30/4/75
#46








[Image: Henry-Kissinger-Shankbone-Metropolitan-Opera-2009.jpg]


Henry Kissinger
Reply
#47


Reply
#48


Reply
#49


Reply
#50


Reply
#51
Khi bản nhạc này mới ra .. Vân nghe và khóc một cách ngon lành 

Bây giờ nghe lại cũng vẫn còn xúc động 




Reply
#52
Vân rời VN vào tháng 11/78 ..


Tết năm 79 đó, Vân nằm trong trại tị nạn Thái Lan Songkhla khóc ơi là khóc .. khi nhận thấy mình thật sự mất tất cả rồi .. bao nhiêu kỷ niệm với gia đình trong ngày Tết, mất tất cả.. Vân có cảm giác mình đang ở trong cơn ác mộng .. chắc rồi nó sẽ qua đi thôi khi mình thức dậy .. nhưng nó không qua đi, mà kể từ đó, Vân thật sự mất tất cả.. nếu nước mắt có thể đem nó lại được thì chắc Vân cũng sẽ nằm đó khóc hoài thôi.



Nhiều đêm nằm mơ, Vân thấy mình về VN .. chạy đi kiếm bạn bè .. nhưng chưa kịp gặp mặt tụi nó.. thì Vân đã tĩnh dậy rồi .. muốn dỗ lại giấc ngủ nhưng không thể nào ngũ lại được 


Cuối cùng rồi Vân cũng có cơ hội về VN thật .. mà Vân không dám nghĩ nó là sự thật.. vì đã nhiều lần thất vọng trong giấc mơ
Reply
#53
Tháng giêng năm 99, Vân có công tác do các anh chị giao là về VN đem má qua bên này chữa mắt. 


Để 2 đứa nhỏ cho ba nó lo .. Vân thân 1 mình đi về trong tâm trạng lâng lâng .. giống như có cái xác mà không có hồn .. vì vẫn nghĩ mình đang sống trong mơ .. lúc đó nhìn mặt Vân thiệt là .. ngố Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Quen 1 số người Việt ở phi trường.. họ nhìn Vân với ánh mắt hơi lạ .. chắc họ không ngờ Vân người Việt, và chắc mặt Vân ngô ngố thế nào đó .. ngồi gần nghe họ nói tiếng Việt, Vân cũng bắt chuyện làm quen, họ nhìn Vân ngạc nhiên .. Ủa tui đâu ngờ cô là người Việt .. mặt Vân chắc cũng có nét Tàu, và Vân cao nữa .. đi tới đâu nếu Vân ko nói tiếng Việt, thì ai cũng tưởng Vân là Chinese  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Họ thường xuyên về VN .. Vân thì ngố vì chưa về lần nào .. Vân hỏi họ khi tới phi trường thì phải làm sao.. Họ nói với Vân .. đừng đưa tiền đút lót gì cho nó cả, đưa mất công nó bắt mình vì cái tội hối lộ đó


Họ nói sao thì Vân nghe vậy thôi.. mình đi 1 mình mà, ai đi trước dạy mình thế nào thì mình cứ vậy mà theo ... CHO BẢO ĐẢM
Reply
#54
Tánh Vân rất ít thích đi du lịch, vì Vân có yếu điểm là say sóng, motion sickness 


Trước khi rời VN, má có cho mấy anh chị em đi Đà Lạt chơi .. xe vừa chạy mới 15-20 phút , là mắt Vân "mơ" liền .. bình thường mắt Vân đã "mơ" .. cho Vân ngồi xe đi đường xa, là mắt Vân còn "mơ bạo" nữa .. tức là không thấy đường nữa .. ông anh nhìn mắt Vân bắt đầu mơ .. anh chỉ 1 cái cây dọc đường rồi nói.. Vân Vân nhìn coi có cái trái gì ở trên cây kìa .. Vân không nhìn vì xe lúc đó đang chạy.. có nhìn thì Vân cũng không thấy gì cả  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Khi 2 đứa con Vân còn mang tả  ... lái xe từ Vancouver đi Edmonton, Vân phải lái xe , thì Vân còn thay tả cho tụi nhỏ được khi ngừng ở trạm nào .. vì lái xe khoảng 13 tiếng .. chứ nếu cho Vân ngồi bên passenger side, là coi như Vân là "cái xác" đừng kêu Vân làm gì cả 


CHÍNH VÌ NHƯỢC ĐIỂM NÀY NÊN VÂN NGHĨ KHÔNG BAO GIỜ VÂN VỀ VN .. VÌ CÓ NHẢY VÀO NGỒI LÁI MÁY BAY ĐƯỢC ĐÂU MÀ VỀ
Reply
#55
Ngồi ở phi trường Vancouver, Vân hồi hộp lắm .. nào là mình có thể handle nổi chuyến công tác này không? không phải chỉ một mình mình thôi , mà mình phải lo cho má nữa, thân mình chưa biết chịu nổi không, mình có lo cho má được chu toàn không .. rồi những cảm xúc khi mình sắp được sống trong mơ, cái này là mơ hay là thật .. mình về mình phải làm cái này, phải đi Vũng Tàu, vì mình chỉ có 2 tuần, 1 cái weekend thôi, nhất định phải đi Vũng Tàu, nhất định phải đi thăm bạn bè .. nhất định phải cái này, nhất định phải cái kia... Ôi Việt Nam ơi, ta trở về gặp lại mi đây 


Điều mà ta chỉ thấy trong mơ, chứ không bao giờ nghĩ nó sẽ thành sự thật .. Vì ta ... Dị ứng .. Đi xa Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#56
Miracle sao?? Vân vẫn còn khỏe mạnh 💪trên chuyến bay ... không có dấu hiệu gì nguy hiểm hay concerned cả ... mọi chuyện so far so good


Khi máy bay bay trên không phận Việt Nam, Vân nhìn xuống những cánh đồng bên dưới, tự nhiên nước mắt như muốn trào ra .. bàn tay Vân run run .. Vân phải nằm 2 tay lại để giữ cho nó khỏi run .. đầu óc Vân cứ nữa thật nữa mơ lúc đó 


Ôi Việt Nam .. gần 20 nằm, finally, Vân đã trở lại Việt Nam  Heavy-black-heart4
Reply
#57


Reply
#58
Khi bước xuống phi trường, Vân theo đoàn người đi ra, họ còn dặn dò Vân những cái mà họ đã dặn dò ở phi trường Vancouver 


Nghe lời họ, Vân trình passport mà chẳng kẹp tiền gì trong đó cả... Guess what ?? Chuyện gì xảy ra cho Vân sau đó ???


Họ đưa Vân hết form này tới form kia điền ... cả đám người trong máy bay Vân ✈ đã ra đi hết, chỉ có còn 1 mình Vân ngồi đó điền form ... anh chị Vân đứng cô đơn bên ngoài lóng ngóng cái con nhỏ này làm gì mà lâu vậy .. người ta đi ra hết rồi chỉ còn có 1 mình nó trong đó


Vân vô tư điền form, LOL .. có 1 người đi ngang nói trống trơn  .. làm gì mà cứ ngồi đó viết hoài vậy, kẹp tiền vô đi chứ ...

Vừa nghe như vậy , Vân cũng còn tĩnh táo  thông minh , biết người ta đang nói mình ... (vì nói thiệt , lúc đó đầu óc Vân lâng lâng như đi trên mây , chứ không còn suy nghĩ được cái gì cả sau mười mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay)


đứng dậy làm liền , kẹp tờ 5 đồng vào cuốn passport ... thế là đi ra , hết còn điền form nữa  Rollin




***


mà nghĩ cũng lạ về người Việt nam nha 


- nếu cần phải kẹp tiền vào passport , thì nói cho Vân biết ... để Vân khỏi phải ngồi điền form ... chứ mắc gì mà bảo đừng có kẹp tiền , để Vân ngồi điền form .. thì họ được cái gì ???   Face-with-rolling-eyes4

- cũng giống như lúc Vân vượt biễn , đoàn người vừa chuẫn bị làm thủ tục nhập trại , thì có tin của người Việt lan ra "tối tụi thái lan vào kiếm mấy cô gái mới tới" ... làm cả đám ngồi sợ , đi tàu không gặp chuyện gì , tự nhiên bây giờ vào trại tị nạn , không lẽ lại gặp chuyện ... nhưng thiệt ra có chuyện gì đâu


CŨNG CÙNG LÀ NGƯỜI VIỆT VỚI NHAU , NHƯNG HỌ MUỐN GÂY CHO NHAU SỰ HOANG MANG , LO SỢ ... KHÔNG BIẾT LÀM VẬY , THÌ HỌ ĐƯỢC GÌ ?? THOÃ MÃN THÚ TÍNH CUẢ HỌ ???  Face-with-rolling-eyes4
Reply
#59


Reply
#60


Reply