Tâm Sự Trùng Điệp
#16
Tiếp ....

Người hàng xóm nào đó đọc đuợc trên FB ....đâu đó bé hàng xóm hù doạ bắn mấy con chó .....thì liền lật đật nhấc phone gọi máy báo cho bà hàng xóm biết ....thế là bà hàng xóm không biết làm sao .....chạy qua nhà cụ Khờ than van khóc .....

cụ Khờ lật đật vào FB coi thực hư thế nào ..thì quã là như tin đồn ....đây là sự thât ....

cụ Khờ liền dẫn bà hàng xóm chạy đi qua thành đông ....đến tĩnh tây đễ tìm mua các thiết bị cấp cứu nhằm ngăn chặn tiếng súng .....

Và rồi về đến nha `....lòng cụ Khờ nặng chĩu .....suy nghĩ cho tình người ...tình hàng xóm .....từ nay làm sao hàn gắn cho bé hàng xóm và bà hàng xóm lại như xưa ??

ôi vì tình .....tình người cũng cao vút ....dám hy sinh nhiều thứ cho thú vật ....và rồi làm không đúng cách lại đánh mất cã tình hàng xóm .....đời là gì mà sao nhiều trái ngang cũng vì chữ tinh ?

Hõi thế gian ....Tình là chi ? tình đem lại hoà bình .....tình đem lại chiến tranh .....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#17
(2019-06-27, 05:43 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Mimo ,

Đúng rồi đó ... Cụ Khờ là người ngồi chịu trận 
Cụ hàng xóm là goá chồng 64 tuỗi
Bé hàng xóm cạnh nhà cụ hàng xóm là 70 rồi ( mà còn hù doạ bắn chó mới sung ... thêm nữa là biết chơi Facebook mới ghê )

Khờ kẽ tiếp nha

 Mèn, Khờ nói "bé hx" làm Mm tưởng bé tuổi teen....ai dè "cụ bé"   Wink 

Tiếp tiếp, please Please

Reply
#18
(2019-06-27, 05:59 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Oh, sorry  Wink 
Sầu bị oan hoài có khóc đâu. Khờ xông pha chiến trận quá ngầu, khóc chi
thà rơi đầu ko rơi lệ nghe Khờ , kkk

Rollin Chơi cho vui mà bị rơi lệ thì thà đi shopping tốn tiền rơi lệ ...

Lệ đâu rơi uỗng phí thế ...  Rollin

Khờ ham vui mà  Rollin Cụ Khờ không thích khóc chĩ thích cười
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#19
(2019-06-28, 10:56 AM)Mimo Wrote:  Mèn, Khờ nói "bé hx" làm Mm tưởng bé tuổi teen....ai dè "cụ bé"   Wink 

Tiếp tiếp, please Please

Rollin Hàng xóm cũa Khờ toàn là người ỡ không ... cho nên nhiều nông nỗi lắm ....

Chuyện mấy con thú mà cũng làm rùm beng ... nếu không họ sẽ bị buồn ...

Nhưng lễ hội thì lại xúm nhau vào tỗ chức ăn uống vui lắm ... 
mấy cụ già lúc xưa là hoa khôi hoa hậu ... lễ july 4 ... mấy cụ diện đồ công chúa đi Parade vui lắm....

Rollin Cụ Khờ là baby cũa họ
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#20
(2019-06-28, 10:39 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Tiếp ....

Người hàng xóm nào đó đọc đuợc trên FB ....đâu đó bé hàng xóm hù doạ bắn mấy con chó .....thì liền lật đật nhấc phone gọi máy báo cho bà hàng xóm biết ....thế là bà hàng xóm không biết làm sao .....chạy qua nhà cụ Khờ than van khóc .....

cụ Khờ lật đật vào FB coi thực hư thế nào ..thì quã là như tin đồn ....đây là sự thât ....

cụ Khờ liền dẫn bà hàng xóm chạy đi qua thành đông ....đến tĩnh tây đễ tìm mua các thiết bị cấp cứu nhằm ngăn chặn tiếng súng .....

Và rồi về đến nha `....lòng cụ Khờ nặng chĩu .....suy nghĩ cho tình người ...tình hàng xóm .....từ nay làm sao hàn gắn cho bé hàng xóm và bà hàng xóm lại như xưa ??

ôi vì tình .....tình người cũng cao vút ....dám hy sinh nhiều thứ cho thú vật ....và rồi làm không đúng cách lại đánh mất cã tình hàng xóm .....đời là gì mà sao nhiều trái ngang cũng vì chữ tinh ?

Hõi thế gian ....Tình là chi ? tình đem lại hoà bình .....tình đem lại chiến tranh .....

 Thiết bị này là gì vậy Khờ.......hỏi cho biết, nếu hay chắc cũng mua thử...ngăn ngừa khi Hàng xóm nổi cơn khùng... Wink 

Mm thấy nếu có anh HX nào dễ thương làm hoà cho họ thì tốt hơn ...như đề nghị " cụ bé gái" dẫn ngựa đi ra xa xa thực tập, còn bé kia thì đem chó nhốt khi nghe tiêng ngựa phi...Ngayf July 4 sắp đến để 2 cụ làm hoà đi...để không thôi có chuyện cụ đang bị rượt mà chạy qua nhà Khờ trốn thì ...cũng mệt à nha...

Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Thanks Khờ, happy July 4 Cheer

Reply
#21
Mimo , mua chuồng chó nhốt nó lại ....
M Rollin

Tại tối quá phãi đi mấy chỗ mới mua được ...

Nhốt tạm thời trong khi gọi người ra làm hàng rào ....

Rollin Cụ Khờ sợ tối đễ bà hàng xóm đi 1 mình khiêng không nỗi ... cụ Khờ đi theo khiêng .... 
mua thêm shed nhốt xa ra đễ cho nó có chỗ nằm và sũa không làm mấy con ngựa dựt mình chạy tùm lum ...
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#22
Cám ơn Mimo chịu khó đọc tâm sự buồn ...

Khờ sẽ nghe lời Mimo ... nấu cái gì ngon mời họ ăn chun ....

Có ăn sẽ vui ... tại Khờ như vậy ... họ ăn ngon miệng sẽ vui vẽ dễ nói chuyẹn làm hoà
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#23
(2019-06-28, 09:52 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Coi nè .... ông hàng xóm cũa Khờ .... câu cá trộm cũa Khờ còn text khoe với Khờ .... 2 vợ chồng ông này rất dễ thương ...



[Image: 66503972-3-BE5-4-AA8-AB12-F654-BDC81-AE3.jpg]

Cá gì đây Khờ?  Ngon ko?

Nói nhỏ Khờ nghe nè, Sầu định đi tu dòng kín (cấm cha nội kia vô thông dịch tầm bậy  Rollin )
nhưng thương Khờ quá ko nở lòng ko vào reply cho Khờ. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 
Bao giờ lòng Sầu như băng đá, lúc đó Sầu thành Lý Mạc Sầu thứ thiệt.  Rollin

Ở đời khó vậy đó Khờ. Mỗi người đứng ở góc nhìn của mình nên nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn. 
Mong Khờ làm sứ giả hòa bình thành công nhe. Cầu nguyện Chúa Thảnh Thần soi sáng cho Khờ và your neighbor sớm giải hòa  Heavy-black-heart4
Reply
#24
Sầu ơi Sầu à .... thương Sầu quá đi ...

Cá này là Large Mouth ...
Cá này là sport fish không có bán ngoài chợ 

Sầu .... cám ơn nhiều ... Khờ không có sao ...
Khờ không có vấn đề hay xích mích ... 2 bà cùng là hàng xóm cũa Khờ ... nên thấy tội họ ....tiếc tình hàng xóm 

Vài ngày Khờ sẽ mời họ ăn và giúp họ làm hoà xoá đi hiễu lầm
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#25
(2019-06-28, 09:52 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Coi nè .... ông hàng xóm cũa Khờ .... câu cá trộm cũa Khờ còn text khoe với Khờ .... 2 vợ chồng ông này rất dễ thương ...



[Image: 66503972-3-BE5-4-AA8-AB12-F654-BDC81-AE3.jpg]

Ô mai...mai c.th! Biggrin Có thât dock nhà cụ Khờ nhiều cá ngon thế!? Nếu thât là thế,  Confused  thì RMGT phải mang cần câu/ vợt tới câu làm gỏi cá/ chả cá TL mí được...hà hà hà  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#26
(2019-06-28, 11:29 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Mimo , mua chuồng chó nhốt nó lại ....
M Rollin

Tại tối quá phãi đi mấy chỗ mới mua được ...

Nhốt tạm thời trong khi gọi người ra làm hàng rào ....

Rollin Cụ Khờ sợ tối đễ bà hàng xóm đi 1 mình khiêng không nỗi ... cụ Khờ đi theo khiêng .... 
mua thêm shed nhốt xa ra đễ cho nó có chỗ nằm và sũa không làm mấy con ngựa dựt mình chạy tùm lum ...

Nhốt chi cho uổng vậy cụ Khờ?  Astonished-face4

Cho tụi nó vài trái dừa khô, riềng mẽ cho thơm phức…. Biggrin Please mời các cụ tới nhậu 1 trận cho te tái là hòa cả làng…  Biggrin Lol :chay:
Reply