Nhà thờ Tin Lành ở VN
#31
còn muốn hỏi về Jehovah Witness , thì tôi cũng biết giới hạn lắm

chỉ cho CH biết ... sự hiểu biết giới hạn của tôi thôi nhá



TL VÀ CG CÓ CÙNG CHUNG ĐIỂM NÀO ??

- cả 2 đều tin vào The Trinity .. Chúa 3 Ngôi ... Chúa Cha .. Chúa Con .. Chúa Thánh Linh





JW VÀ CG CÓ CÙNG CHUNG ĐIỂM NÀO ??

- cả 2 đều có (kêu là cái gì nhĩ ???  :thinking-face4: 1 nhóm control họ ??"

- CG thì có Giáo hội , Giáo hoàng

- JW thì có THE WATCH TOWER control họ 




NIỀM TIN CUẢ JW

- họ không tin vào The Trinitiy (như TL và CG) ... họ không tin Jesus là Chúa ... họ cho rằng Jesus chỉ là thiên sứ trưởng Michael

- họ không cho truyền máu (chuyện dài lắm ... nhưng nếu phân tích , thì là sự suy nghĩ sai lầm của họ thôi)

- họ không celebrate birthday (ngay cả ngày Christmas , họ cũng không celebrate)

- họ cho rằng 144,000 người trong sách Khải huyền là nhóm của họ (trong khi Kinh thánh lại nói 144,000 người này là NGƯỜI DO THÁI  Rollin)

- và còn nhiều chuyện khác nữa  Hello






NÓI CHUNG , HỌ GIỐNG CG Ở ĐIỂM

- MẶC DÙ XÀI CHUNG CUỐN KINH THÁNH , NHƯNG HỌ KHÔNG ĐI THEO NHỮNG GÌ KINH THÁNH NÓI 

- MÀ HỌ LẮNG NGHE  THE WATCH TOWER , CŨNG NHƯ CG LẮNG NGHE GIÁO HỘI ... THAY VÌ LẮNG NGHE NHỮNG GÌ NÓI RỎ RÀNG TRONG KINH THÁNH THEO CHỦ TRƯƠNG CUẢ TL

- NHƯNG NIỀM TIN CUẢ HỌ THÌ KO GIỐNG NHƯ CG  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ... HỌ ĐI GỎ CỬA NHÀ NGƯỜI TA ... HAY RA ĐƯỜNG ĐỨNG CẦM SÁCH ... HỌ CÓ NHỮNG CÁI GIỐNG NHƯ ĐẠO "MORMONS" , NHƯNG CỦNG CÓ NHỮNG CÁI KHÁC MORMONS VÌ MORMONS LẤY VỢ NHIỀU LẮM 
Reply
#32
có nhiều người hiểu sai lầm


CỨ KHÔNG PHẢI LÀ CG , THÌ TỨC LÀ TIN LÀNH

NHƯNG HỌ SAI ...


MORMONS VÀ JEHOVAH WITNESS ... KHÔNG THỂ NÀO GỌI LÀ TIN LÀNH




- NẾU ANH CHO LÀ ANH THEO TIN LÀNH , ANH PHẢI THEO NHỮNG GÌ KINH THÁNH NÓI

- CÒN NẾU TÔI CHỨNG MINH ANH KHÔNG THEO NHỮNG GÌ KINH THÁNH NÓI , THÌ ANH KHÔNG PHẢI THEO ĐẠO .. TIN LÀNH

nếu nói đơn giản là như vậy










MẶC DÙ ..................... KINH THÁNH LÀ GIỐNG NHAU HẾT ĐÓ NHA .............. PLEASE ĐỪNG NGHĨ , CÓ KINH THÁNH ĐẠO NÀY , CÓ KINH THÁNH ĐẠO KIA

NO ... CHỈ CÓ 1 CUỐN KINH THÁNH THÔI


- người CG cầm cuốn Kinh thánh lên , nghe LỜI GIÁO HỘI

- người JW cầm cuốn Kinh thánh lên , nghe LỜI THE WATCH TOWER

- người TL cầm cuốn Kinh thánh lên , nghe LỜI KINH THÁNH



chính vì vậy , mà họ dẫn tới những niềm tin khác nhau ... chứ không phải tại có ... cả chục cuốn Kinh thánh khác nhau ngoài kia 
Reply
#33
Tìm hiểu về ... CHỨNG NHÂN JEHOVAH



Câu hỏi: Chứng Nhân Giê Hô Va là ai và niềm tin của họ là gì?



Trả lời: 
Giáo phái ngày nay được biết đến là Chứng nhân Giê Hô Va bắt đầu ra đời ở Pennsylvania vào năm 1870 từ một lớp học Kinh Thánh được hướng dẫn bởi Charles Taze Russell. Russell đặt tên nhóm của mình là " Nghiên cứu Kinh Thánh Bình minh Thiên Hy Niên." Charles T. Russell bắt đầu viết một loạt các cuốn sách mà ông gọi là "Bình Minh Thiên Hy Niên" đó, kéo dài đến sáu loạt ấn phẩm trước khi ông qua đời và chứa nhiều Thần học mà chứng nhân Giê Hô Va hiện còn lưu giữ. Sau cái chết của Russell vào năm 1916, Thẩm phán J.F. Rutherford, người bạn và người kế nhiệm của Russell, đã viết các loạt ấn phẩm thứ bảy và cuối cùng của loạt bài xuất bản "Bình Minh Thiên Hy Niên", "Lẽ Mầu Nhiệm Đã Xong" trong năm 1917. Kinh Thánh Tháp canh và Luận văn Xã hội được thành hình vào năm 1886 và nhanh chóng trở thành phương tiện qua đó phong trào "Bình Minh Thiên Hy Niên" đã bắt đầu gieo rắc các quan điểm của họ với những người khác. Nhóm này được biết đến như là "Những người Russell" cho đến năm 1931 khi đó một sự chia rẽ trong nội bộ tổ chức, nó được đổi tên thành "Chứng Nhân Giê Hô Va." Các nhóm từ chỗ nó chia ra được gọi là “Các Sinh Viên Kinh Thánh."



Chứng nhân Giê Hô Va tin gì? Xem xét kỹ lưỡng các giáo lý then chốt của họ về các chủ đề như thần tánh của Đấng Christ, sự cứu rỗi, Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Đức Thánh Linh, và sự chuộc tội cho thấy một sự nghi ngờ xa hơn rằng họ không còn giữ vị trí chính thống trong Cơ Đốc giáo về các đề tài này. Chứng nhân Giê Hô Va tin Đức Chúa Giê Su là Thiên sứ Michael tổng quản các thiên thần, nhân vật cao nhất đã được tạo nên. Những điều này mâu thuẫn với nhiều đoạn Kinh Thánh mà Chúa Giê Su đã tuyên bố rõ ràng Ngài là Đức Chúa Trời (Giăng 1: 1,14, 08:58, 10:30). Chứng nhân Giê Hô Va tin sự cứu rỗi có được do sự tích hợp giữa đức tin, những việc làm lành, và vâng lời. Điều này mâu thuẫn vô số đoạn Kinh Thánh mà tuyên bố sự cứu rỗi bởi ân điển nhờ đức tin (Giăng 3:16; Êphêsô 2: 8-9; Tít 3: 5). Chứng nhân Giê Hô Va từ chối Đức Chúa Trời Ba Ngôi, tin Đức Chúa Giê Su là một con người được tạo ra và Đức Thánh Linh thuộc bản chất vô hình của sức mạnh Đức Chúa Trời. Chứng nhân Giê Hô Va từ chối khái niệm về tính thay thế chuộc tội của Đấng Christ và thay vì giữ lý thuyết chuộc tội, họ cho rằng sự chết của Chúa Giê Su là một sự đền tội phải trả vì tội lỗi của A-đam.



Làm sao chứng nhân Giê Hô Va biện minh cho những giáo lý không thuộc về Kinh Thánh? Đầu tiên, họ cho rằng các giáo hội đã phá hủy Kinh Thánh qua hàng thế kỷ; vì cớ đó, họ đã tái dịch Kinh Thánh sang những gì họ gọi là Bản dịch Thế giới mới. Kinh Thánh Tháp canh và Luận văn Xã Hội thay đổi các nội dung của Kinh Thánh để làm cho nó phù hợp với học thuyết sai lầm của họ, chứ không phải là căn cứ trên giáo lý về những gì Kinh Thánh thật sự dạy. Bản dịch Thế giới mới đã trải qua nhiều phiên bản, khi những chứng nhân Giê Hô Va khám phá nhiều hơn và nhiều hơn nữa những đoạn Kinh Thánh mâu thuẫn với giáo lý của họ.



Tháp canh dựa trên niềm tin và giáo lý nguyên thủy và mở rộng của Charles Taze Russell, thẩm phán Joseph Franklin Rutherford, và những người thừa kế của họ. Các cơ quan chủ quản của Kinh Thánh Tháp canh và Luận văn Xã Hội là cơ quan trong một giáo phái mà tuyên bố chỉ có họ mới có quyền giải thích Thánh Kinh. Nói cách khác, những gì cơ quan quản lý này nói về bất cứ đoạn kinh thánh được xem như là lời nói cuối cùng, và tư duy độc lập không được khuyến khích. Đây là đối lập trực tiếp đến lời khuyên của Thánh Phao Lô gửi cho Ti-mô-thê (và cả chúng ta nữa) việc học hỏi được Đức Chúa Trời chấp thuận, nhờ thế mà chúng ta không cần phải xấu hổ khi chúng ta xử lý một cách chính xác với Lời Chúa. Lời khuyên này, được tìm thấy trong 2 Timothy 2:15, là một chỉ dẫn rõ ràng từ Đức Chúa Trời cho mỗi con cái của Ngài để được giống như các tín hữu tại Hội Thánh Bê-rê, những người tìm kiếm Kinh Thánh hàng ngày để xem xét nếu những điều họ đã được dạy có đúng với lời Chúa.







Có lẽ không có nhóm tôn giáo nào nhiều người trung thành hơn so với Chứng Nhân Giê Hô Va về việc rao giảng sứ điệp của họ. Thật không may, những sứ điệp đầy biến dạng, lừa dối và giáo lý sai lạc. Xin Chúa mở mắt của Chứng Nhân Giê Hô Va trong chân lý của Phúc âm và những sự dạy dỗ thật về Lời Chúa.



https://www.gotquestions.org/Viet/Chung-...Ho-Va.html
Reply
#34
Ko biết CH có gì ko hiểu trong những cái tôi post lên ở đây ko ??


Nếu có gì ko hiểu ... feel free để hỏi

tôi sẽ tìm hiểu ... và trả lời cho CH biết



(hy vọng nhà thờ CH đi Sundays ... ko phải là ... JW :loudly-crying-face4:)
Reply
#35
(2019-06-19, 05:57 PM)tuyetvan Wrote: tôi nghĩ


so far ...

tôi nói chuyện với CH cũng lịch sự lắm phải ko ??

nếu tôi có thiếu lịch sự chổ nào ... thì cứ việc cho tôi biết

:kiss:


tôi thiệt tình muốn biết CH đi nhà thờ nào vào Sundays  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

TuyetVan nói chuyện hơi thiếu tế nhị !

Thứ nhất là vừa khởi đầu TV đã nói:

"PG hình như tin vào chữ NGHIỆP đó nhá .... CH nên kể thật những gì mình thấy .. ko thôi mất công mang NGHIỆP vào thân đó"

Câu nói này rất thiếu lịch sự vì ý phủ đầu người đối thoại là nói dối !

Thứ hai là TV hay hỏi đại ý "có hiểu không, cho hint đây ..." vì nói như vậy là TV mặc nhiên cho là TV đúng và nắm vấn đề tuyệt đối, người đối thoại chỉ nên lắng nghe học hỏi !
Tính cách này của TV làm cho người đối thoại chán, không muốn nói chuyện nữa ...

Thứ ba, những điêu toi chia sẻ ve một su việc đã trãi qua thì TV cứ đòi phải chứng minh ... bằng Google !
Hình như TV không hề đọc kỹ những gì người ta viết, nhu la TV không muon nghe, chỉ muốn nói thôi !
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#36
À, tôi đi nhà thờ Catholic My vào Chủ Nhật nhưng không phải để vào xem lễ mà chỉ đậu xe ngoài parking thôi, hahaha

Tại sao TV cần biết tôi đi nhà thờ nào, có cần thiết không ?

Tôi cũng từng bị người ta chất vấn ngay khi khởi đâu đối thoại rằng bạn có phải Phật Tử không, bạn đi chùa nào, bạn có phải Công giáo không, bạn đi nhà thờ nào, bạn bao nhieu tuoi , qua My lau chua, truoc day ban cấp bậc nào, ở đâu ? ....

Theo tôi, những chất vấn như vậy rất khiếm nhã và không cần thiết cho một cuộc thảo luận !
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#37
Tuyet Vân đã viết là:


MẶC DÙ ..................... KINH THÁNH LÀ GIỐNG NHAU HẾT ĐÓ NHA .............. PLEASE ĐỪNG NGHĨ , CÓ KINH THÁNH ĐẠO NÀY , CÓ KINH THÁNH ĐẠO KIA

NO ... CHỈ CÓ 1 CUỐN KINH THÁNH THÔI

Vậy kinh Thánh (Bible) cũng là kinh Koran ?
Ai viết Kinh Thánh ?
Bible có nhiều sách chứ không phải CHỈ CÓ 1 CUỐN KINH THÁNH THÔI
Vì sao số sách Kinh Thánh mà Tin Lành tin theo khác với số sách mà Công giáo tin theo ?
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#38
câu hỏi của CH hay lắm 

tôi sẽ trả lời câu hỏi của CH nếu CH trả lời câu hỏi của tôi 

fair enough ?

Sundays, CH đi nhà thờ nào ?  Hello
Reply
#39
(2019-06-20, 01:15 PM)tuyetvan Wrote: câu hỏi của CH hay lắm 

tôi sẽ trả lời câu hỏi của CH nếu CH trả lời câu hỏi của tôi 

fair enough ?

Sundays, CH đi nhà thờ nào ?  Hello

Câu hỏi này của TV có 2 câu trả lời là:
Phản ứng nhẹ: Why do you need to know that ?
Phản ứng mạnh: It's none of your business !
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#40
Rollin


ok, nếu vậy , thì không có gì cho tôi trả lời CH cả


mình không tự tin về niềm tin của mình ... thì mình ko có điểm gì để nói chuyện với người khác


vậy thôi , chào nhá  Clinking-beer-mugs4
Reply
#41
‘TÔI CÓ LÒNG KHIÊM NHƯỜNG’

(Chép lại từ internet)


12. Chúa Giê-su thể hiện sự khiêm nhường và ôn hòa như thế nào đối với con người bất toàn?

12 Chúa Giê-su mời tất cả những ai “nhọc nhằn và nặng gánh” đến với ngài. Ngài nói: “Hãy mang ách của tôi và học theo tôi, vì tôi là người ôn hòa và có lòng khiêm nhường. Anh em sẽ cảm thấy khoan khoái” (Mat 11:28, 29). Tính khiêm nhường và ôn hòa đã thôi thúc Chúa Giê-su đối xử công bằng và nhân từ với con người bất toàn. Ngài phải lẽ, không đòi hỏi quá đáng nơi các môn đồ. Thay vì khiến họ cảm thấy mình kém cỏi hoặc vô dụng, Chúa Giê-su khen ngợi và khích lệ họ. Ngài không hề khắt khe hoặc áp đặt. Trái lại, ngài đảm bảo với các môn đồ rằng nếu đến gần ngài và làm theo những gì ngài dạy, họ sẽ được khoan khoái, vì ách của ngài dễ chịu và gánh của ngài nhẹ nhàng. Bất cứ ai, dù là nam hay nữ và ở độ tuổi nào, đều cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh Chúa Giê-su.—Mat 11:30.
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply