Xóm HÉT
(2022-07-15, 07:05 PM)Ech Wrote: Anh trói tim mình giữa nỗi đau ngọt ngào
Đã theo anh mãi tận chốn nao
Cho dẫu ta đã cách xa nhau suốt đời
Những dấu yêu còn mãi không rời.


Nỗi Đau Ngọt Ngào (Quốc Dũng) 3X
[Image: noidaungotngao.png]

Đau là thấu tim ở đó mà ngọt  Becuoi

Cũng tâm trạng lắm chứ bộ, chắc bị đì quá nên nghẹn ngào ghê nơi  Cheer
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2022-07-15, 07:31 PM)anattā Wrote: Hai người dạo này có tâm sự trùng trùng khó nói hay sao mà nghe cảm xúc dạt dào trong giọng hát.

223110697

Lâu lắm chưa thấy anh hát nhen anh Thiền sư ơi  Suytu
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
Hello Xóm Hét và bác Ech  Hello
Cho duke góp "hét" với  Please


http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid440501

223110697
Reply
Tình Thắm Duyên Quê ( Trúc Phương ) MaiYeuThuong- NinhVan





Trước khi đi chơi Nhỏ vẫn cố gắng hát cùng chị , cám ơn em cưng

Chúc em luôn vui vẻ, bình an  Heavy-black-heart4 Tulip4
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
mới đây mà gần 10 năm 

Tình em ngọn nến
Reply
(2022-07-20, 11:21 PM)abc Wrote: mới đây mà gần 10 năm 

Tình em ngọn nến

Vậy kỷ niệm 10 năm thì thầy sẽ hát 10 năm tình cũ phải không  Shy   Thumbs-up4
Reply
(2022-07-20, 11:48 PM)Nhiều Chuyện Wrote: Vậy kỷ niệm 10 năm thì thầy sẽ hát 10 năm tình cũ phải không  Shy   Thumbs-up4

hay là "qua cơn mê" ???
Reply
(2022-07-20, 11:54 PM)abc Wrote: hay là "qua cơn mê" ???

Tâm trạng này chỉ có thầy biết.
Sầu xin đoán mò, nếu tình em ngọn nến thì không thể tỉnh cơn mê, vì em đã từng là cứu cánh, là ân nhân, là những gì đẹp nhất  Shy
Ếch có sơ sơ 12 tri kỷ, mạn phép hỏi sư phụ của Ếch có chừng 1/2 tá không?  Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
(2022-07-21, 12:19 AM)Nhiều Chuyện Wrote: Tâm trạng này chỉ có thầy biết.
Sầu xin đoán mò, nếu tình em ngọn nến thì không thể tỉnh cơn mê, vì em đã từng là cứu cánh, là ân nhân, là những gì đẹp nhất  Shy
Ếch có sơ sơ 12 tri kỷ, mạn phép hỏi sư phụ của Ếch có chừng 1/2 tá không?  Rolling-on-the-floor-laughing4

vụ tri kỷ thì tui phải gọi bạn Ech là sư phụ a   Grinning-face-with-smiling-eyes4

10 năm rồi giờ mình hát qua cơn mê như nhắc nhở mình mê nhiều rồi , giờ phải tỉnh
Reply
(2022-07-21, 12:22 AM)abc Wrote: vụ tri kỷ thì tui phải gọi bạn Ech là sư phụ a   Grinning-face-with-smiling-eyes4

10 năm rồi giờ mình hát qua cơn mê như nhắc nhở mình mê nhiều rồi , giờ phải tỉnh

Tình em ngọn nến đêm nao lạc bến


Nay trở về bên em

Một mai qua cơn mê
Xa cuộc đời bềnh bồng
Tôi lại về bên em


Thêm mấy mươi năm nữa đi anh abc

20 năm đầu, sung sướng không bao lâu
20 năm sau, sầu vương cao vời vợi
20 năm cuối là bao

Shy

P.S. Bài liên khúc này hay.
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
(2022-07-20, 11:21 PM)abc Wrote: mới đây mà gần 10 năm 

Tình em ngọn nến

anh ABC hát rất hay, mong được nghe thêm nhiều bài nữa  Cheer Biggrin
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2022-07-19, 12:13 AM)NinhVan Wrote:
Tình Thắm Duyên Quê ( Trúc Phương ) MaiYeuThuong- NinhVan





Trước khi đi chơi Nhỏ vẫn cố gắng hát cùng chị , cám ơn em cưng

Chúc em luôn vui vẻ, bình an  Heavy-black-heart4 Tulip4
Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4tặng cho 2 cô em đẹp hát hay  Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Reply
(2022-07-20, 11:21 PM)abc Wrote: mới đây mà gần 10 năm 

Tình em ngọn nến

Tình Em Ngọn Nến (nhạc: Trung Hoa | lời Việt: Khúc Lan) abc
[Image: tenn.png]

Lần đầu tiên nghe sư phụ của Ếch cưng hát loại nhạc này.
Reply
(2022-07-20, 11:21 PM)abc Wrote: mới đây mà gần 10 năm 

Tình em ngọn nến

Lần này sư phụ song ca tình tứ quá đi Thumbs-up4

[Image: tinhemngonnen.png]

Reply
oh, hihihi, 2 banners luôn, đừng xóa nhe phai cưng

Reply