Điểm quan trọng Christians cần nhớ
#46
14. Hình này có phải là ... XEM CHUÁ LÀ NUMBER ONE  ... không ??



[Image: 61-Z2-Wn-E0-Bg-L-SY500.jpg][Image: marian-pilgrimage-day-21.jpg][Image: mary-and-jesus-lena-day.jpg]


[Image: glorybe.jpg][Image: images-61.jpg]




Một đứa bé chưa đi học , nhìn những hình này , nó vô tư suy nghĩ ... à hình mẹ con .... đó là sự suy nghĩ của 1 đứa bé "chưa đi học vô tư suy nghĩ"


Nhưng với người lớn , họ nhìn thấy 1 điểm , mà đứa bé không nhìn thấy được , đó là


VỊ VUA TRÊN MUÔN VUA , CHUÁ TRÊN MUÔN CHUÁ ... BỊ DÌM HÀNG  vahidrk1



Bạn hỏi tại sao ??? Bạn không thấy gì cả sao ???



Ngay cả bên PG , cũng không hề có hình mẹ đức Phật bồng đức Phật ... vì sao ?? vì đức Phật ... lớn rồi  Face-with-rolling-eyes4

Ngay cả bà queen Elizabeth , cũng không hề có hình mẹ bà bồng bà ... vì sao ?? vì bà queen ... lớn rồi  Face-with-rolling-eyes4


[Image: queen-elizabeth-transformation-through-the-years.jpg][Image: download-87.jpg]




Thì tại sao ở đây , mình có hình Mary bồng Jesus , mặc dù Ngài cũng đả ... lớn rồi ???




chưa hết ... còn có hình 

- Mary đội cái CROWN , Chúa không đội cái CROWN 

- nhìn vào hình này , Vân không biết .. ai lớn ? ai nhỏ ?  

không biết ai là ... VUA TRÊN MUÔN VUA , CHUÁ TRÊN MUÔN CHUÁ ??? 

- người đội cái crown ?? hay người không đội cái crown ???
Reply
#47
[Image: Jesus-Mary.jpg]




hình này , người ngoài nhìn vào , họ thấy cái gì ??

2 người .. 1 người đàn ông , 1 người đàn bà 



uhmmm ... ai lớn hơn ai cà ??

cả 2 giống như nhau , chĩ khác có cái .. người đàn bà cầm cái bông , không biết cái bông có mang ý nghĩa gì không ??



NHÌN HÌNH NÀY , VÂN KHÔNG THẤY ĐƯỢC ... CHUÁ LÀ NUMBER ONE ... VÌ CÓ MARY ĐỨNG NGANG HÀNG VỚI CHUÁ ... KHÔNG LẼ ....  CẢ HAI ĐỀU LÀ NUMBER ONE ??   Face-with-rolling-eyes4






but wait .... Chúa 3 Ngôi , trong đó , Mary là ngôi thứ mấy ???  :thinking-face4:


tại sao Mary chỉ được đề cập trong 4 cuốn sách Phúc Âm ... ngoài ra , sau đó , Mary không hề được đề cập tới trong những cuốn sách sau 


Paul biết Jesus , không lẽ Paul không biết Mary :thinking-face4:  ... tại sao Paul có thể "làm lơ" Mary (khi Mary cũng number one giống Chúa Jesus) ???
Reply
#48
[Image: jesus-christ-on-the-cross-crucifixion-posters.png]



còn hình này ???


what's wrong với hình này ??  :thinking-face4:


TẠI SAO CHUÁ JESUS VẪN CÒN  BỊ TREO TRÊN THẬP TỰ GIÁ ???

KHI KINH THÁNH NÓI .. NGÀI ĐẢ ĐƯỢC ĐEM XUỐNG .. ĐƯỢC CHÔN .. 3 NGÀY SAU NGÀI SỐNG LẠI 




thế thì .. tại sao hình này .. Chúa Jesus vẩn còn bị treo ??  :thinking-face4:








- không lẽ , CG không tin vào việc ... Chúa Jesus sống lại ??? Sự chết không kềm giữ được chân Chúa Jesus ?? là cái trung điểm của niềm tin Christianity ??



VÌ NẾU CHUÁ JESUS KHÔNG SỐNG LẠI , THÌ NIỀM TIN CUẢ CHRISTIANITY TRỞ THÀNH VÔ ÍCH ???



1 Cô rinh tô 15:14

14 Lại nếu Ðấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích.




- có sự vô lý ở đây ... khi CG celebrate LỄ PHỤC SINH , LỄ CHUÁ SỐNG LẠI ... nhưng họ nhìn lên ... CHUÁ JESUS VẨN CÒN CHẾT TREO TRÊN THẬP TỰ GIÁ  Rollin Rollin Rollin what the heck  
Reply
#49
Thờ "thần mặt Trời" không thể nào coi Chúa là NUMBER ONE được




[Image: popesun.jpg][Image: Sun-Worship-Catholic-picture-3.jpg][Image: e57c6a2cdfe30ea72871ee325a44acd4.jpg][Image: Sun-Worship1.jpg][Image: Image-of-Jesus-in-the-Sun-Catholic-idolatry-small.jpg][Image: maxresdefault-62.jpg][Image: Sun-Worship4.jpg]


Kinh thánh nói về "bánh thánh"


Mat 26:26

26 Khi đương ăn, Ðức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta.



Chúa Jesus lấy bánh bẻ ra ... thì bánh thánh không thể nào tròn giống ... HÌNH MẶT TRỜI được    Rollin
Reply
#50
Tại sao không cầu nguyện Chúa , cám ơn Chúa

mà cầu nguyện cha Diệp , cám ơn cha Diệp ??


CHA DIỆP CHẾT CHO SỰ CỨU RỔI CUẢ BẠN ??? HỒI NÀO ??   :thinking-face4: :thinking-face4:

VIỆC LÀM NÀY KHÔNG NÓI LÊN ... BẠN COI CHUÁ LÀ NUMBER ONE ĐƯỢC






CHUÁ NHÌN VIỆC LÀM NÀY , CHUÁ NGHĨ GÌ ???  :thinking-face4:




Xuất Ê díp tô ký 20

Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.
Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất.
Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,
và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.









[Image: Cha-Buu-Diep.jpg][Image: 9-cha-diep-4-2.jpg][Image: 146472-VN-Cha-Diep-01-400-5.gif][Image: 9566364971-8f113b4b3c-2.jpg]


[Image: truong-buu-diep-03-1.jpg][Image: b-le-gio-cha-diep-lan-thu-70.jpg]
Reply
#51
Vân nhắc lại


CHUÁ ĐÒI HỎI BẠN PHẢI COI CHUÁ LÀ ... NUMBER ONE



bạn hỏi .. tại sao ??? 




tại vì


CHUÁ CHẾT CHO TỘI LỖI CUẢ BẠN , ĐỂ BẠN NHỜ VÀO ĐỨC TIN , MÀ NHẬN ÂN ĐIỂN ĐIỀU BẠN KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐỂ NHẬN ĐƯỢC ... ĐÓ LÀ ... SỰ CỨU RỔI






- không ai ngoài Chúa Jesus chết cho tội lỗi của bạn cả

- CHUÁ CÓ QUYỀN ĐÒI HỎI .. BẠN PHẢI COI CHUÁ LÀ NUMBER ONE

- BẠN KHÔNG CÓ QUYỀN .. NÂNG AI LÊN CAO BẰNG CHUÁ  vahidrk1

- BẠN KHÔNG CÓ QUYỀN ... CẦU NGUYỆN , CÁM ƠN CHA DIỆP .. VÌ ÔNG KHÔNG HỀ CHẾT CHO TỘI LỖI CUẢ BẠN  vahidrk1





có điều gì bạn cảm thấy khó hiểu ở đây ???  :thinking-face4: Disappointed-face4 Astonished-face4 Face-with-rolling-eyes4 vahidrk1
Reply
#52
15. Vấn đề con người thường hay phạm sai lầm nhất là gì ??


Trả lời là ... VÂNG LỜI 





1. Ông tổ và bà tổ loài người - Adam & Eva - cũng phạm sai lầm  .. KHÔNG VÂNG LỜI CHUÁ ... nên họ đả đem tội lỗi vào trần gian , cũng như đem sự chết vào trần gian


2. Làm cha mẹ , ai cũng muốn con cái vâng lời mình .. không cha mẹ nào nói "tui không muốn con cái vâng lời tui" ... nhưng chuyện "vâng lời" rất là khó thực hiện ... mình không vâng lời Chúa , không vâng lời cha mẹ mình ... và con cái cũng chẳng vâng lời mình luôn ..


3. Trong quân đội , người lính được huấn luyện phải vâng lời cấp chỉ huy ... cấp chỉ huy ra lệnh , anh nghĩ cấp chỉ huy đúng hay sai , không cần biết , anh cứ phải vâng lời trước cái đả ... không có kiểu .. anh A nói tui nghĩ thế này .. anh B nói tui nghĩ thế kia .. anh muốn nghĩ gì thì nghĩ , nhưng bottom line , là anh phải vâng lời cấp chỉ huy 


4. Trong công việc cũng vậy , xếp ra lệnh , dù make sense hay nonsense , mình cũng phải vâng theo lệnh xếp ... or else , mình sẻ gặp trouble





MY POINT ... trong cuộc sống chúng ta , bài học VÂNG LỜI cứ lập đi lập lại , để dạy cho chúng ta biết vâng lời THE AUTHORITY ... chúng ta học nó hằng ngày , nhưng chúng ta thực hiện được bao nhiêu ??? mỗi người trong chúng ta nên suy nghĩ về chính cá nhân của mình  :thinking-face4:



Chúa muốn chúng ta vâng lời Chúa (vì vâng lời ... là chứng tỏ mình thật sự tin vào Chúa .. để mình có thể nhận được Ân điển của Ngài .. là Sự cứu rổi)

- vâng lời Chúa , thì được vào thiên đàng 

- chống đối , cải lại lời Chúa , thì chúng ta lọt sổ vào thiên đàng ... có nghĩa là ... chúng ta sẻ bị ném vào đia ngục




rỏ ràng ràng như thế ..  vậy chúng ta phải suy nghĩ như thế nào .. cho đúng đắn đây  :thinking-face4:

(ý Vân nói đúng đắn là để mình được vào thiên đàng ... còn nếu bạn không care có bị ném vào địa ngục , thì Vân hỗng có ý kiến ... okie ??  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c)




TRƯỚC KHI LÀM 1  CHUYỆN GÌ 

MÌNH SUY NGHĨ COI VIỆC NÀY CÓ LÀM ĐẸP LÒNG CHUÁ KHÔNG , CÓ LÀM CHUÁ VUI KHÔNG , CÓ IMPRESS CHUÁ KHÔNG ??

NẾU CÂU TRẢ LỜI LÀ YES ... THÌ LÀM

NẾU CÂU TRẢ LỜI LÀ NO .. THÌ ĐỪNG LÀM , WALK AWAY FROM IT


VÀ NHỚ ... SỰ CỨU RỔI CUẢ MÌNH QUÝ GIÁ  .... WAY MORE ..... HƠN ......  SỰ MẠO HIỂM LÀM NGHỊCH LẠI LỜI CHUÁ








Vân nêu ra 1 vài điểm dưới đây cho mình suy nghĩ nhá



- tỉ dụ mình đứng trước 1 cám dỗ mà mình làm sai , không ai thấy được ... mình nên suy nghĩ thế nào ??

yeah , nếu tôi làm sai , không ai thấy được

ậy , nhưng Chúa thấy được tất cả

tôi có nên mạo hiểm làm việc sai này không ??

Chúa nhìn thấy , Chúa sẻ vui hay buồn ??

Sự việc này có đáng .. để tôi gamble .. Sự cứu rổi của tôi .. vì tôi không nghe lời Chúa không ??

có đáng không ??


NẾU CÂU TRẢ LỞI LÀ KHÔNG ĐÁNG ĐỂ GAMBLE SỰ CỨU RỔI CUẢ MÌNH .... thì đừng nên làm 







- đa số chúng ta có bản tánh thích "impress" người khác 

impress người này

impress người kia

nếu mình thành công trong việc impress người ta .. thì lòng mình tự nhiên vui vui


VẬY TẠI SAO MÌNH KHÔNG IMPRESS CHUÁ ... RỒI CẢM THẤY VUI VỀ VIỆC MÌNH LÀM ...................  DÙ SAO CHUÁ CŨNG ĐẢ CHẾT CHO TỘI LỔI CUẢ MÌNH .. NGÀI RẤT XỨNG ĐÁNG ĐỂ CHO MÌNH IMPRESS NGÀI ĐÓ CHỨ   :78: :78:
Reply
#53
Vân kễ ngắn gọn về chuyện  Abraham cho bạn nghe 


- đầu tiên , bạn phải biết ... ABRAHAM LÀ CHA ĐẺ CUẢ ĐỨC TIN ... "title" này có nghĩa gì ??? ... bất cứ người nào tin vào Chúa , thì cũng đều là con cháu Abraham ...  không cần biết bạn là người Do thái (Jews) hay là người ngoại (Gentiles) .. hể bạn tin vào Chúa , thì bạn là con cháu Abraham , không kỳ thị bạn thuộc chũng tộc nào cả ... và đây là ý nghĩa của câu ... dòng dỏi ông sẽ đông như sao trên trời  :78:



- nếu bạn biết câu chuyện Abraham , thì bạn biết ông ta không hoàn toàn 100% tin Chúa ... cũng có những lúc ông suy nghĩ riêng .... 


tỉ dụ như việc ông có bà vợ đẹp như mơ , ông cứ sợ người ta sẻ giết ông để cướp bà vợ đẹp như mơ của ông , nên 2 lần - ông nói láo bà là sister của ông để khỏi bị giết nếu lở có bị mất vợ đẹp .. well , thiệt ra bà cũng là half sister của ông , nhưng cũng là vợ của ông .. chuyện ông nói láo này , cũng làm mấy ông vua phải hú hồn khi có  âm mưu muốn cướp vợ đẹp của ông , dĩ nhiên Chúa không cho họ làm chuyện này


một tỉ dụ khác , Chúa hứa là Ngài sẻ ban dòng dỏi ông đông như sao trên trời .. nhưng ông bà chờ hoài mà chẵng thấy đẻ con ... nóng lòng quá , ông nghe lời bà vợ "làm bậy" , ngũ với người hầu , rồi sanh con , rồi trouble , về sau này , dòng dỏi người con này trở thành quân phiến loạn ISIS  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ... thiệt đúng là trouble khi làm chuyện nghịch với chương trình của Chúa ... anyway , mãi tới khi ông 100 tuổi , bà 90 cái xuân xanh , thì 2 người mới đẻ ra đứa CON CUẢ LỜI HỨA là Isaac



****


- đó là background của câu chuyện .. bây giờ mới bắt đầu vô câu chuyện đây nhá  Hello


- khi Isaac lớn lên , cở tuổi teen .. thì Chúa phán với Abraham "Hảy bắt đứa con một ngươi yêu dấu - ôi , nghe chữ yêu dấu mới thiệt là đau  lòng - dâng đứa con làm của lể thiêu trên 1 hòn núi ta sẻ chỉ cho"


- chu mèn ơn .. Abraham vừa nghe Chúa nói .. thì hoãng hồn Astonished-face4 ... lúc đó , dĩ nhiên ông cũng có suy nghĩ "Chúa ơi , Ngài muốn lấy mạng con , thì con sẳn sàng dâng mạng con cho Ngài .. còn Isaac là con cầu , con khẩn , thì sao con có thể dâng nó lên cho Ngài được ??"





- Guess what ??? Abraham đả vâng lời Chúa , dẫn Isaac vào rừng , cùng với người hầu , cũi , lữa 

- Tại sao ông làm chuyện này ??? Vì ông tin Chúa ... chính vì đức tin này , mà ông trở thành .. CHA ĐẺ CUẢ ĐỨC TIN  :78:

- Khi Isaac hỏi ông "chiên con ở đâu"

- Ông nói "Chúa sẻ sắm sẳn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu"


- Ông nói vậy vì ông tin Chúa đả hứa dòng dỏi ông sẽ đông như sao  trên trời .. nếu Chúa để Isaac chết - tức là Chúa thất hứa ... ông tin Chúa sẽ không bao giờ thất hứa .. ông tin Chúa sẽ không bao giờ để Isaac chết ...  Clap






Sáng thế ký 22


Y-sác bèn nói cùng Áp-ra-ham, cha mình rằng: Hỡi Cha! Người đáp: Con ơi! cha đây. Y-sác nói: Củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đây có đặng làm của lễ thiêu?

Áp-ra-ham rằng: Con ơi! chính Ðức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu; rồi cả hai cha con cứ đồng đi.
Họ đến chốn Ðức Chúa Trời đã phán dạy; tại đó, Áp-ra-ham lập bàn thờ, chất củi lên, trói Y-sác con mình lại, để lên đống củi trên bàn thờ.

10 Áp-ra-ham bèn giơ tay ra cầm lấy dao đặng giết con mình.

11 Thiên sứ của Ðức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng: Hỡi Áp-ra-ham, Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây.

12 Thiên sứ phán rằng: Ðừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó; vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Ðức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi.
13 Áp-ra-ham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng mắc trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình.
Reply
#54
Riêng về chuyện Isaac ... Isaac có những điểm rất giống Chúa Jesus ... và cũng có những điểm khác Chúa Jesus





GIỐNG Ở ĐIỂM NÀO ??

- Miracle birth .... Chúa Jesus được sanh bởi nữ đồng trinh ... Isaac được sanh khi ba 100 tuổi , mẹ 90 tuổi

- Con của Lời hứa ..... Đức Chúa Trời đả hứa về Chúa Jesus sau khi con người vừa mới phạm tội , lời hứa đó kéo dài nguyên cả cuốn sách Cựu ước  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c .... Isaac cũng được Chúa hứa Abraham và bà vợ ông sẽ có con

- Cả hai cùng im lặng đi tới cái chết ... Chúa Jesus im lặng trên con đường đi tới cái chết , khi người ta xữ Ngài , Ngài không muốn nói gì nhiều với họ ... Isaac là 1 thanh niên teenager khi được ông cha già dẫn vào rừng , có đủ sức mạnh để vác củi cho cha , nhưng đả im lặng cho cha cột mình nằm trên củi , im lặng cho cha giết mình , nhưng dĩ nhiên Chúa không để cho Isaac chết 

- Nơi Abraham dẫn Isaac tới chỗ dâng của lễ ... cũng là nơi Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự ... the same place .. đồi Golgotha , xứ Mô ri a








KHÁC Ở  ĐIỂM NÀO ??

- dĩ nhiên Isaac không phải là Chúa ... nhưng Jesus là Chúa , là Đấng Tạo Hoá

- Isaac không bị giết , Isaac có của lể thay thế .... nhưng Chúa Jesus thì không có của lễ nào có thể thay thế Ngài được trên thập tự giá .. mà NGÀI PHẢI CHẾT CHO CHÍNH TỘI LỔI CUẢ CON NGƯỜI , ĐỂ CON NGƯỜI NHẬN ĐƯỢC SỰ CỨU RỔI
Reply
#55
Câu Kinh thánh nói về ... Sự vâng lời



Mat 7


21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.
22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?
23 Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!



24 Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá.
25 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá.
26 Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát.
27 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.
28 Vả, khi Ðức Chúa Jêsus vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ;
29 vì Ngài dạy như là có quyền, chớ không giống các thầy thông giáo.
Reply
#56
16. Có nhiều người vẩn chưa hiểu  ... TẠI SAO MÌNH CHỈ ĐƯỢC THỜ CHUÁ JESUS THÔI ???? 

TẠI SAO MÌNH KHÔNG ĐƯỢC THỜ A , B , C , D , E ,  F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P ,  Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z ??



câu trả lời rất là đơn giãn 

VÌ CHUÁ JESUS CHẾT CHO TỘI LỔI CUẢ BẠN , ĐỂ NHỜ VÀO TIN CHUÁ JESUS , MÀ MÌNH NHẬN ĐƯỢC ÂN ĐIỄN




cũng vẩn chưa hiểu nữa ?   Disappointed-face4 :thinking-face4:

A có chết cho tội lổi của bạn không ?
B                                                 ?
C                                                 ?
D                                                 ?
E                                                 ?
F                                                 ?
G                                                ?
H                                                ?
I                                                 ?
J                                                 ?
K                                                ?
L                                                ?
M                                               ?
N                                               ?
O                                               ?
P                                                ?
Q                                               ?
R                                                ?
S                                                ?
T                                                ?
U                                                ?
V                                                ?
W                                               ?
X                                                ?
Y                                                ?
Z                                                ?


nếu câu trả lời là ... NHỮNG NGƯỜI NÀY CÓ CHẾT CHO TỘI LỖI CUẢ BẠN , ĐỂ BẠN NHẬN ĐƯỢC SỰ CỨU RỔI ....... OK ........ CỨ TỰ NHIÊN THỜ HỌ  vahidrk1


cũng vẩn chưa hiểu Disappointed-face4  ??? bótay.com   vahidrk1
Reply
#57
17. Satan : Chúa là Đấng Yêu thương ... vậy cứ tha hồ phạm tội đi ????


[Image: images-62.jpg]




câu này , mình có thể nói về cha mẹ mình ...  cha mẹ spoil mình , yêu thương mình ... mình tha hồ quậy tới bến


but wait

CHA MẸ MÌNH KHÔNG CÓ JUST , KHÔNG CÓ CÔNG BÌNH

NHƯNG CHUÁ JUST , CHUÁ CÔNG BÌNH 

đừng quên điều đó  vahidrk1





***


- Chúa yêu thương là khi .. mình còn đang làm tội nhân .. Chúa xuống chết cho tội lỗi của mình 

- Với điều kiện .. là mình đặt niềm tin vào Chúa ... vâng lời Chúa ... thì mình sẽ nhận được ân điển (là cái mà mình không xứng đáng nhận được) ... ở thiên đàng đời đời với Chúa .





- Còn nếu cương quyết chống nghịch lại , thì Chúa có câu Kinh thánh này cho mình suy nghĩ 


Khải huyền 21:8

Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.



[Image: Sans-titre.jpg]
Reply
#58
18. Đả là Christian .. thì không còn phạm tội nữa ??



Câu nói này không đúng 

đả là Christian .. mình vẩn còn có thể dính vào phạm tội 

nhưng phản ứng của ... CHRISTIAN NHẬN SỰ CỨU RỔI ... khác với ... CHRISTIAN KHÔNG NHẬN ĐƯỢC SỰ CỨU RỔI ... là như thế nào ??





CHRISTIAN NHẬN SỰ CỨU RỔI

- được reborn , được tái sanh

- họ không muốn đồng hành với tội lỗi

- nếu lở có phạm tội ... thì họ sẽ ăn năn .. xưng tội ... từ bỏ tội lổi

- họ keep a short account with God 

- Chúa là Đấng thành tín , Ngài sẻ tha thứ cho những ai (biết ăn năn , xưng tội , từ bỏ tội lỗi)







CHRISTIAN KHÔNG NHẬN ĐƯỢC SỰ CỨU RỔI

- không reborn , mà là .... stubborn 

- họ cương quyết không từ bỏ tội lổi 

- họ dùng đủ thứ để justify cho cái mặc cảm tội lổi của họ ... nào là ... đừng phán xét tui .. Chúa yêu thương nên tui tha hồ phạm tội 

- nếu anh không mặc cảm về tội lổi của anh ... thì anh có thể nói cho Vân biết .. anh tự hào về tội lổi của anh không ???  vahidrk1 .. I don't think so , right ???  vahidrk1

- con đường họ đi tới là ĐỊA NGỤC ĐỜI ĐỜI ... nếu CHẤP NHẬN rồi ... thì xin mời ... cứ việc tự nhiên đi tiếp  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  banana-skipping-rope-smiley-emoticon :dance:
Reply
#59
Kinh thánh cho đoạn trên



1 Giăng 1


Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta.

Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.
10 Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta.




Luca 13:5

Ta nói cùng các ngươi, không phải; nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy.




Châm ngôn 28

13 Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót.

14 Người nào hằng kính sợ luôn luôn lấy làm có phước thay; Còn ai cứng lòng mình sẽ sa vào tai nạn.





Mat 3:8

Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn




Công vụ 3:19

19 Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi,




Luca 17:3

Các ngươi hãy giữ lấy mình. Nếu anh em ngươi đã phạm tội, hãy quở trách họ; và nếu họ ăn năn, thì hãy tha thứ.




Công vụ 2:38

38 Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn danh Ðức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Ðức Thánh Linh.
Reply
#60
19. Tội lổi cần được .. tha thứ



Giữa con người và con người với nhau ... người ta nói câu này

nhưng chúng ta phải ngầm hiểu .... TỘI LỔI CẦN ĐƯỢC THA THỨ ... CHỈ KHI NÀO CÓ SỰ HỐI CẢI , TỪ BỎ TỘI LỔI

chứ không phải ... CỨ TIẾP TỤC PHẠM TỘI - CỨ ĐI RA PHẠM TỘI - ĐI VÀO PHẠM  TỘI ... RỒI ĐÒI HỎI PHẢI ĐƯỢC THA THỨ 

no ... no ... no ... no 


- 1 người chồng đánh người vợ ... rồi kêu người vợ tha thứ .. rồi hằng ngày đánh người vợ , hằng ngày , hằng ngày .. rồi kêu người vơ tha thứ .... ĐƯỢC KHÔNG ??

- bạn bè nói láo mình .. rồi kêu mình tha thứ .. rồi hể cứ gặp mặt là mình thấy sự dối trá .. rồi kêu mình tha thứ ... ĐƯỢC KHÔNG ??



****


Con người còn như vậy .. thì đừng nói chi là Chúa .. Đấng Thánh Sạch 

Chúa chỉ tha thứ cho mình .. nếu mình ... XƯNG TỘI , ĂN NĂN , TỪ BỎ TỘI LỔI







Nếu bạn làm được điều này

thì Chúa là Đấng thành tín .. sẻ tha thứ cho bạn








Còn nếu bạn không làm được điều này

thì Chúa là Đấng thánh sạch ... sẻ trừng phạt bạn .. trong cỏi hư mất ĐỜI ĐỜI
Reply