TuyetVan ơi...
(2020-03-08, 02:25 AM)tuyetvan Wrote: không giận thì thôi .. đi ngũ đi 

thread này đâu phải mở ra .. để Khờ vào nói đâu  Rollin  ba8 :thayghet:


không giận , mà tự nhiên nhảy vào thread có tên tui ... rồi kêu tui vô duyên

hỗng biết ai .. có duyên ghê à nha  :thayghet:

Tại vì người ta đã im rồi .....mà chị cứ la hét nói người ta là hèn ....rồi chị nói chị chưa bao giờ chống đối Đức Mẹ ....

chị nói về Đức Mẹ cho nên cha Ếch mới vào gây với chị .....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2020-03-08, 02:34 AM)tuyetvan Wrote: Vân nhờ Khờ 1 chuyện được không ???

Khờ kêu Mod "ban" Vân vĩnh viễn giùm .. được không ??

nếu được , thì Vân cám ơn nhiều lắm 


"ban" vĩnh viễn , không 1 tháng , không 1 tuần .. mà là vĩnh viễn 


cám ơn Khờ trước nha

chị Tuyết Vân ....

chị có thễ nhờ mấy mods ....Khờ đâu là ai mà kêu Mods ban chị chứ ....

Khờ nghĩ chị làm vậy là chạy chốn ....thật ra không ai chống lại chi hết ....chị đừng có nhạy cãm quá ....

Khờ mến chị ...Khờ vẫn muốn được trò chuyện với chị như chị em bạn gái với nhau chia sẽ vui buồn cuộc sống ....

chĩ là đôi khi ...ai ai cũng có những nỗi buồn riêng tư ....ngày good ngày bad ...thôi thì mình xí xoá ...nói ra được rồi hiễu nhau rồi thôi ...đừng dây dưa kéo dài không bên nào vui ....

nếu không hạp nhau thì mình tránh ....còn biết bao nhiêu người như chị Bé 3 ...chị Mimo và Khờ rất mến chị nè .....( và còn nhiều người nữa ....)
Hug Hug Hug Hug Tulip4 Heavy-black-heart4 Hug
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Tui mới đi chơi về tới nhà. Ngủ đi Vân, mai mình nói chuyện nhé Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2020-03-08, 02:38 AM)tuyetvan Wrote: Vân biết mods trong này muốn làm vui mọi người .. nhất là đại ca Ếch 



Vân muốn mods ban Vân vĩnh viển ... để Vân khỏi phải vào đây làm phiền ai cả 


giống như kiểu .. Suicide by mods ....  Rollin Rollin Rollin ... chứ không phải suicide by cops  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

chị Tuyết Vân ...

Mods hoà đồng ....họ cũng tốt với chị ...và cã với anh BaEch ...không thiên vị ai đâu ...cũng không làm vui lòng ai ....

chĩ là chơi chung 1 diễn đàn có vài người mà cãi nhau hoài cũng buồn lắm .....

KHờ không biết người ta sao ...chứ mỗi lần cãi nhau ....bên nào buồn Khờ cũng buồn hết ...Thật luôn đó ....

Hug Hug Hug
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2020-03-08, 02:40 AM)tuyetvan Wrote: thiệt sự .. Vân hơi thất vọng kỳ vừa rồi ... Vân bị banned có 1 tuần thôi


Vân ko ngờ .... tưởng là bị banned vĩnh viễn rồi chứ 


Vân đâu ngờ có cái chuyện banned 1 tuần , hay banned 1 tháng 


thôi thì bây giờ ... Vân tình nguyện ... bị banned vĩnh viễn  Birthday-cake_1f382 Clinking-beer-mugs4 Musical-note_1f3b5 Tulip4 Heavy-black-heart4 Dancer_4

Nhỏng nhẽo quá chừng chừng luôn! Vân mà bị banned vĩnh viễn thì sẽ có nhiều người trong đây thương tiếc với đau lòng lắm đó, nhất là mấy anh trong thread này đó Vân Biggrin....Thôi thì cố gắng tự tịnh khẩu một thời gian coi như mình tự banned mình đi, ngắn hay dài hạn hoặc vĩnh viễn thì tùy bản thân mình....chứ mods có banned nick nầy mà mình "nhịn 888" không được rồi làm nick khác để vô 888 tiếp cũng như không mà mất công mình thêm thôi hà. Think about it!!!
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
Buổi sáng hôm nay coi bộ sẽ là ngày không mấy vui. Nếu mà tui nói tui là người rất ngại chuyện gây gổ thì chắc chắn có người cười vào mặt liền. Vậy mà tui thật sự là người không thích gây gổ, tui thích làm bạn bè, cười nói với nhau, thấy nó dễ chịu hơn nhiều so với chửi lộn nhau. Chuyện gây gổ là chuyện bất đắc dĩ, và tui cũng muốn tránh nếu cảm thấy không cần thiết. Vì bởi, tui biết tui cãi lộn rất dở, cãi ngang vậy thôi chứ có biết khỉ gì đâu mà cãi với thiên hạ.

Nhưng chuyện tui và TV thì tui biết. Vân cứ nằng nặc muốn tui phải confirm này nọ, nhưng tui đã không làm vậy. Thứ nhất, cảm thấy rỏ V không phải muốn huề mà là muốn gây lộn thôi. Thứ hai, V khi gây gổ thường chơi chiêu hỏi này nọ (mà không trả lời) với giọng điệu má người ta, thì tui không thèm trả lời là chuyện đương nhiên. Cứ nghĩ tui hèn hay gì gì đó, tui cũng không giận đâu, hiểu V quá mà. Thứ ba, cho dù tui có chịu khó giải thích (như hôm qua cũng đã có nhiều bạn vào giải thích đủ thứ, cám ơn các bạn) thì với cái đầu óc hiện tại của V, Vân cũng không bao giờ hiểu những lý lẽ mà người bình thường ai cũng hiểu. Sao lại làm chuyện vô bổ thế nhỉ, đúng không nè?

Tui hiểu rằng V đang bị stress và buồn phiền. Chuyện bị banned làm chạm đến tự ái của V, V đã nổi điên lên. Tui là người đã đầu têu ra vụ lên án TV, cũng là người đã tấn công TV lúc trước khi "tức nước vỡ bờ". V đã tấn công tui, mới đầu giả vờ như muốn làm bạn, nhưng rồi thì đã liên tiếp chửi bới tui. Với người như thế, tui còn gì để nói? Làm bạn ư, xin lỗi, tui khùng nhưng không điên :) Nhưng tui hiểu tâm tình của V về chuyện bị banned, bị thiên hạ dập, bạn bè trong VB thì hiếm hoi mà kẻ thù thì luôn chực chờ ăn tươi nuốt sống mình. Bảo V nhìn lại mình tí thì đó chỉ là ảo tưởng. Riêng về tấm hình tui đăng, quả thật tui rất ngạc nhiên khi V kêu gào vì tấm hình đó, và áp đặt cho tui những điều rất buồn cười, trẻ con. Tui đã nói thật là tấm hình đó tui muốn gửi gấm tâm sự của mình đến 1 người tri kỷ của tui. Thế mà V cứ nằng nặc ôm đó vào mình, tui biết nói sao đây chứ?  Confused

Bây giờ V muốn mod ban V, vĩnh viễn. Chuyện đó cũng rất ngộ, V không muốn vào thì đổi password thành tên tui chẳng hạn, mỗi lần vào mà phải type tên tui thì chắc V sẽ không vào nữa đâu Biggrin Nếu bị banned vĩnh viễn nick TuyetVan thì khi người ta nói xấu V, V lấy gì để vào chửi lung tung đây? Cái kiểu này thì V sẽ không bỏ VB được, sự hiếu thắng của V quá mạnh để làm điều đó. 

Dài quá, V có đọc được không? tui không hỏi V có hiểu những gì tui viết không vì cũng biết V sẽ chẳng hiểu gì. Nhưng nói thì tui vẫn phải nói cho nhẹ lòng mình. Tui hiểu V đang cảm thấy cô đơn, buồn chán, thất vọng với nhiều thứ. Vân chỉ làm những chuyện tốt, sao mọi người cứ vào châm chích V, phải không nào? cuốn kinh thánh mà V tôn thờ còn hơn Chúa của V đã hại V. Nói thế V lại nhảy dựng lên cãi, tui biết mà. Hình như tui hiểu V còn hơn V hiểu V đó nhe  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hôm nay nếu tui rảnh mà V muốn vào gây lộn thì tui sẽ ráng tiếp chiêu. Tui đang tập làm hiền nhân, nên lời lẽ sẽ không thô tục đâu, tui cũng ráng thế nhe. Bạn với nhau thì chắc là không xong rồi, vì V không có lòng thành. Vậy làm kẻ thù của nhau cũng tốt, tui mài dao đợi ở đây. :dagger-knife_1f5e1:  Heavy-black-heart4

Reply
(2020-03-08, 10:21 AM)BaEch Wrote: Buổi sáng hôm nay coi bộ sẽ là ngày không mấy vui. 

.....vui muốn chết cười lăn cười bò mà bão là không mấy gì vui ....

Hay là môi cười mà lệ như rơi ??? Lol Lol Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2020-03-08, 09:21 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: .....vui muốn chết cười lăn cười bò mà bão là không mấy gì vui ....

Hay là môi cười mà lệ như rơi ??? Lol Lol Lol

Không cho chọc TuyetVan nữa à nhe Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply