Có thắc mắc gì ....
#31
wow ... Friday the 13th ... coi bộ bà con bận rộn quá 

Vân cũng bận rộn nữa ... Hi GG , RH , BE  Hello

weekend này Vân có hơi bận rộn ... chắc tuần sau thì thoải mái một chút

không hiểu sao .. cứ mỗi tháng 12 tới , là thấy busy và busy thế nào đó
Reply
#32
Vân có đọc câu chuyện GG kể ... và coi các bạn thảo luận nhau ... Vân không biết mình nên bắt đầu ở đâu nữa  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


thiệt sự ra có nhiều factors mà mình phải consider ở đây ... vấn đề không đơn giãn như các bạn nghĩ .. và Vân biết đề tài này là 1 đề tài tranh cải .. không biết nói chuyện ở thời điểm này có đúng không , vì có nhiều cái bận rộn ... thôi thì mình take it easy tàm tạm ở thời gian này .. rồi sau New Year , quỡn hơn , thì mình có thể tranh cải sâu vào đề tài này 


Vân chỉ có vài điểm ở đây cho các bạn suy nghĩ ...


- tình yêu ... yeah , tình yêu đẹp và lãng mạn vô cùng .. nghĩ tới tình yêu , tim ai cũng lặng xuống , giống như để uống chầm chậm 2 chữ này 

- nhưng lúc 2 người chưa chung sống với nhau kìa ... họ không nghĩ gì ..... ngoài tình yêu

- khi về tới nhà chung sống .. that's a different story ... tình yêu từ từ lo đi kiếm góc nhà để trốn  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- vì sao ??? vì lúc này ... con người thật đang đối diện với con người thật ... 2 sinners đang đối diện với nhau .. one thing leads to another , rồi từ cái giận nhỏ , nó trở thành cái giận lớn , nó trở thành chiến tranh lạnh , rồi nó trở thành thế chiến thứ mấy , đếm không nổi



***


TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ?? HAY CON NGƯỜI THẬT CUẢ MỖI CHÚNG TA QUAN TRỌNG ?? 

tình yêu quan trọng in the short run thôi ... nhưng con người thật của mỗi chúng ta mới quan trọng in the long run , để 2 người có thể "đồng sàng , đồng mộng" ...




***


With that being said ... Con người thật của mỗi chúng ta quan trọng hơn tình yêu (in the long run)

Dính líu tới tôn giáo , niềm tin như thế nào ??? 



nói thế này cho dễ hiểu nhá ... dĩ nhiên niềm tin , mỗi người ở một level khác nhau ... nhưng nói chung 


- NIỀM TIN ảnh hưởng tới "TRÁI TIM & ĐẦU ÓC SUY NGHĨ" của người đó 



- tỉ dụ 2 NGƯỜI KHÁC ĐẠO ... bạn nghĩ là không quan trọng ??? bạn nên suy nghĩ lại ... TRÁI TIM VÀ ĐẦU ÓC SUY NGHĨ CUẢ HỌ SẼ KHÁC NHAU .... không chóng thì chày .. cũng có ngày ... ĐỒNG SÀNG - DỊ MỘNG .... lúc đó , tình yêu trốn mất tiêu ... mà chỉ thấy TRÁI TIM VÀ ĐẦU ÓC SUY NGHĨ CUẢ 2 NGƯỜI HOÀN TOÀN KHÁC NHAU 


thì làm sao có hạnh phúc trong trường hợp này ??   :thinking-face4: :thinking-face4:
Reply
#33
1 người đi tới nhà thờ mỗi Sunday ... không có nghĩa là họ có niềm tin


NIỀM TIN TỎ QUA .. TRÁI TIM & ĐẦU ÓC SUY NGHĨ CUẢ NGƯỜI ĐÓ 


mình nhìn cuộc đời của họ .. mà mình có thể biết "trái tim và đầu óc họ suy nghĩ" thế nào ... đối với họ , chuyện gì quan trọng , hay chuyện gì không quan trọng ..


2 người khác niềm tin .. khác "values" .. khác suy nghĩ về .. cái này quan trọng .. cái kia quan trọng 


thì sao họ có thể sống hạnh phúc bên nhau ???
Reply
#34
i. Vân đồng ý với Ba ếch .. chuyện bắt người ta phải tin , rồi mới cho đám cưới ... là 1 chuyện hoàn toàn sai

hành động này là "underestimate , đánh giá quá thấp" ý nghĩa của ... NIỀM TIN 




hảy nhìn đi 

tại sao cần phải có cùng chung Niềm tin ??

để 2 người có cùng chung .. trái tim .. cùng chung .. đầu óc suy nghĩ .. cùng chung .. values ... đề đồng sàng đồng mộng


chứ đâu phải để empty .. và empty .. và empty .. cưới nhau ..................... rồi trở thành .. đồng sàng dị mộng  Face-with-rolling-eyes4
Reply
#35
ii. nói về đạo Chúa ... khi 2 người cưới nhau rồi ... thì cái gì  quan trọng 


NGƯỜI TIN CHUÁ CẦN PHẢI HIỂU CÁI GÌ QUAN TRỌNG .... Chồng thương yêu vợ như Chúa yêu thương hội thánh .. Vợ phãi phục tùng chồng như hội thánh phục tùng Chúa ... đơn giản có vậy thôi ... giống như hình tam giác ABC ... A là góc ở trên ... BC là góc ở dưới ... A là Chúa ... BC là vợ chồng ... cả hai vợ chồng đều nhìn lên Chúa  .... the trick là ... hể cả 2 sống sao cho đẹp lòng Chúa , thì tự nhiên họ hạnh phúc à , lạ như vậy đó

(đó là cái mà người tin Chúa cần phải hiểu ... và cần xin Chúa giúp cho mình làm được)



còn nếu có chuyện họ ly dị ... thì nguyên nhân là ... một người trong họ không sống đẹp lòng Chúa ... sau khi ly dị , niềm tin của "chính người đó" sẻ đổ sụp liền  :bomb4: :bomb4: :bomb4:





nếu cưới người không tin Chúa 

họ không tin vào cái này

trong khi người tin Chúa thì tin vào cái này

vậy họ nên sống thế nào ??? làm sao để có hạnh phúc đây ??? 



[Image: equilateraltriange-59da5d1d4f795a78874e1f51f9a48987.jpg]
Reply
#36
iii. Chúa có thật sự cấm ly dị không ??


có nhiều người trong chúng ta cứ rao lên "hễ Chúa hiệp lại rồi , thì không ai được tách ra"

hể thấy người ta có ly dị .. thì mình chỉ ngón tay vào người ta .. nói thế này thế kia .. mà không tìm hiểu coi hoàn cảnh người ta là như thế nào 



***


Mình coi đoạn Kinh thánh nói về chuyện cưới gả nhá 


next post Vân sẻ phân tích sâu vào


1 Cô rinh tô 7


Luận đến các điều hỏi trong thơ anh em, tôi tưởng rằng đờn ông không đụng đến đờn bà là hay hơn.

Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đờn ông phải có vợ, mỗi người đờn bà phải có chồng.

Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và đối với chồng cũng vậy.

Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng; chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình bèn là vợ.

Ðừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời, để chuyên việc cầu nguyện; rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo quỉ Sa-tan thừa khi anh em không thìn mình mà cám dỗ chăng.

Ấy đó là sự tôi thuận cho phép, chớ chẳng phải sự tôi truyền biểu.

Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi; song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Ðức Chúa Trời, người nầy thể nầy, kẻ kia thể khác.

Vậy, tôi nói với những kẻ chưa cưới gả, và kẻ góa bụa rằng ở được như tôi thì hơn.

Song nếu họ chẳng thìn mình được, thì hãy cưới gả; vì thà cưới gả còn hơn để cho lửa tình un đốt.

10 Về những kẻ đã cưới gả rồi, thì tôi, nhưng chẳng phải tôi, bèn là Chúa, truyền rằng vợ không nên lìa bỏ chồng,

11 (ví bằng đã phân rẽ nhau, thì nên ở vậy đừng lấy chồng khác; hay là phải lại hòa thuận với chồng mình), còn chồng cũng không nên để vợ.

12 Ðến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa, song là chính tôi bảo họ rằng: Nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ.

13 Lại nếu một người đờn bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì vợ cũng không nên lìa chồng.

14 Bởi vì, chồng không tin Chúa, nhơn vợ mình được nên thánh, vợ không tin Chúa, nhơn chồng mình tin Chúa được nên thánh; bằng chẳng vậy, con cái anh em nên chẳng sạch, song nay đều là thánh.

15 Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ, thì cho phân rẽ: trong cơn đó, người anh em hay là người chị em chẳng phải cầm buộc gì. Ðức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an.

16 Hỡi kẻ làm vợ kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng mình? Hỡi kẻ làm chồng kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ mình?

17 Rốt lại, ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình, và theo như Ðức Chúa Trời đã gọi. Ấy đó là điều tôi dạy trong hết thảy các Hội thánh.
Reply
#37
hay thế này ... để Vân diễn giải ý đoạn Kinh thánh này ... cho các bạn có cái nhìn ở 1 góc cạnh khác nhá 


1. tốt hơn hết là nên sống độc thân  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


2. nhưng nếu "lữa lòng" vẩn còn phập phùng mãnh liệt .. thay vì đi ra ngoài làm chuyện tầm bậy tầm bạ ... tốt hơn hết .... thì đàn ông nên có vợ .. đàn bà nên có chồng 


3. chồng phải lo cho vợ như lo cho chính bản thân mình ... vợ cũng vậy , lo cho chồng như lo cho chính bản thân mình


4-5  khi vợ chồng có nhu cầu sinh lý , thì đừng từ chối lẫn nhau ... ngoại trừ khi 2 người đồng ý kiêng cữ để tập trung vào cầu nguyện


6-9  đó là "theo ý riêng của Paul" .. vì ông muốn mọi người độc thân cũng giống như ông ... nhưng dĩ nhiên , có người có ơn độc thân , và có người không có ơn độc thân vì bị lữa tình nun đốt .... thì cũng nên lo kiếm vợ kiếm chồng ... đừng ráng sống độc thân rồi đi làm chuyện bậy bạ phạm tội

10-11 .... còn ai cưới gả rồi ... thì không được ly dị ... còn nếu có lở ly dị , thì nên ở độc thân ... còn độc thân không nổi , thì đi làm hoà với vợ chồng của mình để trở lại với nhau





12-14-16 ... VẤN ĐỀ LẤY NGƯỜI NGOẠI ĐẠO ... nếu họ bằng lòng ở với mình , thì không nên bỏ ... biết đâu mình có thể cứu họ , khiến họ trở thành believers

15 ... NẾU KẺ KHÔNG TIN CHUÁ MUỐN PHÂN RẼ , THÌ CHO PHÂN RẼ .. MÌNH KHÔNG BỊ RÀNG BUỘC GÌ .. VÌ MÌNH ĐƯỢC CHUÁ GỌI CHO SỐNG BÌNH AN ...

(suy nghĩ câu 15 này cho kỹ .. xem mình có thể tìm được mấy hình thức người kia muốn phân rẽ ... và Chúa muốn mình sống trong bình an  Hello)



17 ... nói tóm lại .. Chúa  gọi ai làm thế nào , thì làm thế đó ... độc thân ??? hay lữa tình nung đốt thì phải lấy vợ lấy chồng thay vị đi làm những chuyện bậy bạ phạm tội ???
Reply
#38
nói tóm tắt lại như thế này cho dể hiểu ... vì sao phải thế này .. vì sao phải thế kia 

nói gần nói xa .. chẳng qua nói thiệt   Hello

Vân nói ra đây , để cho các bạn .. Believers cũng như Unbelievers .. suy nghĩ tới .. quyết định của mình sẽ dẩn mình đi về đâu nhá 




- Chúa cho chúng ta có quyền tự do lựa chọn ... Believers hay Unbelievers


- Không phải mình bỏ rơi Unbelievers , mình cũng gần gủi họ ... nhưng nếu mình để họ "ở ngoài"  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c .... ideally , trong nhà mình chỉ có believers thôi .. thì mình dễ thở 1 chút   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



- tuy nhiên cũng có những trường hợp Unbelievers trong nhà mình .. như vợ chồng , hay con cái mình ... thì mình phải tìm cách (dĩ nhiên không dể dàng , dĩ nhiên rất là challenging) nào để đưa họ về có cùng "trái tim & sự suy nghĩ với mình"



Chính vì vậy , mà Chúa muốn mình lập gia đình với Believers , để mình khỏi phải vò đầu nhức óc , tìm cách nào để "đồng sàng , đồng mộng" với họ

nhưng Vân biết ... có nhiều gia đình , họ rơi vào trường hợp có Unbelievers sống chung trong gia đình (vợ chồng hay con cái) ... một vấn đề nhức đầu lắm chứ không phải giỡn ... bạn không tin , bạn nói chuyện tâm sự với họ coi , để bạn hiểu họ phải đối diện với những nan đề gì  :loudly-crying-face4:













nên hảy hiểu cho .. tại sao người ta muốn .. Believers lập gia đình với Believers

tuy nhiên .. việc bắt người ta believe để cưới vợ , lấy chồng là 1 điều sai

vì họ chỉ được "cái vỏ bề ngoài" ... còn "bên trong" thì họ empty

trong khi ... ĐỂ VỢ CHỒNG ĐỒNG SÀNG ĐỒNG MỘNG IN THE LONG RUN .. HỌ CẦN PHẢI CÓ "TRÁI TIM & SỰ SUY NGHĨ GIỐNG NHAU"
Reply
#39
Vân nói .. Christmas tới , Vân có nhiều bận rộn .. không nói dài về đề tài này


nhưng đả bước vào nói rồi .. thì Vân muốn nói rỏ ràng .. nói cho có đầu có đuôi ... mà không biết có confuse các bạn không 


thiệt tình mà nói ... nếu mình là believer , mà trong nhà có unbelievers (vợ chồng hay con cái mình) .. là 1 điều rất nhức đầu

mình có thể thương họ ... nhưng tận đáy lòng .. khó mà đồng lòng đồng sàng với họ được


VÌ ...

TRÁI TIM KHÁC

SỰ SUY NGHĨ KHÁC

VALUES KHÁC

CHUYỆN QUAN TRỌNG KHÁC 

nhiều cái khác lắm các bạn à  :loudly-crying-face4:
Reply
#40
con người Vân rất tình cảm , Vân rất yếu đuối



nhưng bây giờ .. tỉ dụ Vân gặp một Unbeliever , Vân có thể làm bạn , gặp nhau tán dóc với họ chuyện trên trời dưới đất mưa thác bảo bùng


còn nói ở chung ... thì là 1 vấn đề khác .. vì Vân biết họ không có cùng "trái tim & sự suy nghĩ với Vân"

cho dù họ có perfect in any way .. Vân cũng sợ ... sợ không handle nổi unbeliever ở trong nhà mình ... once bitten , twice shy 



bạn có thể cho rằng Vân cứng răn , không có tình cảm

cái đó là .. bạn nghĩ

nhưng Vân sợ .. vì Vân không muốn bị hurt một lần nữa thôi  :kiss:
Reply
#41
Tại sao không nghĩ ngược lại, 1 người non believer không thể ở chung nổi với 1 người believer nhất là  với 1 người beleiver rất cuồng tín nhỉ?  :thinking-face4: Smiling-face-with-halo4 :full-moon-with-face4:
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#42
GG dùng chữ cuồng tín ... vậy GG định nghĩa .. như thế nào là cuồng tín , mà như thế nào là không cuồng tín (đối với những người có niềm tin vs. vô thần) Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


tỉ dụ .. 1 người PG tin vào những gì giáo lý họ dạy , sống theo giáo lý họ dạy , là cuồng tín ??

hay .. 1 người đạo Chúa tin vào những gì giáo lý họ dạy , sống theo giáo lý họ dạy , là cuồng tín ?? 


:thinking-face4:
Reply
#43
còn mê tín ... định nghĩa (theo Vân) là tin vào những cái "trời ơi đất hởi"

tỉ dụ ... đốt giấy vàng bạc cho người chết có mà xài 

tin con cá sẻ cởi ông táo bay về trời 

cúng cho người chết để họ ăn , không thôi họ đói 




câu hỏi là ... vậy tin vào 1 cục cement , cầu nguyện 1 cục cement , 1 cục đất sét , 1 cục gổ .. thì có là mê tín ?? hay cuồng tín ??
Reply
#44
Vân nói Vân yếu đuối , là con tim Vân rất dể xúc động , xúc động trước cái đau , cái buồn của người khác

Vân đà từng đem 1 người homeless vào nhà mình , Vân coi him như con trai của mình , cho him có 1 gia đình và 1 sự chăm sóc ... hy vọng he sẻ trở thành 1 người "bình thường"

nhưng rất tiếc ... he belongs to the wilderness ... nên cuối cúng , Chúa cũng mở lối cho him quay trở về wilderness



nhưng Vân là người có niềm tin ... và như Vân đả nói


NIỀM TIN ... NÓ ĐIỀU KHIỂN "TRÁI TIM & LÝ TRÍ" CUẢ MÌNH ... hay ngược lại .. đại khái "niềm tin" đi đôi với "trái tim & lý trí"


- anh nói anh có niềm tin thế này thế kia .... thì tôi có thể biết ... trái tim và lý trí của anh hướng về cái gì 

- 2 người có niềm tin khác nhau ... thì trái tim và lý trí của họ sẽ khác nhau ... không thể nào gọi là giống nhau được ... như vậy thì sẽ .. đồng sàng dị mộng
Reply
#45
Vân lập lại lần nữa .. just in case có những người không thấy


NGOÀI XÃ HỘI ... Vân quen biết , bạn bè với những người Believers và Unbelievers ... Vân vui vẻ , hoà đồng với mọi người .. họ cảm thấy thoải mái khi gặp mặt Vân ... vui vẻ không có gì cả


NHƯNG TRONG NHÀ ... Vân hiểu 1 điều ... nếu có 1 người unbeliever , thì sẻ là 1 chuyện nhức nhối tim chứ không phải giỡn ... không tin ??? hảy hỏi xem những gia đình believers , nhưng lại có unbelievers là phần tử trong gia đình .. để coi họ cảm giác đau tim như thế nào 
Reply