Tình Khúc Valentine 2020
#91
(2020-02-18, 01:44 PM)OneSunday Wrote: Mimo: có lẽ anh Khoa và chị ấy lúc đó còn đang tính toán chưa hiểu thấu tình yêu trai gái là cái chi chi.  Lol. Chớ hồi đó anh (25) gặp chị (23) rồi thì như hình với bóng dù xa xôi cách mấy cũng luôn có mặt với nhau.  Vì lúc đó anh cũng đã nghĩ rằng khi yêu một người nào đó thì mình phải luôn ở gần người đó từ thân xác đến linh hồn.  Và mình không có tình yêu nữa, nhưng mình được trở thành tình yêu.  Khi mình là tình yêu của người đó, và ngươc lại, rồi thì Hạnh phúc luôn có mặt mặc dầu cuộc sống có năm chìm bảy nỗi đi chăng nữa.  Lol.

 Như hình với bóng rồi sao....anh thay hình khác vậy Wink 

Nói gì thì nói....Xa mặt cách lòng anh OS ơi :dance:

Reply
#92
(2020-02-18, 09:06 AM)LeThanhPhong Wrote: Khoa viết văn hay quá. Lời văn mượt mà bóng bẩy, ý văn dồi dào súc tích.  Văn xuôi mà đọc như thơ.

Quả thật, Khoa là một trong những tài hoa của VietBest.   Clap

:dance: :dance: :dance:

viết cho vui thôi anh .... dấu hỏi ngã bỏ tá lả Rollin Rollin
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#93
(2020-02-18, 10:48 AM)Mimo Wrote:  Rồi hỏng lẻ, anh Guest1221 để nàng ra đi mãi mãi vì.......

..........................................................................................không có tiền mua vé máy bay Wink  :full-moon-with-face4: Lol

lúc đó làm gì mà có tiền đi Cali .... còn nhớ Ngọc có chị em sinh đôi , tên Châu  . Anh quen với Ngọc , thằng bạn quen với Châu . Giữa hè , 2 nàng cùng Ba Má dọn qua Cali ... thế là xong ... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#94
(2020-02-19, 08:01 AM)guest1221 Wrote: lúc đó làm gì mà có tiền đi Cali .... còn nhớ Ngọc có chị em sinh đôi , tên Châu  . Anh quen với Ngọc , thằng bạn quen với Châu . Giữa hè , 2 nàng cùng Ba Má dọn qua Cali ... thế là xong ... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4

Anh G1221,

Có bài hát....

....Người đi qua đời tôi, có khi là nổi nhớ.......... Heavy-black-heart4 

Đôi khi, có duyên nhưng không có nợ thì nhớ nhau hoài,....

...còn có khi có duyên có nợ gặp nhau trên cõi đời này ....xong gặp nhau mỗi ngày thì thấy sợ và ghét nhau đến cuối đời...Đời sao lạ thế nhỉ!

Reply