Truyện Cười mỗi ngày... :) - Luom
#1
Wink 
[Image: 13517686-609908705853202-156597151772648...647396.jpg]




Sau nụ hôn cuồng nhiệt !






Một người còn trẻ đứng trên cầu, mặt buồn rười rượi, có vẻ như chuẩn bị gieo mình xuống dòng sông chảy xiết. Một chàng trai đi qua nhìn thấy thế hét toáng lên:

Này, này... Định tự tử đấy à? Cô, cô...

- Kệ tôi, không liên quan gì đến anh.

Nhận ra đó là một cô gái khá xinh đẹp, chàng trai ào tới, giữ chặt một tay cô và cầu xin một nụ hôn trước khi cô tự tử.

Thật tuyệt vời, cô gái dễ dàng gật đầu đồng ý rồi trao cho chàng một nụ hôn nồng cháy, cuồng nhiệt đến... rát cả lưỡi.

Quá cảm động, chàng trai quyết định phải thuyết phục cô gái từ bỏ ý định dại dột của mình:

- Em xinh đẹp và đáng yêu như vậy, sao lại muốn từ bỏ cõi đời?

Hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi trên khuôn mặt trang điểm cầu kỳ của cô gái. Cô nói trong tiếng nấc:

- Bố... em... mắng...

“Đúng là phụ nữ, bố mẹ hơi nặng lời tí chút đã muốn quyên sinh” – Chàng trai thầm nghĩ.

Cố gắng hôn thêm cô gái một cái nữa rồi chàng hỏi tiếp:

- Tại sao bố mắng em?

- Hu, hu... Bố mắng chỉ vì em thích ăn mặc như... con gái!

Anh chàng nhảy luôn xuống sông!

Reply
#2
anh chàng kia nghi ngờ người yêu có bồ khác , trong lúc "cô nàng" đi làm chuyện riêng tư , anh chàng lục bóp và thấy hình một anh chàng không phải là mình mà đẹp trai hơn hẳn . 

Cơn ghen lên ngút trời xanh , khi cô gái xong chuyện riêng tư anh cật vấn ... thằng đó là thằng nào , nói mau ... cô gái đáp , em không ngoại tình , oan cho em lắm ... 

anh chàng càng nóng tiết , làm dữ 

cô gái sợ quá buột miệng : dạ hình em hồi xưa ... 

anh chàng xỉu liền ngay tại chỗ
Reply
#3
..... Biggrin ....


Bây giờ ra đường lạng quạng dễ  "đụng hàng"quá heng anh abc Thumbs-up4

Reply
#4
tui ở trong nhà mà hàng nó chạy vào nó đòi đụng mới chết
Reply
#5
(2019-10-17, 02:35 PM)Be 3 Wrote: [Image: 13517686-609908705853202-156597151772648...647396.jpg]




Sau nụ hôn cuồng nhiệt !






Một người còn trẻ đứng trên cầu, mặt buồn rười rượi, có vẻ như chuẩn bị gieo mình xuống dòng sông chảy xiết. Một chàng trai đi qua nhìn thấy thế hét toáng lên:

Này, này... Định tự tử đấy à? Cô, cô...

- Kệ tôi, không liên quan gì đến anh.

Nhận ra đó là một cô gái khá xinh đẹp, chàng trai ào tới, giữ chặt một tay cô và cầu xin một nụ hôn trước khi cô tự tử.

Thật tuyệt vời, cô gái dễ dàng gật đầu đồng ý rồi trao cho chàng một nụ hôn nồng cháy, cuồng nhiệt đến... rát cả lưỡi.

Quá cảm động, chàng trai quyết định phải thuyết phục cô gái từ bỏ ý định dại dột của mình:

- Em xinh đẹp và đáng yêu như vậy, sao lại muốn từ bỏ cõi đời?

Hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi trên khuôn mặt trang điểm cầu kỳ của cô gái. Cô nói trong tiếng nấc:

- Bố... em... mắng...

“Đúng là phụ nữ, bố mẹ hơi nặng lời tí chút đã muốn quyên sinh” – Chàng trai thầm nghĩ.

Cố gắng hôn thêm cô gái một cái nữa rồi chàng hỏi tiếp:

- Tại sao bố mắng em?

- Hu, hu... Bố mắng chỉ vì em thích ăn mặc như... con gái!

Anh chàng nhảy luôn xuống sông!


:78: :78: Rollin

Reply
#6
(2019-10-17, 03:49 PM)abc Wrote: tui ở trong nhà mà hàng nó chạy vào nó đòi đụng mới chết



  .... Biggrin ....


Không biết anh abc ....nhìn xa xa..........có dịu dàng, thuỳ mị  không ?.........j/k ..... Lol

Reply
#7
..........Chờ chút ......   Biggrin




Dưới cơn mưa tầm tã, một anh chàng giơ tay lên trời thề với bạn gái:

Nếu anh có ai khác sẽ bị sét đánh chết !

Bỗng dưng trên trời vọng xuống tiếng nói:
.
.
.
.
.
.
.

-Chờ tí tao đang sạc điện.






 ..... Biggrin .....

Reply
#8
Rollin Rollin

Về VN loạng quạng đi lộn bar là chuyện thường  Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#9
(2019-10-18, 01:15 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Rollin Rollin

Về VN loạng quạng đi lộn bar là chuyện thường  Rollin


Uả, Khờ, bar có riêng giới tính hả, hay chỉ dành cho giới thứ 3...?

Reply
#10
(2019-10-18, 01:26 PM)Be 3 Wrote: Uả, Khờ, bar có riêng giới tính hả, hay chỉ dành cho giới thứ 3...?

Bar bên ngoài thì hình thức bar cho mọi giới tính ...nhưng họ có những băng nhóm tụ tập riêng ... mình về chưa biết sợ đi lộn bar cũa nhóm gái với gái ... trai với trai ... đi lộn sợ bị cua nhầm 

Rollin Rollin Bị gái cua  Ái ngại lắm chị bé 3
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#11
(2019-10-18, 01:30 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Bar bên ngoài thì hình thức bar cho mọi giới tính ...nhưng họ có những băng nhóm tụ tập riêng ... mình về chưa biết sợ đi lộn bar cũa nhóm gái với gái ... trai với trai ... đi lộn sợ bị cua nhầm 

Rollin Rollin Bị gái cua  Ái ngại lắm chị bé 3





Oh.....bé 3 hiểu rồi..........tự dưng thấy "hàng lạ" ..........vô .... Biggrin ...tưởng đi tìm bạn hỉ... Lol

Reply
#12
Chọn cái nào?  Grinning-face-with-smiling-eyes4



Một chàng trai nhắn tin cho cô gái mà mình yêu thầm bấy lâu như thế này:


" Em xinh đẹp thân mến!     Em đọc tin nhắn này là em nợ anh một cuộc hẹn. 
                                     
                                         Em xóa tin nhắn này là em nợ anh một cuộc tình.

                                         Em lưu tin nhắn này thì em nợ anh một nụ hôn. 

                                         Nếu em không trả lời anh thì em nợ anh tất cả. 

                                         Còn em trả lời anh là em đã yêu anh.."

Một lúc sau, anh ta nhận đựơc 1 tin nhắn từ số điện thoại khác:

                                      " Tao là bạn trai đứa mày vừa gửi tin nhắn đây! 

                                         Mày đọc tin nhắn này là mày phải gặp tao tối nay.

                                         Xóa tin nhắn này mày phải ăn 100 cái đấm. Lưu tin nhắn này ăn 200 cái. 

                                         Mày trả lời tao thì mày ăn tất cả. 

                                         Còn nếu không trả lời tao thì bây giờ tao tới nhà mày 

                 ..  Biggrin  ..

Reply
#13
Lol Lol Lol
Reply
#14
Rollin Rollin Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#15
Chậm hiểu !

Một hôm chúa tể sơn lâm là sư tử triệu tập tất cả thú vat trong rừng lại và ra lệnh:

- Tụi bay mổi đứa phải lên kể một chuyện cười, đứa nào kể chuyện mà không ai cười thì ta ăn thịt ngay !

Khỉ lên trước, khỉ khôn ngoan, lém lĩnh kể chuyện bậy bạ gì đó khiến cả rừng cười ầm, duy chi co' Lua la khong cuoi ..., khỉ được tha chết ...

Hôm sau đến phiên Bò lên kể chuyện, bò kể chuyện rất ngu, không ai cười nổi, duy chỉ có Lừa là cười ầm ...

Su tu tức giận nói:

- Con Lừa kia, cái thằng Bò nó kể chuyện ngu như thế, không ai cười nổi mà chỉ có mình mày là cười được, vì sao ?

Lừa thưa:

- Dạ, con cười là cười chuyện anh Khỉ kể hôm qua ...

Thì ra Lừa chậm hiểu, khi người ta kể thì nó không hiêu, không cười ...

Hết

Có ai không cười không ?
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply