Khoảng lặng
Cảnh đẹp thật, nhìn đoạn đường là thấy... mệt! Em Mãi giỏi quá. Thumbs-up4

Reply
Cảnh thiên nhiên của quê hương đẹp quá và em gái giỏi thật  Thumbs-up4  .
Reply
Mãi, Tulip4 

hình đẹp quá  Thumbs-up4
Reply
(2022-04-05, 06:02 AM)Chân Nguyệt Wrote: Hi MYT, thanks for sharing, cảnh đep, cả nhóm dạo biển, leo núi  mới thấy vui, leo cây mình còn có thế nắm nhánh trên đặng kéo mình lên, hòn đá trơn trợt củng thấy coi bộ khó nhiều há...

Sis tự tổ chức đi hay là phải nhập hội trước ? Đi trong hội có người chuyên nghiệp hướng dẫn an toàn hơn.
Biển trong sanh đẹp quá đi thôi.

Hello chị Chân Nguyệt


Hòn đá to, trơn trượt nên cũng ko biết chỗ nào để bám, thành ra ngồi thụp xuống, rồi dò dò từng bước đặt chân xuống. Lúc đó cũng mất sức lắm rồi, nên chân cũng không điều khiển được. 

Đoàn tụi em đáng lý là 16 người, nhưng trước ngày đi, 1 người bị covid, nên không đi được. Tụi em mua tour nên có hướng dẫn viên và 2 người dẫn đường kiêm luôn mang vác đồ ăn cho cả đoàn (dân thổ địa ở đó). Người hướng dẫn viên đi nhiều nhưng cũng không tự dẫn được, 1 người đi đầu dẫn đường, 1 người giữa, và 1 người đi cuối cùng.

Biển ở miền Trung VN nước trong xanh rất đẹp, ra ngoài mấy hòn đảo lớn nhỏ nước biển còn có màu ngọc bích đẹp hơn nữa đó chị CN. 

@ Anh Ếch, anh Phai, anh RungHoang

Em cũng tự phục em luôn mà hihihi. Giờ chân vẫn còn đau. Da dẻ thì thôi ...  Crying-face4
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
Woww nàng giỏi quá.   Heavy-black-heart4

Mấy hôm nay Kỳ được giao job tìm chỗ đi “vacation” mà chưa biết đi đâu.  Xem hình cảnh đẹp VN thích quá đi.  😍😍
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2022-04-05, 09:06 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Woww nàng giỏi quá.   Heavy-black-heart4

Mấy hôm nay Kỳ được giao job tìm chỗ đi “vacation” mà chưa biết đi đâu.  Xem hình cảnh đẹp VN thích quá đi.  😍😍

Nàng coi chỗ nào nàng thích đi thì chọn, bắt họ đi cùng  Shy hihi, nói giỡn thôi, chứ đi với đồng đội ăn ý thì chỗ nào cũng vui mà.

Hôm nay nhỏ bạn M hỏi M "đi chỗ đó có an toàn không, không sợ bị cướp hả". M trả lời bạn "trộm cướp mà chọn ra đó ăn cướp thì thất sách rồi, vì chưa tới nơi đã hết hơi, còn chưa kể lạc trong rừng hay đồi cát. Nếu có hên ra tới nơi để cướp thì trên đường về cũng chết ngắt mà chưa kịp tiêu tiền"  Rolling-on-the-floor-laughing4
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
Hình ảnh chụp đẹp quá, đúng là VK về có khác, ăn cũng quá thịnh soạn luôn  Lol

Chúc em đi chơi vui nhé  Tulip4
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2022-04-06, 04:33 AM)Ninh Van Wrote: Hình ảnh chụp đẹp quá, đúng là VK về có khác, ăn cũng quá thịnh soạn luôn  Lol

Chúc em đi chơi vui nhé  Tulip4

Rollin

Em cảm ơn chị cưng. Đi trekking để test hậu covid coi có bị hụt hơi không đó chị. Chứ lần sau ai rủ em đi kiểu này em  chair-to-the-head Fight
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2022-04-06, 02:40 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Nàng coi chỗ nào nàng thích đi thì chọn, bắt họ đi cùng  Shy hihi, nói giỡn thôi, chứ đi với đồng đội ăn ý thì chỗ nào cũng vui mà.

Hôm nay nhỏ bạn M hỏi M "đi chỗ đó có an toàn không, không sợ bị cướp hả". M trả lời bạn "trộm cướp mà chọn ra đó ăn cướp thì thất sách rồi, vì chưa tới nơi đã hết hơi, còn chưa kể lạc trong rừng hay đồi cát. Nếu có hên ra tới nơi để cướp thì trên đường về cũng chết ngắt mà chưa kịp tiêu tiền"  Rolling-on-the-floor-laughing4

You're so funny.   Lol

Kỳ nói Kỳ muốn đi chơi biển mà bơi kg có giỏi, nín thở thì cũng nổi... ba ngày sau cơ.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2022-04-05, 08:49 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Hello chị Chân Nguyệt


Hòn đá to, trơn trượt nên cũng ko biết chỗ nào để bám, thành ra ngồi thụp xuống, rồi dò dò từng bước đặt chân xuống. Lúc đó cũng mất sức lắm rồi, nên chân cũng không điều khiển được. 

Đoàn tụi em đáng lý là 16 người, nhưng trước ngày đi, 1 người bị covid, nên không đi được. Tụi em mua tour nên có hướng dẫn viên và 2 người dẫn đường kiêm luôn mang vác đồ ăn cho cả đoàn (dân thổ địa ở đó). Người hướng dẫn viên đi nhiều nhưng cũng không tự dẫn được, 1 người đi đầu dẫn đường, 1 người giữa, và 1 người đi cuối cùng.

Biển ở miền Trung VN nước trong xanh rất đẹp, ra ngoài mấy hòn đảo lớn nhỏ nước biển còn có màu ngọc bích đẹp hơn nữa đó chị CN. 

@ Anh Ếch, anh Phai, anh RungHoang

Em cũng tự phục em luôn mà hihihi. Giờ chân vẫn còn đau. Da dẻ thì thôi ...  Crying-face4

Chào và cảm ơn MYT share hình ảnh bãi biển quê nhà đẹp quá  Thankyou

Tấm nào cũng đẹp, duke thích nhất tấm này vì phó nhòm giỏi quá, chụp được "bức tường" của bọt sóng biển  10_point

[Image: mui-doi-4.jpg]
Reply
Mình hứa với nhau đi – sẽ không đứa nào nhắc. Chuyện ngày xưa cũ, ngày bong bóng tuột tay lên trời, ngày mưa về phố nhỏ - giận hờn mãi không thôi …

Mình hứa với nhau đi – cho những cái không gọi là hạnh phúc vào phong bì – dán tên rồi gởi đi mãi mãi. Đừng nuối tiếc một lần, nhận lại cho nụ cười theo ta suốt cuộc đời đầy vụn vỡ.

Chỉ điều này – em đừng hứa với tôi “ sẽ để tóc dài bởi em thích thế”. Tôi sợ không nhận ra em giữa đám đông người qua phố. Khi mình xa nhau …

[Image: b961188ec3219a4c271ccb434f1161a2--chill-...t-hair.jpg]
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
Con nít thiệt dễ thương, lang thang đọc được trên mạng  Smiling-face-with-halo4

[Tình yêu trong mắt trẻ con]

1. Bao nhiêu tuổi kết hôn là phù hợp nhất?

Theo cháu là 84 tuổi ạ, lúc đó thì chẳng cần phải làm việc gì nữa, cho nên có rất nhiều thời gian để yêu thương lẫn nhau.
-Chu Địch, 5 tuổi-

Đợi cháu học hết lớp mẫu giáo, là có thể bắt đầu suy nghĩ tới việc tìm vợ cho mình rồi.
-Thang Mễ, 5 tuổi-

2. Tình yêu giữa hai người được nảy sinh như thế nào?

Cháu nghe mọi người nói, điều này có liên quan đến mùi hương trên cơ thể ạ. Cho nên người lớn ai cũng thích dùng nước hoa hết ý.
-Giản, 9 tuổi-

Cháu nghĩ là bị một cái gì đó giống như mũi tên bắn trúng ạ, nhưng mà không đau đâu.
-Cáp Luân, 8 tuổi-

3. Yêu một người có cảm giác như thế nào?

Cũng giống như lúc lở tuyết ý ạ, chú phải chạy thục mạng về phía trước, không chạy là chết luôn.
-La Kiệt, 9 tuổi-

Nếu như nó cũng phiền phức như lúc viết bài thì cháu thà không thử còn hơn. Tốn thời gian lắm.
-Lí An, 7 tuổi-

4. Bề ngoài có quan trọng không?

Nếu như anh chị không muốn bị người có họ hàng yêu, thì bề ngoài xinh đẹp đương nhiên là tốt hơn rồi.
-Trân Ni, 8 tuổi-

Bề ngoài cũng không quan trọng lắm đâu. Nhìn cháu cũng được đấy chứ, nhưng cháu chưa nghe thấy ai nói muốn gả cho cháu cả.
-Gia Lí, 7 tuổi-

5. Tại sao những người yêu nhau thường hay cầm tay nhau?

Là vì sợ nhẫn bị rơi mất ạ. Nhẫn đắt lắm chứ có phải rẻ gì đâu.
-Đại Vệ, 8 tuổi-

6. Cháu có muốn yêu không?

Từ lúc cháu 5 tuổi đến bây giờ, cháu luôn nghĩ không được để ai tìm thấy cháu. Nhưng mà mấy bạn nữ phiền phức kia lại cứ tìm thấy cháu.
-Ba Tỉ, 8 tuổi-

7. Làm sao mới có thể khiến người khác yêu cháu?

Nói với cô ấy cháu có bao nhiêu kẹo ngon.
-A Lãng Tá, 9 tuổi-

Mời cô ấy ăn cơm, chọn món mà cô ấy thích ăn nhất. Cháu thì cháu thích ăn cơm Pháp nhất.
-Alex, 9 tuổi-

8. Tình yêu như thế nào mới có thể lâu dài?

Tốn nhiều thời gian một tí, đừng lúc nào cũng muốn đi học.
-Dương Mẫu, 7 tuổi-

9. Để trở thành người yêu tốt cần phải có điều kiện gì?

Tối thiểu là phải biết kí nhiều phiếu. Như chú yêu cô ấy bao nhiêu bao nhiêu, thì có bấy nhiêu bấy nhiêu tờ giấy nợ ý.
-Ái Tinh, 8 tuổi-




Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
[Image: 20220514-164812.jpg]
Cây này ở sân building, sáng sớm thỉnh thoảng làm siêng anh pha ly cà phê rồi xách xuống sân ngồi uống nghe nhạc và cho lòng tĩnh lặng.
Ngồi nghĩ nếu có căn nhà nhỏ và cái sân sau thì tuyệt vời nhưng lại nghĩ thêm tới mùa đông rồi khỏi nghĩ luôn  hihi.



[Image: 20220515-104918.jpg]
Hoa nhà anh nè em gái, tặng cưng.
Reply
(2022-05-15, 10:06 AM)phai Wrote: [Image: 20220514-164812.jpg]
Cây này ở sân building, sáng sớm thỉnh thoảng làm siêng anh pha ly cà phê rồi xách xuống sân ngồi uống nghe nhạc và cho lòng tĩnh lặng.
Ngồi nghĩ nếu có căn nhà nhỏ và cái sân sau thì tuyệt vời nhưng lại nghĩ thêm tới mùa đông rồi khỏi nghĩ luôn  hihi.



[Image: 20220515-104918.jpg]
Hoa nhà anh nè em gái, tặng cưng.

Cảm ơn anh cưng  Tulip4

Cây hoa gì bên trên nhìn màu đẹp quá anh, nhìn thấy giống hoa hồng leo của Pháp, mà em cũng không chắc lắm. 

Hoa lan nhà anh nở liên miên luôn ha. Hoa nhà em cũng vậy, mấy nay em cứ thấy nó nở suốt. 

Nhà nhỏ có sân, mà ở vùng của anh, thì mùa đông ngập tuyết. Thôi ở trên cao nhìn xuống ngắm cảnh đẹp hơn mà khỏi cào tuyết anh ơi  Shy
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2022-05-16, 01:55 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Cây hoa gì bên trên nhìn màu đẹp quá anh, nhìn thấy giống hoa hồng leo của Pháp, mà em cũng không chắc lắm. 

Nhà nhỏ có sân, mà ở vùng của anh, thì mùa đông ngập tuyết. Thôi ở trên cao nhìn xuống ngắm cảnh đẹp hơn mà khỏi cào tuyết anh ơi  Shy

Không phải loại cây leo, cây này thân mộc và thấy cũng nhỏ thôi nhưng hoa đẹp em ha, anh rất thích màu hồng phấn như vậy.
Hồi đó anh cũng mua nhà đó chứ nhưng rồi có những điều bất khả kháng nên bán và dọn vô chung cư.
Reply