Vĩ Nhân Và Những Lời Triết Lý
#31
(2020-03-18, 11:04 PM)RungHoang Wrote: Có lẻ Bee thích lực sĩ hay tay quyền anh  Biggrin

Cũng có thể Bee phá quá hay bị người ta gỏ đầu nên tìm người bảo vệ cho có cảm giác an toàn  Biggrin

Cho nên , đối tượng lý tưởng của Bee là mí anh Mỹ đen. Bự, đô, chắc thịt .... tuy hơi sì meo 1 chút nhưng có cảm giác an toàn

chào anh RungHoang !

anh khoẻ ?

Bee nói đến cảm giác an toàn mà người con gái tìm kiếm không phải là cám giác được bảo vệ như anh nghĩ .
Cái cảm giác an toàn mà người con gái tìm đó là sự chung tín và được tôn trọng .

Smiling-face-with-halo4 Bee từ nhỏ cho đến nay vẫn dữ tư duy và lập trường : ta về ta tắm ao ta .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#32
*-‘Hãy mơ những gì bạn muốn mơ, đó là cái đẹp của tâm trí con người . Hãy làm những gì bạn muốn làm, đó là sức mạnh của con người. Hãy tin vào chính mình, hãy thách thức giới hạn của mình, đó là sự can đảm mang tới thành công’ - Bernard Edmonds

(*_*)
‘Sự làm biếng là con đường ngắn đi tới cái chết và sự siêng năng là con đường của sự sống. Những kẻ ngu là kẻ lười biếng, những người khôn là người siêng năng’ - Buddha Sayings

(*_*)

‘Đừng đánh giá cao những gì bạn nhận được, cũng đừng đòi hỏi thêm. Người còn ham muốn những thứ khác sẽ không an lạc trong tâm’ - Buddha Sayings

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#33
‘Không phải chúng ta làm được bao nhiêu, mà là chúng ta đặt bao nhiêu lòng yêu thương vào việc chúng ta làm’ - Mother Teresa

Heavy-black-heart4 Tulip4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#34
“Trạch từ nhi thuyết, bất đạo ác ngữ, thì nhiên hậu ngôn, bất yếm vu nhân, thị vị phụ ngôn”,
“Bỉ thuyết trường, thử thuyết đoản, bất quan kỷ, mạc nhàn quản”,

Hôm nay tự nhiên có ngưồi nói câu này :
“Yểu điệu thục nữ, Quân tử hảo cầu”

(st) Tulip4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#35
Lời nói của 1 người chính trị gia nó cũng khác hẳn với những người tầm đạo .-(Bee )

‘Cứ tha thứ cho những kẻ thù của bạn, nhưng đừng bao giờ quên tên của họ’ - John F. Kennedy

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#36
‘Bạn hãy cởi mở để cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Một muỗng muối hòa tan trong một ly nước sẽ làm ly nước đó không uống được nhưng một muỗng muối bỏ xuống hồ nước thì hầu như không nhận biết được’ - Buddha Sayings

Thumbs-up4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#37
‘Sự chuẩn bị tốt nhất cho công việc tốt vào ngày mai là làm tốt công việc hôm nay’ - Elbert Hubbard

‘Không có sự chăm chỉ và kỷ luật thì khó có thể trở thành một chuyên gia hàng đầu’ - Jahangir Khan

Hãy trung thực với công việc của bạn, lời nói của bạn và bạn bè của bạn’ - John Boyle O'Reilly

Hello

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#38
Bee, anh có sưu tập được vài câu cách ngôn xử thế, góp với Bee cho vui.


_ Có tiền bạc, thì cứ cho, mà đừng có cho mượn. Cho, bất quá là tạo ra một người vô ân; còn cho mượn, lại tạo ra thành kẻ thù. (Alexandre Dumas Fils )

_ Có nhiều cái Ân to lớn quá, đến đỗi người ta không còn làm thế nào để trả nổi khác hơn là bội phản cái Ân ấy đi. (Alexandre Dumas Père )

_ Đối với một kẻ đã cướp vợ anh, thì không còn có cách trả thù nào thâm thúy hơn là hãy nhường cái con đàn bà bạc tình ấy cho nó luôn. (Sacha Guitry)   :)

_ Bất cứ một ai… cũng đều có một con heo đang ngủ trong lòng mình. (Charles Monselet )

_ Cái phách lối hỗn xược của kẻ khác sở dĩ làm cho ta khó chịu, là chính vì nó chạm đến cái tánh phách lối hỗn xược của ta. (La Rochefoucauld.) Shy  

Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#39
(2020-04-08, 12:49 PM)anatta Wrote: Bee, anh có sưu tập được vài câu cách ngôn xử thế, góp với Bee cho vui.

_ Đối với một kẻ đã cướp vợ anh, thì không còn có cách trả thù nào thâm thúy hơn là hãy nhường cái con đàn bà bạc tình ấy cho nó luôn. (Sacha Guitry)   :)

Bee chào anh anatta ,

đọc câu trên của anh làm Bee nhớ đến 1 câu chuyện cười mà Bee đã đọc xin được chia sẻ cùng anh .Thật vậy , đôi khi mình bị mất đi 1 cái gì đó chưa hẳn là điều xấu , và khi nhận được 1 điều gì đó chưa hẳn là tốt .

Ăn mừng quá kỹ
Giữa bữa ăn, đột nhiên cô vợ nhận ra một gương mặt quen thuộc. Chị huých tay chồng, chỉ ra phía đó.

- Anh có nhìn thấy người đàn ông đang ngửa cổ tu rượu ở góc quầy bar đằng kia không?
- Thấy. Có chuyện gì vậy? - Người chồng quắc mắt hỏi.

Cô vợ lắc đầu vẻ thương cảm:
- Người yêu cũ của em đấy. Anh ta đã uống như thế này từ 10 năm nay rồi, kể từ khi chia tay với em.

Người chồng nhún vai rồi quay lại với món ăn đang dùng dở. Anh ta nhận xét:
- Thằng cha đó vớ vẩn thật. Đâu cần phải ăn mừng kỹ đến thế!

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#40
(2020-04-08, 12:49 PM)anatta Wrote: Bee, anh có sưu tập được vài câu cách ngôn xử thế, góp với Bee cho vui.


_ Có tiền bạc, thì cứ cho, mà đừng có cho mượn. Cho, bất quá là tạo ra một người vô ân; còn cho mượn, lại tạo ra thành kẻ thù. (Alexandre Dumas Fils )

_ Có nhiều cái Ân to lớn quá, đến đỗi người ta không còn làm thế nào để trả nổi khác hơn là bội phản cái Ân ấy đi. (Alexandre Dumas Père )

_ Bất cứ một ai… cũng đều có một con heo đang ngủ trong lòng mình. (Charles Monselet )

_ Cái phách lối hỗn xược của kẻ khác sở dĩ làm cho ta khó chịu, là chính vì nó chạm đến cái tánh phách lối hỗn xược của ta. (La Rochefoucauld.) Shy  

Cheer

Câu 1 : rất đúng , Khi còn nhỏ nhà Bee có bán hàng , hàng xóm không cho bán chịu thì còn hàng xóm , khi cho ghi sổ bán chịu quả thật đã mất đi tình hàng xóm .

Câu 2 : Bee còn đang nghiền ngẫm .

Câu 3 : Bee cũng chưa hiểu hết .

Câu 4 : đúng , mình có phách lối hỗn xược thì mình tỏ ra khó chịu khi điều gì đó không vừa ý mình . ( theo tâm lý chung thì con người ai cũng có cái tôi cho nên sự va chạm làm mất lòng nhau và hiểu lầm nhau khó tránh , đôi khi hỗn xược theo khía cạnh mình nhìn nhưng chưa hẳn hỗn xược với dưới cái nhìn của người khác . Và đôi khi mình hỗn xược nhưng bản thân mình lại không nhận ra mình hỗn xược đó là điều đáng sợ nhất )

cám ơn anh chia sẻ  Tulip4 Tulip4 Heavy-black-heart4 Clap

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#41
số 1 : ‘Đừng đợi đến ngày mai những gì bạn có thể làm ngày hôm nay, bởi nếu bạn tận hưởng ngày hôm nay bạn có thể làm nó lần nữa vào ngày mai’ - James A. Michener
số 2 : ‘Ðời sống như một mũi tên, bởi vậy bạn phải biết cái gì là điểm nhắm, dùng cung tên như thế nào và rồi bắn nó về phía trướ. Cuối cùng hãy để nó đi’ - Henry Van Dyke
số 3 : ‘Nếu bạn có thể tưởng tượng nó, bạn có thể đạt được nó. Nếu bạn có thể mơ tới nó, bạn có thể trở thành nó’ - William Arthur Ward

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#42
1- Mỗi lần bạn mỉm cười với một người, đó là hành động của tình yêu, một món quà cho người đó, một vật tuyệt đẹp’ - Mother Teresa
2-Không phải chúng ta làm được bao nhiêu, mà là chúng ta đặt bao nhiêu lòng yêu thương vào việc chúng ta làm’ - Mother Teresa
3- Hãy mơ những gì bạn muốn mơ, đó là cái đẹp của tâm trí con người . Hãy làm những gì bạn muốn làm, đó là sức mạnh của con người. Hãy tin vào chính mình, hãy thách thức giới hạn của mình, đó là sự can đảm mang tới thành công’ - Bernard Edmonds


Innocent

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#43
Những câu nói hay có thể áp dụng vào đời sống 

Con người ta ai rồi cũng sẽ có những lúc yếu lòng, nhưng để vực dậy bản thân những phút ấy thì những dòng status mạnh mẽ sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Sau đây là tổng hợp những status mạnh mẽ đã được chọn lọc.

Những status mạnh mẽ trong cuộc sống
1-Hãy học cách mạnh mẽ, bạn sẽ thấy những khó khăn chỉ là chiếc lá dưới chân bạn trong một khu rừng.
2-Đừng nhìn vào thành công của người khác mà bi quan về bản thân. Bạn có biết để được thành công như thế họ đã phải trải qua những gì?
3-Cố gắng là một quá trình được đeo bám bởi hai từ “mệt mỏi”, nhưng thành công sẽ khiến mệt mỏi bỏ đi.
4-Mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh riêng, không ai vô dụng chỉ là họ chưa tìm thấy sứ mệnh thật sự của mình.

Innocent

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#44
(2020-02-11, 07:22 PM)anatta Wrote: Trong tình yêu nam nữ thì anh cũng dỡ ẹt thôi Bee, bị te tua trầy da tróc vẫy, bị lận đận lao đao. Nếu không thì giờ đây cũng đã yên bề gia thất. Bee nghĩ cũng không sai lắm. Đôi khi lại do số phận dù mình đã suy nghĩ quan sát đối tượng kỹ càng, nhưng khi lấy nhau về dỡ chứng tật xấu đủ thứ. Nhưng chẳng lẽ mình phó mặc cho may rủi số phận hay sao? Vậy thì khi yêu nhau hãy cố gắng tìm hiểu tánh tình, sở thích của nhau. .............

...............................................................................Ôi, ái tình!

Oh ...... Tôi hiểu lý do rồi . Thì ra là thế ..... 

Chuyện này là cái sai của anh chứ không phải là cái sai của người ta . 

Anh bảo đối tượng của anh không sống bền với anh vì she "dỡ chứng tật xấu đủ thứ" -- Đây là mấu chốt của vấn đề . Tại sao tánh her như vậy ? Là vì she thấy điều đó đúng she mới làm. She làm điều she thấy thích, she thấy đúng, nhưng trong mắt anh lại là "Tật xấu" . Đó là vì anh thấy điều anh nhận định mới là đúng, điều she nhận định đã ngược lại điều của anh và anh cho là sai. Vậy .... đứng vào cái nhìn của her, điều anh nhận định đã ngược với her, thì trong mắt của her anh đã sai. Anh nên nhớ, nếu trường hợp đó xẩy ra thì cái nhận định của anh chưa hẳng là đúng, chưa phải là chân lý 100% nhá, vì ít nhất có 1 người đã thấy đó là sai.  Biggrin ==> Anh là 1 phật tử, anh ăn chay, biết là phá được cái ngã thì giải thoát, vậy mà anh để cho đôi bên đấu cái ngã với nhau, người nào cũng bảo vệ cái ngã của mình, nếu anh thắng (Nếu she chìu anh)  thì cái ngã của anh sẻ to hơn thêm. 

Tôi có nghe người ta nói 1 câu thấy hay lắm, nhưng tôi làm không được, đó là yêu 1 người nào đó thì hãy yêu luôn những khiếm khuyết, những tật xấu của cô ta, mình yêu 1 người nào đó vì cô ta là như vậy, anh thích 1 đoá hoa cúc thì anh không thể đòi hỏi nó vừa sắc xảo như hồng lại toả mùi hương của dạ lý . .... Đại khái .... bao dung đi ông quại ơi, bớt khó tánh chút cho em út nó nhờ

Cheer
Reply
#45
Lâu lâu nghe ku Hoang nói chuyện có lý lắm luôn :78:

Reply