Xóm HÉT
(2022-07-04, 09:06 AM)005 Wrote:  
Đây cũng là một bài Không Tên của ông VTA mà 5 rất thích.
 Không biết mọi người có thể tiếp tục các bài Không Tên không. Plz. Shy

[Image: RWI5VvN.png]
không tên là gu của tôi Grinning-face-with-smiling-eyes4 
https://app.box.com/s/jyir9pc1gp97fgge9pwqrxh9fd3e2ww5
Reply
Chà, hôm nay sướng quá, vừa yêu cầu là có ngay. Cám ơn anh VD bài số 6 nhé. Ok-sign-smiley-emoticon

 [Image: nktp5h2.png]
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
Tulip4 Dạ cám ơn anh 5 làm giùm Cỏ banner ... có nhạc.

Tulip4 Cám ơn Van cưng, hát đại Van ơi.

Tulip4 Cám ơn Ép Ép. Nhờ anh 5 chọn bài chứ Cỏ biết gì đâu, không biết gì, chỉ biết héc với la

Tulip4 Anh Dzịt funny, cute

Tulip4 Hello, anh OS. Anh OS hát lúc nào cũng hay

Tulip4 Hello XH, lễ vui nha XH.
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
Tui có bà chị chơi chung một diễn đàn, quen nhau trên hai mươi năm. Cái thời mà bả hát hò thì tui ghét ba cái vụ này lắm lắm luôn. Đến chừng tui nổi chứng ngựa thì hai chị em cũng ít liên lạc nên tui cũng quên béng đi. Hôm rồi nói chuyện tán dóc với chị ấy tui mới chợt nhớ ra, nói chị em mình chưa từng hát chung với nhau. Bà chị hồ hởi nhận lời ngay, rồi còn làm cho cái video nữa chứ. Công nhận bả hay ghê, cái khỉ khô gì bả cũng biết hết trơn  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Bả còn bắt tui phải phát âm lại chữ "vương", còn đòi chạy lên nhà tui để hướng dẫn tui cách phát âm cho đúng nhưng tui phải năn nỉ bả để cho qua vì tui nói thiệt tình bà xã ngay bên cạnh cứ nạt nộ bắt tui sửa chữ "qua" hoài mà tui có sửa được đâu  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thôi thì có hoa mừng hoa, có nụ mừng nụ, có cụ thì mừng cụ nhen  Rollin

Dấu Tình Sầu (Ngô Thụy Miên) Ngô Đồng & 3X




Rồi người tìm đến giọng hát mơ hồ
Vết bước năm xưa nay vương âm thầm
Hàng cây mơ bóng bên đường
Gọi người khi nắng phai tàn
Gọi tình yêu vào lãng quên

Reply
(2022-07-04, 10:48 AM)Ech Wrote: Tui có bà chị chơi chung một diễn đàn, quen nhau trên hai mươi năm. Cái thời mà bả hát hò thì tui ghét ba cái vụ này lắm lắm luôn. Đến chừng tui nổi chứng ngựa thì hai chị em cũng ít liên lạc nên tui cũng quên béng đi. Hôm rồi nói chuyện tán dóc với chị ấy tui mới chợt nhớ ra, nói chị em mình chưa từng hát chung với nhau. Bà chị hồ hởi nhận lời ngay, rồi còn làm cho cái video nữa chứ. Công nhận bả hay ghê, cái khỉ khô gì bả cũng biết hết trơn  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Bả còn bắt tui phải phát âm lại chữ "vương", còn đòi chạy lên nhà tui để hướng dẫn tui cách phát âm cho đúng nhưng tui phải năn nỉ bả để cho qua vì tui nói thiệt tình bà xã ngay bên cạnh cứ nạt nộ bắt tui sửa chữ "qua" hoài mà tui có sửa được đâu  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thôi thì có hoa mừng hoa, có nụ mừng nụ, có cụ thì mừng cụ nhen  Rollin

Dấu Tình Sầu (Ngô Thụy Miên) Ngô Đồng & 3X




Rồi người tìm đến giọng hát mơ hồ
Vết bước năm xưa nay vương âm thầm
Hàng cây mơ bóng bên đường
Gọi người khi nắng phai tàn
Gọi tình yêu vào lãng quên


 Cái gì mà 3 Ếch. Là Nhất Ếch đấy Ok-sign-smiley-emoticon !   Happy-smiley-emoticon
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-07-04, 10:50 AM)005 Wrote:  Cái gì mà 3 Ếch. Là Nhất Ếch đấy Ok-sign-smiley-emoticon !   Happy-smiley-emoticon

hihihi, chị Bắp thì anh 5 rành quá rồi hén Smiling-face-with-halo4 Chị ấy thuộc loại superwoman, lắm người thương mà cũng nhiều người ghét. Tui nhớ hồi trước tui cũng xắn tay áo đánh lộn trên net vì chỉ hoài, riết mấy đứa nanh nọc còn đồn ầm lên là tui cặp với chị ấy. Con bà nó, hihihi Rollin

Reply
(2022-07-04, 10:54 AM)Ech Wrote: hihihi, chị Bắp thì anh 5 rành quá rồi hén Smiling-face-with-halo4 Chị ấy thuộc loại superwoman, lắm người thương mà cũng nhiều người ghét. Tui nhớ hồi trước tui cũng xắn tay áo đánh lộn trên net vì chỉ hoài, riết mấy đứa nanh nọc còn đồn ầm lên là tui cặp với chị ấy. Con bà nó, hihihi  Rollin

Hahaha. Ừa chị Bắp hồi xưa còn có trang mạng riêng nữa. Siêng năng cần cù, văn hay chữ tốt, và đang làm bà nội. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-07-04, 10:57 AM)005 Wrote:
Hahaha. Ừa chị Bắp hồi xưa còn có trang mạng riêng nữa. Siêng năng cần cù, văn hay chữ tốt, và đang làm bà nội. Shy

Chị ấy còn tham gia không biết bao nhiêu là trang web. Từ ĐT, người ta lập ra nhiều trang khác, ai mời, chị ấy cũng không từ chối. Phải công nhận chị ấy thật đa tài, viết văn, làm thơ, chơi nhạc, còn sáng tác cả nhạc nữa chứ bộ. Đã vậy người còn đẹp gái, nói chuyện ngọt ngào, dáng thanh mảnh, tai-chi, yoga, món nào cũng thông thạo. Và dĩ nhiên, gia chánh là món tủ, cộng thêm thêu thùa may vá, haha. Mà hình như chơi cờ cũng thuộc loại cao thủ, má ơi...

Kho tàng của chị ấy:
https://autim.net/

Reply
(2022-07-04, 11:09 AM)Ech Wrote: Chị ấy còn tham gia không biết bao nhiêu là trang web. Từ ĐT, người ta lập ra nhiều trang khác, ai mời, chị ấy cũng không từ chối. Phải công nhận chị ấy thật đa tài, viết văn, làm thơ, chơi nhạc, còn sáng tác cả nhạc nữa chứ bộ. Đã vậy người còn đẹp gái, nói chuyện ngọt ngào, dáng thanh mảnh, tai-chi, yoga, món nào cũng thông thạo. Và dĩ nhiên, gia chánh là món tủ, cộng thêm thêu thùa may vá, haha. Mà hình như chơi cờ cũng thuộc loại cao thủ, má ơi...

Kho tàng của chị ấy:
https://autim.net/

Mày và chị N.Đ song ca bài này hay.

Và tao muốn thêm vào là chị ấy rất tốt bụng, có dịp nói chuyện với chỉ nói có gã "tư bát tiên" gửi lời hỏi thăm chỉ  Wink .
Reply
(2022-07-04, 02:57 AM)NinhVan Wrote: Chưa hát tặng đó nhe, con Ninh với chả hầm  Becuoi

Từ từ em ơi, chưa tìm được bài nào hạp với em hết Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
(2022-07-04, 08:36 AM)OneSunday Wrote: Happy Fourth of July! Chúc các bạn một ngày Lễ Độc Lập an vui.  Cảm ơn các anh Phai, Ếch, và 5 đã làm banners, các bạn Cỏ, Ninh Vân, LLP, MCFF…….đã tiếp tục nung đốt XH cháy lên cho VB ấm hơn.  
Thumbs-up4 Clap Cheer

OS xin tiếp tục đốt lên một ngọn nến.  
Bài Không Tên Số 8 - Vũ Thành An
https://app.box.com/s/vdyfkxtegadomkjljlioe5072vqanr4k

Trong mấy bài Không Tên, tôi thích nhất số 8. Bài này do Thùy Dương (ca sĩ, khg phải MC của Asia) hát là số dzách. Hòa âm của bài đó do Trúc Hồ cũng tuyệt vời.
Bạch vân thiên tải không du du
Reply
Tui cũng hát theo phong trào nhen  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mai về sau nước mắt có cạn
Khi xa đời thương cho đàn con
Triệu người quen có mấy người thân
Khi lìa trần có mấy người đưa?


Bài Không Tên Số 04 (Vũ Thành An) 3X
[Image: baikhongtenso4.png]

Reply
Sau bài số 8 thì số 4 và 2 là mấy bài tôi thích. Hòa âm bài số 4 này kiểu mới nghe hay. 
Giờ hy vọng có ca sĩ nào hát bài số 2.
Bạch vân thiên tải không du du
Reply
(2022-07-04, 02:53 PM)TNNA Wrote: Sau bài số 8 thì số 4 và 2 là mấy bài tôi thích. Hòa âm bài số 4 này kiểu mới nghe hay. 
Giờ hy vọng có ca sĩ nào hát bài số 2.

Bản hòa âm này là lạ, nhưng thật tình không hiểu sao lại sửa lời của người ta. Cái gì mà "lời nói yêu em chiều nao có trở về tìm". Lời của Vũ Thành An là "Lời nói yêu thương ngày xưa có trở về tìm?". Lỡ ca theo rồi, chả lẽ giờ hát lại, bực mình ghê.

Reply
(2022-07-04, 03:03 PM)Ech Wrote: Bản hòa âm này là lạ, nhưng thật tình không hiểu sao lại sửa lời của người ta. Cái gì mà "lời nói yêu em chiều nao có trở về tìm". Lời của Vũ Thành An là "Lời nói yêu thương ngày xưa có trở về tìm?". Lỡ ca theo rồi, chả lẽ giờ hát lại, bực mình ghê.

Anh nói mới biết có việc sửa lời. Tùy tiện sửa lời là một vấn nạn trong làng nhạc người Việt.
Bạch vân thiên tải không du du
Reply