Vĩ Nhân Và Những Lời Triết Lý
#46
(2020-04-15, 06:41 PM)BaEch Wrote: Lâu lâu nghe ku Hoang nói chuyện có lý lắm luôn :78:

Thx Ếch . 
Dạo này tao lười  Cheer
Reply
#47
(2020-04-15, 06:45 PM)RungHoang Wrote: Thx Ếch . 
Dạo này tao lười  Cheer

Vậy siêng chút cho tao học hửi Lol

Reply
#48
(2020-04-15, 06:53 PM)BaEch Wrote: Vậy siêng chút cho tao học hửi Lol

Mày là sư phụ rồi còn giả dạng thường dân nửa

Biggrin
Reply
#49
Tao thì biết gì mà nói với năng Lol xạo sự thì giỏi Rollin

Reply
#50
(2020-04-15, 06:21 PM)RungHoang Wrote: Tôi có nghe người ta nói 1 câu thấy hay lắm, nhưng tôi làm không được, đó là yêu 1 người nào đó thì hãy yêu luôn những khiếm khuyết, những tật xấu của cô ta, mình yêu 1 người nào đó vì cô ta là như vậy, anh thích 1 đoá hoa cúc thì anh không thể đòi hỏi nó vừa sắc xảo như hồng lại toả mùi hương của dạ lý . .... Đại khái .... bao dung đi ông quại ơi, bớt khó tánh chút cho em út nó nhờ


Thumbs-up4 Bee rất thích cái suy nghĩ này  Shy Tulip4 Bởi vì không ai hoàn hảo nên không thể tìm ra được 1 người như ý mình mong muốn . Mình không chấp nhận cái xấu của người khác thì người khác cũng có thể  khó chấp nhận cái xấu của mình .

công nhận đàn ông với đàn ông họ nói chuyện với nhau có lẽ dễ hơn và
 phụ nữ với phụ nữ với nhau mở miệng cũng dễ hơn  Wink

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#51
(2020-04-15, 06:21 PM)RungHoang Wrote: Oh ...... Tôi hiểu lý do rồi . Thì ra là thế ..... 

Chuyện này là cái sai của anh chứ không phải là cái sai của người ta . 

Anh bảo đối tượng của anh không sống bền với anh vì she "dỡ chứng tật xấu đủ thứ" -- Đây là mấu chốt của vấn đề . Tại sao tánh her như vậy ? Là vì she thấy điều đó đúng she mới làm. She làm điều she thấy thích, she thấy đúng, nhưng trong mắt anh lại là "Tật xấu" . Đó là vì anh thấy điều anh nhận định mới là đúng, điều she nhận định đã ngược lại điều của anh và anh cho là sai. Vậy .... đứng vào cái nhìn của her, điều anh nhận định đã ngược với her, thì trong mắt của her anh đã sai. Anh nên nhớ, nếu trường hợp đó xẩy ra thì cái nhận định của anh chưa hẳng là đúng, chưa phải là chân lý 100% nhá, vì ít nhất có 1 người đã thấy đó là sai.  Biggrin ==> Anh là 1 phật tử, anh ăn chay, biết là phá được cái ngã thì giải thoát, vậy mà anh để cho đôi bên đấu cái ngã với nhau, người nào cũng bảo vệ cái ngã của mình, nếu anh thắng (Nếu she chìu anh)  thì cái ngã của anh sẻ to hơn thêm. 

Tôi có nghe người ta nói 1 câu thấy hay lắm, nhưng tôi làm không được, đó là yêu 1 người nào đó thì hãy yêu luôn những khiếm khuyết, những tật xấu của cô ta, mình yêu 1 người nào đó vì cô ta là như vậy, anh thích 1 đoá hoa cúc thì anh không thể đòi hỏi nó vừa sắc xảo như hồng lại toả mùi hương của dạ lý . .... Đại khái .... bao dung đi ông quại ơi, bớt khó tánh chút cho em út nó nhờ

Cheer


RungHoang đọc không kỹ, rồi phán đoán sai lệch. Không hiểu rằng anatta đang bàn luận góp ý về việc nam nữ tìm hiểu lẫn nhau trong tình yêu với cô Bee. Tôi thấy cái post này hôm trước, nhưng chưa có dịp để nói. 

Có một điều, anatta không đồng ý RH đem việc riêng tư ăn uống của anatta nói ra nơi chốn công cộng. Biết đâu bây giờ tôi ăn uống không như trước nữa. Đời sống có thay đổi mà. RH có lần nào thấy tôi nói về chuyện riêng tư của RH mà tôi biết nơi chốn public? Vả lại cái chuyện ăn uống và cái ngã của Phật pháp không có dính dáng gì đến cái chuyện tâm lý tình yêu nam nữ mà anatta đang trao đổi với Bee. Có cái ngã, có cái tôi mới có sự yêu đương, tình ái nam nữ, nếu đã không còn cái ngã thì nói đến làm chi nữa?

Trở lại đề tài. Bee nói trong một cái post trước đó về việc khi 2 người lấy nhau về rồi có người (trường hợp này là bên đàn ông) "dỡ chứng tật xấu đủ thứ", khi biết thì đã là muộn. Và tôi dựa vào đó góp ý kiến với Bee. Tình cảm nam nữ thì đa dạng, tùy trường hợp, và ý kiến của tôi đưa ra với cô Bee cũng chỉ là tương đối. RH không thể dựa vào đó mà suy ra anatta thế này thế kia trong tình cảm nam nữ được.

Tôi góp ý đại khái với cô Bee là, khi hai người quen biết, phải lòng nhau, rồi có tình cảm với nhau, thì cả hai nên thành thật trao đổi với nhau về quan niệm cuộc sống, sở thích, những ưu và khuyết điểm của cả hai trước khi đi đến hôn nhân. Ưu điểm thì không cần phải nói rồi. Tật xấu, khiếm khuyết thì cả hai đều có. Hai người nên suy xét thật kỹ lòng mình xem mai này khi lập gia đình thì mình có thể chịu được những nết hư, tật xấu của người bạn đời mình không? Nếu mình có thể chấp nhận, chịu đựng được thì ... đời sống hôn nhân mai sau này sẽ ít phiền muộn, đau khổ. Còn nếu cảm thấy là dù mình khó có thể chịu đựng được những chứng tật nào đó, nhưng nghĩ rằng với tình yêu sâu đậm của mình có thể cảm hóa được người kia, thì cũng được. Và như thế, nay mai này trong cuộc sống hôn nhân, mình có khổ có buồn khi không thể cảm hóa người đó được, thì cam chịu thôi.

Cái câu mà RH nói ở cuối post là câu này: "Yêu là thừa nhận." Khi thực sự yêu ai thì mình thừa nhận cái đẹp lẫn cái xấu, cái hay và cái dở của người đó. Tôi hiểu chứ. Dĩ nhiên là khi tình yêu đó đủ lớn, đủ mạnh, đủ bao dung. Và với một tình yêu như vậy thì cả hai mới có thể "dung hòa được những gì khó thể dung hòa" lẫn nhau; một cuộc tình như thế thì hầu như niềm vui thì nhiều mà phiền buồn thì ít trong đời sống gia đình của hai người.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#52
(2020-04-18, 07:14 PM)anatta Wrote:  Còn nếu cảm thấy là dù mình khó có thể chịu đựng được những chứng tật nào đó, nhưng nghĩ rằng với tình yêu sâu đậm của mình có thể cảm hóa được người kia, thì cũng được. Và như thế, nay mai này trong cuộc sống hôn nhân, mình có khổ có buồn khi không thể cảm hóa người đó được, thì cam chịu thôi.

chào anh anatta cho 1 bài viết rất hay  Thumbs-up4

Cái câu Bee bôi đậm , uhm rất khó   . Có khi chính vì mình muốn người kia thay đổi , mình nghĩ rằng mình cảm hoá được người khác cái suy nghĩ này rất nguy hiểm . Vì rất nhiều cặp chính vì muốn cảm hoá lần nhau mà đi đến đổ vỡ .( sự cảm hoá không thể xảy ra khi không có ai biết nhẫn nhịn và khiêm nhường .)

Cái này là 1 cách đang đùa giỡn với tình cảm của mình đó . Lấy lửa thử thách tình yêu .

Tulip4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#53
(2020-04-18, 07:23 PM)Bee Wrote: chào anh anatta cho 1 bài viết rất hay  Thumbs-up4

Cái câu Bee bôi đậm , uhm rất khó   . Có khi chính vì mình muốn người kia thay đổi , mình nghĩ rằng mình cảm hoá được người khác cái suy nghĩ này rất nguy hiểm . Vì rất nhiều cặp chính vì muốn cảm hoá lần nhau mà đi đến đổ vỡ .( sự cảm hoá không thể xảy ra khi không có ai biết nhẫn nhịn và khiêm nhường .)

Cái này là 1 cách đang đùa giỡn với tình cảm của mình đó .

Tulip4


Đúng ra anh đang định nói thêm một chút nữa, nhưng không có nói. Bây giờ, Bee đã nói vậy, thì anh nói thêm. Nếu trong trường hợp mà mình cảm thấy mai sau này khi về sống chung nhau thì khó thể nào chịu đựng được những chứng hư, tật xấu, hay khiếm khuyết nào đó thì nên suy nghĩ lại cuộc tình này. Chia tay thì chỉ đau khổ đôi năm, rồi cũng nguôi ngoai dần đi; trong khi đó, nếu mình cam tâm thử thời vận may rủi về sống chung nhau thì cơ hội cao là mình sẽ chịu khổ cả một đời. Tìm một người khác thích hợp thì hay hơn.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#54
(2020-04-18, 07:31 PM)anatta Wrote: Đúng ra anh đang định nói thêm một chút nữa, nhưng không có nói. Bây giờ, Bee đã nói vậy, thì anh nói thêm. Nếu trong trường hợp mà mình cảm thấy mai sau này khi về sống chung nhau thì khó thể nào chịu đựng được những chứng hư, tật xấu, hay khiếm khuyết nào đó thì nên suy nghĩ lại cuộc tình này. Chia tay thì chỉ đau khổ đôi năm, rồi cũng nguôi ngoai dần đi; trong khi đó, nếu mình cam tâm thử thời vận may rủi về sống chung nhau thì cơ hội cao là mình sẽ chịu khổ cả một đời. Tìm một người khác thích hợp thì hay hơn.

Bee có viết 1 bài viết có nên thay đổi người khác ? hay là mình phải tự thay đổi về mình để xây đấp hạnh phúc hôn nhân gia đình ?
Bee có nói qua rồi , con người ta phải tự thay đổi chứ mình đừng bao giờ nghĩ rằng mình có bản lĩnh thay đổi người khác .

Vì bản thân mình có chịu thay đổi vì người khác chưa ? Nếu có thì sẽ dễ hơn , thường sau khi cưới nếu cả 2 biết tự thay đổi vì hạnh phúc chung thì họ sẽ tìm được hạnh phúc .
Nếu bản thân mình chưa sẵn sàng  chịu thay đổi vì người khác thì mình đừng bao giờ nghĩ rằng mình có thể thay đổi bất cứ ai .Phải không anh ?

Tulip4 còn chuyện tìm 1 người khác thích hợp hơn ( có lẽ ở đây chúng ta đang muốn nói trước khi đi đến hôn nhân , chứ sau khi hôn nhân đã có con cái thì chuyện thay đổi người bạn đời không phải là 1 ý kiến hay )

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#55
(2020-04-18, 07:14 PM)anatta Wrote: RungHoang đọc không kỹ, rồi phán đoán sai lệch. Không hiểu rằng anatta đang bàn luận góp ý về việc nam nữ tìm hiểu lẫn nhau trong tình yêu với cô Bee. Tôi thấy cái post này hôm trước, nhưng chưa có dịp để nói. 

Có một điều, anatta không đồng ý RH đem việc riêng tư ăn uống của anatta nói ra nơi chốn công cộng. Biết đâu bây giờ tôi ăn uống không như trước nữa. Đời sống có thay đổi mà. RH có lần nào thấy tôi nói về chuyện riêng tư của RH mà tôi biết nơi chốn public? Vả lại cái chuyện ăn uống và cái ngã của Phật pháp không có dính dáng gì đến cái chuyện tâm lý tình yêu nam nữ mà anatta đang trao đổi với Bee. Có cái ngã, có cái tôi mới có sự yêu đương, tình ái nam nữ, nếu đã không còn cái ngã thì nói đến làm chi nữa?

Trở lại đề tài. Bee nói trong một cái post trước đó về việc khi 2 người lấy nhau về rồi có người (trường hợp này là bên đàn ông) "dỡ chứng tật xấu đủ thứ", khi biết thì đã là muộn. Và tôi dựa vào đó góp ý kiến với Bee. Tình cảm nam nữ thì đa dạng, tùy trường hợp, và ý kiến của tôi đưa ra với cô Bee cũng chỉ là tương đối. RH không thể dựa vào đó mà suy ra anatta thế này thế kia trong tình cảm nam nữ được.

Tôi góp ý đại khái với cô Bee là, khi hai người quen biết, phải lòng nhau, rồi có tình cảm với nhau, thì cả hai nên thành thật trao đổi với nhau về quan niệm cuộc sống, sở thích, những ưu và khuyết điểm của cả hai trước khi đi đến hôn nhân. Ưu điểm thì không cần phải nói rồi. Tật xấu, khiếm khuyết thì cả hai đều có. Hai người nên suy xét thật kỹ lòng mình xem mai này khi lập gia đình thì mình có thể chịu được những nết hư, tật xấu của người bạn đời mình không? Nếu mình có thể chấp nhận, chịu đựng được thì ... đời sống hôn nhân mai sau này sẽ ít phiền muộn, đau khổ. Còn nếu cảm thấy là dù mình khó có thể chịu đựng được những chứng tật nào đó, nhưng nghĩ rằng với tình yêu sâu đậm của mình có thể cảm hóa được người kia, thì cũng được. Và như thế, nay mai này trong cuộc sống hôn nhân, mình có khổ có buồn khi không thể cảm hóa người đó được, thì cam chịu thôi.

Cái câu mà RH nói ở cuối post là câu này: "Yêu là thừa nhận." Khi thực sự yêu ai thì mình thừa nhận cái đẹp lẫn cái xấu, cái hay và cái dở của người đó. Tôi hiểu chứ. Dĩ nhiên là khi tình yêu đó đủ lớn, đủ mạnh, đủ bao dung. Và với một tình yêu như vậy thì cả hai mới có thể "dung hòa được những gì khó thể dung hòa" lẫn nhau; một cuộc tình như thế thì hầu như niềm vui thì nhiều mà phiền buồn thì ít trong đời sống gia đình của hai người.

Mr. Anatta iêu vấu,

Tôi giỡn chơi với anh 1 chút cho vui thôi , còn mấy chuyện ăn uống hay đạo thì cũng chi là cái cớ mang ra phá anh chứ tôi mà công kích anh cái gì quoại

Biggrin
Reply
#56
(2020-04-16, 09:16 AM)Bee Wrote: Thumbs-up4 Bee rất thích cái suy nghĩ này  Shy Tulip4 Bởi vì không ai hoàn hảo nên không thể tìm ra được 1 người như ý mình mong muốn . Mình không chấp nhận cái xấu của người khác thì người khác cũng có thể  khó chấp nhận cái xấu của mình .

công nhận đàn ông với đàn ông họ nói chuyện với nhau có lẽ dễ hơn và
 phụ nữ với phụ nữ với nhau mở miệng cũng dễ hơn  Wink

Hello Bi,

Con người anh chẳng những đẹp chai mà suy nghĩ cũng rất đẹp chai lắm lắm luôn 

Coi như anh tặng cái câu đó cho Bi đẹp gái để tìm bạn chai nha. Nói em nghe 1 bí mật của đàn ông, em có lựa thì lựa mấy thằng hoang 1 chút, phóng khoáng chừng nào thì dể dạy chừng nấy  Lol

Cheer
Reply
#57
(2020-04-08, 01:06 PM)Bee Wrote: Câu 1 : rất đúng , Khi còn nhỏ nhà Bee có bán hàng , hàng xóm không cho bán chịu thì còn hàng xóm , khi cho ghi sổ bán chịu quả thật đã mất đi tình hàng xóm .

Câu 2 : Bee còn đang nghiền ngẫm .

Câu 3 : Bee cũng chưa hiểu hết .

Câu 4 : đúng , mình có phách lối hỗn xược thì mình tỏ ra khó chịu khi điều gì đó không vừa ý mình . ( theo tâm lý chung thì con người ai cũng có cái tôi cho nên sự va chạm làm mất lòng nhau và hiểu lầm nhau khó tránh , đôi khi hỗn xược theo khía cạnh mình nhìn nhưng chưa hẳn hỗn xược với dưới cái nhìn của người khác . Và đôi khi mình hỗn xược nhưng bản thân mình lại không nhận ra mình hỗn xược đó là điều đáng sợ nhất )

cám ơn anh chia sẻ  Tulip4 Tulip4 Heavy-black-heart4 Clap


Theo anh nghĩ thì câu 2, tác giả ám chỉ nam giới, chứ không phải dành cho nữ giới. Bởi vì người đàn bà thiếu lòng tri ân thì không còn là đàn bà đúng nghĩa nữa.

Thêm vài câu nghe Bee.

-- Ẩn ác dưỡng thiện, là bực thánh. Thích thiện, ghét ác, là bực hiền. Tánh bạch thiện, ác quá đáng là hạng người thường. Điên đảo thiện ác, để sướng miệng gièm pha là hạng tiểu nhơn hiểm ác. (Cổ nhân)

-- Nước trong quá thì không có cá. Người xét nét quá thì không có bạn.

-- Yêu ai, cũng nên biết điều dở của người ấy. Ghét ai, cũng phải biết điều hay của người ấy. (Lễ Ký)

-- Người mà nóng nảy, nông nổi, hẹp hòi thì xử việc, việc hay hỏng; tiếp người, người hay giận; mà chính mình cũng phải thiệt thòi. (Lữ Khôn )

-- Người ta chưa biết bụng mình, chẳng nên vội cầu cho người ta biết. Người ta chưa hợp ý mình, chẳng nên vội cầu cho người ta hợp. (Tiết Huyên )

-- Kẻ mà ta nói tức, không giận, nếu chẳng phải là người đại lượng, tất là người sâu hiểm. (Lưu Phận )

Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#58
(2020-04-19, 10:24 AM)anatta Wrote: Theo anh nghĩ thì câu 2, tác giả ám chỉ nam giới, chứ không phải dành cho nữ giới. Bởi vì người đàn bà thiếu lòng tri ân thì không còn là đàn bà đúng nghĩa nữa.

Thêm vài câu nghe Bee.

-- Ẩn ác dưỡng thiện, là bực thánh. Thích thiện, ghét ác, là bực hiền. Tánh bạch thiện, ác quá đáng là hạng người thường. Điên đảo thiện ác, để sướng miệng gièm pha là hạng tiểu nhơn hiểm ác. (Cổ nhân)

-- Nước trong quá thì không có cá. Người xét nét quá thì không có bạn.

-- Yêu ai, cũng nên biết điều dở của người ấy. Ghét ai, cũng phải biết điều hay của người ấy. (Lễ Ký)

-- Người mà nóng nảy, nông nổi, hẹp hòi thì xử việc, việc hay hỏng; tiếp người, người hay giận; mà chính mình cũng phải thiệt thòi. (Lữ Khôn )

-- Người ta chưa biết bụng mình, chẳng nên vội cầu cho người ta biết. Người ta chưa hợp ý mình, chẳng nên vội cầu cho người ta hợp. (Tiết Huyên )

-- Kẻ mà ta nói tức, không giận, nếu chẳng phải là người đại lượng, tất là người sâu hiểm. (Lưu Phận )

Cheer

Thumbs-up4 Clap

Mấy câu nói này hay quá , quá đúng luôn trong đời sống hàng ngày . Smiling-face-with-halo4

cám ơn anh anatta . Bee có nghe anh hát bên kia . giọng hát nghe rất manly  Thumbs-up4 ,mà Bee chưa có dịp tặng bông . thôi tặng 1 bông mà cho cả hát và cho cả những câu nói hay 

Tulip4 Clinking-beer-mugs4 thanks

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#59
Những câu nói hay trong cuộc sống .

-Hãy chậm rãi trong việc chọn bạn và càng chậm rãi trong việc thay bạn.
- Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt
- Mất đi một người bạn cũng như mất đi một cánh tay. Thời gian có thể chữa lành nỗi đau nhưng sự thiếu hụt không bao giờ được lấp đầy.

Tulip4  Heavy-black-heart4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#60
(2020-04-18, 09:00 PM)RungHoang Wrote: Hello Bi,

Con người anh chẳng những đẹp chai mà suy nghĩ cũng rất đẹp chai lắm lắm luôn 

Coi như anh tặng cái câu đó cho Bi đẹp gái để tìm bạn chai nha. Nói em nghe 1 bí mật của đàn ông, em có lựa thì lựa mấy thằng hoang 1 chút, phóng khoáng chừng nào thì dể dạy chừng nấy  Lol

Cheer

Lol Hello anh RungHoang ,

Mấy anh đẹp trai thường hay hái tim mấy em đẹp gái 1 cách  không đẹp không ăn tiền lắm lắm luôn á . cho nên Bee mỗi ngày trước khi vào Net luôn cầu xin ơn trên che trở và gìn giữ trái tim con đừng để nó bay mất sa trước cám dỗ của mấy đẹp trai . nên Bee hỗng có tìm tình yêu online đâu anh khỏi lo . Lol

mấy cái bí mật của anh đưa ra đã được bật mí rồi , no more giá trị . Lol tin tức mà được đăng lên báo rồi là free . hết giá trị hỗng đòi tiền công ha  Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply