Dùng tay tóm được viên đạn
#16
what the con heo .... Becuoi bó tay .... Becuoi
Reply
#17
Bạn Lãng giỏi.  Thumbs-up4

Câu chuyện trên xảy ra vào thời Thế Chiến Thứ Nhất. Khi đọc bài đầu tiên, LTP đã tìm đọc thêm tài liệu nên biết ngay tại sao.

Becuoi
Reply
#18
(2020-05-31, 06:53 PM)RungHoang Wrote: Nhớ học nha, học cho biết rồi hãy nói, đừng xạo sự, mất mặt lắm. Lớn rồi !!!

Becuoi Becuoi Becuoi
Reply
#19
Mấy cái lon con đó cũng bay được cao 2000m ?
Reply
#20
Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#21
(2020-05-31, 07:06 PM)RungHoang Wrote: Mấy cái lon con đó cũng bay được cao 2000m ?

một ná rớt rớt hai chim nè ... Becuoi  .. má ơi ...
Reply
#22
Mỗi 100m nhiệt độ giảm khoảng 0.6 độ, nếu 2000m nhiệt độ giảm khoảng 12 độ

Nhiệt độ trung bình của VN khoảng 25 độ, ở Pháp hẳng nhiên lạnh hơn. Coi như nóng cở VN đi . 

Trên cao 2000m thì còn khoảng 13 độ C , và con người có thể chịu được vận tốc 400 km/h trong 13 độ C không ?

13 độ C chạy honda 80 km/h còn lạnh cóng chưa chắc chạy nổi 

400 km/h áp lực cửa sức gió chịu nổi không ?

Làm ơn !
Reply
#23
(2020-05-31, 07:11 PM)ThennNow Wrote: một ná rớt rớt hai chim nè ... Becuoi  .. má ơi ...

Then yêu vấu, xin chào nàng, lâu ngày không gặp, khoẻ huh ?  Tulip4
Reply
#24
(2020-05-31, 06:03 PM)LeThanhPhong Wrote: Có lẽ bạn cần đọc thêm về cấu trúc của máy bay vào thời đó.

Sao rồi ? Máy bay thời đó cấu trúc như thế nào ?

Nói nghe coi
Reply
#25
(2020-05-31, 07:15 PM)RungHoang Wrote: Then yêu vấu, xin chào nàng, lâu ngày không gặp, khoẻ huh ?  Tulip4

Then khoẻ, Thanks Anh ..

Then đọc chừng 10x mới hiểu  Becuoi
Reply
#26
(2020-05-31, 07:17 PM)RungHoang Wrote: Sao rồi ? Máy bay thời đó cấu trúc như thế nào ?

Nói nghe coi

Đến giờ này mà còn hạch hỏi như trên, anh bạn Lãng nghĩ sao?

Becuoi

Botay.com
Reply
#27
(2020-05-31, 07:21 PM)LeThanhPhong Wrote: Đến giờ này mà còn hạch hỏi như trên, anh bạn Lãng nghĩ sao?

Becuoi

Botay.com

1 câu là ngọng, chạy đi xin cứu bồ

Mai này bỏ tật xạo nha
Reply
#28
(2020-05-31, 07:25 PM)RungHoang Wrote: 1 câu là ngọng, chạy đi xin cứu bồ

Mai này bỏ tật xạo nha
 
Tội nghiệp quá đi.  Sao như con nít vậy?

Không chịu tự học, làm sao khôn?  Mỗi chút chút phải hỏi sao?

Đã có hình máy bay thời đó rồi. Nhìn cho kỹ, hoặc tìm thêm hình ảnh trên nét.  Có phải phi công không có "mái", gọi là cockpit, bảo vệ, đúng không?

Như vậy, ông phi công đó có thể bắt được viên đạn.  Đúng không?

Nhớ nghe.  Từ nay, bỏ cái tật lười biếng.  Có thế, mới nở mặt với bạn bè.

Becuoi :nhongnheo: Becuoi
Reply
#29
(2020-05-31, 07:33 PM)NCVB Wrote: Dùng tay tóm được viên đạn thì tui không biết, nhưng dùng đít tóm được viên đạn .308 thì tui thấy rồi... Trong 1 lần đi săn lâu rồi ... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

 Câu chuyện chỉ là chuyện phiếm thôi, viên đạn bắt được trong tay ??? Thì dĩ nhiên hông có bao lớn !!! Bắn lên được 2,000 mét cho tới tầm ảnh hưởng của impact , trừ đi velocity thì đầu đạn đó phải bằng trái dưa leo , sau đó nó out of range course rớt xuống bắt đầu cộng velocity cho từng gram trọng lượng của đầu đạn/ mét/ giây..... tới khi rớt tới mặt đất thì ít gì nó cũng rơi xuống với tốc độ 200km/g tùy trọng lượng, kích thước của đầu đạn... 

 Tui ko tưởng tượng được anh phi công chụp được trái dưa leo trên cao 2,000 mét ... 

 


Please Please Please

Tui hiểu. Vân tốc tương đôi mỗi ngày ta điều thấy, khi chạy xe thì chiếc chạy kế bên như bất động với xe mình, có thể chọi lon coke qua bên ấy . Suy nghĩ từ đó rồi người ta chế ra chuyện phiếm này cho vui. Nhưng chỉ tội cho 1 số già đầu không biết suy nghĩ ....
Reply
#30
(2020-05-31, 07:44 PM)LeThanhPhong Wrote:  
Tội nghiệp quá đi.  Sao như con nít vậy?

Không chịu tự học, làm sao khôn?  Mỗi chút chút phải hỏi sao?

Đã có hình máy bay thời đó rồi. Nhìn cho kỹ, hoặc tìm thêm hình ảnh trên nét.  Có phải phi công không có "mái", gọi là cockpit, bảo vệ, đúng không?

Như vậy, ông phi công đó có thể bắt được viên đạn.  Đúng không?

Nhớ nghe.  Từ nay, bỏ cái tật lười biếng.  Có thế, mới nở mặt với bạn bè.

Becuoi :nhongnheo: Becuoi


Chiếc nào trong những hình trên bay được độ cao 2000m vậy ?

Và người nào chịu được áp lực của không khí trong vận tốc 400 km/h vậy ? LTP chịu được huh ?

Nói nghe coi
Reply