Nói chuyện với Jehovah Witness
#31
Lam chong .. hay thuong yeu vo con minh truoc di

Neu vo ko thuong yeu minh, thi minh co quyen complain

Nhung neu abuse vo minh , thi minh lay quyen gi complain?  vahidrk1
Reply
#32
(2019-10-04, 04:02 PM)Rong Rêu Wrote: vậy là Vân nói được cả tiếng English và tiếng Pháp ? Clap

La sao RR?
Reply
#33
(2019-10-04, 04:29 PM)tuyetvan Wrote: Lam chong .. hay thuong yeu vo con minh truoc di

Neu vo ko thuong yeu minh, thi minh co quyen complain

Nhung neu abuse vo minh , thi minh lay quyen gi complain?  vahidrk1

Thánh giá chị vác nặng qúa !?
Reply
#34
Vân phải chọn lựa


1. Tiếp tục chịu đựng .. rồi làm loạn , phạm tội , không còn đầu óc thờ phượng Chúa , không còn là chính mình

2. Hay chấm dứt , để let go stress , đễ mình làm vì mình muốn , chứ không phải mình làm vì mình tức giận



Vân chọn number 2 , và hạnh phúc với sự chọn lựa này .... đơn giản là ... Vân được sống với con người thực của mình


Nếu Vân có làm gì , thì Vân làm vì Vân muốn , chứ Vân không phải làm vì Vân nổi điên  Rollin
Reply
#35
nhiều người , trong khi bị abused , trong sự tức giận 


giống như có 1 con monster bên trong họ , muốn thoát ra ngoài cái vỏ 

muốn bùng nổ , muốn nổi loạn 


[Image: 519-MFv9-Ox-XL-SR600-315-PIWhite-Strip-B...ZZZZZZ.jpg]

NÊN VÂN KHUYÊN NHỮNG AI ĐANG Ở TRONG RELATIONSHIP

ĐỪNG ABUSE PARTNER CUẢ MÌNH 

ĐỪNG ĐẨY CON MONSTER CUẢ NGƯỜI KIA PHẢI CHUI RA NGOÀI LỚP VỎ CUẢ NÓ

MỘT KHI MÀ NÓ CHUI RA ĐƯỢC RỒI ... THÌ ĐỪNG TRÁCH NÓ .. MÀ HẢY TRÁCH CHÍNH MÌNH , VÌ MÌNH ĐẢ MỞ CỬA CHO CON MONSTER CHUI RA



(còn nếu nói về Kinh thánh .. thì sau này .. Vân sẻ nói ở 1 thread khác ...

bây giờ Vân trở lại câu chuyện về Jehovah Witness nhá  Hello)
Reply
#36
Sau chuyện she nói

GOD THE FATHER CREATED GOD THE SON

Vân thấy her có vẻ confused herself ... nên Vân đổi qua đề tài khác








Vân nói .... nghe nói hình như ... JW cho rằng Chúa Jesus là thiên sứ trưởng Michael ??

she mới bắt đầu nói tùm lum .. đoạn Kinh thánh này ... đoạn Kinh thánh kia ... trận chiến trong quá khứ của Michael và Satan ... trận chiến trong tương lai giữa Chúa Jesus và Satan ... làm bài toán .. she cho rằng ... Michael = Jesus ..

(Vân chỉ nói ngắn gọn her point ở đây  ... chứ Vân mà nói dài dòng ra .. she said this , she said that ... thì Vân will drive các bạn crazy  Rollin

nhưng Vân thì không crazy ... she có thể drive người không biết Kinh thánh crazy , nhưng she chưa drive được Vân crazy)





Vân kêu ... she đưa Vân tờ giấy và cây viết .. Vân muốn vẻ cái này cho her coi

1 bên trang giấy Vân vẻ ........ The Kingthe Son ..... The King có 1 đội soldiers  , những soldiers này đặt dưới quyền lảnh đạo của 1 captain ......... captain này chỉ lảnh đạo đội soldiers này thôi ... chứ không có nghĩa captain này chính là the Son of the King

trang bên kia Vân vẻ ............. God the FatherGod the Son ........ God the Father có 1 đội angels , những angels này đặt dưới quyền lảnh đạo của Michael .......... Michael chỉ là lảnh đạo những angels này thôi ... chứ không có nghĩa Michael này là God the Son


She cũng cứng đầu , nhất định cho rằng .... captain = son of the King ... hay Michael = God the Son tức là Jesus  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c







bây giờ Vân hỏi các bạn nè

tỉ dụ ông Vua A có con là hoàng tử B

ông Vua A có 1 đội binh lính hùng hậu , đội binh này có captain C cầm đầu



VẬY CAPTAIN C NÀY LÀ HOÀNG TỮ B ??  :thinking-face4:

NO WAY ??  vahidrk1



HOÀNG TỮ B LÀ HOÀNG TỬ B , CON CUẢ VUA

CAPTAIN C CHỈ LÀ CAPTAIN CUẢ QUÂN LÍNH , CHỨ CAPTAIN C HOÀN TOÀN KHÔNG THỂ NÀO LÀ HOÀNG TỬ B ĐƯỢC

HOÀNG TỬ B SẼ THAY THẾ VUA CHA LÊN LÀM VUA

CHỨ CAPTAIN C KHÔNG CÓ QUYỀN GÌ MÀ LÊN LÀM VUA CẢ
Reply
#37
câu chuyện còn tiếp theo  Hello


she đưa ra nhiều điểm Vân thấy interesting , Vân list ở đây cho các bạn suy nghĩ 





i. Vân hỏi her ... Jesus có phải là God không ?

she nói .. yes , Jesus là God , là "a God" ... vì được created bởi God The Father


Vân hỏi her ... Michael có phải là angel không ?

she nói .. yes , Michael là angel , là the archangel , tức là captain of the angels


Vân hỏi .. vậy Jesus là God , Michael là the archangel ... vậy là sao ?? là God ?? hay là archangel

Rollin  she nói ... là cả hai


VÂN CƯỜI NÓI ... LÀ 1 , CHỨ SAO LÀ 2 ... C'MON , MAKE UP YOUR MIND .. JESUS LÀ GOD .... HAY LÀ ANGEL ??? CHỈ LÀ 1 THÔI , CHỨ KHÔNG THỂ NÀO ... VỪA LÀ GOD .... VỪA LÀ ANGEL 

SHE CŨNG CỨ NHẤT ĐỊNH NÓI ... JESUS LÀ CẢ 2  Rollin









thường thường , người "cứng lòng"

khi mình đả chứng minh cho họ thấy .. họ sai

nhưng họ vẩn cứ cứng lòng , bám vào cái gì họ đả sai

chứ họ không suy nghĩ ... à , cái này thì vô lý thật 
Reply
#38
ii. sau 1 hồi nói chuyện , Vân không biết phải nói làm sao với her 


Vân mới nói thế này ... ok , có câu nói ...   JESUS là Con yêu dấu của Chúa



Mat 3:17

17 Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng



Mat 12:18

18 Nầy, tôi tớ ta đã chọn, Là người mà ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thánh Linh ta ngự trên người, Người sẽ rao giảng sự công bình cho dân ngoại.




vậy .... có câu nào nói .... MICHAEL là Con yêu dấu của Chúa không  ??







biết she nói làm sao không ???  Rollin


she nói .... mình phải đọc context , she có thể dùng context để nói chuyện với Vân không ???


Vân nói ... KHÔNG ... VÌ YOU CÓ THỂ TWIST THE CONTEXT ... VÂN MUỐN COI CÓ CÂU NÀO NÓI MICHAEL LÀ CON YÊU DẤU CUẢ CHUÁ KHÔNG ... NHƯ ĐẢ CÓ CÂU NÓI JESUS LÀ CON YÊU DẤU CUẢ CHUÁ ................ NÓI 1 CÁCH RỎ RÀNG RÀNG , CHỨ KHÔNG CẦN PHẢI COI CONTEXT GÌ CÀ 
Reply
#39
iii. she bắt đầu hơi xìu ... nhưng cũng chưa hết cứng đầu đâu nhá




Vân bồi thêm 1 phát đạn cuối cùng , làm she cười  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Vân nói ... thôi bây giờ thế này , Chúa Jesus có nhiều tên được nói trong Kinh thánh , you know what those verses are , right ??? vậy bây giờ ... you kiếm coi ... TRONG NHỮNG CÁI TÊN CUẢ CHUÁ JESUS , CÓ TÊN NÀO LÀ MICHAEL , HAY LÀ THE ARCHANGEL KHÔNG ???


Vân nói ... Vân cho her thời gian để tìm câu Kinh thánh đó ... và Vân cho her thời gian để hỏi her church (anyway , she laughed sau khi Vân dùng chữ "her church"  Rollin)







She biết .. she thua Vân ở đây rồi 

nhưng không có nghĩa là ... she sẻ tử bỏ cái sai của mình ... như câu Kinh thánh này có nói


2 Cô rinh tô 4:3-4

Nếu Tin Lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất,

cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Ðấng Christ, là ảnh tượng của Ðức Chúa Trời.




"chúa đời này" ám chỉ Satan

"những kẻ hư mất" là đối tượng ở đây

Khi Tin lành được giảng ra , Satan sẻ che khuất , làm mù lòng những kẻ hư mất

hay nói tóm lại ... họ sẻ bị cứng lòng , không cần biết cái gì đúng cái gì sai nữa


















btw , các bạn có thể click vào link này để coi 50 cái tên của Jesus 

https://www.crosswalk.com/blogs/debbie-m...st-is.html


không có 1 cái tên nào là ... Michael ... angel .. the archangel ... whatsoever  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

vì sao ??? vì  Chúa Jesus là God , là Đấng sẻ phán xét vào The Judgment day ... chứ Michael đâu phải là God , mà cũng đâu có phán xét chúng ta vào The Judgment day đâu
Reply
#40







cứ coi đi .. rồi Vân sẽ đi sâu vào từng phần ở những posts sau đó  Hello
Reply