Tự Hỏi _ _ Tự Trả Lời
#46
(2020-03-20, 07:08 PM)LMS Wrote: Lý Mạc Sầu thất bại trong tình trường, dạy ai nổi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin
Gặp đàn ông 1 là giết, 2 là né  Lol

ấy chết không được , giết hết rồi ta ở với ai ? Lol buồn chết được chị ạ  ahihi  Lol Shy

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#47
(2020-03-20, 06:39 PM)Bee Wrote: Bạn có thích người yêu cũ nhớ đến bạn không ?


Đối với ai Bee không biết , nhưng đối với Bee , Bee không thích người yêu cũ của mình nhớ mình hay còn có chút tình cảm gì đối với mình hết . Vì nếu họ quên được mình họ mới có thể hoàn toàn yêu thương người mới và tạo hạnh phúc cho chính họ được . Nếu Bee biết được người yêu cũ còn chút vấn vương gì với Bee chắc Bee sẽ buồn lắm . Sẽ tìm cách tránh né anh ta . Nếu biết anh ta có thể quên đi mình và chỉ coi nhau như bạn bè bình thường thì Bee mới có thể tự nhiên gặp chuyện trò với anh ta được . 

Innocent Có nhiều khi Bee thấy Bee hơi khó tính .

Cái này thì tui đồng ý với Bee. Tui cũng không muốn người yêu cũ nghĩ gì đến tui vì tui không muốn họ đau buồn vì mình đã không thể nên đôi. Nghĩ đến chuyện làm cô ấy đau lòng là tui buồn muốn chết. Tui muốn cô ấy quên tui đi, sống vui vẻ và sẽ soon có hạnh phúc cô ấy hằng mong đợi. Điều tui mong muốn nhất chính là sự vui vẻ của người ấy và tui cố hết sức mình để không bao giờ làm người đau lòng. Chia tay nhau đã là chuyện đau đớn rồi, sống mà còn đớn đau vì mối tình đã mất thì lại càng đau đớn biết chừng nào.

#48
(2020-03-20, 07:12 PM)BaEch Wrote: Cái này thì tui đồng ý với Bee. Tui cũng không muốn người yêu cũ nghĩ gì đến tui vì tui không muốn họ đau buồn vì mình đã không thể nên đôi. Nghĩ đến chuyện làm cô ấy đau lòng là tui buồn muốn chết. Tui muốn cô ấy quên tui đi, sống vui vẻ và sẽ soon có hạnh phúc cô ấy hằng mong đợi. Điều tui mong muốn nhất chính là sự vui vẻ của người ấy và tui cố hết sức mình để không bao giờ làm người đau lòng. Chia tay nhau đã là chuyện đau đớn rồi, sống mà còn đớn đau vì mối tình đã mất thì lại càng đau đớn biết chừng nào.

Tự tin thế mài.

Kể chuyện tao cho mài nghe nè. Tao và cổ chia tay (lỗi tại tao), lúc đó tau nợ cổ một số tiền chưa kịp trả. Sau cổ đi vượt biên qua Mỹ, tau qua Canada một thời gian nữa tao mới lần mò ra được tin tức của cổ và nhắn cổ là tao muốn trả lại số tiền đó, cổ cũng nhắn lại đại khái là ... "không cần đâu vì không lấy được nhau là điều vạn phúc cho em Wink *. Số tiền đó thì anh không cần nhắc tới nữa ". Thì ra cổ lấy được ông chồng hiền lành cần cù làm ăn và hai người có bạc triêu trong tay, con cái ngoan đẹp, họ hạnh phúc lắm lắm. 

* cái này là cổ tâm sự với người bạn chung  Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
#49
Thì mỗi chuyện tình là một hoàn cảnh khác nhau mà. Có lẽ vì tao đau đớn vì mối tình ấy cho nên cố gượng nghĩ rằng cô ấy cũng đau đớn như tao. Chứ sự thật thì biết đâu cô ấy đã quên mất tao rồi và start mối tình mới sau đó không lâu. Chỉ là mình cố lừa gạt mình và tin vào tình yêu của cô ta. Chỉ là mình không quên được cho nên nghĩ rằng người ấy cũng như mình. Sự thật thì có thể người ấy đã có tình yêu mới và cũng say đắm như lúc trước với mình. Ôi đàn bà!

#50
(2020-03-20, 07:38 PM)BaEch Wrote: Thì mỗi chuyện tình là một hoàn cảnh khác nhau mà. Có lẽ vì tao đau đớn vì mối tình ấy cho nên cố gượng nghĩ rằng cô ấy cũng đau đớn như tao. Chứ sự thật thì biết đâu cô ấy đã quên mất tao rồi và start mối tình mới sau đó không lâu. Chỉ là mình cố lừa gạt mình và tin vào tình yêu của cô ta. Chỉ là mình không quên được cho nên nghĩ rằng người ấy cũng như mình. Sự thật thì có thể người ấy đã có tình yêu mới và cũng say đắm như lúc trước với mình. Ôi đàn bà!

Rollin  ôi đàn ông  chair-to-the-head
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
#51
Giờ thì mới biết thêm ra một điều, khi chia tay, có người lại mong muốn người yêu cũ đừng nhớ đến mình để cho mình nhẹ lòng và để cho người kia yên tâm mà đi tìm một tình yêu mới... Smiling-face-with-halo4

Có lẽ mỗi hoàn cảnh mỗi khác, có người chia tay rồi vẫn quan tâm đến người kia, vẫn muốn biết người kia sống như thế nào, vẫn muốn hai người trở thành bạn tốt của nhau... (Chuyện này thì nên bàn ở một chủ đề khác, đại khái "Khi chia tay rồi hai người có thể là bạn bè tốt của nhau được không?" chẳng hạn.).

Chuyện của tui hơi khác chút, êm đẹp chia tay vì cả hai đều thấy không thể đến được với nhau. Ngày ra đi, em có bảo, bất cứ khi nào anh cần gặp em, anh biết tìm em ở đâu, chỉ cần một lời nhắn, em sẽ đến. Hơn mười năm chia tay, số điện thoại của em tui vẫn giữ, vẫn nhớ như in trong đầu, dẫu không save lại. Nhiều chi tiết khác như ngày sinh nhật, ngày gặp nhau lần đầu... tui vẫn nhớ, đến ngày ấy tự chui đầu vào một chỗ vắng, làm một chuyện gì khác để quên đi ngày giờ, có đôi lúc nghĩ quẩn, chắc có người khác thay mình tổ chức Sinh nhật cho em rồi, bận tâm làm chi nữa cho thêm phiền lòng...

Nhưng không bao giờ giữ quan niệm là chia tay rồi thì nên coi nhau như bạn hay muốn gặp lại, liên lạc lại. Bởi luôn luôn trong tâm tưởng của mình, họ là người còn hơn bạn, còn hơn tất cả các mối quan hệ sau này. Có thể sẽ có một hình bóng khác sẽ thay thế họ, giúp mình quên đi họ, nhưng trong một lúc riêng tư nào đó, mình vẫn nhớ, vẫn suy nghĩ về họ, thế thôi.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
#52
(2020-03-20, 07:58 PM)LMS Wrote: Rollin  ôi đàn ông  chair-to-the-head

Chị Hai có vẽ ngán ngẫm khi nhắc đến đàn ông há.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tùy người, tùy hoàn cảnh và tùy cách ứng xử... chị ơi, bởi không phải ai cũng giống ai. Hoặc do chị thôi, cứ thích nhìn vào những cái xấu của đàn ông mà nhận định, chứ thật ra đàn ông tụi tui còn nhiều cái đẹp, nhiều cái lãng mạn lắm luôn.   Smiling-face-with-halo4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
#53
(2020-03-20, 08:05 PM)Ngại đạn. Wrote: Giờ thì mới biết thêm ra một điều, khi chia tay, có người lại mong muốn người yêu cũ đừng nhớ đến mình để cho mình nhẹ lòng và để cho người kia yên tâm mà đi tìm một tình yêu mới... Smiling-face-with-halo4

Có lẽ mỗi hoàn cảnh mỗi khác, có người chia tay rồi vẫn quan tâm đến người kia, vẫn muốn biết người kia sống như thế nào, vẫn muốn hai người trở thành bạn tốt của nhau... (Chuyện này thì nên bàn ở một chủ đề khác, đại khái "Khi chia tay rồi hai người có thể là bạn bè tốt của nhau được không?" chẳng hạn.).

Chuyện của tui hơi khác chút, êm đẹp chia tay vì cả hai đều thấy không thể đến được với nhau. Ngày ra đi, em có bảo, bất cứ khi nào anh cần gặp em, anh biết tìm em ở đâu, chỉ cần một lời nhắn, em sẽ đến. Số điện thoại của em tui vẫn giữ, vẫn nhớ như in trong đầu, dẫu không save lại. Nhiều chi tiết khác như ngày sinh nhật, ngày gặp nhau lần đầu... tui vẫn nhớ, đến ngày ấy tự chui đầu vào một chỗ vắng, làm một chuyện gì khác để quên đi ngày giờ, có đôi lúc nghĩ quẩn, chắc có người khác thay mình tổ chức Sinh nhật cho em rồi, bận tâm làm chi nữa cho thêm phiền lòng...

Nhưng không bao giờ giữ quan niệm là chia tay rồi thì nên coi nhau như bạn hay muốn gặp lại, liên lạc lại. Bởi luôn luôn trong tâm tưởng của mình, họ là người còn hơn bạn, còn hơn tất cả các mối quan hệ sau này. Có thể sẽ có một hình bóng khác sẽ thay thế họ, giúp mình quên đi họ, nhưng trong một lúc riêng tư nào đó, mình vẫn nhớ, vẫn suy nghĩ về họ, thế thôi.

Đổi ngược lại với người kia , Nếu người kia làm những gì anh làm vì người ấy trong cái ngày quan trọng ấy, anh có vui không ? hay anh sẽ đau lòng ?

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#54
Tao đồng ý với Đạn vụ sau khi chia tay thì không thể làm bạn được, cho dù có muốn đến đâu cũng không nên. Đã có với nhau bao nhiêu là đậm sâu thì làm sao khơi khơi là bạn cho được. Chỉ là lừa dối lòng mình thôi! Nhưng chuyện muốn biết người ấy giờ ra sao... thì thật lòng mong muốn, và thật lòng mong người ấy có hạnh phúc!

#55
(2020-03-20, 08:15 PM)Bee Wrote: Đổi ngược lại với người kia , Nếu người kia làm những gì anh làm vì người ấy trong cái ngày quan trọng ấy, anh có vui không ? hay anh sẽ đau lòng ?

Không biết ai thì sao, riêng tui nếu biết được như thế tui sẽ vui, chả có gì đau lòng hết.  Thumbs-up4

Cuộc sống nó vốn bộn bề với bao nhiêu là chuyện phải lo toan, cơm áo gạo tiền, dịch bệnh liên miên,có tất bật gì trong cuộc sống đi nữa thì cũng nên dành cho mình một sự riêng tư, một phút lắng lòng để nghĩ về những kỷ niệm đẹp khác, và trong muốn vàn những kỷ niệm đẹp ấy, thiết nghĩ dành một vài tiếng trong một ngày để nghĩ về người  cũng chẳng có gì là xấu, chẳng có gì là nhiều. Dĩ nhiên sẽ không có nếu mình đã quên sạch họ rồi, hoặc cái mới quá tốt đẹp, chiếm hết suy nghĩ của ta để không có thời gian nghĩ về cái cũ...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
#56
(2020-03-20, 08:17 PM)BaEch Wrote: Tao đồng ý với Đạn vụ sau khi chia tay thì không thể làm bạn được, cho dù có muốn đến đâu cũng không nên. Đã có với nhau bao nhiêu là đậm sâu thì làm sao khơi khơi là bạn cho được. Chỉ là lừa dối lòng mình thôi! Nhưng chuyện muốn biết người ấy giờ ra sao... thì thật lòng mong muốn, và thật lòng mong người ấy có hạnh phúc! (*)

Cái này cũng tùy vào cuộc tình của hai người nữa mài ơi. Chỉ có những cái chưa thể gọi đúng là tình yêu, hay là sự ngộ nhận ấy là tình yêu... thì mới có thể coi nhau là bạn.

Nhưng nếu chuyện tình ấy nó sâu đậm quá rồi, nhiều kỷ niệm bên nhau lắm rồi thì khi vì một lý do bất kỳ nào đó khiến họ chia tay, khi ấy không thể coi nhau như bạn được, bởi hình ảnh ấy quá lớn, đánh đồng nó như tình bạn bè sao được?.

(*): Đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người... 

Chúc và mong vậy thôi, chứ trong lòng rầu bỏ mama, vì mình cũng chỉ là con người thôi mà, đúng hem?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
#57
(2020-03-20, 08:43 PM)Ngại đạn. Wrote: Không biết ai thì sao, riêng tui nếu biết được như thế tui sẽ vui, chả có gì đau lòng hết.  Thumbs-up4

Cuộc sống nó vốn bộn bề với bao nhiêu là chuyện phải lo toan, cơm áo gạo tiền, dịch bệnh liên miên,có tất bật gì trong cuộc sống đi nữa thì cũng nên dành cho mình một sự riêng tư, một phút lắng lòng để nghĩ về những kỷ niệm đẹp khác, và trong muốn vàn những kỷ niệm đẹp ấy, thiết nghĩ dành một vài tiếng trong một ngày để nghĩ về người  cũng chẳng có gì là xấu, chẳng có gì là nhiều. Dĩ nhiên sẽ không có nếu mình đã quên sạch họ rồi, hoặc cái mới quá tốt đẹp, chiếm hết suy nghĩ của ta để không có thời gian nghĩ về cái cũ...

Anh cảm giác thế nào nếu biết người yêu bên cạnh mình vẫn còn hình bóng người xưa ? dù là chĩ thoang thoảng trong đầu ? và lâu lâu người yêu của anh dành thời gian riêng để nhớ về người yêu củ ?

Bee không hề nói đó là xấu khi mình nghĩ về người yêu cũ . vì đó là cảm giác mà không dể gì chúng ta có thể xoá đi trong ký ức . nhưng phải biết phân biệt kỷ niệm chỉ là kỷ niệm , còn tình cảm thì phải cố quên đi để dành trọn tình cảm cho người mới . 

Bee nói rồi , ai sao Bee không biết , nhưng riêng Bee , Bee hoàn toàn không muốn người yêu cũ của mình cứ nhớ đến mình . nếu Bee biết he cứ nhớ đến Bee chắc Bee sẽ buồn lắm . cho nên Bee sẽ ráng làm gì đó cho he không còn cái hình ảnh đẹp của Bee trong đầu của him .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#58
Bee nghĩ đơn giản là tình cảm cho thể khống chế được. Phải đụng vào chuyện thì mới hiểu được tại sao có mối tình không để lại dư vị và có mối tình trăm năm mãi không quên. Không quên không có nghĩa là muốn nó trở lại, chỉ đơn giản là mối tình mình trân quý đến nỗi không sao quên được...

#59
(2020-03-20, 09:02 PM)BaEch Wrote: Bee nghĩ đơn giản là tình cảm cho thể khống chế được. Phải đụng vào chuyện thì mới hiểu được tại sao có mối tình không để lại dư vị và có mối tình trăm năm mãi không quên. Không quên không có nghĩa là muốn nó trở lại, chỉ đơn giản là mối tình mình trân quý đến nỗi không sao quên được...

Bee biết tình cảm không thể khống chế được , nhưng Bee nghĩ rằng không có công bằng cho người yêu hiện tại của mình nếu mình không chịu xoá cái hình ảnh của người củ đi . Nếu mình cứ nghĩ đến hình ảnh cũ thì mình đừng nên có người mới .

một khi chấp nhận có người mới , mình phải cố gắng quên đi cái củ . quên không có nghĩa là quên hết như người mất trí . quên ở đây là đừng nên qua lại hay dây dưa hay làm điều gì khiến người mới không được vui .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#60
(2020-03-20, 09:13 PM)Bee Wrote: Bee biết tình cảm không thể khống chế được , nhưng Bee nghĩ rằng không có công bằng cho người yêu hiện tại của mình nếu mình không chịu xoá cái hình ảnh của người củ đi . Nếu mình cứ nghĩ đến hình ảnh cũ thì mình đừng nên có người mới .

một khi chấp nhận có người mới , mình phải cố gắng quên đi cái củ . quên không có nghĩa là quên hết như người mất trí . quên ở đây là đừng nên qua lại hay dây dưa hay làm điều gì khiến người mới không được vui .

Cái này thì tui đồng ý với Bee. Không nên qua lại hay dây dưa. Vì thế tui có nói là không thể thành bạn được là vậy. Nhưng cũng như thằng Đạn, những dịp đụng ngày kỷ niệm thì cũng muốn ngồi vào một góc để... khóc!