Có thắc mắc gì ....
#16
(2019-12-13, 10:28 AM)tuyetvan Wrote: tiền ... chỉ là Vân ví dụ thôi 


cái chánh ở đây .. không phải là tiền


cái chánh ở đây


MÌNH KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG CỨU MÌNH

CHỈ CÓ CHUÁ JESUS MỚI CÓ THỂ CỨU MÌNH ĐƯỢC ... ĐÓ LÀ LỜI CUẢ ĐẤNG DỰNG NÊN MUÔN LOÀI 

THÌ CHÍNH CHUÁ LÀ NGƯỜI CỨU MÌNH 

Phi nhờ Vân nói rõ , giải thích rõ  cho Phi hiểu về lời nói của Vân , ông Jesus cứu chúng sanh bằng cách nào ? và vì sao ông jesus phải xuống ? ổng có thể ở trên trời và ra lệnh cho chúng sanh làm theo lời ổng muốn nếu vũ trụ này của ổng , right ?
BaPhi quê ở Cà Mau  Heavy-black-heart4
Reply
#17
Vân càng nói càng làm Phi khó hiểu ,

Vân cứ cho rằng Ong Jesus xuống cứu chúng sanh , và phải tin vào ổng mới được cứu làm Phi khó hiểu quá .
cứu bằng cách nào ? 
Vân đâu có nói được , cái nhà này của Vân ai vào bên  trong và phải nghe theo luật của Vân thì  được cứu vì Vân nói vậy vì Vân là chủ nhân căn nhà . 

right ? mình phải dùng lời giải thích hợp lý người ta mới phục và tin , right ?
BaPhi quê ở Cà Mau  Heavy-black-heart4
Reply
#18
ok , Vân sẻ nói rỏ ... Vân chuẫn bị đi làm


Vân cần Ba Phi thế này nhé ... Ba Phi đọc những gì Vân viết ... rồi cho Vân biết Ba Phi nghĩ .. Vân viết cái gì 

sau đó , Vân sẻ coi .. Ba Phi có hiểu lầm , hay hiểu thiếu gì .. thì mình 888 thêm 


have a good one  Hello
Reply
#19
(2019-12-13, 10:41 AM)tuyetvan Wrote: ok , Vân sẻ nói rỏ ... Vân chuẫn bị đi làm


Vân cần Ba Phi thế này nhé ... Ba Phi đọc những gì Vân viết ... rồi cho Vân biết Ba Phi nghĩ .. Vân viết cái gì 

sau đó , Vân sẻ coi .. Ba Phi có hiểu lầm , hay hiểu thiếu gì .. thì mình 888 thêm 


have a good one  Hello

Ok Vân , đi làm vui vẻ nha Vân  Thumbs-up4
Thanx Vân , 8 sau
BaPhi quê ở Cà Mau  Heavy-black-heart4
Reply
#20
Thấy cái thread chỉ gọi tên 1 người, thôi thì tên ai nấy dạ. Nhưng có thêm thành viên vào và đang nghĩ giải lao, nên GG vào ké và cũng muốn viết vài dòng. Thật ra GG không biết hỏi gì cả. Chỉ kể chuyện nhỏ nhỏ ngày thứ Sáu 13th.

Lúc lâu lắm rồi, khi GG chuyển qua 1 department khác, nhìn tới nhìn lui chỉ có cô bé kia cũng là dân tóc đen. Gọi là cô bé vì cô ta nhỏ nhỏ, xinh xinh nhưng cô ta chỉ nhỏ hơn vài tuổi.

Hôm đó cũng là cũng là ngày thứ Sáu, khoảng gần giờ trưa, cô ta cứ đi lên đi xuống tới gần cửa kiếng nhìn xuống parking lot. Mình thì ngồi ngay đó, nên cũng nóng ruột theo mỗi bước chân của cô bé. Giờ trưa đi ăn về gặp cô bé vẫn ngồi ngoài chổ đậu xe, tưởng sẽ cùng mình đi vào, nhưng cô ta không nhúc nhích và cứ khóc ngon lành. Mình lúng túng. Hỏi thăm thì không dám, không nói gì thì thấy vô duyên, bỏ đi thấy vô tình. May quá, cô bé tự nhiên mở lời. Cô ta mới đi ăn về với người bồ cũ lần cuối vì ngày mai là ngày cô ta làm đám cưới với người mới. Trong lúc kể giữa những tiếng nấc cô ta xen lẫn tiếng khác và mình chợt nghe thấy có gì đó quen quen nhưng ngay lúc đó không biết là cái gì cho đến 1 lúc chợt nhận ra. Con nhỏ này người Việt giống mình, tự nhiên thấy gần gũi và thân thương.

Cô ta gia đình đạo thiên chúa giáo gốc, gia đình anh bồ cũ đạo Phật bao nhiêu đời. Cả hai không quan tâm về đạo của nhau, nhưng gia đình bắt cô ta phải chấm dứt với anh kia vì gia đình cấm anh kia vô đạo. 

Đám cưới trong nhà thờ trang trọng. Phải chi không biết chuyện ngày trước đó thì mình đã không chạnh lòng khi thấy cô bé khóc trong lúc làm lễ. Không biết những giọt nước mắt đó dành cho ai. 

Ngày buồn thứ Sáu 12/13/19
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#21
"Thấy cái thread chỉ gọi tên 1 người, thôi thì tên ai nấy dạ. Nhưng có thêm thành viên vào và đang nghĩ giải lao, nên GG vào ké và cũng muốn viết vài dòng. "

Vân ơi,

Vân sửa lại tên của thread để các anh chị em có thể đóng góp không ngại ngần được chứ?

Ví dụ: Cùng Nhau Giải Đáp 
Reply
#22
(2019-12-13, 12:39 PM)Green Grass Wrote: Thấy cái thread chỉ gọi tên 1 người, thôi thì tên ai nấy dạ. Nhưng có thêm thành viên vào và đang nghĩ giải lao, nên GG vào ké và cũng muốn viết vài dòng. Thật ra GG không biết hỏi gì cả. Chỉ kể chuyện nhỏ nhỏ ngày thứ Sáu 13th.

Lúc lâu lắm rồi, khi GG chuyển qua 1 department khác, nhìn tới nhìn lui chỉ có cô bé kia cũng là dân tóc đen. Gọi là cô bé vì cô ta nhỏ nhỏ, xinh xinh nhưng cô ta chỉ nhỏ hơn vài tuổi.

Hôm đó cũng là cũng là ngày thứ Sáu, khoảng gần giờ trưa, cô ta cứ đi lên đi xuống tới gần cửa kiếng nhìn xuống parking lot. Mình thì ngồi ngay đó, nên cũng nóng ruột theo mỗi bước chân của cô bé. Giờ trưa đi ăn về gặp cô bé vẫn ngồi ngoài chổ đậu xe, tưởng sẽ cùng mình đi vào, nhưng cô ta không nhúc nhích và cứ khóc ngon lành. Mình lúng túng. Hỏi thăm thì không dám, không nói gì thì thấy vô duyên, bỏ đi thấy vô tình. May quá, cô bé tự nhiên mở lời. Cô ta mới đi ăn về với người bồ cũ lần cuối vì ngày mai là ngày cô ta làm đám cưới với người mới. Trong lúc kể giữa những tiếng nấc cô ta xen lẫn tiếng khác và mình chợt nghe thấy có gì đó quen quen nhưng ngay lúc đó không biết là cái gì cho đến 1 lúc chợt nhận ra. Con nhỏ này người Việt giống mình, tự nhiên thấy gần gũi và thân thương.

Cô ta gia đình đạo thiên chúa giáo gốc, gia đình anh bồ cũ đạo Phật bao nhiêu đời. Cả hai không quan tâm về đạo của nhau, nhưng gia đình bắt cô ta phải chấm dứt với anh kia vì gia đình cấm anh kia vô đạo. 

Đám cưới trong nhà thờ trang trọng. Phải chi không biết chuyện ngày trước đó thì mình đã không chạnh lòng khi thấy cô bé khóc trong lúc làm lễ. Không biết những giọt nước mắt đó dành cho ai. 

Ngày buồn thứ Sáu 12/13/19

Tội nghiệp cô bé đó quá.
Reply
#23
(2019-12-13, 12:39 PM)Green Grass Wrote: Thấy cái thread chỉ gọi tên 1 người, thôi thì tên ai nấy dạ. Nhưng có thêm thành viên vào và đang nghĩ giải lao, nên GG vào ké và cũng muốn viết vài dòng. Thật ra GG không biết hỏi gì cả. Chỉ kể chuyện nhỏ nhỏ ngày thứ Sáu 13th.

Lúc lâu lắm rồi, khi GG chuyển qua 1 department khác, nhìn tới nhìn lui chỉ có cô bé kia cũng là dân tóc đen. Gọi là cô bé vì cô ta nhỏ nhỏ, xinh xinh nhưng cô ta chỉ nhỏ hơn vài tuổi.

Hôm đó cũng là cũng là ngày thứ Sáu, khoảng gần giờ trưa, cô ta cứ đi lên đi xuống tới gần cửa kiếng nhìn xuống parking lot. Mình thì ngồi ngay đó, nên cũng nóng ruột theo mỗi bước chân của cô bé. Giờ trưa đi ăn về gặp cô bé vẫn ngồi ngoài chổ đậu xe, tưởng sẽ cùng mình đi vào, nhưng cô ta không nhúc nhích và cứ khóc ngon lành. Mình lúng túng. Hỏi thăm thì không dám, không nói gì thì thấy vô duyên, bỏ đi thấy vô tình. May quá, cô bé tự nhiên mở lời. Cô ta mới đi ăn về với người bồ cũ lần cuối vì ngày mai là ngày cô ta làm đám cưới với người mới. Trong lúc kể giữa những tiếng nấc cô ta xen lẫn tiếng khác và mình chợt nghe thấy có gì đó quen quen nhưng ngay lúc đó không biết là cái gì cho đến 1 lúc chợt nhận ra. Con nhỏ này người Việt giống mình, tự nhiên thấy gần gũi và thân thương.

Cô ta gia đình đạo thiên chúa giáo gốc, gia đình anh bồ cũ đạo Phật bao nhiêu đời. Cả hai không quan tâm về đạo của nhau, nhưng gia đình bắt cô ta phải chấm dứt với anh kia vì gia đình cấm anh kia vô đạo. 

Đám cưới trong nhà thờ trang trọng. Phải chi không biết chuyện ngày trước đó thì mình đã không chạnh lòng khi thấy cô bé khóc trong lúc làm lễ. Không biết những giọt nước mắt đó dành cho ai. 

Ngày buồn thứ Sáu 12/13/19

Chào GG,

Câu chuyện nghe buồn quá ..... Những người ngu dại đã hại đời các bạn nhỏ  ... Tôi rất tiếc là không có mặt ở đó để nói với cô bé vài lời 

À, có thể gia đình cô bé không có cấm anh kia vô đạo đâu , có lẻ là bắt anh ta học giáo lý, vô đạo , rồi mới làm lễ cưới . ( Mình đoán thôi, không biết đúng hay sai)

Cảm ơn  GG đã chia xẻ câu chuyện tình đầy nước mắt, chết 1 cách vô duyên oan uỗn này 

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#24
(2019-12-13, 07:50 PM)RungHoang Wrote: Chào GG,

Câu chuyện nghe buồn quá ..... Những người ngu dại đã hại đời các bạn nhỏ  ... Tôi rất tiếc là không có mặt ở đó để nói với cô bé vài lời 

À, có thể gia đình cô bé không có cấm anh kia vô đạo đâu , có lẻ là bắt anh ta học giáo lý, vô đạo , rồi mới làm lễ cưới . ( Mình đoán thôi, không biết đúng hay sai)

Cảm ơn  GG đã chia xẻ câu chuyện tình đầy nước mắt, chết 1 cách vô duyên oan uỗn này 

Cheer

Cô ta gia đình đạo thiên chúa giáo gốc, gia đình anh bồ cũ đạo Phật bao nhiêu đời. Cả hai không quan tâm về đạo của nhau, nhưng gia đình bắt cô ta phải chấm dứt với anh kia vì gia đình cấm anh kia vô đạo.


Hello RungHoang,


GG viết thiếu thành ra đọc bị hiểu lầm. " Cả hai không quan tâm về đạo của nhau, nhưng gia đình bắt cô ta phải chấm dứt với anh kia vì gia đình của anh kia cấm anh kia vô đạo Thiên Chúa Giáo". Gia đình của anh kia là đạo Phật qua nhiều đời nên muốn anh ta giữ đạo Phật đó RH.
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#25
(2019-12-13, 08:40 PM)Green Grass Wrote: Cô ta gia đình đạo thiên chúa giáo gốc, gia đình anh bồ cũ đạo Phật bao nhiêu đời. Cả hai không quan tâm về đạo của nhau, nhưng gia đình bắt cô ta phải chấm dứt với anh kia vì gia đình cấm anh kia vô đạo.


Hello RungHoang,


GG viết thiếu thành ra đọc bị hiểu lầm. " Cả hai không quan tâm về đạo của nhau, nhưng gia đình bắt cô ta phải chấm dứt với anh kia vì gia đình của anh kia cấm anh kia vô đạo Thiên Chúa Giáo". Gia đình của anh kia là đạo Phật qua nhiều đời nên muốn anh ta giữ đạo Phật đó RH.

oh , sorry nha 

GG nói chuyện với người chậm tiêu như tôi chắc hơi tốn thời giờ huh ?  Biggrin

Cảm ơn câu chuyện GG . Nếu tôi , cho con trai vô đạo luôn . Với tôi : Tình yêu quan trọng hơn mấy cái vụ giáo giáo này . Anh ta đã lớn, tới khi lấy vợ rồi , muốn chọn đạo nào tự chọn . Cô gái cũng vậy, đã lớn đến mức lấy chồng, muốn chọn ai thì có quyền chọn . Còn hơn gã cho 1 người cùng đạo mà không yêu , chỉ sợ sống chung không bao lâu sẻ phải ly dị . Như vậy cuộc đời còn lận đận hơn .

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#26
(2019-12-13, 09:05 PM)RungHoang Wrote: oh , sorry nha 

GG nói chuyện với người chậm tiêu như tôi chắc hơi tốn thời giờ huh ?  Biggrin

Cảm ơn câu chuyện GG . Nếu tôi , cho con trai vô đạo luôn . Với tôi : Tình yêu quan trọng hơn mấy cái vụ giáo giáo này . Anh ta đã lớn, tới khi lấy vợ rồi , muốn chọn đạo nào tự chọn . Cô gái cũng vậy, đã lớn đến mức lấy chồng, muốn chọn ai thì có quyền chọn . Còn hơn gã cho 1 người cùng đạo mà không yêu , chỉ sợ sống chung không bao lâu sẻ phải ly dị . Như vậy cuộc đời còn lận đận hơn .

Cheer

Không chậm tiêu và không tốn thời gian đâu.

Câu hỏi của RH có thể cũng là thắc mắc của vài người. RH hỏi cho GG cơ hội nói rõ, tốt mà.

GG có vài anh bạn, học giáo lý, làm đầy đủ bổn phận, lấy vợ xong không đi nhà thờ lấy 1 lần.
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#27
(2019-12-13, 09:15 PM)Green Grass Wrote: Không chậm tiêu và không tốn thời gian đâu.

Câu hỏi của RH có thể cũng là thắc mắc của vài người. RH hỏi cho GG cơ hội nói rõ, tốt mà.

GG có vài anh bạn, học giáo lý, làm đầy đủ bổn phận, lấy vợ xong không đi nhà thờ lấy 1 lần.

Tui vẫn nghĩ ép người khác vào đạo của mình để làm đám cưới là một điều ngu ngốc.

Reply
#28
(2019-12-13, 09:15 PM)Green Grass Wrote: Không chậm tiêu và không tốn thời gian đâu.

Câu hỏi của RH có thể cũng là thắc mắc của vài người. RH hỏi cho GG cơ hội nói rõ, tốt mà.

GG có vài anh bạn, học giáo lý, làm đầy đủ bổn phận, lấy vợ xong không đi nhà thờ lấy 1 lần.

Mấy anh đó không phải qua cầu rút ván , tôi nghĩ, cái nào thích thì thích , đạo nào hạp thì hạp . 

Đã không hạp rồi, bắt học giáo lý mới gã con gái thì vẫn học, bắt buộc vô đạo thì vẫn vô, nhưng không hạp thì vẫn không hạp , ráng gượng gạo cũng vẫn không hạp .
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#29
(2019-12-13, 09:24 PM)RungHoang Wrote: Mấy anh đó không phải qua cầu rút ván , tôi nghĩ, cái nào thích thì thích , đạo nào hạp thì hạp . 

Đã không hạp rồi, bắt học giáo lý mới gã con gái thì vẫn học, bắt buộc vô đạo thì vẫn vô, nhưng không hạp thì vẫn không hạp , ráng gượng gạo cũng vẫn không hạp .

Hồi trẻ tau đạo chúa mà trốn đi nhà thờ hoài. Tau chỉ thấy nó có lợi nhất là quen các cô có đạo Chúa, các cô rất yên tâm vì tau cũng có đạo Rollin

Reply
#30
(2019-12-13, 09:31 PM)BaEch Wrote: Hồi trẻ tau đạo chúa mà trốn đi nhà thờ hoài. Tau chỉ thấy nó có lợi nhất là quen các cô có đạo Chúa, các cô rất yên tâm vì tau cũng có đạo  Rollin

Tao thì khoái nhà thờ . Chủ nhật mấy em đi lẽ, nhìn dễ thương

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply