2020-03-08, 09:09 PM
(2020-03-08, 09:01 PM)BaEch Wrote: Cần gì ở VN chứ, tui ở San Jose thèm cháo lòng lúc nào thì chạy lại tiệm gần nhà có 5 phút dớt 1 tô liền. Đi làm thì quanh chỗ làm đều có phở, hủ tíu, bánh xèo... muốn ăn lúc nào chạy đi lúc đó, cũng dưới 10 phút thôi. Sướng thì thôi.
Uả! Anh Ba cũng đang ở San Jose hén? THL lúc xưa ở đó hơn 10 năm, giờ moved qua khu khỉ ho cò gáy nên muốn ăn món Việt của mình, phải lái xe tới 45 phút mà sao họ nấu dở ẹt hà anh Ba ơi. Vẫn còn tiệm cháo vịt Thanh Đa hông anh Ba? Nói chuyện với anh Ba thì lại nhớ anh Tư Khoai....hihihi...

Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?