Vườn rau nhà mình
Nghe nói mía thời nay mềm , phải không Tea, ừ lá mía bén à nha, hồi còn ở VN hàng xóm bán nước mía , nổi lần vô hàng mia chất chồng chồng trước sân , mổi ngày gọt vỏ mía xẹt xẹt , vỏ mía mà hỏng quen tay khi rom lại là đứt tay hoài 

Táo tào tươi có mùi vị gì không Tea ?
Be Vegan, make peace.
Reply
Hmm.... Trồng tỏi .... đi mua củ tỏi về ..... Lựa mấy tép to hay lớn..... tách ra khỏi củ mà đem trồng ..... Thường thường vào mùa lạnh thì gieo hay cấy vào đất để nó đâm mầm lên vào mùa ấm năm sau........ cứ tưới tà tà theo ngày, theo tháng..... khi thấy nó bắt đầu đâm nhánh bông thì ..... ngưng không tưới nước và để lá héo xuống tới gốc .... khi héo tới gốc thì mới đào lên và phơi kho ở chỗ thoáng và mát.....

Nhiều người không biết cứ cắt lá khi lá còn xanh rồi đào củ lên ..... thì đại đa số củ sẽ nhỏ và lép...... Trồng tỏi thì cũng giống trồng cây tulip, cây bông peony, cây bông huệ, vv.... phải để lá nó chết khô theo mùa đông để nó dồn sức sống vào làm củ dưới đất ..... khi lá khô rút nhẹ lá khô thì lá sẽ đứt ra và để lại củ nằm ngủ trong đất ..... làm vậy thì sang năm nó sẽ lên và làm bông lại.....

Chỉ có 1 điều là khi lá héo...... thì cái vườn sẽ mất đẹp.... vì vậy phải trồng những thứ khác chen vào thì cái vườn sẽ không bị xấu.... Chắc chỉ có vậy thôi ..... Until then .... Good Luck...

Ps... Trà nên tìm mía có thân màu tím trồng thì chắc sẽ ngon, ngọt và có thể gặm được khi chưa có hàm răng giả..... Hahahahahahahahaha........ LOL-4 LOL-4 ......
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2021-09-15, 03:56 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....    Trồng tỏi ....  đi mua củ tỏi về .....   Lựa mấy tép to hay lớn.....   tách ra khỏi củ mà đem trồng .....     Thường thường vào mùa lạnh thì gieo hay cấy vào đất để nó đâm mầm lên vào mùa ấm năm sau........   cứ tưới tà tà theo ngày, theo tháng..... khi thấy nó bắt đầu đâm nhánh bông thì .....   ngưng không tưới nước và để lá héo xuống tới gốc ....  khi héo tới gốc thì mới đào lên và phơi kho ở chỗ thoáng và mát.....      

Nhiều người không biết cứ cắt lá khi lá còn xanh rồi đào củ lên .....   thì đại đa số củ sẽ nhỏ và lép......      Trồng tỏi thì cũng giống trồng cây tulip, cây bông peony, cây bông huệ, vv....   phải để lá nó chết khô theo mùa đông để nó dồn sức sống vào làm củ dưới đất .....  khi lá khô rút nhẹ lá khô thì lá sẽ đứt ra và để lại củ nằm ngủ trong đất .....   làm vậy thì sang năm nó sẽ lên và làm bông lại.....    

Chỉ có 1 điều là khi lá héo......  thì cái vườn sẽ mất đẹp....  vì vậy phải trồng những thứ khác chen vào thì cái vườn sẽ không bị xấu....      Chắc chỉ có vậy thôi .....    Until then ....   Good Luck...

Ps...    Trà nên tìm mía có thân màu tím trồng thì chắc sẽ ngon, ngọt và có thể gặm được khi chưa có hàm răng giả.....  Hahahahahahahahaha........  LOL-4  LOL-4 ......
Chắc anh NR củng ăn nhiều tỏi nè , rành sáu câu luôn hm

Bên mình tuyết rơi là hành tỏi gì đi đoooooong hết
Be Vegan, make peace.
Reply
(2021-09-15, 07:53 PM)Chân Nguyệt Wrote: Chắc anh NR củng ăn nhiều tỏi nè , rành sáu câu luôn hm

Bên mình tuyết rơi là hành tỏi gì đi đoooooong hết

Hmm.... Hồi trước có trồng qua ..... cho nên biết.... bây giờ làm biếng trồng cho nên không trồng nữa .... và bên đây có loại gọi là tỏi con voi (aka elephant garlic).... Nó không có nồng bằng tỏi thường ..... nhưng phải trồng tới 2 mùa hay 2 năm mới có tép .... trồng được 1 năm mà đào lên thì nó chỉ có 1 củ hay 1 tép thôi .... và cũng nhưng loại tỏi kia nó cũng ra bông nhưng ra vào năm thứ 2....

Nếu sợ tuyết rơi làm tỏi đi đong thì phải đợi tới tuyết ta thì mới nên trồng..... còn không thì phải phủ 1 lớp lá khô dầy trên nó để giữ ấm cho nó ..... thường thường lớp tuyết và đất phủ trên nó cũng giúp củ ngủ yên lành và không bị hư ..... nhưng coi chừng bị thú vật nó đào lên để ăn ...... Hahahahahahahahahaha.... Until then ... Good Luck....

Ps... Củ tỏi hay củ bông đều sẽ chết xuống tận gốc vào mùa lạnh để rồi sang năm tụi nó lại đâm lên ..... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
[Image: 20210906-113107.jpg]

.[Image: 20210906-113052.jpg]

Năm nay nhờ Mưa nhiều cây klimop tặng cho một vườn bông , một nhánh ra thêm nhiều nhánh bông, khi nở có mùi thơm , ong thích lắm, mùa đông trái chín màu đen, chim thích ăn hết giùm.

Mình phải đốn bớt để làm mái hiên che nắng che mưa , che gió, che tuyết rơi ...gởi hình cho tiệm bông coi, y đặc hết luôn ...giá rẻ bèo, ổng năn nỉ mình để hết cho xy ,mình than xa quá, y đòi đến tận nhà lấy , đốn giùm luôn hihihi. Cây leo cao khoản 6-7 m rồi 


Trong đây có anh chị nào bán bông hoa, cây trái do  mình trồng, vừa là hobby, vừa làm có hoa ngắm vừa có tiền để mua sắm dụng cụ vườn hong ? Đa số họ trả tiền xong là CN mua cây bông của họ  coi như trao đổi với nhau vậy thôi ...
Be Vegan, make peace.
Reply
(2021-09-15, 12:47 PM)Chân Nguyệt Wrote: Nghe nói mía thời nay mềm , phải không Tea, ừ lá mía bén à nha, hồi còn ở VN hàng xóm bán nước mía , nổi lần vô hàng mia chất chồng chồng trước sân , mổi ngày gọt vỏ mía xẹt xẹt , vỏ mía mà hỏng quen tay khi rom lại là đứt tay hoài 

Táo tào tươi có mùi vị gì không Tea ?
Mía loại này cứng chị, nên má em dùng kho cá mà thôi.
Em cũng biết vỏ mía bén lắm, vì cũng nhiều lần đứt tay Admire

Táo không có mùi, nhưng ngọt & xốp lắm chị. 
Đây là loại táo đinh, em nghe nói ngọt nhất trong các loại táo. 

[Image: 50-BFDB22-68-DA-4-E69-96-E0-569-B7987-F0-EE.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-09-15, 03:56 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....    Trồng tỏi ....  đi mua củ tỏi về .....   Lựa mấy tép to hay lớn.....   tách ra khỏi củ mà đem trồng .....     Thường thường vào mùa lạnh thì gieo hay cấy vào đất để nó đâm mầm lên vào mùa ấm năm sau........   cứ tưới tà tà theo ngày, theo tháng..... khi thấy nó bắt đầu đâm nhánh bông thì .....   ngưng không tưới nước và để lá héo xuống tới gốc ....  khi héo tới gốc thì mới đào lên và phơi kho ở chỗ thoáng và mát.....      

Nhiều người không biết cứ cắt lá khi lá còn xanh rồi đào củ lên .....   thì đại đa số củ sẽ nhỏ và lép......      Trồng tỏi thì cũng giống trồng cây tulip, cây bông peony, cây bông huệ, vv....   phải để lá nó chết khô theo mùa đông để nó dồn sức sống vào làm củ dưới đất .....  khi lá khô rút nhẹ lá khô thì lá sẽ đứt ra và để lại củ nằm ngủ trong đất .....   làm vậy thì sang năm nó sẽ lên và làm bông lại.....    

Chỉ có 1 điều là khi lá héo......  thì cái vườn sẽ mất đẹp....  vì vậy phải trồng những thứ khác chen vào thì cái vườn sẽ không bị xấu....      Chắc chỉ có vậy thôi .....    Until then ....   Good Luck...

Ps...    Trà nên tìm mía có thân màu tím trồng thì chắc sẽ ngon, ngọt và có thể gặm được khi chưa có hàm răng giả.....  Hahahahahahahahaha........  LOL-4  LOL-4 ......

Em không kiếm được loại mía tím, thấy nhà có bụi mía rồi nên cũng không muốn trồng thêm. Em nghe nói mía thanh rất mền.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-09-16, 05:45 PM)TeaOla Wrote: Mía loại này cứng chị, nên má em dùng kho cá mà thôi.
Em cũng biết vỏ mía bén lắm, vì cũng nhiều lần đứt tay Admire

Táo không có mùi, nhưng ngọt & xốp lắm chị. 
Đây là loại táo đinh, em nghe nói ngọt nhất trong các loại táo. 

Xóa bỏ bớt cái hình....

Hmm.... Trời táo đó dài và ốm thì thuộc loại lang jujube.... tuy nó ngọt nhưn mà bở hay xốp là đúng rồi .... loại này chỉ để phơi khô để dùng nấu đồ ăn thôi..... muốn ăn thì phải mua loại li jujube.... trái này tròn hơn và to hơn ...... và có vị thơm nhè nhè và không bị bở/xốp...... khi nó chín tới thì vỏ mỏng ăn đỡ nghẹt cổ họng hơn là trái kia.....



(2021-09-16, 05:47 PM)TeaOla Wrote: Em không kiếm được loại mía tím, thấy nhà có bụi mía rồi nên cũng không muốn trồng thêm. Em nghe nói mía thanh rất mền.

Hmm.... Trồng cây mía không cần mua cây .... chỉ cần mua khúc mía tươi trong chợ ..... đem về đặt ngang trên mặt đất .... phủ 1 lớp đất lên nó.... thì nó sẽ từ từ đâm mầm và lên cây...... ít chỗ nào bán cây mía đã trồng sẵn ... chỉ bán cây mía đã được chặt thôi.... Còn biết nhà nào có .... thì xin chặt 1 cây đêm về mà trồng.... Until then .... Good Luck...

Ps... Và đúng đúng .... hồi trước đã có trồng bụi mía rồi.... Hahahahahahahaha.... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Bên sis bán thùng thùng còn bên mình thì túi nhỏ có vài trái thôi từ 15 euro giờ còn 8 euro ...thuộc loại hàng hiếm , giờ có bán tươi là mừng rồi. Mua ăn thử trái không mùi vị gì hết, dai dai
Be Vegan, make peace.
Reply
(2021-09-17, 10:02 AM)Chân Nguyệt Wrote: Bên sis bán thùng thùng còn bên mình thì túi nhỏ có vài trái thôi từ 15 euro giờ còn 8 euro ...thuộc loại hàng hiếm , giờ có bán tươi là mừng rồi. Mua ăn thử trái không mùi vị gì hết, dai dai

Bên cali có nhiều người họ hái trái cây bán từng lbs mùa này lắm, nhà em thì cho người quen, dù sao trồng cây ăn trái, rau củ không dùng phân hoá học cũng quý hơn mua thùng trái cây ở ngoài chợ mà đi biếu tặng người khác.

Lựu em cũng mới hái một rỗ lớn đem cho người quen, ngọt lịm luôn, không có chát, ăn lựu rất tốt, em có uống rượu lựu được ngâm đã 5 năm, cũng do người nhà làm.

[Image: 760-D8584-CEEB-4-B93-B60-B-097-B9-B8-AF228.jpg]

[Image: D8-DB946-E-ED56-44-B5-A9-C8-AFA17-D268-FF4.jpg]

[Image: 0399-DCBD-2-D53-4-DA2-9-E01-66-DDB4470829.jpg]

Lựu nhà hơi lạ, rất nhiều chùm 2-3 trái dính nhau như vậy nè.

[Image: 08-CB5-CB7-1783-48-C1-8-BE5-0-AEF65-CA05-AC.jpg]

[Image: 7034-DFC0-0-B26-4-C52-B853-88617-CA15-C0-E.jpg]

Cái màu đẹp ghê Shy

[Image: 163-E6-B89-0608-4668-B336-835932-D934-F6.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Màu đẹp thiệt đó Tea, nhìn mát con mắt  không gì bằng tự trồng trai cây, chín ăn tại cây nửa thì không gì bằng há Tea. 

Tháng nầy bắt đầu có đăng bán nho, mấy bác trai về hưu , họ mướn đất làm vườn nghỉ mát , thi đua nhau ai trồng tốt nhất được lấy giải, họ bán nho trồng theo kiểu thiên nhiên, nho họ bân bảo đảm không có phân khóa học... Ngọt thiệt mà giá rê hơn phân nữa của siêu thị hửu cơ 

Rượu lựu hả, chưa làm qua để mùa lựu sắp đến , nhập từ Ý , Tây Ban Nha,...bán đày chợ Thổ, rẻ rề hà để mình làm rượu cho biết
Be Vegan, make peace.
Reply
Cuối cùng những gì mình sợ cũng đã đến .Gần hết mùa rồi giờ mấy con sâu ghê rợn ,mới nở trên cây cà chua. Nó lớn hơn cọng tăm 1 xíu, dài khoảng 2 cm, có khoáng 6,7 con . Mình đã cắt bỏ mấy cành có sâu gom lại một chỗ , nhưng nghĩ lại nó sẽ chết vì cành sẽ héo và nó không có gì ăn, rồi kiến hay chim , sẻ ăn nó , nên bỏ nó lại trên cây, còn vài tuần nữa thôi , nó sẽ thành bướm, mình dở mang tôi sát sanh .Không dám dòm đến 2 cây cà chua đó nữa , khỏi sợ thấy cành rùng rợn . Năm tới sẽ không trồng cà chua nữa, nếu có ,phải rào lại bằng lưới cho bướm không vô được đẻ trứng.
Reply
(2021-09-22, 11:55 AM)Rau Sam Wrote: Gần hết mùa rồi giờ mấy con sâu mới nở trên cây cà chua. Nó lớn hơn cọng tăm 1 xíu, dài khoảng 2 cm, có khoáng 6,7 con . Mình đã cắt bỏ mấy cành có sâu gom lại một chỗ , nhưng nghĩ lại nó sẽ chết vì cành sẽ héo và nó không có gì ăn, rồi kiến hay chim , sẻ ăn nó , nên bỏ nó lại trên cây, còn vài tuần nữa thôi , nó sẽ thành bướm, mình dở mang tôi sát sanh .Không dám dòm đến 2 cây cà chua đó nữa , khỏi sợ thấy cành rùng rợn . Năm tới sẽ không trồng cà chua nữa, nếu có ,phải rào lại bằng lưới cho bướm không vô được đẻ trứng.

Hmm.... Nghe quen quen..... Thôi thì mình trồng rau quả..... chia sẽ cho thú vật ăn 1 phần...... thì mình cũng có phần giúp đỡ loài vật, loài thú và cũng có công bảo vệ sinh vật cũng tốt...... Until then ...... Good Luck...

Ps... Nhà trồng cây táo tầu, cây hồng .... vào mùa lạnh cũng vẫn để vài trái cho chim, cho sóc..... hay cho chuột gặm.... Hahahahahahahahahaha.... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Tại cái con sâu đó khi nó lớn dòm muốn dựng tóc gáy, nên lúc trước hể thấy nó là cắt cành liệng đi chổ khác, và do bị phơi ra ,đàn chim thấy là vớt liền, còn kêu ríu rít ỏm tỏi,(có lúc thãy ra 1 cành có 3 con bự bằng ngón tay cái, dài gần một gang tay, xanh đọt chuối, người nó có mấy sọc trắng, đuôi dựng lên cây kim màu đen.)Lần này tha vì cuối mùa không còn mấy ngày nữa , nói chơi chớ chắc từ rày trở đi hể gặp là tha luôn cho phải đạo làm người .Năm tới phải cho cả cà chua và cây ớt vô nằm mùng lưới luôn, vì cây ớt cũng có cùng giống  sâu này.’
Reply
Chào cả nhà, Vườn mình thì 3 loại chim nhỏ ghé mổi ngày , hót líu lo, nhảy từng cành này sang cành khác một cách gọn bưng, có cập quấn quýt bên nhau kiếm ăn, mình nghỉ chúng kiếm sâu đó, nên vườn mình bướm ít ghé chơi
Be Vegan, make peace.
Reply