA569-B4.jpg]

[Image: F3464-AAA-E1-C7-4497-BC6-A-DB689-F2-C51-BC.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
[Image: DFF8-E64-D-744-F-4-B82-BC76-1859-A78-CF1-DE.jpg]

[Image: B72-B91-C3-D35-D-4683-92-E5-E856-A8-FC5-DEF.jpg]

[Image: 17-A649-CE-510-F-4903-9593-FC9810233889.jpg]

[Image: 6-CB88-D38-0963-458-D-8-C6-F-D968567-ECC0-D.jpg]

[Image: 3-A31-C3-B7-FA0-F-4-C8-C-81-AF-88-C91-AF012-CE.jpg]

[Image: 44-FCFDCA-FBD2-44-C3-8-E5-A-1-D204-A5-EDF6-D.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Sướng hỉ, trại trồngTulip có cho vô free ...buồn buồn đạp xe đạp ra vườn Tulip chơi, ngồi trên bải cỏ ngắm từng cái bông, mùi thơm thơm lảng mạng kề vai bên anh há Tea ... Rollin

Ủa mà sao nguyên cái núi trống rổng vậy Tea)? Bị hạn bị cháy rừng ? 

Giàu đâu hỏng thấy, le que vài cọng rau bị sâu ăn mà lom khom quét vườn miếc nà ... Rollin man trời sắp đổ mưa, mau mau quét sạch cái vườn, đất cát mà ướt rồi thì khó dọn dẹp, cho

Nấm dể trồng thiệt,  ban đầu phong trào mua nấm về trồng lâu lâu mình mua một thùng mình chỉ cần tưới /_ngâm / xịt nước thôi...cắt được 2 đợt là ngưng hỏng thấy lên nửa..mấy năm sau tìm hiểu , rồi thử thì chỉ cần nước mà mình rửa nấm đêm tưới vườn, work thiệt nha, chổ nào có rơm, có mồng cưa, có bả cafe thì vài tháng sau nó  lên thôi, chắc tại  xứ nhờ mình mưa thường xuyên nhiều

Mồng cưa cây thì cứ vài tháng  bên mình có đăng cho free, có lần hảng làm bàn ghế, cửa sổ  họ chở free đến nhà luôn, 3 bao 1 m3 , bự chảng ,  ôm / kéo  hỏng nổi phải mút ra từng bao Gạo lớn .đổ vô vườn ...ôi thôi bụi bậm quá Tea ....vừa rải hết 3 bao mất hết 1 ngày nghỉ chụp hình khoe ổng , ổng nói chở thêm cho liền ...ui cha chổ đâu mà nhét ...thôi năm sau đi ông ....sau này mình cần thì đến lấy ....củng 10 năm rồi hỏng chơi mồng cưa nửa, nội cây nhánh tỉa trong vườn của mình , của hàng xóm kế bên củng đủ rồi ...khỏe thân già phải chạy đi lấy 
 
Chổ gần mình củng có công ty bán gổ, muốn lấy thì có liền, mổi lần tan sở ghé lấy một bao,  đấp xong vườn, mình hỏi nhân viên họ thích ăn bánh gì , họ củng dể chịu, bánh gì cùng được .. mua nguyên ổ bánh taart ở tiệm gần đó ....thấy họ nở nụ cười  nguyên nhóm nhân viên với ông chủ ngừng làm đi pha cafe....vậy củng được một ngày vui .....

Họ hỏi mình lấy làm gì, mình nói rải trong vườn vậy thôi, thì họ nói các trại nuôi thú vật thường đên lấy để lót chuồng gì đó ...

Thời ông bà mình thì thấy tối nào củng đổ mồng cưa  vô lò củi , đè chặc lại, khoét cái lổ chính giửa là xong, sáng bửa sau nấu nước sôi, nấu cháo thoải mái... ...mình thử lấy mồng cưa để chụm củi cho lẹ, khỏe hơn bằng chụm bằng giấy nửa...


Ờ sực nhớ chuyện này,  bene mình người Maroco thường dùng dầu hoa cam quít cho nhân bánh , dầu thơm ...sis có lấy hoa bưởi làm gì hong?

Mình củng thích trồng cây kumquat vì mùi thơm, hoa nở lai rai quanh năm, trái treo trên cây hơn Nửa năm....
Be Vegan, make peace.
Reply
Em thích đi dạo những lúc mặt trời bớt nóng một chút, đi ngắm hoa tulips chủ yếu em thích điệu đi chụp hình thôi Rollin,nông trại này họ có vườn bắp, hoa hướng dương, nuôi ngựa, mỗi mùa sẽ mở cổng bán vé cho ai tới xem. Mãnh đất rộng thênh thang nằm rất gần tp dân ở, em nghe kể trước khi họ bán đẩt rẽ lắm, lúc đó còn cây & cỏ hoang dã, giờ 50 năm sau mảnh đất này giá trị rất cao. 
Những công ty xây dựng bắt đầu xây nhà mới bán cho dân, chủ nông trại thật sự họ rất giàu đâu cần phải đi làm nhưng vì họ thích nên mới chịu cực như vậy.

Nếu bên chị hay mua thì chị thử làm cách này thử đi, có nước tưới cây. 
Bên em tiền điện, tiền điện lên giá 8% hẻ này.

[Image: 3-A8-AE819-EEC9-4-EE1-B4-B8-8-DBB832-A4-B7-A.jpg]

Chung quanh là nơi em ở là đồi núi, có nhiều vụ cháy nhưng ở xa, thường bị ảnh hưởng từ bên Cali. Nhiều khi nóng quá rừng bị cháy nhưng vài năm sau chổ chảy sẽ có nhiều chất tốt cho đất, cây sẽ mọc lại tốt hơn. 

Bên em thường có bảo hiểm thêm cho dịch vụ trực thăng, bịnh nhân được chuyển qua bịnh viện khác bằng trực thăng lẹ hơn là bằng xe cấp cứu.

Trong đất cũng có chất mốc, nhiều khi sới đất chị cũng nên mang khẩu trang. Cây bười nhà cứ để đó, hoa thì đẹp và thơm, nhà ba em cũng không biết dùng để làm mấy thứ khác.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2022-06-12, 12:14 PM)TeaOla Wrote: Em thích đi dạo những lúc mặt trời bớt nóng một chút, đi ngắm hoa tulips chủ yếu em thích điệu đi chụp hình thôi Rollin,nông trại này họ có vườn bắp, hoa hướng dương, nuôi ngựa, mỗi mùa sẽ mở cổng bán vé cho ai tới xem. Mãnh đất rộng thênh thang nằm rất gần tp dân ở, em nghe kể trước khi họ bán đẩt rẽ lắm, lúc đó còn cây & cỏ hoang dã, giờ 50 năm sau mảnh đất này giá trị rất cao. 
Những công ty xây dựng bắt đầu xây nhà mới bán cho dân, chủ nông trại thật sự họ rất giàu đâu cần phải đi làm nhưng vì họ thích nên mới chịu cực như vậy.

Nếu bên chị hay mua thì chị thử làm cách này thử đi, có nước tưới cây. 
Bên em tiền điện, tiền điện lên giá 8% hẻ này.

[Image: 3-A8-AE819-EEC9-4-EE1-B4-B8-8-DBB832-A4-B7-A.jpg]

Chung quanh là nơi em ở là đồi núi, có nhiều vụ cháy nhưng ở xa, thường bị ảnh hưởng từ bên Cali. Nhiều khi nóng quá rừng bị cháy nhưng vài năm sau chổ chảy sẽ có nhiều chất tốt cho đất, cây sẽ mọc lại tốt hơn. 

Bên em thường có bảo hiểm thêm cho dịch vụ trực thăng, bịnh nhân được chuyển qua bịnh viện khác bằng trực thăng lẹ hơn là bằng xe cấp cứu.

Trong đất cũng có chất mốc, nhiều khi sới đất chị cũng nên mang khẩu trang. Cây bười nhà cứ để đó, hoa thì đẹp và thơm, nhà ba em cũng không biết dùng để làm mấy thứ khác.

Ý kiến  hay đó Tea, bên chị mưa thường xuyên làm kiểu này nhưng sẻ bị úng chết cây, nhà củ mà mùa thu 3000 liters vẩn không còn chổ chứa phải cho chảy ngược trở lại ống cống công cộng.


.rảnh gỏ tiếp sau nha ..
Be Vegan, make peace.
Reply
(2022-06-12, 04:26 PM)Chân Nguyệt Wrote: Ý kiến  hay đó Tea, bên chị mưa thường xuyên làm kiểu này nhưng sẻ bị úng chết cây, nhà củ mà mùa thu 3000 liters vẩn không còn chổ chứa phải cho chảy ngược trở lại ống cống công cộng.


.rảnh gỏ tiếp sau nha ..

Bên chị mưa nhiều có hồ chứa nước là tuyệt vời luôn.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
[Image: 20220628-152134.jpg]

.
NhuCanhVitBay Đã viết: Wrote: Làm raised bed thì giống như trồng trong chậu, không cần lo đất phía dưới ( Có lợi vì đất sét sẽ chận lại nutrition flushed out ). Mổi lần thay cây mới thì thêm đất tốt vào và xới lên thôi. Đào chút ít để cái khung nó thấp hơn mặt đất có thể giữ nước hoặc trải tấm nylon ( liner ) ở dưới thì khỏi đào đất. 

  Đất sét ( clay ) chỉ tốt cho cỏ, weed và xương rồng ( Succulent ) thôi. 

 Ăn ớt cay cở nào mà thấy cứ đòi ớt cay ? Mình trồng ớt cay nhiều lắm, nhưng không ăn cay nhiều. Năm nay trồng toàn loại ớt kiểng này, vừa ăn trái được mà nhìn giống như hoa ( ornamental plant ). Lý do không trồng loại ớt kia vì làm biếng đi vòng quanh nhà.... loại ớt kia sẽ cross với loại ớt rainbow round pepper này và làm trái của nó dài ra..... 

[Image: please.gif]
Thanks.
Để CN nhắn người thân làm raised bed, y than trồng cây gì củng ngủm hết. Trồng trong chậu thì tốt lắm. Ở ngay hồ lớn nên mổi lần mưa thì mưa như kiểu VN mình. Mùa đông lạnh thấu xương.
Mình muốn vườn đất sét cho đở ôm sô nước tưới cây hihihi

Thường cây kumquat, chanh , quít nhập khẩu từ Italy,, giá từ 15-155 euro  cây  trồng bằng đất sét nửa năm sau là ngủm từ từ... Họ dạy phải thay đất compost , mua về không tài nào lấy đất sét ra ...cứng ngắc để cho thật khô , ngâm cho thất ướt củng không lấy đất sét ra được bao nhiêu., .nhưng rồi củng ngủm . 

Kỳ này nguyên cây tháo bỏ chậu , cho nguyên cây vô chậu lớn gấp đôi cho rơm cây compost xung quanh,  3 tháng nay thấy ổn , mưa củng nhiều, nắng hạn củng lâu mà vẩn ra đọt non, ...ráng chờ coi kỳ n
ày sống được bao lâu

Thời 80 , Người VN ở Nauy củng than đất đá không trồng không được , phải trồng trong chậu mới có rau ăn.


ờ cách đây)NhuCanhVitBay Đã viết:[/url]Loại cây thuộc citrus.... Cam, chanh, quít  không chịu nước nhiều, chết là do bị thúi rễ. Cho nên trộn đất là dùng compost và cát để thông và giữ độ ẩm thôi, 1 tuần tưới chỉ 1 lần cho thấm sâu dưới chậu, nhưng nước phải thoát ra lẹ. Cách trộn đất cho nó cũng là Peat moss ( rong rêu trên mặt đất được làm khô và tẩy trùng) để giữ ẩm và cát hay perlite ( vụn nham thạch ) để thông hơi trong đất. Trường hợp cây bị èo uộc vì nghi vấn thúi rễ ( 80%) lá vàng, rủ.... Thì nhổ nó lên, rũ sạch hết đất ( nếu đất sét thì ngâm nước rồi rũ ra từ từ ) sau đó cắt sạch hết các rễ bị thúi, rồi dùng oxy già loại 3% pha với nước tỉ lệ 10% ( hydroperoxide, hydrogen peroxide ) xịt ướt đẫm hết phần gốc rồi chờ ráo ( 10-15 phút, sau đó trồng lại với loại đất thoát nước, để chổ thoáng không tiếp xúc ánh nắng trực tiếp và dùng 1/2 viên aspirin pha với 1 lít nước xịt cho nó sau vài ngày và xịt ướt đẫm cây mỗi 2 tuần bằng aspirin thì % cứu sống nó rất cao.



 Raised bed không tốt cho khí hậu lạnh, cũng như trồng trong chậu thì dể chết vào mùa đông hơn là trồng dưới đất , được đắp mền !



[Image: please.gif]



Ờ thì đại khái mùa hè  trồng bông hoa , rau cải trong chậu coi chơi.

Hôm nay nghỉ sẳn chụp hình luôn.

[url=https://postimg.cc/56sTVtGW][Image: 20220628-152134.jpg]





2 chậu tứ quý mua đầu năm, không tài nài lấy đât sét ra được thì thử cách mới cho vào chậu lớn gấp đôi thêm rơm , thêm compost như nói trên , tạm ổn , trái chín rơi rụng lai rai, ra đọt mới 
Be Vegan, make peace.
Reply
Gởi chị CN vài tấm hình mấy trái xoài lớn bộn rồi nè Biggrin

[Image: B8429-DE0-79-C1-4529-8-FF2-DDA438-A26316.jpg]

[Image: D818-FC9-B-9318-4-E7-F-B18-A-6-A6-A02-B535-F1.jpg]

[Image: AE07-ADF4-023-A-45-EA-9208-75-BE9-BA5024-C.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Trái xoài non chắm muói ớt , ăn nghe rộp rộp đả lắm Tea ... Hơi thắc mắc mổi chùm hoa xoài nở đầy hết mà chỉ đậu 1-3 trái thôi, hoa xoài có mùi thơm không Tea, hồi nhỏ mình hỏng để ý tới ...

Có bẻ đọt xoài để ăn bánh xèo hong Cô ba Trà Vinh? Chưa ăn qua lần nào ..
Be Vegan, make peace.
Reply
(2022-07-04, 05:14 PM)Chân Nguyệt Wrote: Trái xoài non chắm muói ớt , ăn nghe rộp rộp đả lắm Tea ... Hơi thắc mắc mổi chùm hoa xoài nở đầy hết mà chỉ đậu 1-3 trái thôi, hoa xoài có mùi thơm không Tea, hồi nhỏ mình hỏng để ý tới ...

Có bẻ đọt xoài để ăn bánh xèo hong Cô ba Trà Vinh? Chưa ăn qua lần nào ..

Thường nếu trái đậu nhiều quá mà cây nhỏ thì nhà thường bỏ bớt đó chị, ít trái mà trái lớn còn hơn nhiều trái mà trái nào cũng èo. 

Cây xoài nhìn vậy mà nhỏ xíu à chị ơi, năm nay có trái vậy là hên lắm rồi.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2022-07-25, 11:34 PM)TeaOla Wrote: Thường nếu trái đậu nhiều quá mà cây nhỏ thì nhà thường bỏ bớt đó chị, ít trái mà trái lớn còn hơn nhiều trái mà trái nào cũng èo. 

Cây xoài nhìn vậy mà nhỏ xíu à chị ơi, năm nay có trái vậy là hên lắm rồi.

Bên Tea trồng được xoài là ngon rồi. Bên mình có người trồng cây trong nhà có trái luôn ....chắc nhà ấm lắm 


Mình trồng lên mầm rồi mùa đông ngủm .

[Image: 20220726-094718.jpg]

[Image: 20220726-094909.jpg]
Cho Tea coi nè hoa hoya nở đêm qua, đi làm về tối mò đang ngủ mà có mùi thơm nồng ngủ không được ..mùi vị vậy ta , phải ngồi đi kiếm....nằm ngủ lại mới thấy chậu hoya đang nở, trong trời mau sáng để  chụp hình ....năm nay chắc nóng trên 35 độ y mới chịu ra bông hay sao ta ?? (5 năm nay hỏng có ra nụ bông  ), còn 4 chậu nửa mà không thấy cs nụ nào hết.

Chụp hình thì thấy màu hồng đậm hơn thực sự.
Be Vegan, make peace.
Reply
Thanks anh Thông vịt hihihi 

Bên Mỹ ai củng có vườn rộng ớn trồng rau cải đả luôn .

Hàng xóm chắc mình qua phụ bẻ bớt đọt rau cải liền..ớ trai lút chút mau có ăn  ....

Chắc anh mỗi ngày tưới vườn , rU cải xanh tươi 

Nhìn đất trong các chậu là biết đất tốt nên cây mới tốt 

Rảnh anh chụp cho coi tiếp nhen.

Năm ngoái hàng xóm trẻ non than vườn cỏ dại mộc đầy vườn , mình nói tui hỏng phải là nông dân, nhưng nếu muốn không có cỏ dại mộc thì trồng đỡ bí rợ đi, ...nửa tiếng sau mình đưa cho thằng nhốc một bịch hột bí rợ mới cắt, cho em trai coi luôn trái bí rợ tươi rói  .. Anh ta hỏng biết làm sao...minh nói cứ nhét đại vài hột xuống đất ....
2 tháng sau anh ta cám ơn mình có ý kiến hay ....đỡ cắt cỏ dại.....thì ra anh ta nghe lời trồng thiệt     Rollin chớ hỏng phải ờ ờ cho vui lòng minh  Rollin...
Y có vài bụi rau bún lủi , bò tùm lum , mình cần là anh ta nhổ thành một sô luôn, mèn ơi ăn gì hết

[Image: 20220807-072558.jpg]

Năm nay mình phụ chăm sóc vườn của  sở,  mình tưới vườn rau bằng nước pha với sửa tươi(của các bác uống còn dư ) hoặc hết hạn , siêng thì mình pha với nước 1:20 liters nước , bận quá thì cứ đổ đại mấy hộp sửa tươi overdate những nơi đất trống, xong là dọt  ...không có sửa  thì mình pha nước với cafe hoặc trà còn dư cả bình  ...kết qủa là trái bự  gấp ba hơn mọi năm 

Đồng nghiệp thấy thích là bẻ thôi ..mình nói ráng chờ thêm một tháng nửa, tháng chín trái mới có mùi vị appels ...hỏng chịu nghe ...kế hôm qua mới 7 giờ sáng  đang ngồi uống cafe dưới gốc cây appels thì nghe tiếng quen quen kêu tên mình ...nhìn lên mấy tầng trên  thì thấy một bác vừa vẩy tay vưa kêu mình...mình lên dẫn bá xuống vườn chơi một lát rồi bắt đầu làm việc  ...
Bác mừng lắm ...vô vườn bác nói chuyện hỏng ngừng.. Đi tới cây appels rủ bác ngồi chơi, ôi thôi bác nhìn mấy trái appels là khen liền, trái bự bằng bàn tay ., vừa masage trái táo là bác nói y như mình nghỉ , trái nầy tuy to nhưng còn sống, ăn hỏng ngon, vài tuần nửa thì bẻ ăn ..bây giờ củng tạm được, rửa lớp ở ngoai để vỏ bớt chát,... Bác là dân trồng trái cây bán, thường hay kể những giây phút cả gia đình chăm sóc vườn, ba phải làm hảng để kiếm thêm mới đủ sống, bẻ xong là chở đi đấu giá ,  để mớ ngoài trươc cổng vườn ...ai mua thì tự bỏ tiền vô lon

Năm nay hạn hán thường xuyên hoa rụng hết, tưởng xong rồi , ai ngờ củng được 20 trái thay vì 80-110 trái
Be Vegan, make peace.
Reply