Quán Nửa Khuya ....
#16




Con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tái tê
Anh làm thơ vu quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi


Reply
#17





Trở lại chuyện hai chúng mình
Khi em với anh vừa biết đam mê
Tình yêu tràn trề
Đường mòn đêm vắng bước chân êm nhớ tên




Reply
#18
Quỷ Lệ được quen biết anh cũng khá lâu mà chưa biết birthday của anh...bửa nay lang thang lại được dịp biết đến...happy belated birthday và chúc anh luôn vui vẻ hạnh phúc...vậy nếu tính ra thì QL, anh Tmobile, và anh Khoa cùng chung một cung hoàng đạo rồi ....với tính cách dể nóng nảy nhưng trung thành, rộng lượng, thẳng thắn và nhiệt tình. .............. Cheer :banana.dance: Cheer


[Image: giphy.gif]
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#19
(2018-01-01, 07:31 PM)QuỷLệ Wrote: Quỷ Lệ được quen biết anh cũng khá lâu mà chưa biết birthday của anh...bửa nay lang thang lại được dịp biết đến...happy belated birthday và chúc anh luôn vui vẻ hạnh phúc...vậy nếu tính ra thì QL, anh Tmobile, và anh Khoa cùng chung một cung hoàng đạo rồi ....với tính cách dể nóng nảy nhưng trung thành, rộng lượng, thẳng thắn và nhiệt tình. .............. Cheer :banana.dance: Cheer


[Image: giphy.gif]

Thank You Thank You Tulip4 cảm ơn QuỷLệ nha . Sinh gần Noel lổ đó nha , mỗi năm , gift chỉ có 1 món thôi ... heehehe nói cho vui , già rồi , đâu còn quà cáp gì nữa Rollin Cheer  yeah , lâu quá không tâm sự , nhớ nhớ Winking-face4
Reply
#20
(2018-01-02, 05:54 PM)guest1221 Wrote: Thank You Thank You Tulip4 cảm ơn QuỷLệ nha . Sinh gần Noel lổ đó nha , mỗi năm , gift chỉ có 1 món thôi ... heehehe nói cho vui , già rồi , đâu còn quà cáp gì nữa Rollin Cheer  yeah , lâu quá không tâm sự , nhớ nhớ Winking-face4

Anh muốn "tâm sự and nhớ nhớ" gì nà!.... Rolling-on-the-floor-laughing4 :face-with-tears-of-joy4:  ..............tính ra anh còn nợ QuỷLệ đa!...có những chuyện QuỷLệ hõng biết...là người vô can...tự nhiên bị nghi oannnnnnnnnnnnn.....tức cành hông cả mấy Thu rồi áh....mai mốt có dịp sẽ phạt anh GUEST1221 sau ....hảy đợi đấy!.... :dance: :dance: :dance:



Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#21
(2018-01-03, 07:53 PM)QuỷLệ Wrote: Anh muốn "tâm sự and nhớ nhớ" gì nà!.... Rolling-on-the-floor-laughing4 :face-with-tears-of-joy4:  ..............tính ra anh còn nợ QuỷLệ đa!...có những chuyện QuỷLệ hõng biết...là người vô can...tự nhiên bị nghi oannnnnnnnnnnnn.....tức cành hông cả mấy Thu rồi áh....mai mốt có dịp sẽ phạt anh GUEST1221 sau ....hảy đợi đấy!.... :dance: :dance: :dance:

zời ơi , thời vàng son của anh nay còn đâu Rolling-on-the-floor-laughing4  lúc đó vì những chuyện linh tinh mà tình yêu vỗ cánh bay đi ... nghĩ lại tức ghê hé Rolling-on-the-floor-laughing4 :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: .  còn nợ huh ? anh không " la và khẻ tay " em là hên đó .... wink Grinning-face-with-smiling-eyes4 ehehe j/k . Nhưng thôi , chuyện đã qua , để gió cuốn đi Tulip4
Reply
#22




Mưa khuya hắt hiu xuyên qua mảnh hồn đơn giá lạnh
Em ơi phố khuya bâng khuâng sầu buốt giá tim anh
Hương xưa ái ân theo êm đềm vàng trăng giãi thềm
Từng giờ buồn trông phố vắng, thắm hình em qua bóng đêm

Reply
#23




Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên
Giăng mắt trời mưa phố xưa buồn tênh
Gót mòn tìm dư hương ngày xưa
Bao nhiêu kỷ niệm êm ái
Một tình yêu thoát trên tầm tay ...


.... Thu đến thu đi cho lá vàng lại rơi   .....
Reply
#24
(2018-01-02, 05:54 PM)guest1221 Wrote: Thank You Thank You Tulip4 cảm ơn QuỷLệ nha . Sinh gần Noel lổ đó nha , mỗi năm , gift chỉ có 1 món thôi ... heehehe nói cho vui , già rồi , đâu còn quà cáp gì nữa Rollin Cheer  yeah , lâu quá không tâm sự , nhớ nhớ Winking-face4

Em cũng chúc anh Gues1221.. SN vui vẻ ....

Birthday-cake_1f382 Tulip4

Nếu Có Gặp Cũng Xin Đừng Hẹn Trước
Bỡi Hôm Nay Ai Biết Được Ngaỳ Mai
~ST~


Reply
#25
(2018-01-04, 11:33 PM)cook1 Wrote: Em cũng chúc anh Gues1221.. SN vui vẻ ....

Birthday-cake_1f382 Tulip4

anh cảm ơn Cook1 nha Tulip4 , cái gì bây giờ cũng lên hết : tuổi , cholesterol, sugar level, blood pressure ..... Rollin
Reply
#26




Anh hiểu rồi đây khuya nay em về trăng gầy soi bóng
Nên em cúi mặt ngăn dòng nước mắt phút giây tạ từ
Đừng buồn nghe em tuy anh biết rằng xa xôi vẫn làm tâm tư héo mòn ...

Reply
#27
(2018-01-07, 09:59 PM)guest1221 Wrote:

Anh hiểu rồi đây khuya nay em về trăng gầy soi bóng
Nên em cúi mặt ngăn dòng nước mắt phút giây tạ từ
Đừng buồn nghe em tuy anh biết rằng xa xôi vẫn làm tâm tư héo mòn ...


em thich' HTX và Đan Nguyên...2 người hát hay ghê 

tiêc' là bây giờ nhiêu ca sĩ bõ ASIA đi hết rôì....

Reply
#28
(2018-01-07, 10:22 PM)SugarBabe Wrote: em thich' HTX và Đan Nguyên...2 người hát hay ghê 

tiêc' là bây giờ nhiêu ca sĩ bõ ASIA đi hết rôì....

anh đồng ý với Sbabe , nhiều đôi ca sĩ có duyên khi hát chung , làm cho khán giã thích thú đón xem và thưởng thức đôi song ca đó .  Trở về chuyện Asia , sau khi nhạc sỉ Anh Bằng qua đời , và nhạc sỉ Trúc Hồ tách ra riêng , thì ban điều hành mới có con đường đi khác hơn ngày xưa và những videos mà mình đã xem ....
Reply
#29
(2018-01-07, 10:28 PM)guest1221 Wrote: anh đồng ý với Sbabe , nhiều đôi ca sĩ có duyên khi hát chung , làm cho khán giã thích thú đón xem và thưởng thức đôi song ca đó .  Trở về chuyện Asia , sau khi nhạc sỉ Anh Bằng qua đời , và nhạc sỉ Trúc Hồ tách ra riêng , thì ban điều hành mới có con đường đi khác hơn ngày xưa và những videos mà mình đã xem ....

yah, Asia có đường lối mơí....lâu quá em cung̃ chưa coi lại băng Asia...

Reply
#30




Đời còn nhiều bâng khuâng
Có ai vì thương góp nhặt tâm tình này
Gửi giúp đến cố nhân mua nụ cười
Và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi ...


Reply