Nói Dối
#1
Bố dặn con: "Mày không được nói dối. Nói dối là điều đáng hổ thẹn".


Con ngoan ngoãn thưa: "Vâng thưa bố. Con sẽ cố gắng nghe theo lời bố!".

Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa dồn dập.

Bố hốt hoảng nói với con: "Mày thử ra ngoài xem coi ai gõ cửa. Nếu mà hàng xóm đến tìm bố đòi nợ, mày cứ việc nói là tao không có ở nhà nghe chưa!".

:full-moon-with-face4:
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#2
Biggrin 
Làm gương trước  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#3
anh caothang cho phép Bee ké vài truyện cười góp vui 

Cười một chút cho đỡ mệt...

DŨNG CẢM

Hai ông già ngồi tán gẫu trong công viên :
- Hôm qua tôi đang đi trên một con đường thì có một tên cướp chặn xe lại, hắn nói : “Muốn sống thì để xe lại và cút ngay!”
- Thế ông đưa xe cho hắn à ?
- Không, tôi cởi nón bảo hiểm ra và nện cho hắn một trận tơi tả.
- Trời, ông thật dũng cảm ! Thế trước đây ông là cảnh sát hả ?
- Ồ không. Tôi là bố của nó.



CỤ NÀO

Cuối năm Sếp chỉ đạo nhân viên :
- Qua năm mới mọi người phải bỏ ngay cái bệnh chung chung, làm gì cũng phải cụ thể.
- Báo cáo gì phải báo cụ thể, hỏi gì phải hỏi cụ thể, trình gì phải trình cụ thể. Thiếu cụ thể là không thể làm gì được. Ngay như tôi đây, suy nghĩ gì cũng phải nghĩ cho cụ thể.
Nhân viên sợ, lấm lét hỏi :
- Thưa Sếp, cụ Thể là cụ…nào mà ghê thế ạ ?
- !!!\\

Sưu Tầm . Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#4
(2019-08-01, 10:38 AM)caothang Wrote: Bố dặn con: "Mày không được nói dối. Nói dối là điều đáng hổ thẹn".


Con ngoan ngoãn thưa: "Vâng thưa bố. Con sẽ cố gắng nghe theo lời bố!".

Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa dồn dập.

Bố hốt hoảng nói với con: "Mày thử ra ngoài xem coi ai gõ cửa. Nếu mà hàng xóm đến tìm bố đòi nợ, mày cứ việc nói là tao không có ở nhà nghe chưa!".

:full-moon-with-face4:

Lol Biggrin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#5
(2019-11-03, 08:56 PM)Bee Wrote: anh caothang cho phép Bee ké vài truyện cười góp vui 

Cười một chút cho đỡ mệt...

DŨNG CẢM

Hai ông già ngồi tán gẫu trong công viên :
- Hôm qua tôi đang đi trên một con đường thì có một tên cướp chặn xe lại, hắn nói : “Muốn sống thì để xe lại và cút ngay!”
- Thế ông đưa xe cho hắn à ?
- Không, tôi cởi nón bảo hiểm ra và nện cho hắn một trận tơi tả.
- Trời, ông thật dũng cảm ! Thế trước đây ông là cảnh sát hả ?
- Ồ không. Tôi là bố của nó.



CỤ NÀO

Cuối năm Sếp chỉ đạo nhân viên :
- Qua năm mới mọi người phải bỏ ngay cái bệnh chung chung, làm gì cũng phải cụ thể.
- Báo cáo gì phải báo cụ thể, hỏi gì phải hỏi cụ thể, trình gì phải trình cụ thể. Thiếu cụ thể là không thể làm gì được. Ngay như tôi đây, suy nghĩ gì cũng phải nghĩ cho cụ thể.
Nhân viên sợ, lấm lét hỏi :
- Thưa Sếp, cụ Thể là cụ…nào mà ghê thế ạ ?
- !!!\\

Sưu Tầm . Lol

Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 Lol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply