Thought for the day
#31
Tại sao Chúa lại dùng Israelites như 1 công cụ của Ngài để trừng phạt những dân tộc khác ??


- có phải tại vì dân Israel "hoàn hảo" quá , nên Ngài dùng dân "hoàn hảo" để diệt dân "không hoàn hảo" không ???

- câu trả lời là ... KHÔNG HỀ NHƯ VẬY .

- mình hảy đọc ... Phục truyền luật lệ ký 9 ..... https://wordproject.org/bibles/vt/05/9.htm#0




- mình đọc kỹ câu này và suy nghĩ 

Khi Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi đã đuổi chúng nó khỏi trước mặt ngươi, chớ nói trong lòng rằng: Ấy vì cớ sự công bình tôi mà Ðức Giê-hô-va khiến tôi vào nhận lấy xứ nầy; thật là bởi sự gian ác của các dân tộc đó, nên Ðức Giê-hô-va mới đuổi chúng nó ra khỏi trước mặt ngươi.

Ngươi vào nhận lấy xứ của các dân tộc ấy, chẳng phải vì cớ sự công bình ngươi, hay là lòng chánh trực của ngươi đâu, nhưng vì cớ sự gian ác của chúng nó, nên Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi sẽ đuổi chúng nó ra khỏi trước mặt ngươi, để làm cho ứng nghiệm lời hứa Ngài đã thề cùng các tổ phụ người, là Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp.

Vậy, khá biết rằng chẳng phải vì cớ sự công bình ngươi mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi cho ngươi nhận lấy xứ tốt tươi nầy đâu; bởi ngươi vẫn là một dân cứng cổ.

Hãy nhớ lại, chớ quên rằng, trong đồng vắng ngươi đã chọc giận Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi. Từ ngày ra khỏi xứ Ê-díp-tô cho đến chốn nầy, ngươi thường phản nghịch cùng Ðức Giê-hô-va.
Tại Hô-rếp, các ngươi cũng đã chọc giận Ðức Giê-hô-va; nên Ngài nổi thạnh nộ toan diệt các ngươi.






- rỏ ràng không phải là vì họ .... tốt 

- vậy thì tại sao Chúa lại dùng họ như 1 công cụ để trừng phạt những dân tộc khác ???








CHUÁ CHO HỌ BIẾT 

- SỰ VIỆC NÀY XẢY RA VÌ .. SỰ GIAN ÁC CUẢ NHỮNG DÂN  TỘC KIA

- NÊN DÂN ISRAEL MỚI LÀM ĐIỀU NÀY





VẬY LÀ SAO ??

- BẢN THÂN HỌ , HỌ KHÔNG TỐT ... NHƯNG CHUÁ DÙNG  HỌ ĐỂ TRỪNG PHẠT NHỮNG DÂN KHÔNG TỐT

ạ ạ ạ ạ

- ĐÂY LÀ BÀI HỌC TRỰC TIẾP CHO HỌ ... ĐỂ HỌ HIỂU ĐƯỢC CHUÁ NGHIÊM TÚC VỚI TỘI LỔI NHƯ THẾ NÀO .... HỌ MÀ TIẾP TỤC PHẠM TỘI VỚI CHUÁ , THÌ CHUÁ CŨNG SẼ CHO NGƯỜI TRỪNG PHẠT HỌ  vahidrk1
BÀI HỌC NHỚ ĐỜI MÀ CHÍNH TAY CUẢ HỌ ĐẢ TỪNG NHÚNG VÀO MÁU vahidrk1
Reply
#32
Nguyện nhân chánh tại sao Chúa kêu Israelites phải diệt người Canaanites ??




Phục truyền luật lệ ký 12


29 Khi Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi đã diệt khỏi trước mặt ngươi những dân tộc mà ngươi đi đến đặng đuổi đi đó, khi ngươi đã đuổi chúng nó rồi, và được ở trong xứ chúng nó,
30 thì hãy giữ lấy mình, kẻo sau khi chúng nó đã bị diệt khỏi trước mặt ngươi, ngươi sa vào bẫy, bắt chước chúng nó, mà hỏi rằng: Các dân tộc nầy phục sự các thần mình thế nào? Ta cũng muốn làm theo vậy nữa.
31 Ngươi chớ phục sự Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi như vậy, vì mọi điều Ðức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc và ghét, thì chúng nó đã làm cho các thần mình: đến nỗi chúng nó thiêu con trai và con gái mình trong lửa, để cúng thờ các thần mình.
32 Các ngươi khá cẩn thận làm theo mọi điều ta dặn biểu các ngươi: chớ thêm hay là bớt chi hết.




Phục truyền luật lệ ký 20

16 Nhưng trong các thành của những dân tộc nầy, mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp, thì chớ để sống một vật nào biết thở;

17 khá tận diệt dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, dân Giê-bu-sít, y như Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi đã phán dặn,
18 để chúng nó không dạy các ngươi bắt chước làm theo những sự gớm ghiếc chúng nó đã làm, đặng cúng thờ các thần chúng nó, e các ngươi phạm tội cùng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các ngươi chăng.






đoạn Kinh thánh này cho mình biết rất rỏ

- người Canaanites thờ thần của họ ... một cách làm cho Chúa gớm ghiếc và ghét ... họ thiêu con trai , con gái mình trong lữa , để cúng cho thần của họ

- Chúa cấm dân israelites không được bắt chước cách này .. 1. theo họ thờ "thần của họ" .... 2. hoặc nếu có thờ "Chúa" , thì thờ theo kiểu mà Ngài gớm ghiếc 

- để tránh trường hợp "bắt chước" này ... nên Chúa đả ra lệnh cho dân Israelites phải diệt dân Canaanites ... vì câu ... gần mực thì đen , gần đèn thì sáng 





có nhiều người trong chúng ta không đồng ý điểm này , nhưng bây giờ mình hảy đặt trường hơp ngược lại đi

- Chúa cho dân Israelites đất của Canaanites , không giết người Canaanites

- Họ sống hoà hợp với nhau

THÌ CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA ??

HỌ CÓ THỂ SẺ CƯỚI GẢ NHAU ... VÀ HỌ CÓ THỂ CÓ CÙNG CHUNG 1 CÁCH THỜ PHƯỢNG VỚI NHAU ... DẪN TỚI VIỆC .. HỌ LÀM NHỮNG CHUYỆN MÀ CHUÁ SẺ  CÀNG GỚM GHIẾC VÀ GHÉT HỌ THÊM  vahidrk1
Reply
#33
Sự phán xét tội lỗi của Chúa ... xảy ra lúc nào ???





- SỰ PHÁN XÉT CHO "ĐỜI ĐỜI" XẢY RA VÀO ... NGÀY PHÁN XÉT ... THE JUDGMENT DAY  ... BỞI CHUÁ JESUS CHRIST


Công vụ 17:31

31 vì Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi Người Ngài đã lập, và Ðức Chúa Trời đã khiến Người từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ.









- Tuy nhiên , cũng có những lúc , SỰ PHÁN XÉT XẢY RA ĐANG TRONG LÚC CHÚNG TA CÒN SỐNG ... trong những trường hợp như ...


i. Chúa xữ  A na nia & vợ là Sa phô ra    .......... trong Công vụ các sứ đồ 5:1-11 ....  https://wordproject.org/bibles/vt/44/5.htm#0





ii. Chúa xữ Cô rê & những người đi theo ông  ...............  trong Dân số 16 ...... https://wordproject.org/bibles/vt/04/16.htm#0

wow ... đọc tới mấy câu này , Vân lạnh xương sống ...

20 Ðoạn, Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng:

21 Hãy tách khỏi giữa hội chúng nầy, thì ta sẽ tiêu diệt nó trong một lát.
22 Hai người bèn sấp mặt xuống mà rằng: Ôi Ðức Chúa Trời, là Chúa của thần linh mọi xác thịt! chỉ có một người phạm tội mà Chúa lại nổi giận cùng cả hội chúng sao?
23 Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng:
24 Hãy nói cùng hội chúng mà rằng: Hãy dan ra khỏi chung quanh chỗ ở của Cô-rê, Ða-than, và A-bi-ram.
.....

30 Nhưng nếu Ðức Giê-hô-va làm một sự thật mới, nếu đất hả miệng ra nuốt họ và mọi món chi thuộc về họ, nếu họ còn đương sống mà xuống âm phủ, thì các ngươi sẽ biết rằng những người nầy có khinh bỉ Ðức Giê-hô-va.

31 Vừa khi Môi-se nói dứt các lời nầy, đất ngay dưới chân họ bèn nứt ra;

32 hả miệng nuốt họ, gia quyến và hết thảy phe Cô-rê cùng tài sản của chúng nó.

33 Các người đó còn đương sống và mọi vật chi thuộc về họ đều xuống âm phủ; đất lấp lại và chúng nó bị diệt khỏi hội chúng.

34 Cả Y-sơ-ra-ên ở xung quanh nghe tiếng họ la, đều chạy trốn, vì nói rằng: Chúng ta hãy coi chừng, kẻo đất nuốt chúng ta chăng!

35 Rồi một ngọn lửa từ Ðức Giê-hô-va lòe ra thiêu hóa hai trăm năm mươi người đã dâng hương.



Astonished-face4 Astonished-face4 Astonished-face4  ... wow ... đọc đoạn này mới biết ... đừng tưởng Chúa "coi thường" tội lỗi .... no , Chúa không hề "coi thường" tội lỗi 








iii. Chúa xữ Sodom & Gô mô rơ ........ trong Sáng thế ký 19 ..... https://wordproject.org/bibles/vt/01/19.htm#0
Reply
#34
Trước khi trừng phạt Canaanites , Chúa có cho họ thời gian để ăn năn , thay đổi không ??



Câu trả lời là

Việc Chúa trừng phạt họ , không phải là ... Chúa nổi hứng bất tử ,  xảy ra quá sớm , họ chưa có thì giờ , chưa có cơ hội , hay chưa biết cái chi chi cả , họ còn ngây thơ vô số tội    Smiling-face-with-halo4








làm sao mình biết chuyện này ??


HỌ ĐẢ BIẾT CHUÁ RỒI ..............  CHỨ KHÔNG PHẢI HỌ CHƯA BIẾT , CHƯA NGHE GÌ VỀ CHUÁ CẢ .

CHUÁ CHO HỌ 1 THỜI GIAN DÀI...................  TẠM THỜI HIỂU NHƯ TỪ ĐỜI ABRAHAM - QUA ĐỜI MOSES - CHO TỚI ĐỜI GIÔ SUÊ ... ĐỂ HỌ CÓ THÌ GIỜ  ĂN NĂN

NHƯNG THAY VÌ ĂN NĂN ..................... THÌ TỘI HỌ CÀNG NGÀY CÀNG TRỘI LÊN , TRỘI LÊN .. TRỘI LÊN .. TỚI LÚC "CHÍN MÙI RỒI" , THÌ CHUÁ MỚI XỮ HỌ

The culture of the Canaanites was deeply sinful, to a degree that God decided to act in judgement against them.










i. Chuyện Chúa trừng phạt thành Sodom ... xảy ra trước đó , và cũng vòng vòng trong khu vực mà họ sinh sống ... nên không thể nào nói .. người Canaanites không hề biết được Chúa trừng phạt những người phạm tội với Ngài


ii. Abraham sống giữa vòng họ ... thì không thể nào nói ... họ chưa hề biết về Chúa , chưa hề nghe nói Chúa là ai ... vì Abraham là 1 nhân vật rất nổi tiếng , nhất là khi ông già gân kéo quân đi cứu Lot khỏi tay 4 ông vua đả bắt Lot làm 1 trong số những con tin



iii. Khi Chúa nói chuyện với Abraham trong STK 17:8 , là Ngài sẻ ban cho dòng dỏi ông xứ Ca na an (là mình hiểu ... thời điểm này , Ca na an đả tội lỗi rồi - nhưng chưa "chín mùi" , Chúa lấy đất họ ban cho dòng dỏi Abraham)

Chúa không hề diệt họ vào thời Abraham , mà Chúa diệt họ vào thời Giô suê , tức là còn sau cả thời Moses ... tức là ... CHUÁ ĐẢ KIÊN NHẨN VỚI HỌ TRONG 1 THỜI GIAN RẤT RẤT RẤT RẤT Ư LÀ DÀI , NHƯNG HỌ VẪN KHÔNG HỀ ĂN NĂN THAY ĐỖI  vahidrk1




Sáng thế ký 17

Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, và cùng hậu tự ngươi trải qua các đời; ấy là giao ước đời đời, hầu cho ta làm Ðức Chúa Trời của ngươi và của dòng dõi ngươi.

Ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi xứ mà ngươi đương kiều ngụ, tức toàn xứ Ca-na-an, làm cơ nghiệp đời đời. Vậy, ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của họ.
Reply
#35
Trẻ em vô tội cũng bị giết , thì như thế nào ???



Nhiều người bức xúc nghĩ ... ok , người lớn phạm tội , bị giết , tạm cho là được đi ... nhưng những trẻ em vô tội , thì tại sao lại bị giết luôn ??



Nhưng nếu mình suy nghĩ sâu hơn , thì vấn đề là như thế này ......


NÓ CHẾT HỒI CÒN NHỎ , HỒI CÒN CHƯA PHẠM TỘI , THÌ CŨNG BUỒN ĐÓ

NHƯNG BÙ LẠI , CHÍNH VÌ CHƯA PHẠM TỘI , MÀ NÓ ĐƯỢC Ở GẦN CHUÁ "ĐỜI ĐỜI" ..... đây là 1 phần thưỡng đời đời cho nó

CÒN HƠN ĐỂ NÓ SỐNG , LỚN LÊN NÓ PHẠM TỘI , LÀM NHỮNG ĐIỀU CHUÁ GỚM GHIẾC , NÓ BỊ TRỪNG PHẠT "ĐỜI ĐỜI" ............ đây là hình phạt đời đời cho những người chống lại Chúa



suy nghĩ kỷ , thì mình thấy ... chương trình nào tốt đẹp cho nó hơn   :thinking-face4:




****




Ờ đây Vân cũng muốn mở một cái ngoặc nhỏ , đưa điểm này ra cho chúng ta cùng suy nghĩ nhá 

- ai trong chúng ta cũng muốn ... sống lâu , sống dài , sống thọ

- đó là 1 điều tốt , chứ không phải 1 điều xấu



nhưng nếu suy nghĩ sâu hơn

- NẾU CHÚNG TA SỐNG THEO Ý CHUÁ ... CÓ NHỮNG HẠT GIỐNG CUẢ NGÀI TRONG ĐỜI SỐNG CHÚNG TA .... thì yeah , càng sống lâu thì càng có phúc  Thumbs-up4

- HOWEVER , NẾU CHÚNG TA SỐNG NGHỊCH VỚI Ý CHUÁ , CHỐNG LẠI Ý CHUÁ  ........... thì yeah , càng sống lâu thì chúng ta càng chất than nóng lên đầu mình   Thumbs-down4









Vân nói vậy cho các bạn hiểu

- không phải mình đem con cháu mình ra giết nó từ lúc nó còn nhỏ ... để cho nó được ở bên cạnh Chúa đời đời

- nhưng mình phải dạy cho nó biết cách sống VÂNG LỜI CHUÁ 

- vì nếu nó sống vâng Lời Chúa ... nó càng sống lâu , thì nó càng có phước   Thumbs-up4

- nhưng nếu nó sống chống lại Lời Chúa .. nó càng sống lâu , thì nó càng chất than nóng lên đầu nó mà thôi   Thumbs-down4



[Image: head-on-fire.jpg]
Reply
#36
Vân không muốn đi vô chi tiết ở đây nhiều quá , tạm thời là mình có khái niệm "xương máu" như vậy trước đi


các bạn nào muốn tìm hiểu chi tiết , thì cứ tự nhiên vào link dưới đây .... nhưng Vân nghĩ ... trong tương lai , có thể Vân sẻ quay trở lại đề tài này , đi sâu vào chi tiết hơn 

(btw , Vân không phải là mục sư đâu nhá ... nếu có ai hiểu lầm , thì bây giờ hết hiều lầm đi là vừa ... Vân chỉ là 1 tín đồ bình thường như mọi tín đồ khác thôi .. chứ không hề tới trường thần học , học để thành mục sư đâu nhá  Hello)



Tulip4  https://www.bethinking.org/bible/old-tes...s-killings  :tulip4: 



điểm chánh mà chúng ta rút được bài học gì ở đây ??


CHÚA KHÔNG HỀ MÂU THUẪN





nếu mình  cảm thấy Chúa mâu thuẫn , thì có thể một trong những trường hợp này xảy ra , mình hảy suy nghĩ xem mình nằm trong trường hợp nào

i. chưa tìm hiểu kỹ càng về chi tiết .. đả vội vàng cho Chúa mâu thuẫn  vahidrk1 

ii. sự hiểu biết mình bằng cái chén , trong khi sự hiểu biết của Chúa như đại dương ... Chúa làm cái gì đó ngoài sự hiểu biết của mình ... mình đả vội vàng cho Chúa mâu thuẫn  vahidrk1 

iii. sự cứng lòng của mình , không chấp nhận những gì Chúa nói trong Kinh thánh ... thế là cứ vội kết luận Chúa mâu thuẫn  vahidrk1 




Well , it's YOUR problem , not HIS  vahidrk1
Reply
#37
**************************  Tulip4 *****************************
Reply
#38
Chúa của Cựu ước ... có khác với .... Chúa của Tân ước không ???



Câu trả lời dĩ nhiên là ... KHÔNG 


nhưng hình như có nhiều người trong chúng ta cho rằng 

- CHUÁ CUẢ CỰU ƯỚC ... SAO MÀ NÓNG GIẬN QUÁ 

- CÒN CHUÁ CUẢ TÂN ƯỚC ... THÌ ÔI SAO LÀ YÊU THƯƠNG 



Phần này , Vân muốn các bạn suy nghĩ lại xem ... sự thể là như thế nào nhá  Hello
Reply
#39
trước khi đi tiếp vào chi tiết hơn , Vân cho các bạn coi "the big picture" ở đây là thế nào 


- giống như 1 đồng bạc (coin) ... nó có 2 mặt 


[Image: Loonie-and-Toonie-15-June-2016.jpg]



- Chúa có nhiều bản chất lắm ... mục sau , Vân sẻ đi sâu vào những bản chất của Chúa

- Nhưng 2 bản chất được nhấn mạnh nhất trong Kinh thánh ... đó là .... CHUÁ GIẬN DỮ TRƯỚC TỘI LỔI , GIẬN DỮ TRƯỚC NHỮNG NGƯỜI KHÔNG MUỐN ĂN NĂN .... CHUÁ THƯƠNG XÓT , YÊU THƯƠNG ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI CÓ TẤM LÒNG ĂN NĂN 






- vấn đề chỉ là ... ở "ước" nào , Chúa cho mình thấy bản chất nào NHIỀU HƠN ... nhưng không có nghĩa là , bản chất kia KHÔNG CÓ HIỆN DIỆN







- CỰU ƯỚC ... ĐIỂM CHUÁ GIẬN DỮ TRƯỚC TỘI LỔI ĐƯỢC NHẤN MẠNH HƠN .... nhưng không có nghĩa là .. Cựu ước không nói tới Chúa thương xót , Chúa yêu thương (dẩn đoàn dân Israel đi bộ trên sa mạc trong 40 năm trời , rồi lo cho họ có nước uống , có đồ ăn , ban ngày ở với họ qua cụm mây , ban đêm ở với họ qua cụm lữa)





- TÂN ƯỚC ... ĐIỂM CHUÁ YÊU THƯƠNG ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI BIẾT ĂN NĂN ĐƯỢC NHẤN MẠNH HƠN .... nhưng không có nghĩa là ... Tân ước không nói tới sự trừng phạt của Chúa đối với những người vẩn cố tình bước chân vào tội lỗi 1 cách ngoan cố
Reply
#40
The Key Words ở trên là gì ???




- 2 bản chất của Chúa được nhấn mạnh trong Kinh thánh 

- GIẬN DỮ , TRỪNG PHẠT .... đối với những người ... CỐ TÌNH , CƯƠNG QUYẾT PHẠM TỘI

- ÂN ĐIỂN , YÊU THƯƠNG ... đối với những người ... BIẾT ĂN NĂN , TÌM CẦU TỚI CHUÁ




- NÊN NHỚ LÀ CUẢ CÙNG 1 CHUÁ .... CHỨ KHÔNG PHẢI HAI , CŨNG KHÔNG PHẢI BA BỐN NĂM SÁU CHUÁ ĐÂU NHÁ 


CỰU ƯỚC ... nhấn mạnh 1 bản chất , nhưng không có nghĩa là ... không nói gi tới bản chất kia

TÂN ƯỚC .... cũng vậy , nhấn mạnh 1 bản chất , nhưng không có nghĩa là ... không nói gì tới bản chất kia 






*****




Vân cho tỉ dụ như thế này để bạn có khái niệm

1 người lính VNCH có nhiều bản chất lắm , nhưng tỉ dụ anh ta có 2 bản chất chánh "yêu đương lãng mạn & cứng rắn cương quyết"

- khi đứng trước mặt người yêu , thì anh ... yêu đương , lãng mạn

- nhưng khi đứng trước mặt quân thù , thì anh .. cứng rắn , cương quyết






Chúa cũng vậy đó

- khi đứng trước mặt người cứng đầu , không từ bỏ tội lỗi , thì Ngài .......... nóng giận và trừng phạt

- nhưng khi đứng trước mặt người biết ăn năn , tìm cầu Ngài , thì Ngài ........... yêu thương và ban ân điển










DÙ TRONG CỰU ƯỚC , HAY TRONG TÂN ƯỚC

CHUÁ CUẢ KINH THÁNH .... KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI



Cựu ước /Tân ước ............... anh cứng lòng chống Chúa .............. Chúa cũng nóng giận và trừng phạt anh (dĩ nhiên Ngài không nóng giận liền , nhưng tới 1 thời điểm nào đó , thì Ngài cũng phải nóng giận thôi)  vahidrk1


Cựu ước/Tân ước ............. anh ăn năn tội lổi ................. Chúa cũng đều yêu thương và ban phước cho anh
Reply
#41
*********************  Tulip4 ********************
Reply
#42
Chúa có bản chất nhịn nhục ??? hay Ngài dễ dàng nóng giận ??


Vân sẽ nêu vài bằng chứng là ... CHÚA CÓ BẢN CHẤT NHỊN NHỤC

VÀ NGÀI KHÔNG DỄ DÀNG NÓNG GIẬN 



Mình coi Abraham "dám trả giá" với Đức Giê hô va (dĩ nhiên Đức Giê hô va ở đây là Chúa Jesus , có thân thể con người) .. để biết 


i. Abraham gần gũi với Chúa tới mức độ nào mà ... "dám trả giá" với Chúa như vậy .. mà không sợ Chúa nổi giận


ii. Một khi Chúa trừng phạt , không phải là Chúa trừng phạt "1 cách bốc đồng" .. mà khi tội lỗi đả chín mùi rồi , thì sự trừng phạt xảy ra LIỀN ... chứ không chờ tới NGÀY PHÁN XÉT ... 






Sáng thế ký 18:16-32


16 Các đấng đều đứng dậy mà đi, ngó về phía, Sô-đôm. Áp-ra-ham cũng theo để tiễn bước các đấng.



17 Ðức Giê-hô-va phán rằng: Lẽ nào ta giấu Áp-ra-ham điều chi ta sẽ làm sao?
18 vì Áp-ra-ham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường thạnh; các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ người mà được phước.
19 Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Ðức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng; thế thì, Ðức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Áp-ra-ham.


20 Ðức Giê-hô-va phán rằng: Tiếng kêu oan về Sô-đôm và Gô-mô-rơ thật là quá, tội lỗi các thành đó thật là trọng.
21 Ta muốn ngự xuống, để xem xét chúng nó ăn ở có thật như tiếng đã kêu thấu đến ta chăng; nếu chẳng thật, thì ta sẽ biết.
22 Vậy, thì đấng bèn từ đó đi qua hướng Sô-đôm; nhưng Áp-ra-ham hãy còn đứng chầu trước mặt Ðức Giê-hô-va.
23 Áp-ra-ham lại gần và thưa rằng: Chúa sẽ diệt người công bình luôn với người độc ác sao?
24 Ngộ trong thành có năm mươi người công bình, Chúa cũng sẽ diệt họ hết sao? Há chẳng tha thứ cho thành đó vì cớ năm mươi người công bình ở trong sao?
25 Không lẽ nào Chúa làm điều như vậy, diệt người công bình luôn với kẻ độc ác; đến đỗi kể người công bình cũng như người độc ác. Không, Chúa chẳng làm điều như vậy bao giờ! Ðấng đoán xét toàn thế gian, há lại không làm sự công bình sao?
26 Ðức Giê-hô-va phán rằng: Nếu ta tìm được trong Sô-đôm năm mươi người công bình , vì tình thương bấy nhiêu người đó , ta sẻ tha hết cả thành.
27 Áp-ra-ham lại thưa rằng: mặc dầu tôi đây vốn là tro bụi, song tôi cũng dám cả gan thưa lại cùng Chúa.
28 Hãy trong năm mươi người công bình rủi thiếu hết năm; vì cớ năm người thiếu Chúa sẽ diệt hết cả thành chăng? Ngài trả lời rằng: Nếu ta tìm được có bốn mươi lăm người, ta chẳng diệt thành đâu.
29 Áp-ra-ham cứ thưa rằng: Ngộ trong thành chỉ có bốn mươi người công bình, thì sẽ ra sao? Ngài phán rằng: Ta sẽ chẳng diệt đâu, vì tình thương bốn mươi nầy.
30 Áp-ra-ham cứ tiếp: Tôi xin Chúa đừng giận, thì tôi sẽ thưa: Ngộ trong đó chỉ có ba mươi người, thì sẽ ra sao? Ngài phán: Nếu ta tìm trong đó có ba mươi người, thì ta chẳng diệt đâu.
31 Áp-ra-ham thưa rằng: Tôi đây cũng cả gan thưa cùng Chúa: Nếu chỉ có hai mươi người, thì lại làm sao? Ngài rằng: Vì tình thương hai mươi người đó, ta sẽ chẳng diệt thành đâu.
32 Áp-ra-ham lại thưa: Xin Chúa đừng giận, để cho tôi thưa chỉ một lần nầy nữa: Ngộ chỉ có mười người, thì nghĩ làm sao? Ngài phán rằng: Ta cũng sẽ chẳng diệt thành đâu, vì tình thương mười người đó.









Áp ra ham trả giá từ 50 người công bình ... tới 45 người ... 40 người ... 30 người ... 20 người ... 10 người ... Chúa nói Chúa sẽ không diệt thành , nếu có được số người công bình này

NHƯNG THÀNH VẪN BỊ DIỆT SAU ĐÓ .. TỨC LÀ MÌNH BIẾT .. THÀNH CŨNG KHÔNG CÓ ĐƯỢC TỚI 10 NGƯỜI CÔNG BÌNH , 10 NGƯỜI BIẾT THỜ PHƯỢNG CHUÁ 
Reply
#43
Nhiều người nói .. Chúa hứa Chúa trở lại , mà chờ hoài , sao không thấy Chúa trở lại ... vậy Chúa có giữ lời hứa của Ngài không ??




Chuyện Chúa trở lại chậm , vì Ngài có nguyên nhân ... cho mình thêm 1 bằng chứng nữa về  ... BẢN CHẤT NHỊN NHỤC CUẢ NGÀI 


- Ngày Chúa trở lại ... (tạm thời coi như là) .. Ngày Phán Xét đi ... Vân sẻ nói chi tiết về chuyện này sau

- Nếu Chúa trở lại vào ngày 1/1/1970 ... tỉ dụ đi ... mà Vân tin Chúa vào ngày 10/10/1970 ... tĩ dụ đi ... thì Vân đả mất cơ hội tin Chúa ... TRƯỚC NGÀY PHÁN XÉT

- Cám ơn Chúa đả trở lại chậm ... để Vân có cơ hội tin Chúa ... và để có thêm nhiều người có cơ hội tin Chúa ... TRƯỚC KHI NGÀY PHÁN XÉT TỚI




- giống như chiếc xe bus chưa chạy ... mà nó còn ngừng đó chờ đợi ... ai chạy tới kịp thì còn có cơ hội leo lên xe bus .... nhưng xe bus không đứng đó hoài .. mà có lúc nó phải đóng cửa xe lại chạy ... ai tới sau đó , thì coi như là .... HỎNG ... VÀ HỎNG ... VÀ VÀ HỎNG



2 Phi e rơ 3:9

Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.
Reply
#44
ok , Chúa có bản chất nhịn nhục  Dancer_4 Dancer_4 , như vậy có nghĩa là ... mình tha hồ sống trong tội lỗi ???  Disappointed-face4 Disappointed-face4



- Satan được Kinh thánh nói là ... cha đẻ của sự NÓI LÁO .. FATHER OF LIES ..

- nó rù rì vào tai mình nói .... ĐỪNG LO , CHUÁ YÊU THƯƠNG , CHUÁ CÓ LÒNG NHẪN NHỤC .. CỨ THA HỒ PHẠM TỘI ĐI , HỖNG CÓ SAO ĐÂU




- nhưng nếu mình có Đức Thánh Linh ở cùng , thì Ngài cũng bỏ nhỏ vào lổ tai mình .... CHUÁ CÓ LÒNG NHẪN NHỤC , YÊU THƯƠNG THIỆT ... NHƯNG KHÔNG CHẤM DỨT Ở ĐÓ ĐÂU NHÁ ... TỚI 1 THỜI ĐIỂM NÀO , THÌ NGÀI SẺ TRỪNG PHẠT NHỮNG NGƯỜI CHỐNG ĐỐI LẠI NGÀI .... ARE YOU READY FOR THAT MY DEAR ???




[Image: images-80.jpg]



Nếu câu trả lời của mình là ... MÌNH READY CHO SỰ TRỪNG PHẠT CUẢ CHUÁ RỒI .... thì cứ tự nhiên nghe lời Satan , tiếp tục chọc giận Chúa đi 

Cheer
Reply
#45
Chiếc xe bus đóng cửa lại chạy ... những người tới sau coi như là hỏng , coi như là lở chuyến xe bus



Ai trong chúng ta mà đón xe bus đều hiểu hình ảnh này ... Vân đem hình ảnh này ra nói chuyện , cho các bạn dể hiểu nhá  Hello



Trong cuộc đời theo Chúa , thì ... khi nào chiếc xe bus đóng cửa lại chạy , khi nào mình coi như là tới sau , khi nào mình coi như là hỏng chuyến xe bus , lở chuyến xe bus ??   :thinking-face4:


CHUÁ NÓI ... LÀM THEO LỜI CHUÁ DẠY TỨC LÀ MÌNH TIN CHUÁ ... MÀ  TIN CHUÁ THÌ SẺ ĐƯỢC CỨU ... ĐỜI ĐỜI







- bây giờ mình suy nghĩ ... à , Chúa nhịn nhục nè ... à , mình còn sống thêm mấy chục năm nữa , bây giờ tha hồ phạm tội , chờ tới khi nào gần chết , nước tới chân mình nhảy , mình tin Chúa , cũng sẻ được cứu giống như tên cướp bị treo bên cạnh Ngài trên đồi Golgotha



- mình nghĩ ... xe bus sẽ chờ mình ... và chờ mình  Dancer_4 Dancer_4






- nhưng mình có biết .. khi nào nó đóng cửa lại ... khi nào nó chạy và bỏ rơi mình lại đàng sau không ???   Face-with-rolling-eyes4 Face-with-rolling-eyes4


- trả lời cho 2 chữ "khi nào" , thì Vân trả lời thế này nhá ... NÓ ĐÓNG CỬA LẠI KHI MÌNH KHÔNG CÒN CƠ HỘI

i. mình chết bất ngờ ... không còn cơ hội tin Chúa cho đúng đắn
ii. ngày Chúa trở lại bất ngờ ... không còn cơ hội tin Chúa cho đúng đắn









lúc đó ... mình mới hát bài hát  Musical-note_1f3b5 ... AI HỌC ĐƯỢC CHỮ NGỜ .. CỨ NGỜ LÀ MÌNH CÒN NHIỀU NĂM ĐỂ PHẠM TỘI , CHỜ NƯỚC TỚI CHÂN , MÌNH SẺ TIN CHUÁ CHO ĐÚNG ĐẮN ... NHƯNG ... CHIẾC XE BUS ĐÓNG CỮA LẠI .. BỎ RƠI MÌNH 1 CÁCH BẤT NGỜ QUÁ ... HỎNG HẾT RỒI


ĐỊA NGỤC ĐANG CHỜ ĐỢI MÌNH .. MÌNH KHÔNG CÒN CƠ HỘI THAY ĐỔI HOÀN CẢNH ĐƯỢC NỮA 

TOO LATE NOW







có 2 bài giãng của Chúa Jesus có liên hệ tới vấn đề này , bạn click vào links này đọc , để hiểu rỏ hơn ý Vân muốn nói gì .... 

Mat 25:1-13 .. Parable nói về 10 nàng trinh nữ

Mat 24:42-51 ... Hảy tĩnh thức chờ đợi , vì NGÀY GIỜ CÓ THỂ TỚI BẤT CỨ LÚC NÀO
Reply