Linh Tinh - LTP
ZUI...ZUI xả stress nha các bạn...
THẦY BÓI NÓI...!!
***&****
1. Hồi bé thầy bói bảo : "Lớn lên sẽ theo nghiệp cầm phấn!". Cứ ngỡ theo nghiệp Giáo viên ai dè trông xe hội chợ.
2. Thầy bói bảo : "Sau này một tay đưa Đất nước vào Khuôn khổ". Cứ ngỡ sẽ thành Thủ tướng, Bộ trưởng, Chính trị gia... Hoá ra sau đi đóng gạch làm lò...
3. Thầy bói bảo : "Tướng này về sau Uy lực hơn người, hàng ngày đè đầu vít cổ thiên hạ không ai cưỡng lại!". Cứ tưởng tầm thường cũng phải làm đến quan huyện quan xã, ai dè theo nghề cắt tóc cạo râu vỉa hè!
4. Thầy bói bảo : "Lớn lên sẽ có công việc sáng loà!". Cứ tưởng sẽ thành Minh tinh Sân khấu hoá ra sau theo nghiệp Thợ hàn....
5. Thầy bói bảo : "Lớn lên sẽ đi Xế hộp, có lái xe riêng, tay lúc nào cũng cầm 1 cục tiền". Tưởng làm Sếp lớn ai dè làm lơ xe bus.
6. Thầy bói bảo: "Lớn lên sẽ làm Phi hành gia". Bố mẹ rưng rưng nước mắt nghĩ đến viễn cảnh con mình bay vào vũ trụ, ra sức bồi dưỡng tài năng. Nào ngờ giờ làm thuê cho hàng xôi xéo, ngày ngày ôm chảo mỡ phi hành!
7. Thầy bói bảo: "Lớn lên sẽ làm công ty lớn, hàng ngàn nhân viên, lúc nào cũng mặc đồng phục chuyên nghiệp vô cùng, vi vu khắp mọi miền tổ quốc". Tưởng ít nhất cũng lọt vào Viettel hay VNPT, ai dè làm Xe ôm chạy Grab tối ngày!
8. Thầy bói bảo : "Lớn lên cuộc sống Nhàn tản, thức đêm ngủ ngày, 2 tay đầy Thư hoạ, lưng đeo túi gấm cuối ngày đi lãnh Tài bạch Kim ngân". Tưởng sinh vào nhà Quyền quý sẵn của ăn của để, bầu rượu túi thơ Cầm Kỳ Thi Hoạ, ai dè Tay chân Xăm trổ làm...Cầm Đồ Thu Họ hỡi ôi...
9. Thầy bói phán: "Lớn lên nhanh nhẹn, hoạt bát, đi khắp muôn nơi trên tay luôn cầm tiền tỉ." Tưởng là đại gia đi đầu tư bất động sản ai dè làm thằng bán vé số.
10. Thầy bói bảo: "Lớn lên con theo nghiệp bàn giấy, tính toán số má nắm trong tay nguồn tiền khổng lồ", tưởng lớn lên làm CFO, giám đốc tài chính ai dè làm mụ ghi lô đề. Nhục.
11. Thầy bói bảo: "Số con tài hoa hơn người, có Quốc Ấn đóng ở sao chủ mệnh", tưởng lớn lên theo đường chính trị bét cũng bộ trưởng rồi lên chủ tịch nước, ai dè làm chân văn thư chuyên đóng dấu cồm cộp.
12. Thầy bói phán "Số con là tướng tài hoa hiếm gặp, góp phần thay đổi lịch sử quốc gia", ai dè làm nhân viên edit hậu kỳ ở xưởng phim tài liệu.
13. Thầy bói phán "Mai này lớn lên quanh con tiền vàng nhiều không kể xiết", tưởng bố mẹ khi đó sẽ thành đại gia, ai dè, cả nhà chuyển sang bán vàng mã.
14. Thầy bói bảo "Sau này lớn cậu có tài kinh bang tế thế. Toàn phụ người chứ không bao giờ để người có cơ hội phụ mình", tưởng sẽ trở thành bậc vĩ nhân lạnh lùng ai dè là thằng phụ hồ xách vữa suốt.
15. Thầy bói bảo "Số thằng này đào hoa, bao quanh toàn gái đẹp tam cung lục viện", tưởng thành thiếu gia chén hotgirl như bánh rán ai dè chỉ là thằng like dạo với chuyên add friend gái xinh.
16. Thầy bói phán "Số anh mai này cực hiên ngang, đầu đội trời chân đạp đất", tưởng hoành tráng lắm, rồi sao, giờ không có dép mà đi luôn, mũ cũng mất luôn.
17. Thầy bói bảo "Lớn lên giỏi lắm, nói 1 lời cả ngàn người lắng nghe", ai dè sau này đóng đinh nghề đọc loa phường ở uỷ ban.

st
Reply
mặc dù chỉ là tác giả liên kết tạo ra chuyện cười nhưng ... cái tưởng mạnh ghê hôn , trong cái nghe không chỉ có cái nghe, mình suy diễn và áp đặt rồi nó đi một đàng trong khi cái ông thầy bói ổng nói theo một đàng khác
Reply
(2022-05-04, 07:45 AM)LeThanhPhong Wrote: ZUI...ZUI xả stress nha các bạn...
THẦY BÓI NÓI...!!

16. Thầy bói phán "Số cô mai này cực hiên ngang, đầu đội trời chân đạp đất", tưởng hoành tráng lắm, rồi sao, giờ có đôi dép lào cũng bị chôm, làm tiên bay lên trời mũ nón cũng bị gió thổi mất tiêu.

st

Lol
Reply
(2022-05-04, 09:38 AM)phai Wrote: Lol

Dám cười chọc quê 2 cô tiên trong này há phai  Biggrin Lol
Reply
Đoc số 6, LTP cười ngất.

—————

6. Thầy bói bảo: "Lớn lên sẽ làm Phi hành gia". 

Bố mẹ rưng rưng nước mắt nghĩ đến viễn cảnh con mình bay vào vũ trụ, ra sức bồi dưỡng tài năng. Nào ngờ giờ làm thuê cho hàng xôi xéo, ngày ngày ôm chảo mỡ phi hành!
Reply
(2022-05-04, 12:19 PM)LeThanhPhong Wrote: Đoc số 6, LTP cười ngất.

—————

6. Thầy bói bảo: "Lớn lên sẽ làm Phi hành gia". 

Bố mẹ rưng rưng nước mắt nghĩ đến viễn cảnh con mình bay vào vũ trụ, ra sức bồi dưỡng tài năng. Nào ngờ giờ làm thuê cho hàng xôi xéo, ngày ngày ôm chảo mỡ phi hành!

Rollin
Reply
Heart 
(2022-05-04, 09:32 AM)abc Wrote: mặc dù chỉ là tác giả liên kết tạo ra chuyện cười nhưng ... cái tưởng mạnh ghê hôn , trong cái nghe không chỉ có cái nghe, mình suy diễn và áp đặt rồi nó đi một đàng trong khi cái ông thầy bói ổng nói theo một đàng khác

Suytu
Một anh chàng về nhà dúi cho chị vợ cuốn “Cẩm nang vợ chồng già” và nháy mắt đầy ngụ ý.

– Chuyện gì vậy anh? – Chị vợ hỏi.
– À em mở trang 59, mục 7 nhé!
– Xem nào! Cảm hứng về chuyện ấy của người chồng tăng đáng kể nếu trước đó người vợ biết rên rỉ. Hí hí, hay nhỉ, thế mình thực hành ngay anh nhé.
– Ừ, chờ tí, anh đang khởi động! – Anh chồng cười.
– Xong chưa anh?
– Rồi, em… đi!
Và chị vợ bắt đầu rên rỉ:
– Chưa bao giờ tình trạng trượt giá lại khủng khiếp như bây giờ. Thịt mông sấn tăng thêm vài đồng nữa là em sẽ phải chuyển sang mua thịt rọi… Hôm nay, hàng xóm tiếp tục quăng rác sang cổng nhà mình. Em đếm được 3 con chuột chết…

Lụm
Suytu Grinning-face-with-smiling-eyes4 Lol Grinning-face-with-smiling-eyes4 Suytu
Reply
Câu truyện thiền

Một thiền sinh đến hỏi thiền sư: Thưa ngài, ngài có thể thu gọn Phật pháp trong một câu nói cho con nghe được không? Vị thiền sư đó lấy một que vạch một đường trên đất, rồi hỏi thiền sinh: Đường vạch này dài hay ngắn? Thiền sinh trả lời: Ngài mới chỉ vạch một đường thôi làm sao con biết nó dài hay ngắn. Vị thiền sư đáp: Phật pháp là vậy đó! 

Lập tức thiền sinh liễu ngộ. 

Chúng ta nghe câu chuyện này mà mơ hồ chẳng biết thiền sinh đó ngộ ra điều gì. 

Thực ra câu chuyện này rất sâu, chỉ một đường vạch thôi thì làm sao biết được dài hay ngắn. 

Muốn biết dài hay ngắn cần phải có các đường khác để so sánh. Đời sống của chúng sinh chỉ là sự so sánh. Cái này được gọi là hạnh phúc vì so với cái kia. Cái này được gọi là dài vì so với cái khác ngắn hơn. Cái này được gọi là đẹp bởi vì so với cái xấu hơn. 

Trong khi đó, theo tinh thần Phật pháp, một vị hành giả Tứ Niệm Xứ phải biết rằng: Thấy chỉ biết thấy mà thôi, nghe chỉ biết nghe mà thôi. Như vậy mới không có phiền não. 

(Thiền Sư Ajahn Brahm nhắc: để có khả năng "thấy chỉ biết thấy, nghe chỉ biết nghe", không để tưởng xen vào, chỉ có khi Chánh Định hiện diện.)


STK (Fb - Giang Ngay 23-5-2014 Chuong 1. Tuong Ung Chu Thien - I. Pham Cay Lau -  II: Giai Thoat)

https://www.facebook.com/notes/947212345791829/
Reply
Top 20 foods high in antioxidants

https://www.stjohns.health/documents/con...idants.pdf
Reply
Oh baby. Oh, my baby.

Clap

------------------------------

[Quora]What is a disturbing fact most people are unaware of?

Answered by Dan Martin:

There’s a reason people get ultrasounds rather than mri’s of their babies.


[Image: main-qimg-18b89aa2f44c3b882fe8da01fa81e922-lq]


[Image: main-qimg-73012941872963b770fe4002e30b14ca-lq]


[Image: main-qimg-ea47b985a10f37f482f9a23294652fbc-lq]


[Image: main-qimg-9e5d861767cffc3ea2b373a2876900c7-lq]


[Image: main-qimg-e5b4f84bff668520c86f84de0cb4b390-lq]


116.5K views
Reply
Viết sách không dễ. Bán sách cũng không dễ.

Cách bán được sách qua phương pháp metadata: comment cuối.
----------------------
[Quora] I am writing a book, almost done and I plan on publishing on Amazon. I'm scared I won't make sales since it’s my first time publishing. What should I do?

Answered by Franklin Veaux:

Accept that you won’t make sales.

Statistically, a first self-published novel by an unknown writer will sell between zero and five copies a year, and most likely fewer than fifty copies over your entire lifetime. That’s just the reality.

In 2018, the last year for which I can find data, about 1,700,000 books were self-published on Amazon KDP. That’s nearly 4,700 per day.


This is what 1,000 books looks like:


[Image: main-qimg-1e80ef3c7ff0e6b9d6afbf9912ec47fd-lq]


More than four and a half of these, published new every day. Your book is just one among them.


The day you self-publish your book, more than four thousand people will also self-publish theirs. The next day, more than four thousand more. The day after that, more than four thousand more. And on and on, 195 new self-published books per hour. Unless you have a big platform, or a big marketing budget, or both, and your book is so good it clearly stands above four thousand others, you’re right. It won’t sell. It won’t sell because nobody will know about it.
Keep writing anyway.

Comments:
Commented by Sally Alter:
I have never done any marketing. I just pay attention to metadata and have sold 487 books in 10 months.

Commented by Dr Sukhraj Dillon:
What do you do with metadata? It will be great if you can share. Thanks.

Commented by Sally Alter:
I would love to share:

1. Make the cover sing. Make sure it is in genre along with the competition. 
2. Give it a great title with at least one keyword. 
3. Give it a good subtitle with keywords (if inclined). 
4. Pick great keywords (refer to Publisher Rocket/You Tube). 
5. Pick great categories. Hint: you are only allowed two on Amazon, but if you write requesting more, you can have up to 8 more. 
6. Hire somebody to write a great book description that describes the book like ad copy and includes many keywords. 
7. Make sure there is a look inside feature. 
8. Make sure you fill out all the details on your Author Central Page. 
9. Be sure to have a great 3rd person bio.
I think that covers the metadata. That’s all I have done to sell my books.
Reply
NHỚ NHỚ, QUÊN QUÊN...

1) Phòng mạch tôi có một bệnh nhân bị Alzeimer, là dạng mất trí nhớ. Ông hơn 80 tuổi, mất trí nhớ hoàn toàn, không tự chăm sóc bản thân được. Mỗi lần các con ông đưa đi khám bệnh, y như áp tải tội phạm. Ông vùng vẫy, la hét, thậm chí đạp cả bác sĩ !

Buổi tối nọ, sau khi khám bệnh xong, các con ông đưa ông ra xe để chở về nhà. Cùng lúc đó, bên cạnh ông cũng có một bà cụ khoảng 80 tuổi, tóc bạc, lưng còng cũng vừa được khám xong, được cô con gái dìu lên xe gắn máy chở về. Bỗng ông cụ sững người, đi nhanh về hướng bà cụ xa lạ, đứng bên cạnh bà. Các con ông gọi:" Ba ơi, xe của mình bên này nè!".  Ông không nghe. Khi cô con gái bà cụ nổ máy chạy từ từ, ông cụ chạy theo xe, chạy theo bà cụ già, trong khi bà hoàn toàn lạnh nhạt với ông...

* Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao một người mất trí nhớ hoàn toàn, lại tìm thấy gì qua hình bóng một người xa lạ? Ông chợt nhớ lại   người yêu cũ hay người vợ hiền...trong một giây phút xuất thần?

2) Tôi đến nhà khám cho một bệnh nhân đặc biệt. Cô bé trạc tuổi con gái tôi. Cháu từng học sinh giỏi chuyên Lê Hồng Phong, SG, đậu đại học y khoa tp hcm với điểm xuất sắc. Cháu mới ra trường bị viêm não siêu vi. 7 năm trôi qua, tôi không còn nhận ra cháu nữa. Cô bé không còn nhận ra tôi, không nhận biết người thân,  không tự chăm sóc bản thân được, không thiết ăn uống, cháu bị điếc hoàn toàn và cũng không hé môi...
Tôi thật đau đớn, rơi nước mắt. 
Ba mẹ sinh ra một đứa con, nuôi nấng thành một bác sĩ, không phải dễ...

3) Cuộc sống cho nguyên vẹn không phải dễ dàng. Nếu trong nhà, có chồng hay vợ nói nhiều, nhớ dai như đỉa, cũng coi như là hạnh phúc, vì bà vợ, ông chồng của mình có trí nhớ tốt. Còn tốt hơn vạn lần những người không còn nhận thức gì xung quanh, ký ức bị xóa sạch...
Nếu hôm nay, bạn có vất vả vì nuôi con, cũng là một niềm hạnh phúc vì con mình còn khỏe mạnh. Chỉ cần con khỏe mạnh là đủ. Danh vọng,  tiền tài đều vô nghĩa...

FB Huong Nguyen
Reply
[Image: fetus.jpg]
Reply
[Image: mothers-day.jpg]
Reply
Cảnh Già

Các vị có vào bệnh viện chưa? 

Chỗ tôi ở sát bên bệnh viện, tôi đã vào nhiều lần thấy nản và có suy nghĩ: bây giờ thay vì đi hành hương Ấn Độ, Miến Điện, người nào lâu lâu tu tập mà thấy mình thiếu Pin, đưa họ vô bệnh viện vài lần trở ra là tắt đèn luôn. 
Vô đó gặp cảnh mấy cụ 80; 90 tuổi, 
  1. có cụ ngủ gà ngủ gật cái cổ quẹo qua một bên, nước miếng chảy ròng ròng, mắt lờ đờ, kèm nhèm, ghèn nhớt đổ chảy ra nhìn ớn luôn, 
  2. có cụ thì lẫn, ngồi nhìn qua cửa sổ cười cười gật gù nói một mình, 
  3. có cụ ốm nhách xanh lè, tay chân khẳng khiu nằm trên giường thiêm thiếp, cái mền với thân xác không biết cái nào là cái nào, 
  4. có cụ mập ú ù u, để cho y tá bồng ẵm nặng nề, đụng tới đâu là mặt nhăn tới đó, đau lắm mà không biết đau chỗ nào; 
  5. 80, 90 tuổi mà không biết đạo, thấy ai vô thăm mừng như con nít, tới giờ họ cho ăn thì ăn đã lắm, ăn xong lau miệng rồi nằm, kế bên là bình nước biển nhỏ tỏn tỏn, 
  6. có cụ nước vô cũng tỏn tỏn, nước ra cũng tỏn tỏn ống dẫn ra ngoài, nhìn nản muốn chết. 
Trong khi đó lúc còn trẻ thì cũng bác sĩ, kỹ sư, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan, chồng yêu con quí.v..v cuối cùng rồi về già là như vậy, một bình thì chảy vô, ở dưới có một bọc nó chảy ra . 

Các vị có muốn trốn cũng không được, nó cũ xì, mấy chục năm nó phải quá đát, hết hạn chứ. Cho nên biết như vậy mình mới quay về đời sống nội tĩnh, còn không biết đạo thì suốt đời chỉ lăng xăng hướng ngoại, luôn luôn sống trong ý hướng hành động.

https://www.budsas.asia/2018/12/tam-huon...guyen.html
Reply