Giai Điệu Dây Và Bản Giao Hưởng Của Vũ Trụ
#1
"Ngày hôm nay, người ta nghĩ rằng khoảng 15 tỷ năm trước, một vụ nổ cực mạnh – tức Big Bang - đã sinh ra Vũ trụ, không gian và thời gian. 
Từ đó, đã diễn ra một quá trình thăng tiến, không một phút nào ngơi, trên con đường phức tạp hóa. 
Xuất phát từ một chân không nội nguyên tử, Vũ trụ đang giãn nở đã không ngừng phình to và nở ra. 
Các quark và electron, các proton và notron, các nguyên tử, các ngôi sao và các thiên hà kế tiếp nhau được tạo thành.
Vậy là một tấm thảm vũ trụ bao la đã được dệt nên, bao gồm tới hàng trăm tỷ thiên hà, mỗi thiên hà lại bao gồm hàng trăm tỷ ngôi sao. 
Trong vùng biên của một trong số những thiên hà đó và có tên là Ngân Hà, trên một hành tinh ở gần ngôi sao có tên là Mặt Trời, xuất hiện con người có khả năng biết kinh ngạc trước vẻ đẹp và sự hài hòa của Vũ trụ, có ý thức và có trí tuệ cho phép nó có thể đặt ra những câu hỏi về Vũ trụ đã sinh ra nó" 

một nhóm nhỏ trong những con người đó đi tiên phong trong cố gắng trả lời những câu hỏi đó là những nhà khoa học , và một trong những lý thuyết đó là "lý thuyết dây" 

Giai Điệu Dây Và Bản Giao Hưởng Của Vũ Trụ
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#2
Vân nghe nói 


Khờ hình như cũng thích đu dây lắm

chắc bạn CT có thể đu dây cùng chung với Khờ ... cho có cặp có đôi 



Cheer




[Image: download-80.jpg]
Reply
#3
đang đu dây mà không biết là mình đang đu mới đáng sợ
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#4
Rollin


Clap



một câu ... chí lý  Cheer
Reply
#5
cái này thì ko đồng ý với MM rồi


1. vì Vân ko có khà năng đu dây

2. CT lý luận siêu quá . Vân chẳng hiểu cái gì cả  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

3. Khờ từng xác định ... cô nàng thích đu dây .. bây giờ CT đưa dây ra ... thì 2 người nên đu chung cho vui  Cheer
Reply
#6
thứ 4


chắc gì .. CT chịu đu dây với Vân


MM nói thừ coi .. nếu CT chịu đu dây với Vân

thì Vân ... đu dây .. điện liền .. chứ sợ thằng tây nào  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#7
chỉ đơn giản giới thiệu sách của giáo sư Brian Greene (a professor of physics and mathematics at Columbia University) về string theory. 

bạn TV và Mimo nếu có đọc và học hỏi được gì thì tốt cho hai bạn , còn nếu hai bạn không học được gì thì cũng không sao

https://www.amazon.com/Elegant-Universe-...039333810X
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#8
idea là của MM


Vân mắc cở ở ở ở ... nên chưa dám nói i i i i i 


bây giờ diện cớ MM nói i i i i i 

thì Vân mới nói i i i i i i 


CT có chịu đu dây với Vân ko o o o o o ???


nhưng nói trước , Vân chỉ đu khi đi làm về thôi

chứ vừa làm , vừa đu , là Vân rớt t t t t ... lòi bản họng đó nhá  Cheer
Reply
#9
trước khi đi làm 


Vân muốn hỏi CT 

bây giờ đừng nói ông tiến sỉ đó nói gì

bạn đả đọc sách đó chưa

và theo bạn , bạn suy nghĩ thế nào , thì nói cho Vân hiểu (hy vọng , bạn giới thiệu , thì bạn đả đọc nó rồi.... và cho Vân biết bạn hiểu như thế nào sau khi đọc)






rồi chiều về , 2 đứa mình đu dây chung cho vui (thể theo ý kiến của ... MM nhá á á á á)
Reply
#10
(2019-07-25, 10:28 AM)Mimo Wrote:  Mm có ông hx là GS toán về hưu...tối ngày nghe ổng giảng lý thuyết...phá vở thiên thạch vũ trụ rơi trúng trái đất... Astonished-face4


Đôi khi nghe mình cũng hơi cười cười ...cái ổng nói...cười đi có ngày ổng được giải Nobel thì sẽ báo tin cho hay... Wink
Moá ơi, làm phải Sorry...nói mắc cười chuyện khác như .....chuyện ở VB... Lol Rollin

ông hàng xóm đó nói chuyện với mấy ông bạn giáo sư của ổng thì mắc mớ gì mà Mimo vào nghe rồi cười
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#11
(2019-07-25, 10:30 AM)tuyetvan Wrote: trước khi đi làm 


Vân muốn hỏi CT 

bây giờ đừng nói ông tiến sỉ đó nói gì

bạn đả đọc sách đó chưa

và theo bạn , bạn suy nghĩ thế nào , thì nói cho Vân hiểu (hy vọng , bạn giới thiệu , thì bạn đả đọc nó rồi.... và cho Vân biết bạn hiểu như thế nào sau khi đọc)






rồi chiều về , 2 đứa mình đu dây chung cho vui (thể theo ý kiến của ... MM nhá á á á á)

sách nói riêng và thuyết dây nói chung, muốn đưa ra một cách nhìn mới về đơn vị cấu thành nên vật chất và hy vọng qua thực nghiệm chứng minh là đúng . Bạn TV muốn thảo luận thì đọc sách hoặc tìm hiểu về thuyết này rồi thì tự nhiên . còn đu dây hay nói về tôn giáo của bạn thì tui hỏng có hứng thú
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#12
(2019-07-25, 10:40 AM)Mimo Wrote:  Tại mời qua ăn tối rồi nói chuyện với cả nhà mà...Mm hỏng cố ý mà cái tật Mm hay cười cười (Sorry, chắc hồi nhỏ Mm bị té giếng) 
:face-with-finger-covering-closed-lips_1f92b:


à thì ra ổng mời qua ăn tối , ổng đãi bạn món gì , ăn có ngon không ?
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#13
(2019-07-25, 10:55 AM)Mimo Wrote: BBQ thôi...Ổng độc thân nên món gì ổng cũng khen ngon...(hay là lịch sự cho bà chủ vui chăng, chắc dị Wink  Rolling-on-the-floor-laughing4  )


ổng nói, mấy bài researches của ổng bị Chinese ăn cắp, xoá tên ổng đổi tên tụi nó vào...

Nói chứ, ổng sống cũng lập dị lắm...

vậy là bạn Mimo cảm thấy không ngon ?

bạn cảm thấy không ngon chưa hẳn nó là không ngon 

mấy cái đề tài mà ông GS hay bàn cũng vậy , đối với bạn Mimo có thể là nhàm chán và buồn cười nhưng với Albert Einstein , Isaac Newton , Charles Robert Darwin , Aristotle, ...  thì khác

thread này cũng giống như những đề tài khoa học khác vậy
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#14
(2019-07-25, 11:32 AM)Mimo Wrote:  Hihihi...hì....đi vòng vòng rồi một hồi vô tâm điểm....ì choé ha anh CT Lol 

Đoi khi người phàm mắt lệch lạc như Mm đâu có thấy được mấy vấn đề cao siêu nên thế giới cả trăm triệu như tầm thường như Mm mới có 1-2 người (per thế kỷ) mới tìm được mấy nhân tài này Albert Einstein , Isaac Newton , Charles Robert Darwin , Aristotle,....
.....nên "Big bang theory" ...cũng là show hài cho trăm triệu người tầm thường ở Mỹ đó thôi...

không có tìm tòi khám phá thì làm sao thế giới có ngày hôm nay , thế giới tự thân nó là sự chuyển dịch không ngừng, vần đề là bạn di chuyển theo hướng nào thôi
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#15
(2019-07-25, 11:47 AM)Mimo Wrote: Ây dza, Mm đâu có nói cái Thd của anh CT, mm chỉ kể chuyện ông HX thôi nha...

Lẽ dĩ nhiên, chuyện bay vô vũ trụ là có thât...nhưng có các nhà khoa học vũ trụ thì cũng có các bà nội trợ nấu ăn và các ngành khoa học khác nữa chứ...

Mỗi người có hướng đi riêng....nhưng có giao nhau ở điểm vô tận Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5

bạn di chuyển theo hướng nào thì bạn tự biết , có đúng không ?

chỉ sợ là đu dây mà không biết mình đang đu dây , hay tệ hơn là biết mà tự kỷ ám thị rằng không, và tệ nhất là tự hào mình đang đu
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply