Thought for the day
#46
Vậy nói tóm lại là sao ???


CHUÁ CÓ 2 BẢN CHẤT CHÁNH MÀ MÌNH KHÔNG ĐƯỢC QUÊN , ĐÓ LÀ 2 BẢN CHẤT THƯỜNG XUYÊN NHẮC TỚI TRONG KINH THÁNH , CẢ TRONG CỰU ƯỚC LẪN TÂN ƯỚC 



- chỉ có điều ...  "ước" này thì nhấn mạnh bản chất này , nhưng không có nghĩa là thiếu bản chất kia ... cả 2 "ước" đều là như vậy cả


- ĐỐI VỚI NGƯỜI BIẾT ĂN NĂN , HỐI CẢI , VÂNG LỜI CHUÁ ... THÌ CHUÁ YÊU THƯƠNG , CHÚC PHƯỚC , GỈN GIỮ HỌ

- ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẤT ĐỊNH CHỐNG ĐỐI NGÀI ... NGÀI KHÔNG NỔI GIẬN LIỀN , NHƯNG NGÀI CHO HỌ THỜI GIAN .. KHI THỜI GIAN ĐẢ ĐIỄM , THÌ HỌ SẺ BỊ TRỪNG PHẠT ... hoặc là trong đời sống hiện tại ... hoặc là trong Ngày Phán xét ..










Chúng ta có quyền gì trách Ngài ??? Chúng ta có quyền gì nói .. Chúa thế này , Chúa thế kia ??

trong khi ...


NGÀI LÀ ĐẤNG TỂ TRỊ MUÔN LOÀI

CÒN MÌNH , THÌ LÀ TỘI NHÂN ĐÁNG BỊ NÉM VÀO ĐỊA NGỤC ... CHỜ ÂN ĐIỂN NGÀI BAN CHO .. THÌ MỚI "CÓ CỮA" MÀ BƯỚC ĐƯỢC VÀO THIÊN ĐÀNG ... LẤY QUYỀN  GÌ MÀ NÓI .. CHUÁ MÂU THUẪN , CHUÁ THẾ NÀY , CHUÁ THẾ KIA ????  vahidrk1








buồn cười là .. nhiều người cho là Vân tự kiêu , tự này tự kia

nhưng Vân không bao giờ dám nói .. Chúa thế này , Chúa thế kia

họ thì lại dám nói .. Chúa thế này , Chúa thế kia

rồi họ gáng cho Vân ... tự kiêu 
chẳng biết họ định nghĩa .. tự kiêu là như thế nào ????  vahidrk1
Reply
#47
********************  Tulip4  ********************
Reply
#48
Ân điển là gì ???


ÂN ĐIỂN (hay tiếng anh gọi là .. GRACE) ... tức là .. mình nhận được cái  mà mình KHÔNG XỨNG ĐÁNG để nhận được 


- tĩ dụ , mình đi thi , mà mình  học bài thức khuya thức ngày ... mình pass ... cái này là mình "earn" được ... thì không gọi là Ân điển

- nhưng nếu , mình bận rộn vì lý do gì đó , không học bài được , mà cũng không cheat ... mình pass ... cái này không phải là mình "earn" được ... thì gọi là Ân điển



- Mình phạm tội ... cái mà mình "earn" được .. đó là mình bị "ném vào địa ngục ĐỜI ĐỜI"

- Nhưng nhờ .. TIN VÀO CHUÁ JESUS  ... thay vị bị "ném vào địa ngục ĐỜI ĐỜI" ... thì mình bước vào "thiên đàng ĐỜI ĐỜI" ... cái mà không phải do mình "earn" được ... thì gọi là ..  ÂN ĐIỂN
Reply
#49
Amazing Grace ... Ân điển lạ lùng 





Reply
#50
Nhờ vào cái nào mà mình được cứu ?? Việc làm ?? hay Ân điển ??



Con cái Chúa ... đả gọi mình là con cái Chúa .. thì ai cũng biết .... NHỜ VÀO "ÂN ĐIỂN" MÀ MÌNH "ĐƯỢC CỨU" ... VẬY "VIỆC LÀM" THÌ LÀ SAO ??? MÌNH CÓ CẦN PHẢI LÀM GÌ KHÔNG ???  Disappointed-face4




Các bạn hãy suy nghĩ vấn đề ở đây nhá 

- có nhiều người khi bắt đầu tới nhà thờ .. nhà thờ nói với bạn "Không cần làm gì cả , chỉ cần TIN CHUÁ là được CỨU" ... bạn nghĩ "wow , khoẻ quá , mình không cần làm gì cả , chỉ cần tin Chúa là mình được cứu ... Piece of Cake"

- thế là bạn đi tới nhà thờ , nói mình tin Chúa để được cứu , bạn "không muốn làm gì cho nhà thờ cả" , vì nhà thờ nói "không cần làm gì"

- nhưng sau đó , nhà thờ kêu bạn phải .. học Kinh thánh , cầu nguyện , lo sinh hoạt nhà thờ ... bạn nổi quạu lên ...  bạn nói .. nhà thờ nói láo với tôi , tại sao ban đầu nói tôi không cần làm gì , chỉ cần tin Chúa là được cứu , bây giờ thì lại kêu tôi làm cái này , kêu tôi làm cái kia .. nhà thờ nói láo 





Có thật sự ... nhà thờ nói láo không ???

KHÔNG

TẠI SAO ??

VÌ KHI BẠN NÓI TIN CHUÁ ... THÌ KHÔNG PHẢI CHỈ NÓI BẰNG CÁI MIỆNG THÔI .. MÀ PHẢI TIN CHUÁ QUA HÀNH ĐỘNG 





Có khó hiểu quá không ??

không hề khó hiểu

tĩ dụ ai nói thương bạn .. mà họ chỉ nói bằng cái miệng .. chứ họ không có bất kỳ 1 hành động nào whatsoever ... thì bạn có nghĩ là họ thương bạn không ?? KHÔNG

với Chúa ... nếu bạn nói bạn TIN CHUÁ .. mà bạn không có hành động VÂNG LỜI NGÀI ... thì Chúa có nghĩ là bạn tin Ngài không ??? KHÔNG  vahidrk1
Reply
#51
Tin Chúa = Làm Theo Ý Muốn Của Chúa .. thì mới được vào Thiên Đàng 



Mat 7:21

21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.






hay nói cách khác

- Người nói tin Chúa ... mà không làm theo Lời Chúa ... thì họ chĩ nói cái miệng thôi ... chứ thật sự ra họ không hề tin Chúa
Reply
#52
Sợi dây liên hệ giữa ... ÂN ĐIỂN , HÀNH ĐỘNG , ĐỨC TIN , ĐƯỢC CỨU .. là như thế nào ???



- ÂN ĐIỂN là mình nhận được cái mà mình không xứng đáng nhận được ... here we go ... đây là ÂN ĐIỂN Chúa nói

- ĐỨC TIN (SỐNG) ... thì sẻ ... ĐƯỢC CỨU ... tức là được vào thiên đàng đời đời







Định nghĩa 

- ĐỨC TIN (SỐNG) ... là đức tin phải có HÀNH ĐỘNG ... chứ không phải chỉ nói bắng cái miệng

- Đức tin (chết) .. là đức tin không có HÀNH ĐỘNG ... chỉ nói bằng cái miệng .. mình gạt ai được , chứ mình không thể gạt Chúa được 




Định nghĩa

- HÀNH ĐỘNG ... là hành động gì ở đây ??? là VÂNG THEO LỜI CHUÁ DẠY ... đơn giãn chỉ có vậy thôi

- nhưng có nhiều người còn có 1 định nghĩa khác về Hành động nữa ... tỉ dụ họ định nghĩa thế này .. tôi sống tốt , tôi dùng sức của tôi để tạo cái nghiệp , tôi làm cái này , tôi làm cái kia ... Chúa thiếu nợ tôi  .. Chúa mang ơn tôi .. Ngài phải cho tôi vào thiên đàng .... HÀNH ĐỘNG NÀY HOÀN TOÀN SAI .... 1. MÌNH KHÔNG BAO GIỜ SỐNG TỐT ĐỦ THEO ĐÒI HỎI CUẢ CHUÁ ... 2 . CHUÁ KHÔNG MẮC NỢ MÌNH BẤT KỲ 1 CÁI GÌ CẢ ...








Nói tóm lại

HÀNH ĐỘNG VÂNG LỜI CHUÁ ..... chỉ chứng tỏ là mình có .... ĐỨC TIN (SỐNG)

mà dưạ theo .....  ÂN ĐIỂN CUẢ CHUÁ ... nếu có  ĐỨC TIN (SỐNG) .. thì mình ĐƯỢC CỨU .. tức là vào thiên đàng







chứ

1.  nếu mình không có Hành động Vâng Lời Chúa ... thì với Đức tin (chết) ... mình sẽ không nhận được Ân điển của Chúa

2. hay với bất kỳ 1 hành động nào mà mình cho rằng "mình gieo nghiệp sống tốt , Chúa mắc nợ mình , phải cho mình vào thiên đàng" ... thì cũng không có chuyện này .. vì Chúa không hề mắc nợ mình bất cứ 1 cái gì cả
Reply
#53
Vải câu Kinh thánh cho mình suy nghĩ về đề tài này ...



1 Cô rinh tô 1:29 

29 để chẳng ai khoe mình trước mặt Ðức Chúa Trời.







Ê phê sô 2:8-9

Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời.


Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình;






Gia cơ 2:14-26

14 Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Ðức tin đó cứu người ấy được chăng?

15 Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày,
16 mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng?
17 Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết.
18 Hoặc có kẻ nói: Ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta.
19 Ngươi tin rằng chỉ có một Ðức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ.
20 Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng?
21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Y-sác trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao?
22 Thế thì, ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn.
23 Vậy được ứng nghiệm lời Thánh Kinh rằng: Áp-ra-ham tin Ðức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người; và người được gọi là bạn Ðức Chúa Trời.
24 nhơn đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chớ chẳng những là cậy đức tin mà thôi.
25 Ðồng một thể ấy, kỵ nữ Ra-háp tiếp rước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi, người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình sao?
26 Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.
Reply
#54
Vân không biết đề tài này có khó hiểu cho các bạn không ???

Vân try my best để giúp các bạn hiểu về sự liên hệ giữa .. ÂN ĐIỂN , ĐỨC TIN , HÀNH ĐỘNG , ĐƯỢC CỨU  ... là như thế nào 

(có thể càng giải thích dài dòng ra ... Vân càng làm cho các bạn more confused , thay vì hiểu những gì Vân muốn nói ... nhưng Vân ráng nói những gì Vân có thể nói được ... các bạn cứ suy nghĩ .. nếu có gì thắc mắc .. thì cứ tự nhiên vào hỏi .. Vân sẻ cố gắng trả lời ... Vân không phải là mục sư , Vân chỉ nói chuyện theo cách suy nghĩ của 1 tín đồ thôi ... chứ không cao siêu như cách mục sư nói chuyện  :full-moon-with-face4:)






tụ trung  ... bottom line là ... HÀNH ĐỘNG ... vậy hành động như thế nào là đúng ?? hành động như thế nào là sai ??? 



HÀNH ĐỘNG ... có 2 cách HÀNH ĐỘNG mà mình cần suy nghĩ ở đây ...


i. hành động dựa vào ÂN ĐIỂN của Chúa ..... cách này thì mình KHÔNG NGHĨ VÀO SỨC RIÊNG CUẢ MÌNH ...  đơn giãn mình nghĩ ... OK , MÌNH TIN CHUÁ , THÌ MÌNH PHẢI VÂNG LỜI CHUÁ , ĐỂ CHỨNG TỎ ĐỨC TIN MÌNH LÀ ĐỨC TIN SỐNG ... từ đó mình nhận được ÂN ĐIỂN CUẢ CHUÁ , LÀ QUA ĐỨC TIN SỐNG , MÌNH ĐƯỢC SỰ CỨU RỔI . ĐƯỢC VÀO THIÊN ĐÀNG




ii. cách hành động không dựa vào ÂN ĐIỂN của Chúa ... cách này thì mình DỰA VÀO SỨC RIÊNG CUẢ MÌNH ... đơn giãn mình nghĩ ... OK , MÌNH KHÔNG TIN CHUÁ , NHƯNG MÌNH RÁNG SỐNG TỐT , CÁI GÌ MÌNH THẤY TỐT THÌ MÌNH LÀM , THẤY XẤU THÌ MÌNH KHÔNG LÀM , MÌNH TẠO CÁI NGHIỆP .... à há , này Chúa , Chúa nợ con đấy nhá ... CON SỐNG TỐT , CHUÁ NỢ CON CÁI TICKET VÀO THIÊN ĐÀNG ĐẤY NHÁ




fyi ... hành động thứ nhất là đúng Thumbs-up4 ... hành động thứ hai là sai  Thumbs-down4 ...



1 Cô rinh tô 1:29  &  Ê phê sô 2:8-9 .... mình vào thiên đàng là do Ân điển của Chúa ... chứ không phải do Hành động , sức riêng của mình .. để không ai có thể vổ ngực cho rằng "ĐÂY LÀ CREDIT CUẢ TUI , CHUÁ THIẾU NỢ TUI CÁI TICKET VÀO THIÊN ĐÀNG"




riêng về Gia cơ 2:14-26 ... Đức tin không có hành động là đức tin chết , vô dụng ... Đức tin phải có hành động đi chung mới là đức tin sống , mới là đức tin dẫn mình tới Ân điển của Chúa ... mà hành động có nghĩa là vâng lời Chúa
Reply
#55
************************   Tulip4  **************************
Reply
#56
Ngài là ai





Reply
#57
Đi trong Ý Cha





Reply
#58
Dâng lên Chúa lời ngợi ca









[Image: hand-raising-in-church-black-and-white.jpg]
Reply
#59
Con chỉ mong tôn cao DANH NGÀI





Reply
#60
Hỡi linh hồn ta , hãy ngợi khen Chúa





Reply