Hỏi ..nên chọn 1 or 2.....
#16
theo Vân , thì tuỳ theo tánh của mỗi người

có người thích .. an phận 

nhưng cũng có người thích .. challenges


nếu ai an phận thì chọn .. 2

còn ai thích challenges thì chọn ... 1





huề vốn  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#17
(2019-07-17, 04:12 PM)TeaOla Wrote: Báo cáo là tóc vẫn còn nhiều, chỉ là dạo này thấy có nhiều tóc xâu hơn trc Rolling-on-the-floor-laughing4 :loudly-crying-face4: Rolling-on-the-floor-laughing4

LT chưa kịp thấy gì hết,  làm show lại đi Tea  Please
Reply
#18
(2019-07-17, 12:08 PM)TeaOla Wrote: #1. Đi làm cực, stress nhiều, dung nhan tàn tạ  :loudly-crying-face4:, tóc bạc càng nhiều. Nhưng học hỏi kinh nghiệm nhiều, be your own, nếu giỏi chổ này thì đi đâu cũng dc, build up confidence. Tim đập mạnh có ngày chắc bị heart attack Face-with-rolling-eyes4. Coworkers gossip nhiều, bossy.

#2.Công việc ít hơn, nhẹ nhàng, less stress, không học hỏi được nhiều, làm tà tà mà vẫn có lương. Coworkers cũng dễ nói chuyện, nice & friendly environment.

 Tea, Hôm nào nghe Tea nói chổ làm này có nhiều người bị cancer. Nói ra, còn trẻ thì đối vơi stress có thể handle và học hỏi kinh nghiêm, lâu dài sẽ quen đi nhưng stress cũng có thể thúc đẩy các bịnh khác.
Ngoài ra yếu tố môi trường làm việc độc hại ...lâu dài ảnh hưởng đến sưc khoẻ mà có tiền cũng không chữa được ...thì cái này nên bỏ càng sớm càng tốt.

Với tuổi của Tea đã có một số kinh nghiệm có thể chọn #2 rồi lấy chồng, có con....xong tính tiếp Cheer

Reply
#19
Grinning-face-with-smiling-eyes4 thấy ai cũng chọn #2. Thanks mọi ng đã cho ý kiến Thumbs-up4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#20
(2019-07-17, 09:58 PM)LamTu Wrote: LT chưa kịp thấy gì hết,  làm show lại đi Tea  Please

Sis có ơ đây ko Tea post lại  Biggrin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#21
Cha mẹ sanh con , Trời sanh tánh


thiệt tình , là mỗi người có tánh khác nhau

tỉ dụ , mình thích chạy xe chậm , an toàn .. mình thích cái gì cũng an toàn ... better safe than sorry

nhưng không phải ai cũng như mình 

ngoài kia , có nhiều người thích mạo hiễm , có nhiều người thích standing on the edge .. họ cho rằng , chuyện an toàn đối với họ là ... boring 






Chính nhờ vậy , 

mà có những người dám deal với criminals , dẹp criminals

chứ ai cũng thích an toàn , bình an .. thì chắc criminals tha hồ lộng hành 

nhưng cũng nhờ có những người thích mạo hiểm , họ khiến criminals sợ .. mà mình mới có được sự ... bình an  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c




nên theo Vân , thiệt tình mà nói

tuỳ theo tánh của mỗi người , tuỳ theo Ông Trời cho tánh mình thế nào

mà mình sẻ tìm 1 cái job thích hợp với mình

có người cho .. job này quá sức tôi .. làm tôi stressed

nhưng cũng có người cho .. job này quá boring với tôi .. làm tôi stressed  Rollin
Reply
#22
Vân có 2 jobs 


1 cái thì rất nhàn

1 cái thì rất busy


Vân thiệt sự thích cái nào hơn ??


cái nhàn ... Vân ngồi đó đếm 8 tiếng .. còn 7 tiếng .. còn 6 tiếng .. còn 5 tiếng nữa .. oh my goodness

cái busy ... không có thì giờ ngồi đếm , thời gian trôi qua như là gió bay  Hello
Reply
#23
Chị Vân

Em thường thấy job nhàn làm mình lười biếng hơn đó chị, thấy mầy ng làm ở DMV ko ?, họ làm thì tà tà, mà đa số job nhàn làm mình lên cân cũng lẹ Rolling-on-the-floor-laughing4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#24
Vân ko biết người khác thì sao

riêng về tánh Vân ..

làm nhàn , Vân ngồi đó đếm từng tiếng , Vân cũng ... hơi mệt



dĩ nhiên , Vân thích busy 80% ... rảnh 20% .. thì cũng ok  Rollin

nhưng nói chung , mình làm cái gì mình thích .. thì  Thumbs-up4
Reply
#25
Vân sẽ chọn job busy .. làm fulltime

còn job nhàn ... làm parttime thôi


vì nhàn .. mà cho Vân làm fulltime .. i will go crazy  Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#26
Tea đang làm ở đâu....#1 or #2  ? 


 Nếu đang làm #1 thì chịu cực qua mấy năm đàu  > #1 sẽ thành #2 Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#27
Qua mấy tháng có thời gian để suy nghĩ, thì cái mình muốn chọn ko phải #1, mà cũng ko phải #2🤣🤣
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#28
(2019-11-04, 03:14 PM)TeaOla Wrote: Qua mấy tháng có thời gian để suy nghĩ, thì cái mình muốn chọn ko phải #1, mà cũng ko phải #2🤣🤣

Vậy là chị không chọn 1 lẫn 2!  Thế thì chị chọn gì ở bước kế tiếp?
Reply