Điểm quan trọng Christians cần nhớ
#16
8. Chúa Jesus dạy 7 parables cho chúng ta có cái nhìn như thế nào đúng về .. Sự Cứu Rổi  ... về .. Thiên đàng




1. The Hidden treasure ... Mat 13:44


2. The Pearl of Great Price .... Mat 13:45-46


3. The Household treasures .... Mat 13:52


4. The Yeast .... Mat 13:33


5. The Mustard seed .... Mat 13:31-32


6. The Sprouting seed  ... Mark 4:26-29


7. The Dragnet ... Mat 13:47-50
Reply
#17
Kinh thánh cho đề tài trên 



Mat 13:44 (The Hidden Treasure)

44 Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó.





Mat 13:45-46 (The Pearl of Great Price)

45 Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt,

46 khi đã tìm được một hột châu quí giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó.






Mat 13:52 (The Household Treasures)

52 Ngài bèn phán rằng: Vì cớ ấy, mọi thầy thông giáo đã học thông đạo về nước thiên đàng, thì giống như một người chủ nhà kia, đem những vật mới và cũ ở trong kho mình ra.





Mat 13:33 (The Yeast)

33 Ngài lấy ví dụ khác nữa mà phán rằng: Nước thiên đàng giống như men mà người đờn bà kia lấy trộn vào trong ba đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên.





Mat 13:31-32 (The Mustard seed)

31 Ngài lấy ví dụ khác mà phán rằng: Nước thiên đàng giống như một hột cải mà người kia lấy gieo trong ruộng mình;

32 hột ấy thật nhỏ hơn cả các giống khác, song khi đã mọc lên, thì lớn hơn các thứ rau, và trở nên cây cối, cho đến nỗi chim trời tới làm ổ trên nhành nó được.






Mark 4:26-29 (The Sprouting seed)

26 Ngài lại phán rằng: Nước Ðức Chúa Trời cũng như một người vải giống xuống đất;

27 người ngủ hay dậy, đêm và ngày, giống cứ nẩy chồi mọc lên, mà người không biết thể nào.

28 Vì đất tự sanh ra hoa lợi: ban đầu là cây, kế đến bông, đoạn bông kết thành hột.
29 Khi hột đã chín, người ta liền tra lưỡi hái vào, vì mùa gặt đã đến.





Mat 13:47-50 (The Dragnet)

47 Nước thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá.

48 Khi lưới được đầy rồi, thì người đánh cá kéo lên bờ; đoạn, ngồi mà chọn giống tốt để riêng ra, đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì ném đi.



49 Ðến ngày tận thế cũng như vầy: các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra,
50 ném những kẻ ác vào lò lửa; ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.
Reply
#18
9. Thiên đàng - Địa ngục .. là cảm giác "Tạm Thời" ?? hay là nơi ở "Đời Đời" ???


có nhiều người cho rằng ....

nếu mình chọn cách sống hạnh phúc ở trần gian này .. thì mình đang ở "thiên đàng" tại thế

ngược lại , nếu mình chọn cách sống bất hạnh buồn bả ở trần gian này ... thì mình đang ở "địa ngục" tại thế




Đây chỉ là cách diễn tả Cảm Giác "Tạm Thời" thôi ... Thiên đàng (có hạnh phúc) ... Địc ngục (bất hạnh , buồn bả)




Kinh thánh cho mình biết khác ... Cái mốc thời gian là .. NGÀY PHÁN XÉT

- Trước Ngày Phán Xét ... Paradise và Torment là nơi cho những người đả chết ở tạm thời , ngồi chờ Ngày Phán Xét .. Paradise cho Believers ... Torment cho Unbelievers

- Sau Ngày Phán Xét .... Coi như là "The End , mọi chuyện đâu vào đó cả rồi , không còn gì để thay đổi được nữa" ... Thiên đàng & Địa nguc ĐỜI ĐỜI ... Thiên đàng cho Believers .. Địa ngục cho Unbelievers




****




Vân giúp các bạn hình dung "Thiên đàng"  như thế nào dựa trên 2 ví dụ song song này nhá


- Một tấm thảm mới  .... sau đó dính đất cát làm cho tấm thảm dơ ... mình giũ giũ giũ giũ tấm thảm cho rớt đồ dơ xuống ... tấm thảm trở thành sạch sẽ như lúc ban đầu .. (tĩ dụ như vậy cho dể hiểu)  


- Ban đầu Chúa dựng nên thế giới rất hoàn hảo ... sau đó con người mang tội lỗi , sự chết vào thế giới ... Vào Ngày Phán Xét , Chúa sẻ giũ tội lỗi rơi xuống xuống xuống (Địa ngục) ... sau đó , sẻ có A New Earth , mọi việc trở lại hoàn hảo như ban đầu đả được dựng nên , và đó là Thiên đàng .





Khải huyền 21:1

Then I saw “a new heaven and a new earth,” for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea

(chữ a new heaven and a new earth .. mình có thể tưởng tượng ... new trái đất này , new bầu trời sky  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c)
Reply
#19
Kinh thánh nói về đoạn trên .. Thiên đàng



Khải huyền 21:17

10 Rồi tôi được Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đưa tôi đến trên một hòn núi lớn và cao, và chỉ cho tôi thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trên trời, ở nơi Ðức Chúa Trời mà xuống,

11 rực rỡ vinh hiển của Ðức Chúa Trời. Sự chói sáng của thành ấy giống như của một viên bửu thạch, như bích ngọc sáng suốt.
12 Thành có một bức tường cao lớn, với mười hai cửa, trên những cửa có mười hai vị thiên sứ, cùng những danh đề, là danh mười hai chi phái của con cháu Y-sơ-ra-ên:
13 phía đông có ba cửa; phía bắc có ba cửa; phía nam có ba cửa; phía tây có ba cửa.
14 Còn tường của thành có mười hai cái nền, tại trên có đề mười hai danh, là danh mười hai sứ đồ của Chiên Con.
15 Ðấng nói cùng ta tay cầm một cái thước, tức là cây sậy bằng vàng để đo thành, các cửa và tường của thành.
16 Thành làm kiểu vuông và bề dài cùng bề ngang bằng nhau. Thiên sứ đo thành bằng cây sậy: thành được một vạn hai ngàn ếch-ta-đơ; bề dài, bề ngang, và bề cao cũng bằng nhau.
17 Người lại đo tường thành: được một trăm bốn mươi bốn cu-đê, là thước đo của loài người, và cũng là thước đo của thiên sứ.
18 Tường thì xây bằng bính ngọc, thành thì xây bằng vàng ròng, tợ như thủy tinh trong vắt.
19 Những nền tường thành thì trang sức đủ thứ ngọc. Nền thứ nhứt, bằng bích ngọc; nền thứ nhì, bằng đá lam bửu; nền thứ ba, bằng lục mã não; nền thứ tư, bằng đá lục cẩm;
20 nền thứ năm, bằng hồng mã não; nền thứ sáu, bằng đá hoàng ngọc; nền thứ bảy bằng ngọc hoàng bích, nền thứ tám, bằng ngọc thủy thương; nền thứ chín, bằng ngọc hồng bích; nền thứ mười, bằng ngọc phỉ túy; nền thứ mười một, bằng đá hồng bửu; nền thứ mười hai, bằng đá tử bửu.
21 Mười hai cửa thì làm bằng mười hai hột châu; mỗi cửa bằng một hột châu nguyên khối làm thành. Ðường trong thành làm bằng vàng ròng, giống như thủy tinh trong suốt.
22 Ở đó, tôi không thấy đền thờ nào; vì Chúa là Ðức Chúa Trời toàn năng và Chiên Con đều là đền thờ của thành.
23 Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng; vì vinh hiển của Ðức Chúa Trời chói lói cho, và Chiên Con là ngọn đèn của thành.
24 Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó.
25 Những cửa thành ban ngày không đóng, vì ở đó không có ban đêm.
26 Người ta sẽ đem vinh hiển và phú quí của các dân đến đó;
27 kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành; nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của Chiên Con.


[Image: newj.jpg]
Reply
#20
Kinh thánh nói về đoạn trên .. Địa ngục



Khải huyền 21:8


Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.



[Image: Revelation-20-14.jpg]
Reply
#21
10. Những câu hỏi vui về Thiên đàng 



- mình có đi ngũ không ??

well, thiên đàng sẽ sáng hoài hoài , không có ban đêm ... nên cũng chẳng biết mình có đi ngũ không nữa  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



- mình có làm việc không ??

cái này thì không biết ... nhưng mình sẽ dành nhiều thời gian cùng các thiên sứ ca ngợi Chúa  :78:



- mình có ăn không ??

dĩ nhiên là có , vì Chúa Jesus nhắc tới nhiều bữa tiệc trên thiên đàng , mà không sợ bịnh , sợ mập  Birthday-cake_1f382



- mình có thể xác giống thiên sứ không ??

Vân không nghĩ mình có thể xác giống thiên sứ (có cánh) ... nhưng Kinh thánh cho biết .. mình không còn ở trong 1 thân xác bị hư nát "sinh lảo bịnh tữ" nữa  Dancer_4



- thiên đàng có cảnh đẹp không ??

yes , thiên đàng có vàng bạc cẩm thạch , có những con đường bằng vàng ... (à , mình đừng quên .. thiên đàng là the new earth .. tức là giống earth này .. nhưng nó sẻ tuyệt đẹp vì không còn tội lỗi , không còn sự hư nát nữa)   Tulip4
Reply
#22
11. Ngoài việc "Đức Tin" để nhận lãnh "Ân điển - Sự cứu rổi"... thì Chúa còn muốn mình .... coi Ngài là "Number One" trong đời sống của mình 



Bạn có hiểu sự quan trọng của điểm này không ??




Vân tỉ dụ 

- Chúa nói "con chỉ được thờ một mình ta thôi , ngoài ta ra không còn một thần nào khác"

- Bạn nói "đâu được Chúa ... con nào phải thờ Mary , cầu nguyện / cám ơn Mary ... con nào phải thờ cha Diệp , cầu nguyện / cám ơn cha Diệp ... con nào phải thờ ông Pope , cầu nguyện / cám ơn Holy Papa .... con còn phải thờ thánh này thánh kia thánh nọ , 1001 thánh , cầu nguyện và cám ơn rất rất rất ư là nhiều thánh

làm sao con có thì giờ ...... cầu nguyện cám ơn Chúa  :thinking-face4:  







- Chúa nói "nếu Lời ta khác lời con người , thì con phải nghe Lời ta , chứ không nghe lời con người"

- Bạn nói "đâu được Chúa .... Lời Chúa không make sense gì cả ... con chỉ muốn nghe lời con người , vì lời con người make sense hơn đó Chúa ..




- Chúa nói "nếu cha mẹ , gia đình , bạn bè ngăn cản con tới với ta ... thì con phải bỏ họ để tới với ta"

- Bạn nói "đâu được Chúa ... cha mẹ , gia đình , bạn bè quan trọng với con lắm .. họ muốn con bỏ Chúa , thì vì họ , con cũng phải  bỏ Chúa thôi đó Chúa"





- Chúa nói "ta đả xuống khỏi thập tự giá , và đả sống lại"

- Bạn nói "đâu được Chúa ... con vẩn còn treo Chúa trên thập tự giá ... con không muốn nhìn Chúa sống , con thìch nhìn Chúa vẩn còn treo trên thập tự giá"






- Chúa hỏi "vậy con để ta ở đâu trong trái tim con"

- Bạn nói "để con kể cho Chúa nghe cái list của con ... nào là Mary , ông Pope , cha Diệp , thánh này thánh nọ , gia đình , bạn bè , job , đồ ăn , đi chơi .... à , con biết rồi , con còn 1 góc nhỏ trong tim con , con cho Chúa vào đó ngồi nha Chúa ??"
Reply
#23
12. Hãy mang thập tự giá














có nhiều người hiểu lầm câu


HẢY MANG THẬP TỰ GIÁ ..... có nghĩa là ... đối diện với những khó khăn trong đời sống HẰNG NGÀY 



Tại sao sự suy nghĩ này là sai ??


- Unbelievers đâu có tin vào thập tự giá đâu ... nhưng họ cũng phải đối diện với những khó khăn trong đời sống HẰNG NGÀY .... (không tin vào thập tự giá , mà củng phải đối diện với khó khăn trong đời sống .. thì không thể nào nói là ... họ phải mang thập tự giá cả , vì họ có tin đâu mà kêu họ mang ??)


- Khó khăn trong đời sống HẰNG NGÀY .. mình không có quyền lựa chọn "đối diện , hay không đối diện nó" .... (mình phải đối diện nó , no choice , không cần phải nhắc nhở là .. mình phải mang thập tự giá)





TẠI SAO CHUÁ NHẮC NHỞ BELIEVERS PHẢI MANG THẬP TỰ GIÁ ??

- Believers sẻ công khai niềm tin của mình cho người khác biết

- Nếu mình nhận Chúa Jesus trước mặt người ta , thì Chúa Jesus cũng nhận mình trước mặt Đức Chúa Trời ... nếu mình chối Chúa Jesus trước mặt người ta , thì Chúa Jesus cũng chối mình trước mặt Đức Chúa Trời 



1. một khi công khai niềm tin , thì sẻ gặp những rắc rối ........ Ạ ... chính cái RẮC RỐI BELIEVERS GẶP khi công khai niềm tin này , mới là lý do mà Chúa nhắc nhở BELIEVERS MANG THẬP TỰ GIÁ

2. mình có sự lựa chọn ở đây ... TRÁNH RẮC RỐI và dấu mặt Chúa .... hay .. CHẤP NHẬN RẮC RỐI và nâng Danh Chúa lên ??



3. hình vẻ người vác thập tự giá dài , người vác thập tự giá ngắn ... cuối cùng thập tự giá ngắn không đủ để qua bờ bên kia ... chứng minh câu nói .. chấp nhận Chúa Jesus hay chối Chúa Jesus ... thì mình sẻ gặp kết quả .... Chúa Jesus chấp nhận hay chối mình trước mặt Đức Chúa Trời



[Image: hqdefault-42.jpg]






4. Thêm 1 điều cho mình suy nghĩ ở đây ... THẬP TỰ GIÁ LÀ 1 DỤNG CỤ GIẾT NGƯỜI , GIỐNG NHƯ CÁI GHẾ ĐIỆN ... nhưng có nhiều người đeo nó vào , không phải là để công khai mình là believers , mà là để trang sức . Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Vân không biết họ nghĩ gì .. khi họ đeo 1 dụng cụ giết người để .. trang sức  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhưng nếu nói cho đúng nghĩa .. thì Christians dùng biểu tượng THẬP TỰ GIÁ để công khai họ là BELIEVERS  :78:



[Image: il-794x-N-658843299-l2u0.jpg]





mình được sống ở 1 quốc gia , mà mình có thể tự do công khai niềm tin mình ... Believers

nhưng có nhiều quốc gia , nếu mình công khai , thì mình có thể bị giết chết .... đây là 1 ví dụ to lớn nhất cho ... LỜI KHUYÊN CUẢ CHUÁ JESUS LÀ .... BELIEVERS HẢY MANG THẬP TỰ GIÁ





CHÍNH VÌ CÁI RẮC RỐI NÀY CHO BELIEVERS ...  VÀ BELIEVERS CÓ QUYỀN LỰA CHỌN .. MÀ CHUÁ JESUS MỚI NHẮC MÌNH .. HẢY MANG THẬP TỰ GIÁ
Reply
#24
Câu Kinh thánh cho đề tài trên



Luca 14:27

27 Còn ai không vác thập tự giá mình theo ta, cũng không được làm môn đồ ta.




Mat 10:33

31 Vậy, đừng sợ chi hết, vì các ngươi quí trọng hơn nhiều con chim sẻ.

32 Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời;
33 còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời.
Reply
#25
Nhận Sự Cứu rổi từ dòng máu của Chúa Jesus ... đây có phải là cách mình nên đối xữ với Chúa Jesus không ???





Reply
#26
Hảy quay trở lại với Chúa .. vì Chúa lúc nào cũng yêu thương bạn




Reply
#27
Hảy từ bỏ tội lỗi .. tội lỗi không làm được cái gì tốt cho mình cả .. mà nó chỉ mang thêm tai hại tới cho mình thôi





Reply
#28
Chúa yêu mình .. nhưng mình đối xử với Chúa .. so wrong 





Reply
#29
Câu chuyện .. Peter





Reply
#30
Still











[Instrumental]

[Verse 1]
Hide me now
Under Your wings
Cover me
Within Your mighty hand



[Chorus]
When the oceans rise and thunders roar
I will soar with You above the storm
Father, You are King over the flood
I will be still, know You are God



[Verse 2]
Find rest my soul
In Christ alone
Know His power
In quietness and trust




[Chorus]
When the oceans rise and thunders roar
I will soar with You above the storm
Father, You are King over the flood
I will be still, know You are God
When the oceans rise and thunders roar
I will soar with You above the storm
Father, You are King over the flood
I will be still, know You are God



[Post-Chorus]
Know You are God, oh yeah
Know You are God, oh know You are God
Know You are God, know You are God



[Interlude]



[Verse 2]
Find rest my soul
In Christ alone
Know His power
In quietness and trust




[Chorus]
When the oceans rise and thunders roar
I will soar with You above the storm (Oh, yes I will)
Father, You are King over the flood
And I will be still, know You are God
When the oceans rise and thunders roar
I will soar with You above the storm (Yes I will, yes I will)
Father, You are King over the flood
And I will be still, know You are God
When the oceans rise and thunders roar
I will soar with You above the storm
Father, You are King over the flood
I will be still, know You are God



[Outro]
Oh, yes You are, oh, yes You are
Oh God, oh God
I will be still, oh God
Reply