Ghét gì gặp đó
#16
tối ngũ . Vân vừa charge phone .. vừa nghe nhạc ngũ 


còn nếu Khờ  thích thì có nhiều cái lắm 

- nghe chuyện Nguyễn ngọc Ngạn ... ông đọc cái giọng trầm trầm trầm .. mình nghe một chộc là ngũ liền .. Vân cũng hay mở cellphone nghe ỗng đọc đễ ngũ 

- hay Khờ đọc sách đọc báo .. mỏi mắt thì ngũ 





nói chung phải mệt ... thì dễ ngũ hơn

còn hổng mệt .. thì khó ngũ lắm
Reply
#17
Vân nói cho Khờ nghe ... có nhiều pedestrians rất là kỳ 


lúc nào họ cũng nghĩ drivers PHẢI THẤY HỌ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

họ bước xuống đường , đôi khi không care người ta có thấy họ không ... họ muốn bước xuống là bước 

Vân sợ mấy pedestrians này luôn 

trước đây Vân có dạy mấy đứa con của Vân 



- nếu muốn bước trước đầu xe người ta .. thì phải nhìn vào mắt người ta , coi người ta có thấy mình không ??? KHI NÀO THẤY NGƯỜI TA THẤY MÌNH RỒI , THÌ BƯỚC TRƯỚC ĐẦU XE NGƯỜI TA

- còn nếu lười làm chuyện này. ... THÌ LÀM ƠN BƯỚC SAU XE NGƯỜI TA DÙM MỘT CÁI , NGOẠI TRỪ NGƯỜI TA ĐANG DE XE RA ... CHỨ NẾU BƯỚC TRƯỚC ĐẦU XE NGƯỜI TA , MÀ KHÔNG CẦN BIẾT NGUỜI TA CÓ NHÌN THẤY MÌNH KHÔNG .. LÀ CÓ NGÀY .. BAY ĐẸP  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#18
Cái bí kíp nhìn mắt người ta make sure họ thấy mình hay đó ....

Hồi giờ Khờ không nghĩ tới 

:dance: Clap Clap Clap

Chị Tuyết Vân dạy con khéo  Clap
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#19
Vân nếu đi bộ ... bao giờ Vân cũng đi vòng sau đít xe người ta Vân đi

ngoại trừ Vân thấy người ta đang de xe 


đi như vậy cho bảo đãm ... vì kinh nghiệm cá nhân cùa Vân , làm người lái xe , đôi khi rất ít để ý tới pedestrians .. mà để ý tới mấy xe khác nhiều hơn 



WOMAN  Rollin
Reply
#20
yeah , nếu Khờ không muốn bay đẹp .. thì phải nhìn mắt người ta ... tình tứ  :cool:


người ta tình tứ lại với mình .. thì mình bước trước đầu xe


còn người ta không tình tứ với mình .. tức là người ta .. có thể chưa thấy mình ... tốt hơn hềt , là cứ lui ra đít xe mà đi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


thôi Vân đi ngũ .. Khờ ngũ ngon nha


charge cái phone , rồi mở phone ra .. nghe nhạc hay nghe Nguyễn ngọc Ngạn đễ ngủ đi Khờ 


99  :sleeping:
Reply
#21
Chị Tuyết Vân ....

Cám ơn nhiều ... Khờ trò chuyện với chị xong ,.... nằm nghe nhạc rồi hợp ca với ban nhạc lúc nào không hay luôn .... 

Khờ đàn cò ... chung với dàn nhạc chữ tình ...

Rollin Rollin Rollin Mệt quá ... chắc Khờ ngáy rung rinh toà nhà luôn ... Khờ nghĩ vậy
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#22
Ghét gì gặp đó...... bé Khờ ghét anh đó...rồi có gặp ảnh chưa ? Heavy-black-heart4

Reply
#23
(2020-02-06, 11:20 AM)Mimo Wrote: Ghét gì gặp đó...... bé Khờ ghét anh đó...rồi có gặp ảnh chưa ? Heavy-black-heart4

Chị Mimo ... vụ này Khờ khôn 1 chút xíu ..

Ai Yêu Khờ ... Khờ iu lại .... không dám ghét ai nên Khờ sẽ Ok 

Rollin Chị hõi nhiều câu nhức nhối quá đi và
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply