CÓ GIỎI THÌ .. CHỮI CHUÁ ĐI
Như vậy  nghĩa là sao ???


Lời Chúa nói rất rỏ ràng ... CRYSTAL CLEAR LUÔN ... KHÔNG CÓ GÌ MẬP MỜ TỚI NỔI MÀ MÌNH NÓI ... CÂU NÀY NÓI GÌ VẬY CÀ ????  :thinking-face4:


Ê sai 42:8 

Ta là Ðức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm!





NGÀI KHÔNG NHƯỜNG SỰ VINH HIỂN CUẢ NGÀI VỚI BẤT KỲ 1 AI CẢ , NGAY CẢ VỚI 1 TƯỢNG CHẠM  

DOES IT MAKE SENSE ???




Mình không thể nào dâng sự vinh hiển cho bất kỳ 1 ai ... NGOÀI CHUÁ 

NẾU MARY CÒN SỐNG .... KÊU MARY LÊN NGỒI CHO CG THỜ ... ÔNG NỘI MARY CÒN KHÔNG DÁM , CHỨ ĐỪNG NÓI CHI MARY



(chừng nào mà lúc còn sống ...  Mary nói .. hỡi các con , các con hảy cầu nguyện cùng ta , hảy quỳ xuống trước mặt ta 

thì ok .. cho là chấp nhận được đi  Thumbs-up4

đàng này khi còn sống Mary không nói gì cả  Thumbs-down4

Mary chết , đè cổ Mary ra làm tượng , rồi xách bà chạy té lên té xuống ... CHẲNG BIẾT TRONG ĐẦU HỌ , HỌ NGHĨ CÁI GIỐNG GÌ NỮA ???) Rollin








TẠI SAO CG LẠI HÀNH HẠ MARY ??

LÀM 1 CHUYỆN MÀ ... CHÍNH KHI CÒN SỐNG , MARY CŨNG KHÔNG HỀ KÊU AI LÀM CHUYỆN NÀY

BÂY GIỜ BÀ CHẾT RỒI , CŨNG KHÔNG ĐƯỢC YÊN THÂN .. ĐEM BÀ RA HÀNH , XÁCH BÀ CHẠY ÀO ÀO , CHO BÀ TÉ LÊN TÉ XUỐNG , CHO MÌNH TÉ LÊN TÉ XUỐNG 

ĐỂ LÀM GÌ ???   :thinking-face4: vahidrk1 :thinking-face4: vahidrk1
Reply
đôi khi Vân nghĩ ... Phật giáo coi vậy mà cũng còn make sense hơn Công giáo


PG thờ Phật 

chứ PG không đem má của Phật ra thờ 

nên mình cũng chẳng biết ... má của Phật là ai cả .. mà mình chỉ biết Phật thôi 

(ở 1 góc cạnh nào đó , Vân thấy cái này make more sense hơn là .. đem ông bà tỗ tiên nội ngoại của Phật , vác hết ra để thờ ... thì thiệt hết sức là .... VÔ LÝ)  vahidrk1
Reply
nói chuyện với "tofu brain" ... thiệt tình ... Vân hổng biết tìm cách nói sao cho họ hiểu  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


nhưng thôi .. thây kệ nó .. hiểu được thì tốt .. không hiểu được thì cứng lòng ..

CỨNG LÒNG ... THÌ ĐẢ CÓ CHUÁ TAKING CARE OF ... NHƯ NGÀI ĐẢ TOOK CARE DÂN AI CẬP , KHI LÀM CHO PHA RA ÔN CỨNG LÒNG ... SO .. WATCH OVER YOUR SHOULDERS .. ĐỂ COI NGÀI SẺ ĐEM CUỘC ĐỜI MÌNH TỚI SỰ  TRỪNG PHẠT NÀO NHÁ  Cheer




***



Chúa Jesus không thể nào đến trần gian này bằng cách 

- từ dưới đất chun lên

- hạ cánh từ trên cao cứ như là ... thiên thần landing

- lái UFO xuống trần gian







Ngài phải xuống trần gian này (1 cách make sense ... nhưng đặc biệt) .. để chuẫn bị chết cho tội lỗi loài người

- Chúa xữ dụng "trinh nữ Mary" để đem Chúa Jesus vào trần gian này

- rồi từ đó ... Chúa Jesus có những nhiệm vụ mà Ngài phải làm ... trước khi vác thập tự

- xong nhiệm vụ "MANG CHUÁ VÀO TRẦN GIAN" ... Mary "MISSION ACCOMPLISHED" ... "HOÀN TẤT , XONG RỒI" ............................ bà .. không .. còn .. lý .. do .. gì .. để .. tiếp .. tục .. làm .. "trinh ... nữ" .. nữa ... Kinh thánh cho biết bà có thêm mấy người con , ngoài Jesus ra .......... 1 người trong đó tên James (Gia cơ) chính là tác giả của cuốn sách Gia cơ trong Tân ước







<CHUÁ JESUS SANH RỒI ... TẠI SAO CG NHẤT ĐỊNH MARY VẨN CÒN TRINH ... OK , CÒN TRINH THÌ SAO , MÀ KHÔNG CÒN TRINH THÌ SAO ???? ........................... HAY CHỈ CÓ MỤC ĐÍCH ĐI NGHỊCH LẠI NHỮNG GÌ KINH THÁNH NÓI , THAT'S IT ??vahidrk1








Câu chuyện đơn giãn ... cho là như vậy đi

- thì không có lý do gì mà tự nhiên .. mình bồng Mary chạy vòng vòng cho bà té lên té xuống

- bà có làm gì nên tội đâu ??? mà tại sao ... xách bà chạy .. mà chạy đi đâu mới được chứ ???  







(cứ như mới đi ăn cướp , bị cảnh sát rượt ... xách Mary chạy hụt xì dầu , té lên té xuống)  Rollin

Rollin Rollin crazy people  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
thêm 1 điểm mà mình cần suy nghĩ ở đây nữa


MARY CHỈ ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG 4 SÁCH PHÚC ÂM (TỨC LÀ 4 CUỐN SÁCH ĐẦU CUẢ TÂN ƯỚC , NÓI VỀ CUỘC ĐỜI CUẢ CHUÁ JESUS)






SAU ĐÓ ... GUESS WHAT

CHẲNG THẤY AI NÓI GÌ TỚI BÀ CẢ .............................................................






NẾU BÀ VÔ CÙNG QUAN TRỌNG , LIFE OR DEATH ..................... THÌ TẠI SAO KHÔNG AI NÓI GÌ TỚI BÀ CẢ  :thinking-face4:  ............ CŨNG CHẲNG AI BIẾT ... CHUYỆN GÌ XÃY TỚI CHO BÀ SAU KHI CHUÁ JESUS VỀ TRỜI  :thinking-face4:  , NGOẠI TRỪ VIỆC - BÀ PHẢI Ở NHỜ TẠI NHÀ SỨ ĐỒ GIĂNG 






WHY ??

WHY ???


MÌNH KHÔNG HIỂU CHUYỆN GÌ XÃY RA CHO BÀ SAU KHI CHUÁ JESUS VỀ TRỜI ???

NẾU CHO RẮNG ... OHHHHHHHHHHHHH BÀ QUAN TRỌNG VÔ CÙNG ??  vahidrk1
Reply
còn có 1 chi tiết interesting này ... mà tui không biết ... có mấy người nhìn được chi tiết này ... toàn là "tofu brain" , nên chắc họ không nhìn được


tui giải thích ở đây nhá ... 1 cách ngắn gọn thôi ... chứ nói dài dòng , "tofu brain" còn confused dữ nữa  ..



1. NGAY LÚC MARY MỚI MANG THAI ... MARY & JOSEPH ĐẢ ĐƯỢC THIÊN SỨ GABRIEL  BÁO CHO BIẾT .... MARY ĐANG MANG THAI CON CHUÁ .... RIGHT ??

HỌ BIẾT ??? HAY KHÔNG BIẾT ???

BIẾT HAY KHÔNG ????

CÂU TRẢ LỜI LÀ BIẾT 




***



2. Vậy tại sao HỌ ""LẤY LÀM LẠ"" VỀ MẤY LỜI NGƯỜI TA NÓI VỀ CON ... khi họ đem Ngài đến đền thờ lúc Ngài 8 ngày tuổi ??

GIỐNG NHƯ LÀ ... HỌ CHƯA HỀ BIẾT NGÀI LÀ AI ???

HỌ ... ĐẢ ĐƯỢC THIÊN SỨ THÔNG BÁO RỒI ......... MÀ SAO HỌ KHÔNG BIẾT ??  :thinking-face4:

VỪA ĐƯỢC THIÊN SỨ THÔNG BÁO ... VỪA LÀ THÁNH .... MÀ HỌ .. "LẤY LÀM LẠ" CỨ NHƯ TỪ TRÊN TRỜI MỚI RỚT XUỐNG ??? 



họ làm thánh chổ nào , tui không hiểu nỗi   :thinking-face4: :thinking-face4:

nếu như  tui là họ , thì tui không lấy làm lạ 

không cần tui là thánh .. nhưng thiên sứ cho biết rồi .. thì sao tui lấy làm lạ được ???








Luca 2

21 Ðến ngày thứ tám, là ngày phải làm phép cắt bì cho con trẻ, thì họ đặt tên là Jêsus, là tên thiên sứ đã đặt cho, trước khi chịu cưu mang trong lòng mẹ.

25 Vả, trong thành Giê-ru-sa-lem có một người công bình đạo đức, tên là Si-mê-ôn, trông đợi sự yên ủi dân Y-sơ-ra-ên, và Ðức Thánh Linh ngự trên người.

26 Ðức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Ðấng Christ của Chúa.

27 Vậy người cảm bởi Ðức Thánh Linh vào đền thờ, lúc có cha mẹ đem con trẻ là Jêsus đến, để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định,

28 thì người bồng ẵm con trẻ, mà ngợi khen Ðức Chúa Trời rằng:

29 Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an, theo như lời Ngài;

30 Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài,

31 Mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân,
32 Soi khắp thiên hạ, Và làm vinh hiển cho dân Y-sơ-ra-ên là dân Ngài.



33 Cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về con.
Reply