2019-08-16, 10:53 AM
(2019-08-15, 04:35 PM)Chân Nguyệt Wrote: Hồi còn trẻ Độc thân , lương cao, phòng riengpcho em bé mà còn khó mà lảnh được nuôi con ... Giờ già rồi sức đâu lo nữa , có tính về hưu sẻ làm việc cho nhóm trẻ mồ côi hoặc các ông bà ... Không biết ra sao
Sắp dọn nhà sát bên là vườn trẻ , nghe mấy bé đùa giởn , tranh cải cũng vui nhen, ... Khu có lai rai em bé Cho minh làm ngoại nuôi đươc rồi á
Chị CN, mình trung niên mà chưa già đâu chị
Mm giờ tự dưng thèm có con nít bồng ghê (hết "lẻ" được rồi), coi mấy trẻ mồ côi bên VN nhiều khi thấy tội ghê mà xin con nuôi vs con ruột, khó lắm.
Mm thấy Mỹ Tây có cái hay là họ xin con nuôi dễ hơn mình.
Có bà bạn quen, con trai bả có 3 đứa con nhỏ từ 6,3,2t...vậy mà còn xin con nuối 1 đứa con trai 6t nên Taiwan nữa chứ...
thấy con dâu bả khệ nệ bồng đứa cháu nhỏ mà còn đeo thêm thằng bé con nuôi, thêm 2 anh nhỏ từ 4,6t cũng thuộc loại quậy nữa, nể luôn...
Cũng tốn tiền lắm >$20,000, làm giấy tờ gì đó trên 2 năm...thấy thằng bé con nuôi có vẻ happy với family lắm