Miêng Mang Dòng Đời
#1
Ngày 13 Tháng 11

Nỗi Nhớ !

Vào những ngày mùa thu ...nhìn lá vàng rơi và bầu trời bao phũ kín bỡi những đám mây lơ lững .....những hạt sương ....hạt mưa đọng lại long lanh trên ngọn cõ ...khí hậu trỡ nên lạnh .....và điều đáng sợ nhất là những cơn gió thoãng qua và làm lay động những chiếc lá vàng mong manh trên cành .....

Tôi ...một mình dạo bước đạp lên những giọt sương mai ...làm bàn chân lạnh buốt .....những chú chim non cũng chạy chốn mùa đông và ẫn mình sau những mái nhà ......tìm hơi ấm .....tiếng sóng làm lòng tôi chợt nhớ bâng khuâng những hình ãnh cũa mùa đông giá lạnh .....anh ...người lính nơi xa xôi ấy ...giờ này anh đang làm gì ?? đang cùng những người bạn đồng hành hành quân hay anh cũng như tôi ...đang mơ về nơi nào đó ...và ỡ đó có người mình yêu ...mình thương mình mong mõi đợi chờ .....

Em Gái Cầu chúc anh trai  luôn bình an mạnh khoẽ ....và hẹn gặp lại anh trai trong 1 dịp gần nhất ....

Nhớ !
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#2
Tau ... đi giữa mùa đông ... Rollin

Úi lộn ... ( phãi xuống giọng thôi ) 

Em ... đi giữa mùa đông .....lộn lộn 

Tình Yêu giữa mùa đông  Rollin





Heavy-black-heart4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#3
Internet chạm rì ... upload hình lâu quá 
Icie hockie 

[Image: FDBE2491-057-D-4-EFE-A288-2-A9-B6071-AB3-C.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#4
Ice hockey

[Image: D709-EB96-EEE5-41-F2-B739-57-DA38-F1-FD44.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#5
Lạnh teo 

[Image: C8721-D38-B8-AF-4-FD0-92-C3-51-B746-F63-AD5.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#6
Tối qua đi chơi mà chán .... 

2-2 



Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#7
Em vẽ anh trên cát .....
Bắt tình yêu nồng nàn ...
Em vẽ anh trên cát ...
Ôi , tình đầu đắm say 
Em vẽ những ngất ngây 
Rồi em buồn em khóc 
Bỡi tình yêu trên cát 
Đâu có thật bao giờ
Bỡi tình yêu trên cát 
Suốt đời chĩ là mơ 

Innocent Heavy-black-heart4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#8
Thứ Bãy Ngày 16 Tháng 12

Mặt trời cuối cùng đã lộ diện sau vài ngày u ám mưa và mây phũ kín cã bầu trời ... Tôi như con chim non chạy ra sân dạo mát và hít thỡ không khí trong lành dưới ánh nắng ấm áp long lanh ......

Những lá cây úa vàng bắt đầu đua nhau rơi rụng lác đác .....bước chân tôi đạp lên lá tạo tiéng động xào xạc .....xen lẫn những giọt sương còn đọng lại làm mát cã đôi chân ...... xa xa vài con vịt trời cũng chui ra tìm hơi ấm cũa ánh mặt trời ...đũng đĩnh theo sau là vài chú vịt con lông vàng óng ã ......đâu đó xa xa có âm thanh chim hót ...líu lo gọi nhau về xây tỗ ........ngoài kia vài cánh én lượn .....vài con gà tây ngơ ngác ...nai từng đàn cũng rũ nhau nối đuôi thành đàn tìm những ngọn cõ xanh còn lọt lại sau 1 cơn lạnh ......bầu trời như đẹp hơn .....thanh bình hơn ....hoa hồng còn lại vài cánh mong manh ......chanh cam cũng héo tàn ....chĩ còn lại 1 màu xanh cũa thông ...cã cây tùng cây bách cũng không chịu nỗi cái giá lạnh nên cành lá cũng chuyễn màu vàng ....

Một màu xanh vàng đõ xen lẫn nhau tạo ra 1 bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp ....tôi nhắm mắt hưỡng thụ những giây phút tuyệt vời cũa cuộc sống ...và bắt đầu 1 ngày mới .......

vài dòng tâm sự gữi người thân ...

Em Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#9
(2019-11-16, 12:22 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Em vẽ anh trên cát .....
Bắt tình yêu nồng nàn ...
Em vẽ anh trên cát ...
Ôi , tình đầu đắm say 
Em vẽ những ngất ngây 
Rồi em buồn em khóc 
Bỡi tình yêu trên cát 
Đâu có thật bao giờ
Bỡi tình yêu trên cát 
Suốt đời chĩ là mơ 

Innocent Heavy-black-heart4

:loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4:
Reply
#10
Chị Chân Nguyệt ...

Nếu chị có gặp chị Chân Lý ... cho em gữi lời thăm 
Chị Chân Nguyệt và Chân Lý so Nice 
Em thích chị Chân Lý  Hug Hug Hug Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#11
Hôm nay trời rất lạnh .... nấu cháo ăn cho ấm lòng ...
Vào mùa dị ứng .... cã ngày ngứa mắt ... không mỡ nỗi con mắt ra ...

[Image: D54-C12-F1-8417-4-CEB-AF8-F-7691-FE812-F1-B.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#12
Sáng nay ... mặt trời còn e thẹn núp sau làng cây xa xa ... và vòm mây lơ lững
[Image: CD160819-5-E8-E-4875-AE77-3496-F39-E975-D.jpg]



[Image: 007060-AC-401-B-4-B9-A-B068-45-ED3592-FFE3.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#13
Ngày 21 Tháng 11

Hôm nay trời mưa âm u .....nhưng lai ấm .....buỗi sáng sương mù nhiều bao phũ kín mặt hồ ...nước êm lặng không sóng không gió ....cã 1 tiếng sóng vỗ cũng không nghe .....làm cho bầu trời trỡ nên yên tịnh thanh bình .....cã 1 bước chân đi đạp vào lá dưới đất cũng làm động đến chú chim đang chốn trên cành cây ....1 tiếng cá vẫy đuôi dưới nước cũng làm mặt nước hồ động thành tiếng ......cái ẫm ướt cũa sương ...cũa mưa phùn làm cho se lạnh lòng ai ....


Heavy-black-heart4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#14
Thời gian trôi qua ....

Vậy là tôi đã quen biết anh đuơc 16 năm .......16 mùa hè qua ....16 mùa thu lại ....16 mùa đông đến .....không có 1 khoãng khắc nào tôi không nghĩ đến anh ....nhớ đến anh ....và chưa bao giờ ngừng yêu anh .....trái tim tôi vẫn thuộc về anh dù rằng chúng tôi sống ỡ 2 phương trời xa cách .....vì hoàn cãnh và sinh hoạt ....ước mơ ....vì định mịnh trớ trêu nnên chúng tôi đành hẹn hò nhau ngày tái ngộ ..gặp lại nhau trong 1 môi trường mới ...anh có biết, lúc này em nhớ anh nhiều lắm không? Mặc dù biết anh là trăng, là sao........... mà sao em vẫn nhớ............ Anh có tin vào thần giao cách cảm không? Những lúc em nhớ anh.......... anh có cảm nhận được không................có biết được không? Em biết .......... tình cảm em dành cho anh chỉ giống như hạt cát trên sa mạc so với tình cãm mà anh dành cho em .....

Anh luôn hiện hữu trong ý thức của em..... Anh đem đến cho em niềm thương nỗi nhớ trong đêm dài, anh đem đến niềm vui mong đợi trong cuộc sống bộn bề vất vả, đem đến cho em niềm vui, nỗi nhớ, yêu thương, hy vọng, giận dỗi, … Anh là gia vị cho cuộc sống tẻ nhạt mỗi ngày, là đắng cay khi thấy .... là chua xót khi nghĩ về tương lai, là mặn của nước mắt trong đêm dài, là ngọt ngào của ý thức khi được nghĩ về anh ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#15
Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu . 
Giữa phố xá đông người một vườn hoa hồng cho ai ? 

[Image: 0-B23-A5-B3-54-E3-44-AC-ABD4-22-A8021-D9464.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply