Spoiled Kids Got OWNED By Parents
#16
BOOT CAMP LÀ GÌ ??



http://hockiquandoi.vn/37903-2/








Hello
Reply
#17
(2019-06-02, 10:13 AM)tuyetvan Wrote: Con tốt hay xấu .. người ta đều nghĩ .. Cha mẹ dạy con đúng , hay dạy con sai


Vì người ta quên câu 


CHA MẸ SANH CON , TRỜI SANH TÁNH


Làm cha mẹ ko phải dễ ...

- CHO NÓ ... nó cũng không nghe lời 

- KHÔNG CHO NÓ ... nó cũng không nghe lời

- NÓI NHẸ ... nó cũng không nghe lời 

- NÓI NẶNG ... nó cũng không nghe lời

- ĐÁNH NÓ ... nó cũng không nghe lời 

- KHÔNG ĐÁNH NÓ ... nó cũng không nghe lời 


Anh em cùng cha cùng mẹ , cùng sự giáo dục ... Nhưng đứa này tánh này, đứa kia tánh khác ...


CHA MẸ SANH CON , TRỜI SANH TÁNH

got to pick your battle ... tuy chưa có , nhưng nghĨ dạy con cũNg như trong 1 personal relationship or working with a staff ... there are times and places for everything ... có lúc giãn nghĩa , có lúc mạnh lời , có lúc dụ ngọt , có lúc cứng rắng ... Innocent
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#18
Lý thuyết thì như vậy đó Khoa

Nhưng thực tế để làm được điều này thì ko phải dễ ... vì còn tùy theo phản ứng của bên kia nữa


Vân có con rồi bây giờ có cháu .. Vân hiểu làm cha mẹ ko dễ dàng đâu


Ko có con thì buồn 

Nhưng có nó cũng chưa chắc là vui


CHA MẸ SANH CON

TRỜI SANH TÁNH
Reply
#19
(2019-06-03, 11:33 PM)tuyetvan Wrote: Lý thuyết thì như vậy đó Khoa

Nhưng thực tế để làm được điều này thì ko phải dễ ... vì còn tùy theo phản ứng của bên kia nữa


Vân có con rồi bây giờ có cháu .. Vân hiểu làm cha mẹ ko dễ dàng đâu


Ko có con thì buồn 

Nhưng có nó cũng chưa chắc là vui


CHA MẸ SANH CON

TRỜI SANH TÁNH

" Nhưng có nó cũng chưa chắc là vui "  <---- cũng như những thăng trầm khác của cuộc đời thôi , đúng hông ? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  theo Khoa nghĩ ,  không có con trong đời , sẽ buồn hơn ... Một trong những regret là Khoa kg có cháu nội cho Ba Mẹ khi Ba Mẹ còn bên cạnh .... Thật sự trong thời đại này , sinh và nuôi con , mình hy vọng nó không " hư " , học hành đến nơi , đến chốn , có công ăn sự nghiệp đâu ra đó , có gia đình đàng hoàng .... Đây là đũ cho mình " vui " rồi .... còn những headache khác , thì hy vọng , hai vợ chồng cảm thông và deal with it together ... vì con và cho con Biggrin

Đúng trời sanh tánh , nhưng mình vẫn " mold " đó , shape nó theo ý mình , lúc nhỏ thì dạy dỗ, lúc lớn thì làm " bạn " với nó , thông cảm trò chuyện giúp đở nhắc nhở .... vui buồn ....just have to deal with it as it comes ....  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4 theo mình , với tư cách làm cha mẹ, mình sẽ kg regret spending times with con và dạy dỗ nuôi dưỡng con , vui thì tốt , buồn thì ... just deal with it Rollin 

" Nhưng thực tế để làm được điều này thì ko phải dễ "  <---- dĩ nhiên rồi , dòng đời mà, thử thách, vui có buồn có hạnh phúc có, đau khổ có .... là chuyện thông thường mà ....   Biggrin Biggrin

ahhahaha hôm ni ăn gì mà mình lý thuyết nhiều rứa Rollin Rollin
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#20
Hi Khoa


với LÝ THUYẾT , mình có thể nói cái này cái kia

- ăn uống lành mạnh , exercise thường xuyên ... sống đúng như Bruce Lee mà cũng phải chết ở tuổi còn rất trẻ
- dạy con từ step này , qua step kia
- kiếm vợ kiếm chồng , thế này thế kia



nhưng THỰC TẾ cho thấy , mọi chuyện không hoàn toàn như ý mình muốn , vì người ta có câu


TRỜI KÊU AI NẤY DẠ
CHA MẸ SANH CON , TRỜI SANH TÁNH
THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNH



CHÍNH VÌ VẬY , MÀ MÌNH PHẢI THỜ TRỜI  Cheer
Reply
#21
(2019-06-04, 09:06 AM)tuyetvan Wrote: Hi Khoa


với LÝ THUYẾT , mình có thể nói cái này cái kia

- ăn uống lành mạnh , exercise thường xuyên ... sống đúng như Bruce Lee mà cũng phải chết ở tuổi còn rất trẻ
- dạy con từ step này , qua step kia
- kiếm vợ kiếm chồng , thế này thế kia



nhưng THỰC TẾ cho thấy , mọi chuyện không hoàn toàn như ý mình muốn , vì người ta có câu


TRỜI KÊU AI NẤY DẠ
CHA MẸ SANH CON , TRỜI SANH TÁNH
THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNH



CHÍNH VÌ VẬY , MÀ MÌNH PHẢI THỜ TRỜI  Cheer

Thờ Chúa thì cũng " cầu dừa đủ xoài " thôi   Grinning-face-with-smiling-eyes4  Chúa đâu rảnh mà bless hoài được Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  , nói cho vui chứ ... tự lo tự sống , tuy dòng đời đẩy đưa đưa đẩy và cũng theo số phận định mệnh , nhưng chúng ta phãi lo công ăn việc làm gia đình tình cảm từ trong quyết định, kinh nghiệm và bỗn phận riêng tư ... chứ đâu thễ ở không  , lazy , không làm gì hết và chờ Chúa ... blessing ... Rollin

TCS  : “ Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thận phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào để nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời ” Tulip4 Khoa nghĩ về câu này của nhạc sĩ ... đu'ng rồi  ... tình yêu của cá nhân của gia đình , của đôi lứa và tình yêu của Chúa hay Đức Phật .... phải sống và phải có trong chúng ta ... Innocent
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#22
nói về mức độ "control" trong đời sống mình đó Khoa


CHUÁ CHO MÌNH ... 25% ĐỂ MÌNH CONTROL ĐỜI SỐNG MÌNH ... NHƯNG 75% LÀ CHUÁ CONTROL


bởi vậy .. mình chỉ có thể ... try to do my best ... let God do the rest .. vì 


MƯU SỰ TẠI NHÂN , THÀNH SỰ TẠI THIÊN 
Reply
#23
à . don't get me wrong


- có con là 1 niềm vui của gia đình 

- nhưng không có con cũng không có gì tới nổi buồn



đôi khi Vân gặp những người , Vân hỏi họ có mấy đứa con , họ nói họ ko có con .. Vân nói "không có con cũng rất tốt , congratulation"

nghe thì giống như đùa , nhưng thiệt ra là Vân nói thiệt đó

có nhiều người nghĩ.. có con , để mình già , có người nuôi mình ... nhưng thiệt ra , khi lớn lên , nó có gia đình , nó phải lo gia đình nó ... khó có chuyện mà nó nuôi mình lắm .. thiệt tình mà nói như vậy ... NƯỚC MẮT CHẢY XUỐNG


MY POINT... DÙ CÓ CON , HAY KHÔNG CÓ CON .. CŨNG HÃY VUI VỚI NHỮNG GÌ MÌNH CÓ

CÓ CON .. THÌ LÀM ĐÚNG BỔN PHẬN CHA MẸ ... VÀ ĐỪNG EXPECT GÌ NHIỀU Ở NƠI NÓ

KHÔNG CÓ CON ... THÌ CỨ ENJOY LIFE , KHÔNG CÓ GÌ MÀ MÌNH PHẢI BUỒN CẢ
Reply
#24
Parents must get across the idea that "I love you always, but sometimes I do not love your behavior"




vahidrk1 vahidrk1 vahidrk1
Reply
#25
A face only a mother could love .... (an ugly face)


[Image: Donald-Trump-The-Ugly-Face-of-America.jpg]
Reply
#26
bà con đừng nghĩ .. đạo Tin lành kêu bất hiếu với cha mẹ


đạo Tin lành kêu ... CÓ HIẾU VỚI CHA MẸ , KHI CHA MẸ CÒN SỐNG 


nhưng đạo Tin lành cũng nhắc nhở 1 điều .... CHA MẸ SANH CON , TRỜI SANH TÁNH



TRONG THE PICTURE , KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ CHA MẸ THÔI , MÀ CÒN CÓ ... TRỜI .. LÀ ĐẤNG 

- sanh tánh mình

- mưu sự tại nhân , thành sự tại THIÊN

- TRỜI kêu ai nấy dạ

- THIÊN duyên tiền định

- TRỜI sanh TRỜI dưỡng 

- lạy TRỜI mưa xuống , lấy nước tôi uống , lấy ruộng tôi cày , lấy bát cơm đầy , lấy rơm đan bếp






TRỜI MÀ MÌNH THỜ "BÀN THIÊN" ... ĐÓ LÀ "ĐỨC CHUÁ TRỜI" ... VÌ NGÀI KHÔNG MUỐN MÌNH THỜ HÌNH TƯỢNG ... NÊN KHÔNG CÓ 1 HÌNH TƯỢNG NÀO HIỆN DIỆN TRÊN BÀN THIÊN CẢ
Reply
#27
(2019-06-05, 09:08 AM)tuyetvan Wrote: à . don't get me wrong


- có con là 1 niềm vui của gia đình 

- nhưng không có con cũng không có gì tới nổi buồn



đôi khi Vân gặp những người , Vân hỏi họ có mấy đứa con , họ nói họ ko có con .. Vân nói "không có con cũng rất tốt , congratulation"

nghe thì giống như đùa , nhưng thiệt ra là Vân nói thiệt đó

có nhiều người nghĩ.. có con , để mình già , có người nuôi mình ... nhưng thiệt ra , khi lớn lên , nó có gia đình , nó phải lo gia đình nó ... khó có chuyện mà nó nuôi mình lắm .. thiệt tình mà nói như vậy ... NƯỚC MẮT CHẢY XUỐNG


MY POINT... DÙ CÓ CON , HAY KHÔNG CÓ CON .. CŨNG HÃY VUI VỚI NHỮNG GÌ MÌNH CÓ

CÓ CON .. THÌ LÀM ĐÚNG BỔN PHẬN CHA MẸ ... VÀ ĐỪNG EXPECT GÌ NHIỀU Ở NƠI NÓ

KHÔNG CÓ CON ... THÌ CỨ ENJOY LIFE , KHÔNG CÓ GÌ MÀ MÌNH PHẢI BUỒN CẢ

à . don't get me wrong <------- will always get TV wrong Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  hai đứa mình khắc khẩu , nên vậy đó Rollin 

oh ... nếu được thì cũng nên có con , you will regret nếu quyết định không có con trong cuộc đời ... thời buổi này , gì mà phải chờ con nuôi mình .... suy nghĩ này , xưa rồi Diễm ơi ... Lol  nuôi nó lớn , hy vọng , học ra trường , có gia đình , có sức khoẽ , là được rồi ...  Thanks God for it . Còn mình , ở cái tuổi già, chỉ còn hai vợ chồng quấn qui't và lo cho nhau ... tới đâu thì tới đó , đừng chờ con lo ....

okie dokie !!! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply