Trong Tình Yêu
(2020-06-21, 09:05 PM)Hope Wrote: Bác Ba nèy, em hỏi thăm, cái ông cụ Nói Chuyện Vịt Bầu đấy ổng bị làm thao mà ổng viết xong ổng xóa posts của ổng vậy bác?  :cool:

Chị tưởng nick ổng là Nhiều Chuyện Vô Biên hay Vỡ Bờ chứ Lol
Ổng thích làm baby, không muốn thành senior nên cứ xóa posts Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
(2020-06-21, 10:15 PM)Ba Ech Wrote: Cái ông này ổng bị bệnh rất quái lạ là SĐLTC (Sợ Để Lại Tang Chứng). Lý do là hồi trẻ, lúc yêu đương thế nào không biết, lại để lại một tang chứng là một nhóc dễ thương!!! Cho nên từ đó, ổng làm gì cũng xóa tang chứng hết  Rollin

Ba em hay nói "Sống lâu thấy nhiều phép lạ" mà càng ngày em càng thấy đúng bác ạ..  Becuoi

bác trai NCVB cũng là 1 người có nhiều phép lạ.. hay nhỉ  Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-06-21, 10:26 PM)LMS Wrote: Chị tưởng nick ổng là Nhiều Chuyện Vô Biên hay Vỡ Bờ chứ Lol
Ổng thích làm baby, không muốn thành senior nên cứ xóa posts Rollin

Bác đó giống như là chơi bán hàng nấu cơm hay sao đó chị.. cứ bày ra tí xong dọn vô.. bày ra xong dọn vô.. lại bày ra xong dọn vô.. cứ thế không chán  Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-06-21, 11:11 PM)NCVB Wrote:  Nếu đức tin của cháu bằng hạt mè, thì cháu sẽ hỏng có ngạc nhiên chuyện ta bán hàng, nấu cơm hay làm cháo cóc.... !

Please Please Please

Thực sự là con đã mất hết niềm tin vào con người rồi.. chứ không còn được là hạt mè nữa bác...
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-06-21, 11:22 PM)NCVB Wrote: Đó là thất bại rất lớn đó !...  Phải trổi dậy và đứng lên như chưa bao giờ đứng vững thì sẽ thấy quá khứ chỉ là Sxxt ..... Con người có thể coi thường mình, nhưng đừng để chính bản thân mình coi thường minh....

  Please Please Please

Wow hôm nay nói cao siêu nhen Cheer

Reply
BV, ông sao vậy? Sao tự nhiên khó tính vậy? Cho can 2 người, đừng móc méo nhau nữa, giỡn vui thôi mà  Tulip4 Tulip4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
(2020-06-21, 11:22 PM)NCVB Wrote: Đó là thất bại rất lớn đó !...  Phải trổi dậy và đứng lên như chưa bao giờ đứng vững thì sẽ thấy quá khứ chỉ là Sxxt ..... Con người có thể coi thường mình, nhưng đừng để chính bản thân mình coi thường minh....

  Please Please Please

Thấy người ta coi thường mình cái thế là con tức quá.. đứng lên bỏ chơi luôn..  Please Please Please
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-06-21, 11:32 PM)NCVB Wrote: Bà nghĩ tới đâu rồi ?... Tui đâu có móc méo gì nè...! Tui nói từ trái tim thức tỉnh của tui đó.

Please Please Please

Tui phải đọc đi đọc lại coi 2 người đang nói gì  Confused

Cao siêu quá đối với tui, thôi tui đi ngủ  Smiling-face-with-halo4

99 Ếch, Hope. Tulip4 

Còn ông BV thì một tuần mới vui vẻ bình an wherever you are. Tulip4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
(2020-06-21, 11:28 PM)LMS Wrote: BV, ông sao vậy? Sao tự nhiên khó tính vậy? Cho can 2 người, đừng móc méo nhau nữa, giỡn vui thôi mà  Tulip4 Tulip4

Không có gì đâu chị Sầu... Em hiểu bác ấy nói gì mà..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
Chú NCVB, 

Nhiều khi nói nhiều mất hay. Bỏ chơi mà thành công cái khác thì coi như cũng trúng giải an ủi rồi, buồn gì chớ.. hahahahahahaha  Hello
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply