Kể chuyện Kinh thánh
[Image: 054fb62821365e62d722ee3caba07ac7d125fe-v5-wm.jpg]



Đọc đoạn Kinh thánh này .. bạn nghĩ gì ???  :thinking-face4:



Hê bơ rơ 10:26-28

2Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa

27 nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi
28 Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng, thì chết đi không thương xót









Có nhiều người ....

khi Vân khuyên họ ... đừng nên phạm tội với Chúa

họ nói những câu như ... đừng phán xét .. Chúa là Đấng Yêu thương 

để bào chữa cho những việc làm sai trái của họ




RỒI SAO ???

VÀO NGÀY PHÁN XÉT , ĐỨNG TRƯỚC MẶT CHUÁ , HỌ SẺ NÓI GÌ VỚI CHUÁ ??

THE SAME THING ??? 

- CHUÁ ĐỪNG PHÁN XÉT ???

- CHUÁ LÀ ĐẤNG YÊU THƯƠNG ???



- nếu họ dám bảo ... Chúa đừng phán xét họ ... thì Vân sẽ chạy ra ... lạy họ cho sự can đảm  :78: :78: :78:

- còn nếu họ bảo Chúa yêu thương ... vậy thì ... TẠI SAO LẠI CÓ ĐỊA NGỤC , ĐỊA NGỤC DÙNG ĐỂ LÀM GÌ ???  :thinking-face4: :thinking-face4: :thinking-face4:






họ phải hiểu thế này


CHUÁ LÀ ĐẤNG YÊU THƯƠNG (chính vì vậy , mà Ngài gởi CON MỘT CUẢ NGÀI xuống chết thay cho tội lổi loài người)

NHƯNG NGÀI CŨNG CÔNG BÌNH (Ngài không chấp nhận tội lổi .. yes , Ngài không chấp nhận tội lổi ... do you know what it means ??? nếu anh vẩn cứng đầu , cương quyết phạm tội với Ngài , Ngài vẩn có thể ném anh vào địa ngục như thường , và Ngài vẩn là Đấng Yêu Thương và Công Bình)  :78:
Reply
Những bạn nào còn lấn cấn chuyện

- Chúa dạy .. yêu thương

- Chúa dạy ... đừng phán xét

- Chúa là Đấng Yêu thương



***


Vân có vài điều ở đây cho các bạn tự suy nghĩ nhá  Hello



CHUÁ DẠY ... YÊU THƯƠNG

- bạn định nghĩa yêu thương là gì ???

- là thấy anh em mình đang cắm đầu xuống hố , mình hảy im lặng , để cho họ tiếp tục ... rơi .... sâu ..... xuống hố ??  :thinking-face4:

- anh em mình phạm tội , cứ để cho họ tiếp tục phạm tội ..... có ngày cảnh sát tới còng tay họ đi ???  :thinking-face4:

- hay mình nên ngăn chận họ ........ để họ không lãnh hậu quả xấu vào ngày cuối cùng ???  Confused






CHUÁ DẠY ... ĐỪNG PHÁN XÉT 

- vậy những gì Paul viết tới các hội thánh , những gì viết trong Kinh thánh "kêu người ta đừng phạm tội" , Paul có đang phán xét không ???  :thinking-face4:

- đừng phán xét , sao trong Cựu ước , lại có cuốn sách thứ bảy là cuốn sách "Các Quan Xét" ???  :thinking-face4:


- đề tài này mang nhiều chi tiết trong đó .. từ từ Vân sẻ phân tích kỹ những chi tiết này để cùng học hỏi với các bạn






CHUÁ LÀ ĐẤNG YÊU THƯƠNG

- Ngài ban trời mưa , đất đai cho người ... thờ phượng Ngài , và cả người ... không thờ phượng Ngài

- Trong khi chúng ta là những kẻ phạm tội , Ngài ban CON MỘT CUẢ NGÀI XUỐNG CHẾT THAY CHO TỘI LỖI CHÚNG TA

Vâng  banana-skipping-rope-smiley-emoticon Ngài là Đấng Yêu Thương 

Nhưng ... chưa chấm hết ở đây


CHUÁ CÒN LÀ ĐẤNG CÔNG BÌNH

- Ngài ban thưỡng cho những ai vâng lời Ngài ... và trừng phạt những ai chống đối Ngài , cương quyết không muốn vâng lời Ngài

- đó là mục đích của .. Thiên đàng & Địa ngục

- think about it   :thinking-face4: :thinking-face4:
Reply
[Image: download-84.jpg]




NGƯỜI CÓ NIỀM TIN THẬT VÀO CHUÁ ... thì sẽ nhận lãnh Sự Cứu Rổi ... và không cái gì có thể lấy nó đi mất được


NGƯỜI KHÔNG CÓ NIỀM TIN THẬT VÀO CHUÁ ... thì ban đầu họ đả không nhận lãnh Sự Cứu Rổi .. mà đả không nhận , thì không có nói chuyện "đánh mất hay không đánh mất" .. vì có đâu mà mất ??


nghĩa là sao ??






ANH CÓ NIỀM TIN THẬT VÀO CHUÁ

- tâm anh nhất định ... LÀM THEO LỜI CHUÁ DẠY  Thumbs-up4

- cũng có những lúc anh sẻ đi lầm đường lạc lối

- nhưng khi nghe Chúa nhắc nhở  .. thì anh quay trở lại , xưng tội cùng Ngài , và làm theo Lời Ngài dạy

- đó là Niềm tin thật






ANH KHÔNG CÓ NIỀM TIN THẬT VÀO CHUÁ

- tâm anh coi thường .. LỜI CHUÁ DẠY  vahidrk1

- anh coi trọng .. LỜI CON NGƯỜI DẠY   vahidrk1


- lúc nào anh cũng nói ... Lời con người dạy tốt hơn Lời Chúa dạy ... Lời Chúa dạy không có make sense .. Lời con người dạy make more sense

- nếu đả như vậy , thì ... Chúa còn gì để nói với anh ... và Sự Cứu Rổi không hề nằm trong tay anh , vì anh coi thường Lời Chúa , mà coi trọng lời con người hơn
Reply
[Image: i-Stock-540400568-credit-Michail-Petrov-96-1200x600.jpg]



Trước khi đi qua phần kế , Vân tóm gọn ở đây những điểm chánh mình cần phải nắm  Hello


THE GOSPEL (GOOD NEWS)


- mình cần phải biết và nói cho người ta biết về The Gospel ... khi mình nói về Chúa

- chúng ta ai cũng phạm tội , không có ngoại trừ 1 ai , no exceptions

- tiền công của tội lỗi là sự chết đời đời trong địa ngục

- chúng ta tuyệt vọng , vì không có cách nào mà chúng ta thoát được tiền công này ...... nhưng ... here comes .. The Gospel .. The Good News

- Chúa Jesus chết trên thập tự giá cho tội lỗi chúng ta

- Ngài được chôn

- 3 ngày sau , Ngài sống lại


SỰ CHẾT KHÔNG KỀM GIỮ ĐƯỢC CHÂN CHUÁ JESUS 

NẾU CHUÁ JESUS KHÔNG SỐNG LẠI , THÌ NIỀM TIN CUẢ CHÚNG TA TRỞ THÀNH VÔ ÍCH

VÀ ĐÂY LÀ TRUNG ĐIỂM CUẢ CHRISTIANITY

VÀ NHỮNG AI ĐẶT NIỀM TIN CHÂN THẬT VÀO NGÀI THÌ SẺ ĐƯỢC SỰ CỨU RỔI

SỰ CỨU RỔI LÀ FREE ĐỐI VỚI CHÚNG TA ... NHƯNG KHÔNG FREE ĐỐI VỚI CHUÁ .. VÌ CHUÁ JESUS ĐẢ TRẢ NÓ BẮNG CHÍNH MÁU CUẢ NGÀI



***



CONNECT THE 3 DOTS ... HÀNH ĐỘNG ... ĐỨC TIN (FAITH) ... SỰ CỨU RỔI (SALVATION)


- mình không thể bỏ 1 dot nào ra 

- mặc dù nó giống như là ... Hành động ... dẩn tới .. Sự Cứu Rổi ............. (nhưng nếu không có Đức tin , thì không có cách nào dẩn mình tới Sự Cứu Rổi được)

- Hành động chỉ là chứng minh Đức tin mình "thiệt hay giã" thôi .. nếu "thiệt" thì mình nhận được Sự Cứu Rổi ... còn nếu "giả" thì mình không nhận được Sự Cứu Rổi


MỘT KHI MÌNH ĐẢ NHẬN ĐƯỢC SỰ CỨU RỔI , VÌ CÓ ĐỨC TIN THIỆT RỒI , KHÔNG CÓ CÁCH NÀO MÌNH MẤT ĐI SỰ CỨU RỔI

CÒN NẾU MÌNH CÓ ĐỨC TIN GIẢ , MÌNH KHÔNG NHẬN SỰ CỨU RỔI NGAY TỪ BAN ĐẦU , MÀ KHÔNG NHẬN , KHÔNG CÓ , THÌ KHỎI NÓI TỚI "MẤT HAY KHÔNG MẦT" .. VÌ CÓ ĐÂU , MÀ MẤT ???


(người có đức tin thiệt ... họ biết lắng nghe Lời Chúa ... họ có thể sẻ gặp sai lầm trong đời sống .. nhưng lắng nghe Lời Chúa , sẽ giúp cho họ trở về con đường đúng)

(người có đức tin giả ... họ chỉ biết lắng nghe lời con người , họ cho Lời Chúa không make sense .. nên Lời Chúa sẻ không giúp cho họ trở về con đường đúng ... coi như họ bị đi lạc xuống hố luôn .. ngay từ đầu)




****




ÂN ĐIỂN (GRACE)

- đơn giản là .. mình nhận được cái gì mình không xứng đáng để nhận được

- mình tội lổi ... xứng đáng để vào điạ ngục đời đời

- nhưng nếu mình nhận được Sự cứu rổi (vào thiên đàng đời đời) .. thì đó là Ân điển ... vì mình nhận được cái mà mình không xứng đáng để nhận
Reply
Tội lỗi


Điểm đầu tiên trong The Gospel .. là mình phải biết ... mình tội lỗi .. ai cũng tội lỗi .... dựa chính xác theo Lời Kinh thánh nói thì không có ai "vô nhiễm , vô tội" cả .. nếu có , thì chỉ do con người nói , chứ Kinh thánh thì không hề nói như vậy




[Image: 053ab347ba4f382a0060cc4889b4d87065362d-v5-wm.jpg]




Rôma 3


10 như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không.

11 Chẳng có một người nào hiểu biết, Chẳng có một người nào tìm kiếm Ðức Chúa Trời.
12 Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích; Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không.


13 Họng chúng nó như huyệt mả mở ra; Dùng lưỡi mình để phỉnh gạt; Dưới môi chúng nó có nọc rắn hổ mang.
14 Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng.
15 Chúng nó có chơn nhẹ nhàng đặng làm cho đổ máu.
16 Trên đường lối chúng nó rặc những sự tàn hại và khổ nạn,
17 Chúng nó chẳng hề biết con đường bình an.
18 Chẳng có sự kính sợ Ðức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó.


19 Vả, chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói, là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Ðức Chúa Trời;
20 vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi.
21 Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Ðức Chúa Trời, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp;
22 tức là sự công bình của Ðức Chúa Trời, bởi sự tin đến Ðức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết,
23 mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời,



24 họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Ðức Chúa Jêsus Christ,
25 Ðấng Ðức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Ðấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia,
26 trong buổi Ngài nhịn nhục; tức là Ngài đã tỏ ra sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Ðức Chúa Jêsus.
27 Vậy thì sự khoe mình ở đâu? Ðã bị trừ bỏ rồi. Bởi luật pháp nào? Luật pháp của việc làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp của đức tin;
28 vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chớ không bởi việc làm theo luật pháp.









Đoạn Kinh thánh trên nói rất rỏ

- lập đi lập lại nhiều lần "chẳng có một người nào , chẳng có một người nào , chằng có một người nào ... và chẳng có một người nào"

- tức là ... "MỌI NGƯỜI ĐỀU PHẠM TỘI"

- Kinh thánh không hề nói ... "MỌI NGƯỜI ĐỀU PHẠM TỘI , NGOẠI TRỪ MARY" ... Kinh thánh không hề nói như vậy (Lời Chúa không hề nói như vậy ... chỉ có lời con người mới nói như vậy)
Reply
Đoạn Kinh thánh trên có những điểm gì mình cần lưu ý ???


- Mọi người đều phạm tội .... không có ngoại trừ một ai ... không có ngoại trừ Mary ... không có ngoại trừ ông Phật ... không có ngoại trừ ông Pope .. không có ngoại trừ (you name it)

- Phạm tội qua việc ... không tìm kiếm , không kính sợ Đức Chúa Trời ... không làm điều lành ... nói những lời phĩnh gạt , độc ác ... 

- Nếu dựa trên luật pháp .. thì mọi người phải câm miệng , cúi đầu nhận tội ... (câu 19 - 21 ... riêng về đề tài LUẬT PHÁP này rất dài , Vân sẻ nói về đề tải này sau này)  Hello 





- Sự CÔNG BÌNH của Đức Chúa Trời bây giờ là dựa trên ĐỨC TIN 

- Nhờ vào ĐỨC TIN TRONG CHUÁ JESUS mà con người được xưng là CÔNG BÌNH TRƯỚC ĐỨC CHUÁ TRỜI

- Vì SỰ CHUỘC TỘI đả được NẰM TRỌN TRONG MÁU CHUÁ JESUS CHRIST





- Vậy chúng ta KHÔNG CÓ SỰ KHOE MÌNH ĐƯỢC

- Chúng ta được cứu là bởi LUẬT PHÁP CUẢ ĐỨC TIN , chứ chúng ta không phải được cứu là bởi LUẬT PHÁP CUẢ VIỆC LÀM


luật pháp của việc làm ... mình làm , mình được cứu ... thì mình còn có thể khoe

nhưng luật pháp cùa đức tin ... mình tin , mình được cứu .. thì có gì đâu mà khoe hè  ????  :thinking-face4:






(VIỆC LÀM không cứu được chúng ta ... VIỆC LÀM chỉ giúp chúng ta xác định ĐỨC TIN MÌNH THIỆT HAY GIẢ THÔI ... ĐỨC TIN THIỆT mới cứu chúng ta)
Reply
nhìn hình này , mình có sự suy nghĩ gì ??



[Image: 62-Pd-Cou-Tv-NPDu-XRadu-VYi-Cb9hxb-ZWDc-...Qta-W9.jpg]



1. mình phải biểt ... mình là tội nhân

chính vì mình và tất cả mọi người đều có tội ... nên Chúa Jesus đả chết trên thập tự giá cho mọi người .. ĐỂ HỂ AI ĐẶT NIỀM TIN VÀO NGÀI THÌ SẺ ĐƯỢC CỨU VÀO NGÀY PHÁN XÉT  Thumbs-up4







2. còn có cách suy nghỉ thứ hai nữa 

just in case nó có tới đầu óc mình , thì suy nghĩ này là ... SAI 

mình cần phải phạm tội , để cái chết của Chúa Jesus không trở thành vô nghĩa  Thumbs-down4
Reply
[Image: maxresdefault-60.jpg]




bây giờ câu hỏi kế của mình là ...


SAU KHI LÀM LỄ BÁP TÊM RỒI

MÌNH TRỞ THÀNH CHRISTIANS RỒI

MÌNH KHÔNG CÒN PHẠM TỘI NỮA



NHƯ VẬY CÓ ĐÚNG KHÔNG ???  :thinking-face4:



1 Giăng 5:18

18 Chúng ta biết rằng ai sanh bởi Ðức Chúa Trời, thì hẳn chẳng phạm tội; nhưng ai sanh bởi Ðức Chúa Trời, thì tự giữ lấy mình, ma quỉ chẳng làm hại người được.







Câu Kinh thánh này có 3 điểm mà mình cần phải suy nghĩ  :thinking-face4:


CHÚNG TA BIẾT RẰNG AI SANH BỞI ĐỨC CHUÁ TRỜI , THÌ HẲN CHẲNG PHẠM TỘI

- không có nghĩa là .. mình làm phép báp têm xong rồi , là mình không còn phạm tội nữa

- nhưng có nghĩa là ... mình không "làm bạn" với tội lỗi , mình không "ung dung" phạm tội 1 cách vô tư ... mình vẩn còn có thể phạm tội lỗi , mình cảm thấy lương tâm cáo trách mình , mình xưng tội cùng với Chúa , mình từ bỏ tội lổi đó đi 


YOU KEEP SHORT ACCOUNTS WITH GOD , THEN YOU MOVE ON



***



AI SANH BỞI ĐỨC CHUÁ TRỜI , THÌ TỰ GIỮ LẤY MÌNH

- thay vì sống theo lời xác thịt kêu gọi

- thì mình sống theo lời Đức Thánh Linh kêu gọi (hay còn được gọi là "tái sanh - reborn" ......  đây không có nghĩa là "đầu thai" đâu nhá)

(nếu muốn biết LỜI ĐỨC THÀNH LINH là gì , thì hảy mở KINH THÁNH ra coi .. đọc những gì Kinh thánh nói ... hiểu những gì Kinh thánh nói ... chấp nhận những gì Kinh thánh nói

chứ đừng cho rằng Kinh thánh không make sense .. mình muốn nghe lời CON NGƯỜI nói hơn ... nếu suy nghĩ như vậy , thì tự hiểu rằng ... mình không theo lời Đức Thánh Linh nói rồi đó)  vahidrk1




***




MA QUỶ CHẲNG LÀM HẠI NGƯỜI ĐƯỢC

- Satan có thể "làm khó làm dễ" mình được ... nó có thể .... cho mình gặp khó khăn này , gặp khó khăn kia

- nhưng nó không thể nào cướp lấy Sự Cứu Rổi khỏi mình được
Reply
Có ... tội nặng / tội nhẹ không ?? 


Hay ... tội nào cũng giống như nhau ??


[Image: all-sins-equal-575x253.jpg][Image: hqdefault-41.jpg]



Trước khi tìm hiểu về đề tài này , Vân có vài câu Kinh thánh để mình ngồi suy nghĩ trước nhá  Hello





Rôma 3:23

23 mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời,





Rôma 6:23

23 tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.





Gia cơ 2:10

10 người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy.




Giăng 19:11

11 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không có quyền gì trên ta; vậy nên, kẻ nộp ta cho ngươi là có tội trọng hơn nữa




Mat 11:21-22

21 Khốn nạn cho mầy, thành Cô-ra-xin! Khốn nạn cho mầy thành Bết-sai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay, đem làm trong thành Ty-rơ và Si-đôn, thì hai thành đó thật đã mặc áo gai, đội tro, ăn năn từ lâu rồi.

22 Vậy nên ta bảo bay, đến ngày phán xét, thành Ty-rơ và thành Si-đôn sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn bay





Luca 12:46-48

46 thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không dè, và giờ nó không biết; lấy roi đánh xé da nó, và để cho nó đồng số phận với kẻ bất trung.

47 Ðầy tớ nầy đã biết ý chủ mình, mà không sửa soạn sẵn và không theo ý ấy, thì sẽ bị đòn nhiều.
48 Song đầy tớ không biết ý chủ, mà làm việc đáng phạt, thì bị đòn ít. Vì ai được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều; và ai đã được giao cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn.






2 Phi e rơ 2:20-22

20 Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Ðức Chúa Jêsus Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu.

21 chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình, thế thì thà rằng không biết là hơn.
22 Ðã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sách rồi, lại liên lạc trong vũng bùn.






Gia cơ 4:17

17 Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.






Khải huyền 20:11-15

11 Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Ðấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa.

12 Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.

13 Biển đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm.

14 Ðoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.
15 Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.
Reply
Vân sẻ suy nghĩ sâu hơn về đề tài này .... nhưng ở thời điểm này , Vân có câu trả lời ngắn gọn nhất cho câu hỏi ở trên 



1. TỘI LÀ GÌ ??


- theo lời của Billy Graham  ... giống như 1 người vương cung lên bắn vào 1 mục tiêu nào đó ... người đó phải BẮN TRÚNG VÀO MỤC TIÊU ... nếu bắn gần hay bắn xa khỏi mục tiêu , thì cũng là đã sai mục tiêu ... nhưng dĩ nhiên , sẽ có điểm chấm khác cho gần hay quá xa so với mục tiêu

- Luật của Chúa đưa ra ... là mình phải làm theo Luật Chúa ... nếu mình không làm theo Luật Chúa , thì mình đả phạm tội ... VÀ TIỀN CÔNG CUẢ TỘI LỔI LÀ SỰ CHẾT

[Image: download-4.png]












2. TỘI NÀO CŨNG NHƯ TỘI NẤY ??

- I don't think so

- 1 người có ý nghĩ ngoại tình ??? và 1 người thực hiện ý định ngoại tình ?? 2 người này có tội như nhau ???

nếu vậy , thì họ sẽ không ngừng ở "ý nghĩ" .... mà họ tới luôn bác tài , đi tới "hành động" ngoại tình ... vì cà 2 đều là tội và ngang nhau .. như vậy có đúng không ??

không hề

1 người có "ý nghĩ" cướp của ... 1 người "hành động" cướp của giết người ... cả 2 đều là tội và ngang nhau .. như vậy có đúng không ??

không hề



VÌ KINH THÁNH NHIỀU LẦN CHO CHÚNG TA BIẾT

- CHÚNG TA SẺ BỊ PHÁN XÉT THEO .... HÀNH ĐỘNG , Ý NGHĨ , BIẾT CHUYỆN ĐÚNG MÀ KHÔNG LÀM , GIỮA CÁI LÀM MÀ KHÔNG BIẾT vs. LÀM MÀ BIẾT MÌNH LÀM SAI




(tạm thời gợi ý như vậy ... chúng ta hảy cùng nhau suy nghĩ ... rồi Vân sẻ đi sâu vào vấn đề này hơn nhá  Hello)










có cái này Vân cần nói ra đây cho các bạn suy nghĩ luôn

LẢM MÀ KHÔNG BIẾT  vs.   LÀM MÀ BIẾT ...... MÌNH LÀM SAI

áp dụng cho những trường hợp nào ..... mà được coi là công bình ???

mình cứ giả đò như không biết .. thì coi như .. mình thoát nạn ??? do you think .. God is stupid ??? or ... you are stupid ??






KHÔNG BIẾT KHI NÀO ??

- khi người đó có vấn đề tâm thần , họ bị bịnh tâm thần ... họ không biết chuyện họ đang làm là sai 

- khi người đó còn nhỏ tuỗi , chưa đủ sự suy xét ... cái gì đúng , cái gì sai

- đại khái là họ có "physical or mental problems" làm cho họ ... không biết .. họ đang làm sai ... thì còn ok

- nhưng nếu họ "giả đò , hay không muốn tìm hiểu" ... thì cái này ... no excuses .. because God is not stupid , but we are   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
Bây giờ Vân nói về sự GIỐNG NHAU & KHÁC NHAU của toà án Chúa & toà án con người nhá


[Image: getty-gavel-800x533.jpg]




TOÀ ÁN CHUÁ


- GRACE - ÂN ĐIỂN .... chúng ta ai cũng là tội nhân ... nếu có được coi là "công bình" thì là do nhờ vào dòng máu của Chúa Jesus .. chứ ngoài dòng máu của Chúa Jesus ra , không có một người nào trong chúng ta được coi là "công bình" cả


- ETERNALLY ... 1 là lên thiên đàng đời đời ... 2 là xuống địa ngục đời đời ... chứ không phải vài chục năm xuống địa ngục , đền tội xong , thì mình được lên thiên đàng , no no no no no no no á à


- KHÔNG CẦN LUẬT SƯ , KHÔNG CẦN APPEAL ... Chúa nhìn chúng ta thấu tận tim gan Heavy-black-heart4 ... một khi Chúa đả xét xữ những gì trong tim ta , thì chúng ta không cần luật sư để biện hộ , cũng chẳng cần appeal làm gì .. cho mệt 




- XỮ THEO VIỆC CHÚNG TA LÀM .... mình phải hiểu điểm này ở đây , Vân nói hơi vô chi tiết một chút

anh tin Chúa Jesus thật lòng ... anh "được xưng là công bình" ... anh được cứu vào thiên đàng ... nếu việc làm anh nhiều thì anh sẻ được thưởng nhiều .... nếu việc làm anh ít , thì anh sẻ được thưởng ít ... bottom line , anh được vào thiên đàng .... đời đời ... thưởng nhiều hay ít


anh không tin Chúa Jesus (hay không tin thật lòng) ... anh "không được xưng công bình" ... anh bị ném vào địa ngục ... nếu tội anh nhiều thì anh sẻ bị trừng phạt nhiều ... nếu tội anh ít , thì anh sẻ bị trừng phạt ít ... bottom line , anh sẻ được ở địa ngục ... đời đời ... phạt ít hay nhiều







TOÀ ÁN CON NGƯỜI


- CÓ BẰNG CHỨNG BUỘC TỘI ANH ... HAY KHÔNG CÓ BẰNG CHỨNG BUỘC TỘI ANH ... nếu có thì anh vào tù ... còn nếu không có thì anh về nhà 


- THỜI GIAN GIỚI HẠN ... nếu toà xét anh ở tù mấy năm , anh ở xong , thì anh về nhà .. ngoại trừ khi bản án của anh là "lifetime" thì anh không được trở về 


- ANH CẦN LUẬT SƯ , VÀ CÓ THỂ APPEAL ... nếu anh không đồng ý với bản án , thì anh có thể nhờ luật sư làm appeal lên toà cao hơn


- XỬ THEO VIỆC ANH LÀM ... tội anh nặng thì bản án nặng ... tội anh nhẹ thì bản án nhẹ






***



Ngoài ra còn có những trường hợp ảnh hưỡng tới bản án , mà Vân nghĩ cả Chúa và con người đều take them into considerations 

- anh bị bịnh tâm thần 

- anh ở tuổi vị thành niên 

- anh được cho nhiều / hay anh được cho ít (Lời Chúa nói ... ai được cho nhiều thì phải làm nhiều ... còn ai được cho ít thì có thể làm ít)

- motivations của việc phạm tội



vân vân và vân vân .. ngoài ra còn nhiều cái nữa ... nhưng các bạn tin đi , Chúa mà xét xử nhìn sâu vào trái tim mình  Heavy-black-heart4  thì mọi chuyện rất là công bình , không có gì cần phải kiện cáo cà  Hello






1 vài cái Vân đưa ra , cho chúng ta có khái niệm sơ sơ về đề tài này  Hello
Reply
thêm 1 vài đoạn Kinh thánh , để support những gì Vân nói ra ở trên  Hello


[Image: deb49b30f7a8e8bf593bb4d97c455d5a.jpg]




1 Cô rinh tô 3:13 ... cho thấy công việc mình sẻ được thử trên lữa .. hiểu theo nghĩa ... VÀNG THIỆT THÌ KHÔNG SỢ LỮA

- nếu công việc mình bị đốt cháy , thì coi như mất ... phần thưởng

- nhưng không có nghĩa là .. mình mất ... cơ hội để vào được thiên đàng



BOTTOM LINE .. MÌNH TIN VÀO CHUÁ JESUS THẬT SỰ ... THÌ MÌNH ĐƯỢC VÀO THIÊN ĐÀNG  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

CÒN PHẦN THƯỞNG ... NẾU NÓ LÀ VÀNG , THÌ MÌNH SẺ ĐƯỢC THƯỠNG LỚN Thumbs-up4 ... NẾU NÓ LÀ CỎ BỊ ĐỐT CHÁY , THÌ COI NHƯ MÌNH BỊ MẤT THƯỞNG  Thumbs-down4





10 Theo ơn Ðức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nên như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên; nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó.

11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Ðức Chúa Jêsus Christ.
12 Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy,
13 thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra.
14 Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình.
15 Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy.
Reply