TuyetVan ơi...
#1
(2020-03-06, 01:18 AM)tuyetvan Wrote: Ếch đả đạt tới 1 level mà Vân phải chịu thua .. kêu là speechless , nhưng Vân cần phải nói ra trước khi mình quyết định mình phải làm gì .. từ lúc lên net cho tới bây giờ , Vân chưa thấy ai đạt tới level này 

- 1 tay thì  :dagger-knife_1f5e1:  (rồi mở ngoặc là .. tui chọc ghẹo thôi)

- 1 tay thì  Tulip4



với trình độ này , 3 cái kết hợp lại .... Vân đầu hàng chịu thua vô điều kiện 


Vân đả từng thấy những người chỉ  :dagger-knife_1f5e1: ......  hay chỉ  Tulip4

chứ còn vừa  :dagger-knife_1f5e1: vừa ca cải lương cái này  Tulip4




:78: :78: :78:

hình như có nhiều người hâm mộ cái style này lắm ... nhưng nếu đặt họ là người ở trong trường hợp này .. thì họ mới biết kinh hoàng tới mức độ nào 

Sáng sớm ngủ dậy, đọc thấy hàng loạt các posts đầy tức giận của TV. Tui cảm thấy thật là oan ức, nghĩ bụng lạ thiệt, từ hồi TV trở về, tui đâu có nói chuyện gì với TV đâu chứ? Suy nghĩ lung lắm, rồi tui nhớ hôm qua có tào lao qua lại với RungHoang ở XTL:

Lão Mù Wrote:Sao mài có thể đem một người đàn bà thánh thiện, có chiều sâu (lẫn chiều cao) ra mà đùa giỡn? Nàng đã nói là không thèm dòm đến tao, nói tao đừng mơ ước, đừng đeo đuổi nàng nữa chỉ uổng công thôi. Cho nên tao đành ngậm ngùi nhìn nàng trở lại, lòng muốn nói "Hello em ơi, hôm nay em sao rồi?" mà miệng thì cứ đính chặt lại như bị keo dán. Mày có hiểu được tao nói gì không?

Tao cũng chả hiểu tao nói gì :Giggling: :Giggling: :Giggling:

Nói đùa, nhưng có chút sự thật. Khi thấy TV nói chuyện với Ngoại Đạo về chuyện trường Thánh Mẫu, Hoàng Hoa Thám, khu Gia định... tui rất muốn góp tiếng vào vì đó là nơi tui lớn lên mà. Nhưng tui hiểu TV cũng khá nhiều, cũng biết TV đang ghét tui lắm, nếu tui nói gì sẽ làm TV cụt hứng, hổng chừng còn nổi giận nữa. Nên tui dù ngứa miệng lắm, vẫn lặng thinh theo dõi. TV còn nhớ, nhiều lần tui nói rằng ở TV có 2 con người: 1 con người biết điều, dễ thương, hoạt bát khi bàn đến các vấn đề xã hội, gia đình, tình yêu... và 1 con người ai cũng ghét khi bàn đến các vấn đề tôn giáo. Mặc dù tui chống đối con người TV khi đã phá tôn giáo người khác, nhưng thật lòng thì tui vẫn luôn muốn làm bạn với con người dễ thương kia. Cũng hơn ai hết, tui biết là tui không làm được chuyện đó. Có vẽ như TV đỗ hết trách nhiệm những chống đối của người khác với TV thành ra riêng một cá nhân tui thôi. TV sẽ không bao giờ thấy được cái sai của mình, cũng không bao giờ tự đặt câu hỏi tại sao mọi người chống đối mình. Có lẽ TV nghĩ mình cao như Chúa Jesus, nên mọi người không thể hiểu được TV và mọi người ngu ngốc làm sao khi chống đối Thiên Chúa của TV. TV không thấy được mọi người chống đối cá nhân của TV. TV không màng, vì nghĩ ngay cả Chúa Jesus mà còn có người chống đối, thì TV bị chống đối cũng là chuyện bình thường, vì TV có chính nghĩa về phía TV.

Những gì TV nhận xét về tui, hoàn toàn đúng. Tui thấy cái sai của mình, và đang cố gắng sửa đổi. Hôm qua Mimo cũng đưa ra nhận xét về tui cũng tương tự như TV đang làm, chỉ là nói chút chút và không có cái tone tức giận như TV thôi. Dĩ nhiên rồi, Mimo chỉ là bị tui kê tủ đứng có chút xíu, còn TV đã bị tui tấn công nhiều lần, nhiều ngày. Tui hiểu được sao TV lại căm ghét tui đến thế. Và những gì TV đang chửi rủa, tui không có gì muốn biện minh hay phản bác.

Cái tui có thể làm bây giờ là stay away from TV. Sẽ không theo làm phiền TV, hay chống đối nữa, cho dù TV có bully thiên hạ đến đâu. Chuyện tui muốn làm thì đã làm, kết quả thật ra không có khả quan gì hết. TV vẫn là TV thôi, cũng sẽ chẳng bao giờ ai có thể làm cho TV thấy được những cái sai của TV. TV không phải chịu thua tui, tui xin chịu thua TV. Thua mà không biết nói gì hơn là tiếng thở dài.

Hy vọng TV hiểu được những gì tui trình bày ở đây. Lâu rồi viết mà không có giỡn hớt trong đó, thấy cũng hơi là lạ với chính mình.

Reply
#2
(2020-03-06, 09:14 AM)tuyetvan Wrote: Đối với Vân , những gì Ếch "bày lên bàn" ... chĩ là những dĩa ... CƠM BÌ SƯỜN CHẢ ... không hơn không kém

- về phần Vân ... Vân im lặng , Vân nhịn nhục , không ra nói gì chống trả ... nhưng bây giờ , Vân không im lặng nữa 

- nhưng về phần vài cô trong này ... Vân thấy hình như là họ thèm thuồng ... dĩa cơm bì sườn chả .. mà Ếch dọn ra đây  Disappointed-face4 


WOW ...  BIG WOW ... AI NHÌN VÀO BẬC ĐẠI NHÂN NÀY ... MÀ KHÔNG HAM  Rollin ... ÔI CẢM ĐỘNG QUÁ , 1 TRÁI TIM VĨ ĐẠI  Rollin CA CẢI LƯƠNG LẠI CŨNG RẤT HAY 




nhưng mấy cô đừng lo 

- thiệt tình , Vân không ham gì .. dĩa cơm bì sườn chả này đâu .. mặc dù Vân rất yêu thích món này ... nhưng đặc biệt riêng những dĩa cơm này , thì Vân không yêu thích chút nào cả

- CÁC CÔ MUỐN ???  :thinking-face4: 

- HOW ABOUT THIS ??

- VÂN SẲN SÀNG ĐỨNG DẬY , NHƯỜNG GHẾ , NHƯỜNG BÀN , NHƯỜNG DĨA CƠM LẠI ... CHO MẤY CÔ


- VÂN BỎ CUẢ , CHẠY LẤY NGƯỜI  :chay: :chay: 

- MẤY CÔ THẤY THẾ NÀO ???
CÔ NÀO THÍCH , THÌ CỨ TỰ NHIÊN NGỒI XUỐNG ... MÀ ENJOY  Cheer

Còn cái này thì thật lòng tui không hiểu lắm. Nếu TV giận thì giận cá nhân tui thôi chứ, sao lại lôi "các cô" nào vào đây vậy? Vốn dĩ tui lại không có "các cô" nào hết, cái này mới thật là oan ức cho tui nè.

Tui đăng thread mới ở đây, không phải ở Chợ Trời là có ý không muốn các guests nhảy vào làm rối loạn những gì tui và TV nói chuyện với nhau.

Reply
#3
Tao ngồi đây coi cái món ếch nướng nó ra nàm sao

Smiling-face-with-halo4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#4
(2020-03-06, 10:26 AM)RungHoang Wrote: Tao ngồi đây coi cái món ếch nướng nó ra nàm sao

Smiling-face-with-halo4

Xem ra mài phải thất vọng rồi Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#5
Vân ko biết nói gì với Ếch


Vân chỉ muốn nói ngắn gọn thế này


chuyện Ếch ca cải lương dưới hình thức này hay hình thức kia ... nếu cô nào thích nghe ca cải lương .. thì cứ tự nhiên .. vào nhận hàng

Vân ko tranh giành gì với ai cả

nói rỏ ràng là như vậy đó 


người thích serve món cơm bì sườn chả như Ếch ... tài năng mà Vân chưa bao giờ thấy online ... Vân ko nghĩ Ếch ngây thơ vô tội lắm đâu ... thôi vậy đi nhá .. chỉ 1 lời , Vân bái phục Ếch .. như vậy chịu rồi chứ gì  :78: :78:



have a good one
Reply
#6
(2020-03-06, 10:37 AM)tuyetvan Wrote: Vân ko biết nói gì với Ếch


Vân chỉ muốn nói ngắn gọn thế này


chuyện Ếch ca cải lương dưới hình thức này hay hình thức kia ... nếu cô nào thích nghe ca cải lương .. thì cứ tự nhiên .. vào nhận hàng

Vân ko tranh giành gì với ai cả

nói rỏ ràng là như vậy đó 


người thích serve món cơm bì sườn chả như Ếch ... tài năng mà Vân chưa bao giờ thấy online ... Vân ko nghĩ Ếch ngây thơ vô tội lắm đâu ... thôi vậy đi nhá .. chỉ 1 lời , Vân bái phục Ếch .. như vậy chịu rồi chứ gì  :78: :78:



have a good one

Vân khoan đi. Cái gì gọi là "tranh giành với ai"? Đâu lòi ra chuyện này? Chuyện tui và Vân có xung đột về vấn đề tôn giáo hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện đó cả, đúng không?

Tui hoàn toàn không thấy ai nói gì với Vân về những chuyện như thế.

Còn chuyện TV chê trách cá nhân tui, tui chấp nhận. Tui có nhiều tật xấu thật, chuyện đó tui không hề chối cãi ở đây, và nhiều người cũng thấy được. Chuyện tình cảm tui đối với Vân là 1 chuyện lạ lùng, một đàng thì cảm thấy quý mên tư cách của Vân, một đàng thì không chịu nổi cái lối dai dẳng đã kích tôn giáo của Vân. Nói Vân hãy ở lại cũng dỡ, mà để Vân đi mà không nói gì thì cũng không đúng. Nói chung là chính tui cũng rất cảm thấy bối rối, cho nên tui đã im lặng suốt là vậy. Mong rằng Vân hiểu được tui muốn nói cái gì.

Reply
#7
(2020-03-06, 01:18 AM)tuyetvan Wrote: Ếch đả đạt tới 1 level mà Vân phải chịu thua .. kêu là speechless , nhưng Vân cần phải nói ra trước khi mình quyết định mình phải làm gì .. từ lúc lên net cho tới bây giờ , Vân chưa thấy ai đạt tới level này 

- 1 tay thì  ...... :dagger-knife_1f5e1: (rồi mở ngoặc là .. tui chọc ghẹo thôi)

- 1 tay thì .....  Tulip4

 Ui chao, cái câu này mà dịch ra tiếng "goat-ish" thì cái nghĩa ....nặng lắm đó nha Lol Rollin

Nói thiệt ra thì mỗi người mỗi tính cách đại diện cho một phần tính xấu của phái nam và nữ khi nổi nóng.

-Ông BaEch nổi nóng lên là...chửi nặng.....mà ngắn gọn rồi xong...mà nên nhớ mấy câu nói nặng đó mấy bà nhớ lâu à nha. Wink

- Chị TVan nổi nóng thì...nói la lớn (bold), nói dài, nói dai, lặp lại ...mấy ông hay gọi là cằn nhằn làm mấy ông nhức đầu. Face-with-rolling-eyes4

Ai cũng có tài và có tật nên........Mỗi người cố nhìn lại cái tật của mình...rồi .... Cheer

Reply
#8
Anh Ba.  Khi nào anh mở tiệm cơm sường, bì, chả thì nhớ báo cho tui biết nha.  Nghe bắt thèm trong ngày thứ Sáu kiêng thịt.  Lol.
Hello.
Reply
#9
(2020-03-06, 11:02 AM)Mimo Wrote: Ai cũng có tài và có tật nên........Mỗi người cố nhìn lại cái tật của mình...rồi .... Cheer

Cũng mong thay Mimo nhìn ra cái tật của chính mình nhé. Có cần tui kể ra không? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#10
(2020-03-06, 11:16 AM)BaEch Wrote: Cũng mong thay Mimo nhìn ra cái tật của chính mình nhé. Có cần tui kể ra không?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Kể ra giùm luôn đi ông 3Ech....

Tự thú tội trước nè....Trước mắt là tật sửa lưng lỗi chính tả....miễn thấy là tự dưng nó ngứa con mắt Lol Rollin

Reply
#11
(2020-03-06, 11:08 AM)OneSunday Wrote: Anh Ba.  Khi nào anh mở tiệm cơm sường, bì, chả thì nhớ báo cho tui biết nha.  Nghe bắt thèm trong ngày thứ Sáu kiêng thịt.  Lol.

Hôm nay thứ sáu khiêng thịt mà mấy tên làm ờ warehouse mời mọc trưa nay ghé xuống tụi nó ăn thịt heo BBQ. Chúng khoe là chơi luôn nguyên 1 con heo lớn, sẽ ướp và BBQ trong giờ lunch hôm nay. Không biết Chúa có hiểu cho nỗi lòng của con không? Smiling-face-with-halo4

Vụ cơm sườn, bì, chả thì tui không dám mở tiệm rồi vì đang ráng làm món cơm chay thanh tịnh, đi theo đai sự ABC để học hỏi nè. Hay là tui bỏ đại sư ABC đi theo anh OneSunday cũng được chứ hả? thấy anh cũng thánh thiện quá chừng chừng, bái anh làm sư phụ chắc cũng rất tốt Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#12
(2020-03-06, 11:08 AM)OneSunday Wrote: Anh Ba.  Khi nào anh mở tiệm cơm sường, bì, chả thì nhớ báo cho tui biết nha.  Nghe bắt thèm trong ngày thứ Sáu kiêng thịt.  Lol.

đang thiết kế bảng hiệu , tên quán rất ư là kiếm hiệp kỳ tình

Quán Xà Bì Chưởng

:full-moon-with-face4:
Reply
#13
(2020-03-06, 11:19 AM)Mimo Wrote: Kể ra giùm luôn đi ông 3Ech....

Tự thú tội trước nè....Trước mắt là tật sửa lưng lỗi chính tả....miễn thấy là tự dưng nó ngứa con mắt Lol Rollin

Tui cũng không ngu gì kể ra, đàn bà thù dai lắm, tui sợ Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Riêng cái tội bà đã thú nhận thì hy vọng bà cũng biết cách sửa đổi chính mình. Thời buổi này, viết đúng chính tả cũng khó lắm, ngay cả những người ở VN cũng sai tá lã. Đó là chưa kể vụ hỏi ngã tùm lum thì quá nhiều người mắc phải (tui cũng không ngoại lệ). Vã lại, trên diễn đàn thì nó không giống như một hàn lâm viện, bả rảnh hơi ngứa mắt về lỗi chính tả thì bà bị thiên hạ ghét cũng chả có gì là lạ. Nói nào ngay, tui không có ghét bà, tui chỉ... ngứa mắt Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#14
ok Ếch cho rằng Vân đả kích người khác chuyện tôn giáo

nếu Vân nói rằng .. Vân ko đả kích cá nhân hay tập thể nào cả

Vân chỉ nói lên .... cái nhìn từ Kinh thánh

thì Ếch trả lời thế nào ??

nếu Ếch cho rằng ... đây là ý của Vân .. chứ không phải ý của Kinh thánh

nhưng nếu Vân đưa bằng chứng Kinh thánh nói  gì ... thì Ếch sẻ trả lời ra sao ??
Reply
#15
Thấy và đọc qua chuyện đang xảy ra giữa anh Ba và chị Tuyết Vân, tự nhiên THL cảm nhận ra 1 điều, nhiều khi tưởng chơi giỡn tranh cãi chút cho vui nhà vui cửa, mà ai dè lại té ra lửa. Hổng ấy sẵn tiện THL mượn cái thread nầy của anh Ba, để kể tội cho nhau nghe hén? Đành rằng không ai hoàn hảo, nhưng nếu biết được khuyết điểm của mình để sửa đổi cũng là 1 ý hay. 

THL cũng muốn biết bà con luận tội của THL ra sao, có gì THL ăn năn hối cải. 


Tulip4 Cheer Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply